• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 177: Tăng cường

Độ dài 3,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:29

Trans: Chương này là chương cập nhật mới nhất của bản raw, cập nhật lúc 23:21 ngày 16/9/2018. Tốc độ trung bình là 10-11 ngày/chương. Hẹn gặp các chế ở chương tiếp theo, khoảng ngày 26.27 gì đó :v

===================

-Rồi, giờ thì đến lúc sắp xếp lại vật phẩm mới.

-Uwah....Heihachi ác quá đi...

-Lần nào cũng vậy hết đó, anh ấy luôn làm mạnh tay như thế

-Um...anh xin lỗi...

Freesia cúi xuống và xoa xoa hai má với đôi mắt như chực khóc sau khi bị tôi véo.

Dù là vô tình nhưng có lẽ với em ấy tôi đã làm hơi quá tay.

Sau đây tôi sẽ mang ra một ít đồ ăn vặt để em ấy và Noru ăn với nhau.

Rồi, trở lại với vụ đồ gacha, dù kết quả lần này có hơi tệ nhưng ít nhất thì hãy xem chúng ta có gì nào.

========

SR-Quặng hiếm: Cho ra ngẫu nhiên một loại quặng rất hiếm

=======

-Cái này...nếu nó là đồ hiếm, thật sự sẽ rất tuyệt vời...

-Liệu nó có cho ra cái gì đó như Colotium không? Em không hiểu lắm về ba thứ quặng đá này...

-Nếu là một loại quặng có thể chế tạo được vũ khí hay áo giáp chúng ta có thể bán nó cho Grantz hoặc Dhius cũng được.

-Anh nghĩ chúng ta nên suy xét cẩn thận thì tốt hơn. Nhỡ mà là một thứ quặng nào đó không tồn tại ở thế giới này thì sẽ rất phiền phức để trình bày về nguồn gốc của nó.

Nếu là SR thì chắc chắn những khối quặng lấy từ đây phải rất xịn so với tiêu chuẩn quặng ở thế giới này.

Nhưng như Estel nói, chúng tôi chưa chắc chắn thứ gì sẽ xuất hiện từ cái item này. Nên dù là bán cho nhóm Dhius, những người quen của mình, chúng tôi cũng đứng trước nguy cơ bị truy xét về nguồn gốc của chúng.

Tốt nhất là mang mấy mẩu vụn của chúng đến nhờ Grantz-san giám định trước đã.

======

SR-Núi vàng: Một lượng vàng khổng lồ. Mang đến sự giàu có.

======

-Một sự giàu có khổng lồ sao??

-Em muốn thấy nó quá, hẳn sẽ là một lượng vàng khổng lồ

-Em cũng thế, hãy ra ngoài xem đi.

-Em không rõ nó là cái gì, nhưng nếu muốn gọi nó ra, tốt nhất chúng ta nên ra bên ngoài.

-Um, đúng là như thế sẽ an toàn hơn, những cái này để sau nhé.

Nghe cái tên có vẻ khá nguy hiểm, nếu tôi gọi nó ra và nó đúng như cái tên của mình, nhà của chúng tôi sẽ bị phá hủy mất. Tôi cũng không chắc về kích thước của những cục quặng nên để sau nhé

=======

SR-Nước hoa cao cấp: Cho ra ngẫu nhiên một loại mùi thơm cao cấp nhất

SR-Rượu xịn: Cho ra những chai rượu ngẫu nhiên ở đẳng cấp tối thượng

========

Khi tôi vật chất chúng ra, những lọ nước hoa với hình trái tim và ngôi sao xuất hiện. Với SR-Rượu xịn, thứ xuất hiện là một chai rượu với cái nhãn khá lớn viết là “Rượu gạo tinh khiết” xuất hiện.

-Onii-san, cái này cho em được không?

-Oh, được chứ, Noru, em có muốn một chai không?

