• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 183: Luna và Freesia

Độ dài 1,599 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:44

-Đó là lý do tại sao bọn anh đã quyết định sẽ lập một đội để cùng đi điều tra với một nhóm Mạo hiểm giả hạng B ở đây.

Sau cuộc trò chuyện với nhóm của Grett-san, chúng tôi về nhà và kể lại mọi chuyện cho Noru và những người còn lại nghe.

Nghe xong chuyện đó, Estel chống tay lên cằm và tỏ ra đăm chiêu.

Bộ em ấy đang suy nghĩ cái gì sao?

-Hợp tác à? Em cũng quen với nhóm Dhius rồi, nhưng thêm một nhóm người lạ nữa thì đúng là hơi khó khăn.

-Em lo ngại vì họ là người lạ sao?

Ngay cả khi được Shisuha công nhận là ổn, Estel và những người khác chưa gặp được nhóm Grett-san bao giờ, nên chuyện em ấy lo lắng về hành động của những người lạ kia cũng là dễ hiểu.

Tôi cũng chưa bao giờ đi với nhóm nào khác ngoài nhóm Dhius và Grin-san.

-Người phụ nữ trưởng nhóm có vẻ lịch sự, nhưng người đàn ông kia thì có hơi….ừm, anh thấy cô ấy có thể kiểm soát được anh ta, nhưng liệu có ổn thật không? Chúng ta có thực sự nên không?

-Hành vi của anh ấy đúng là hơi thô lỗ, nhưng em lại nghĩ đó không phải là người xấu

-Shisuha cũng nói vậy thì có lẽ không vấn đề gì đâu.

-Đúng thế, bản chất của anh ta không phải là người xấu, em đã nhận ra ngay khi mới gặp mặt

Shisuha có cả khả năng nhìn người bá đạo thế sao? Ma, cứ nhìn cách anh ta ngại ngùng khi đáp lại em ấy thì có lẽ cũng đúng.

-Thế kĩ năng và sức mạnh của họ thì sao ạ?

-Ừm, vì là B-rank nên mình nghĩ kĩ năng của họ cũng xứng với tầm đẳng cấp đó. Theo phỏng đoán của mình thì có thể cô gái kia xài kiếm, còn anh chàng còn lại chiến đấu bằng tay không, bằng sức mạnh cơ bắp.

-Cả hai người họ đều không cầm theo cái gì mà, sao em biết hay vậy?

-Ừm, anh cứ thử nhìn vào những hành vi thói quen của họ trong lúc nói chuyện là sẽ nhận được thấy thôi. Em nghĩ Okura-san cũng nên để ý đến hành vi của mọi người xung quanh nhiều hơn chút nữa để có thể hiểu được họ.

Vì chỉ là một cuộc thảo luận nên chúng tôi đều không mang theo “hàng” của mình.

Mặc dù vậy Shisuha có khả năng nhìn ra cách chiến đấu và năng lực chỉ bằng cử động cơ thể sao?

Ừm, nghĩ lại thì, cô gái kia có mặc một cái váy khá thoải mái, có lẽ nó hợp với một đơn vị tiên phong cận chiến. Cơ mà khoan, Shisuha cũng có khả năng tiên phong mạnh nhưng trang bị của em ấy có tí thoải mái nào đâu. Tôi tự hỏi liệu có một tiêu chuẩn cụ thể nào cho đấu sĩ tiên phong ở thế giới này không?

Nếu như là trong G.C, tiên phong thường có hai kiểu, một là tiên phong tầm xa có khả năng tấn công từ khoảng cách xa, và hai là tiên phong cận chiến với khả năng áp sát nhanh đội hình đối phương.

Để đối phó với tiên phong cận chiến, các đội hình được ưu tiên sử dụng sẽ là có sát thương lớn từ tầm xa. Do đó các tiên phong cận chiến ngoài khả năng áp sát còn phải có sức chống chịu và khả năng né tránh mạnh.

-Hể?, Shisuha cũng hay chiến đấu bằng tay không, liệu người đàn ông kia có mạnh hơn Shisuha không?

-Fufu, cậu đang nói gì thế? Mình là Shisuha Alvi mà, nếu không thể thắng được một người thường ở đây thì còn ra thể thống gì nữa. Thậm chí mình còn có thể hạ được cả Okura-san, Noru-san, Estel-san và cả Luna hay Freesia nữa đó.

-Thật sao? Mà khoan đã, sao anh cũng nằm trong số đó được?

-Em chắc chắn sẽ thắng nếu đấu tay đôi với anh. Cái em thua chỉ là cây Excalibar mạnh một cách ngớ ngẩn và bộ giáp cứng như đá đó của anh thôi. Nếu không có nó, em dư sức đập Okura-san ra bã.

-Phải đó ngoài sức tấn công mạnh thì anh ấy giờ cũng có sức thủ tuyệt vời. Những trang bị của anh ấy cứ ngày càng mạnh lên khiến mình chẳng được chú ý tới nữa.

Đánh giá của Noru có đôi phần tiêu cực rồi đó em.

Mà giờ nghĩ lại thì, không biết khả năng của tôi có được cải thiện tí nào không sau khi bỏ hết mớ trang bị này ra? Liệu tôi có thể thực sự thắng được Shisuha không?

-Cái em lo không phải là những người đi với chúng ta, mà là những gì xảy ra ở đó kìa.

-Đúng đó, nếu phải đối mặt với nhiều Diablo như lần trong ngôi đền thì chúng ta sẽ không thể che giấu khả năng của mình nữa.

-Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể sử dụng các item Gacha, sức mạnh của Freesia và Luna, sau đó sử dụng thuốc lãng quên để xóa đi kí ức của họ.

Dù thực sự cảm thấy khá tệ khi phải dùng đến nó, nhưng nếu trong tình huống cần thiết thì không còn cách nào khác.

Tôi không nghĩ mình sẽ phải đấu với lũ quỷ cầm đinh ba đó trên đảo, nhưng cứ tính trước vẫn hơn.

Một lần nữa, chúng tôi sẽ phải đi cùng người ngoài và chắc chắn không thể bung hết sức mình trong một số tình huống.

Trong lúc đang suy nghĩ về điều đó, tôi chợt nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà trong.

-Cái gì thế….cái gì thế? Hình như có gì đó liên quan đến em đúng không?

-Gu~ thả ra nào Elf ồn ào…

-Rồi rồi, chị biết mà…đừng cắn,..đừng cắn Luna…

Đó là Luna đang cố gắng cắn Freesia để thoát khỏi vòng tay em ấy.

Thực sự đúng là Freesia luôn rất ồn ào. Có vẻ như em ấy đang chơi với Luna trong phòng và chạy ra đây khi nghe chúng tôi nhắc tới tên.

Gần đây, mối quan hệ của em ấy với Luna cũng khá tốt, tương tự như với Noru..

...... À, và như thường lệ, em ấy vẫn hay bị cắn.

-À đúng rồi, bọn anh sẽ đi một thời gian nữa, nên phiền hai em trông nhà nhé.

-Eh….anh lại đi chơi một mình sao? Không công bằng…

-Không…không phải thế, đây không phải là đi chơi…

Đó chỉ là vì nhiệm vụ thôi. Và nếu có biến gì thì tôi sẽ gọi cả hai đến qua bộ đàm

Nhưng Freesia không chịu, em ấy cứ giãy nảy lên.

-Em không muốn ở nhà và đợi anh gọi đến bằng bộ đàm đâu…em muốn trở thành mạo hiểm giả…

-Cái đó có hơi…

-Sao thế Heihachi….sao thế??? Đi mà….

Sau đó em ấy nhảy Pyongyeong ngay tại chỗ và phản đối mạnh mẽ bằng toàn bộ khả năng của mình.

Chà, vụ này căng nha. Tôi có nên nhờ Noru xắn tay áo vào giúp không?

Tôi nghĩ vậy, nhưng những gì Noru nói lại ngược hẳn với những gì tôi muốn

-Ừm, em thấy cũng hơi tội cho cậu ấy khi cứ phải ở nhà chờ đợi. Liệu có nên cho Freesia ra ngoài chung với chúng ta không?

-Đúng rồi đúng rồi…mình muốn ra ngoài…

-Nhưng như vậy thực sự ổn chứ? Ý em là chúng ta có thực sự ổn không nếu Noru còn phải lo cho Freesia nữa.

Freesia mắt sáng rỡ sau khi nghe những lời của Noru, nhưng khi Estel lên tiếng, em ấy lại xịu mặt xuống.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, Estel lại đưa ra một đề nghị khác khiến tôi giật mình hơn.

-Ah, đúng rồi. Sao chúng ta không cho Luna đi luôn nữa nhỉ?

-Từ chối…nếu đi với mọi người, Elf ồn ào sẽ còn ồn ào hơn khi ở nhà nữa.

-Không thể nào…Luna…sao em nỡ nói lời cay đắng dù chúng ta vừa mới chơi chung với nhau.

-Chị vừa đến phòng em mà không được phép thì đúng hơn.

Luna khoanh tay và ngoảnh mặt đi, trong khi Freesia sụp đổ với đôi mắt đẫm lệ dưới chân.

Mặc dù đã trở thành bạn tốt, em ấy vẫn không thích ra ngoài tí nào.

Đi ra ngoài với Freesia chắc chắn là một chuyện vô cùng rắc rối.

Nhưng ý tưởng của Noru cũng không quá tệ, khi có hai người cùng theo kèm thì sẽ dễ kiểm soát Freesia hơn, có điều…

Nghĩ đến đó, đột nhiên Shisuha bên cạnh tôi lên tiếng.

-Luna này, em có thể giúp chị và mọi người không? Nếu Freesia có làm chuyện gì không đúng, đã có chị và mọi người.

-Muu….nếu Shisuha đã nói thế thì….

Ngay cả Luna lạnh lùng trước đó cũng đành xuống nước trước lời đề nghị của Shisuha

Và khi nhìn xuống Freesia đang sắp khóc đến nơi dưới chân, tôi chỉ biết thở dài.

-Rồi….anh hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ đi cùng nhau.

-Cảm ơn, Luna! Cảm ơn Sisuha!"

-Nhưng hãy biết kiềm chế bản thân mình và nghe theo sự chỉ huy của anh cũng như mọi người, nếu không thì em hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó.

-Em hiểu rồi, em nhất định sẽ nghe lời Luna và mọi người.

Ừm, vậy là Luna đã đồng ý và Freesia cũng đã chịu ngoan ngoãn.

Nếu mọi thứ yên ổn, có lẽ chuyện giữa Luna và Freesia sẽ được giải quyết chóng vánh, nhưng….Ma, hi vọng là mọi thứ sẽ ổn và cuộc điều tra này sẽ có kết quả gì đó.

Bình luận (0)Facebook