-Em muốn nó.... Mufufu...em cũng phải quan tâm đến sự nữ tính của mình.

-Chai rượu này cho em đi....Rượu gacha hẳn sẽ rất tuyệt vời.

Shisuha vồ ngay lấy chai rượu và hỏi xin tôi. Sau cùng thì em ấy vẫn là tín đồ rượu nhỉ, còn thích hơn cả nước hoa cơ mà.

Sau cùng thì tôi lấy ra ba chai nước hoa và tặng cho cả Shisuha nữa.

Luna và Freesia thì hình như không để ý đến cái này lắm, nhắc mới nhớ, cả hai đều có một mùi thơm rất đặc trưng.

=======

SR-Thuốc lãng quên: Giúp người uống quên đi những thứ do bạn chỉ định

=======

Đó là một lọ thuốc trong suốt xuất hiện.

-Ùm, cái này chắc sẽ có hiệu quả với những trường hợp bị nhìn thấy ngoài mong muốn đấy.

-Nhưng rất khó để bắt họ uống được.

-Okura-san không được sử dụng bừa bãi đâu đấy.

-Nói mới nhớ, anh muốn cho em ngay 1 chai để em quên ngay vụ “sách mỏng” của anh đi.

-Ara, lại có nữa sao ạ?

-EH....không...không, anh đùa thôi.

Khi thấy Estel tò mò về nó, tôi phải nhanh chóng đổi chủ đề ngay. Chủ đề này thật sự rất nguy hiểm.

Dù sao thì...đây là thuốc lãng quên, sẽ rất hữu dụng nếu ai đó tình cờ phát hiện ra bí mật của Luna. Vấn đề là làm sao để cho họ uống mà thôi.

======

SR-Hộp tổng hợp: Kết hợp hai vật phẩm và cho ra vật phẩm mới. Tỉ lệ thành công 100%. Sử dụng để tạo ra những trang bị mạnh nhất. Tuy nhiên sẽ tiêu hao sau khi sử dụng

=======

Thứ vừa xuất hiện là một cái hộp màu đen.

Bên trong được chia thành hai ngăn, ở bên trái là vật liệu, và bên phải là vật phẩm.

-Cũng là một bộ tổng hợp, nhưng thứ này có vẻ rất hữu ích.

-Nó có thể chọn và di chuyển các thuộc tính bất lợi sang trang bị mà chúng ta muốn sao?

-Nhưng anh vẫn muốn cái gì đó sử dụng được lâu dài hơn chút như Bộ tổng hợp SSR kia.

Khác với Bộ tổng hợp SSR, cái này chỉ dùng được đúng 1 lần. Cơ mà tỉ lệ thành công lại là 100% nên tôi cần cân nhắc kĩ khi sử dụng. Nếu được, tôi muốn kết hợp để tạo ra một cây Excalibar có sức mạnh như UR.....aâ.....tôi đang nghĩ cái gì thế này.

Dùng đồ UR làm vật liệu cường hóa SR sao...tôi có còn tỉnh táo không vậy....tôi nhất định sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ,...

==========

SSR-Giày không khí: Cho phép người mang đi bộ trong không khí. Tiêu thụ MP liên tục khi sử dụng nên hãy cẩn thận không bị ngã do cạn MP.

==========

Đó là một đôi giày màu bạc với mấy cái lông vũ gắn bên trên. Freesia chụp lấy nó và đeo thử vào chân ngay khi vừa thấy. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể em ấy nổi lên trên không như vừa trèo lên một cái cầu thang vô hình.

-Tuyệt quá...Với cái này em có thể đi bất kì đâu...

-Nhìn có vẻ thú vị. Kế đến hãy để em thử.

-Cùng với đôi giày leo tường nữa, những đôi giày từ gacha đều thật tuyệt vời.

-Cái này để cho Noru hay Luna cũng được nhỉ? Với nó chúng ta sẽ dễ dàng tiếpcận những mục tiêu bay trên không.

Sau một lúc vừa đi vừa nhảy trên không, Freesia đột nhiên rơi bịch xuống đất kèm theo một tiếng la hét. Có vẻ em ấy vừa xài hết MP của mình...thứ này quả nhiên không giành cho người không có khả năng kiểm soát MP.

=========

SSR-Gậy thứ nguyên: Giúp kết nối với mặt bên kia của sàn nhà và tường. Hãy cẩn thận khi cầm nó đi bộ

=========

Thứ tôi gọi ra là một cây gậy màu đen khá dài.

Cách sử dụng nó thì tôi chịu, nhưng nếu theo hướng dẫn thì nó có thể giúp đi qua tường nên tôi cầm lấy nó và bước tới một vách tường trong nhà.

Khi đến đủ gần, tôi chọc cây gậy vào tường, toàn bộ phần bức tường bên dưới cây gậy mở ra theo chiều dọc và khung cảnh bên ngoài căn nhà hiện ra, giống như một cái lỗ vừa hiện ra ở đó vậy. Khi tôi rút cây gậy lại, cái lỗ sẽ ở đó thêm vài giây nữa trước khi biến mất hoàn toàn và hoàn trả lại bức tường như ban đầu.

-Oh, thật tuyệt. Nó sẽ giúp chúng ta có thể tấn công bất ngờ dễ hơn.

-Làm sao em nghĩ ngay đến chuyện đó vậy?

-Thứ này sẽ rất hữu ích nếu sử dụng trong mê cung, nhưng sẽ hơi đáng sợ khi sử dụng nên cần phải cẩn thận.

Với thứ này, chúng tôi có thể dễ dàng tấn công kẻ địch từ những vị trí không ngờ tới. Và như Estel nói, nó còn có thể giúp chúng tôi đi xuyên qua những vách tường mê cung, tránh được hết bẫy và quái vật không cần thiết phải đối mặt.

Thậm chí trong trường hợp tệ nhất là bị lạc hay gặp boss khủng thì dùng để bỏ chạy cũng không tệ. Nhưng cái chính vẫn là cần cẩn trọng khi sử dụng vì chỉ cần sơ sẩy bạn sẽ bị rớt xuống chính cái hố mình vừa đào.

===========

SSR-Thẻ triệu hồi khẩn cấp: Bỏ qua điểm tiêu thụ, triệu hồi ngẫu nhiên 1 đơn vị UR trong thời gian cố định. Không tính các đơn vị UR đã có. Vật phẩm tiêu hao sau khi sử dụng.

============

-Cái....cái này...

-Bỏ qua tiêu thụ và triệu hồi đơn vị....nó đúng là một món đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp nhỉ?

-Cái này thực sự sẽ rất cần thiết trong những trường hợp bị dồn vào chân tường....

-Em không muốn nghĩ đến tình huống đó đâu.

-Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì chúng ta sẽ không cần đến nó....Như là Elf ồn ào chịu yên lặng một chút,

-Ác quá Luna-chan...Chị sẽ cố gắng hết sức mà....

Tôi không thể có được UR chỉ bằng một món SSR, nhưng thứ này sẽ rất hữu dụng trong một thời gian ngắn, nó giống như một đồng minh tạm thời vậy. Nhưng dù sao thì, tôi không muốn rơi vào một tình huống bí bách đến mức phải dùng tới nó đâu.

========

SSR-Thẻ tăng cường trang bị: Lựa chọn để tăng cường cho trang bị bất kì 1 bậc

========

Khoảnh khắc tôi lôi nó ra, có ai đó nắm lấy vai tôi từ đằng sau. Quay lại, tôi lại thấy một nụ cười quen thuộc ở đó.

-Ufufu...Okura-san...

-Vậy với thứ này chúng ta có thể tăng cường vũ khí cá nhân sao?

-Dù sao thì...tất cả chúng ta đều đã có vũ khí tăng cường trừ Shisuha.

-Đúng vậy đó, dù có rất ít cơ hội để phục hồi nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.

-Nếu là Shisuha thì không vấn đề gì...

-Em như vậy cũng được rồi nên em đồng ý.

-Mọi người...Cảm ơn...

Shisuha cúi đầu cảm động sau khi được tất cả thống nhất. Vì em ấy là đơn vị cuối cùng chưa được tăng cấp vũ khí trong nhóm nên thôi cũng được.

Dù nói cho cùng, tôi có hơi nghi ngờ máu chiến đấu của em ấy sẽ tăng lên sau khi món đồ đó được tăng cường, nhưng chắc chắn về mặt nào đó, khả năng phục hồi cũng sẽ tăng lên.

Với suy nghĩ đó, tôi chọn vũ khí của Shisuha và tiến hành nâng cấp.

=========

UR-Trượng Thiên sứ ☆2

MP +1300

Tấn công +1800

Hiệu lực ma thuật hồi phục + 30%

Tốc độ tấn công + 20%

==========

-Waaaa...cuối cùng vũ khí của em cũng được tăng cường. Với cái này, em sẽ có thể tiêu diệt được nhiều quái vật hơn nữa.

-Anh chọn vũ khí của em để gia tăng khả năng hồi phục, vậy mà em lại nghĩ ngay đến chuyện tấn công quái vật sao...

-Đúng thế, vì em có thể làm được mà...

-Haa....là Shisuha nên đành chịu vậy...

Shisuha ngay lập tức nghĩ đến chuyện đánh nhau sau khi được nâng cấp vũ khí.

Này, đừng có tuyên bố sẽ hạ gục thêm nhiều quái vật sau khi anh vừa làm điều đó cho em vì khả năng phục hồi chứ.

Cô gái này...mà, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Dù sao thì Shisuha cũng đã ít nhiều được tăng cường khả năng hồi phục.

Giờ đến món UR thứ hai, tôi khá là chờ đợi món này.

Món do Freesia quay ra, UR-Thánh địa thần linh.

Khi tôi gọi nó ra, đó là một cái nhẫn bạc với một chi tiết màu cầu vồng tỏa sáng bên trên. Một món đồ được chế tác rất tinh xảo, thứ gắn trên cái nhẫn là một viên ngọc có hình lá chắn.

========

UR-Thánh địa thần linh: Tạo ra khoảng không gian vô hiệu mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Chỉ có những đối tượng được người dùng chỉ định mới có thể vào trong. Sau khi sử dụng sẽ mất một thời gian để có thể sử dụng lại.

========

-Vô hiệu can thiệp từ bên ngoài sao?

-Nếu ở trong vòng của cái này, chúng ta có thể tránh khỏi mọi cuộc tấn công của kẻ địch sao?

-Liệu có thể tấn công ngược ra từ bên trong không? Nếu được thì chúng ta sẽ có thể an toàn tấn công, đồng thời Freesia cũng có thể thoải mái sử dụng kĩ năng một cách an toàn.

-Awahhh....em không muốn dùng nó nữa đâu...Đúng thế, chúng ta không cần thứ này.

-Nào nào....Lần tới anh sẽ thử kiểm tra xem sao.

Tôi nghĩ thứ này sẽ giúp cả nhóm sử dụng được nhiều kĩ năng hơn từ giờ. Nếu Freesia ngất xỉu sau khi sử dụng kĩ năng, em ấy có thể được thứ này bảo vệ trong một thời gian.

Trong vài tình huống, nó cũng có thể chống được các kĩ năng dạng tự sát sau khi cả nhóm bước vào trong.

Vấn đề là liệu sự can thiệp của đồng minh có bị vô hiệu hay không. Nếu có thì không chỉ phép hồi phục của Shisuha mà cả buff từ Noru cũng sẽ bị vô hiệu.

Thứ này thật sự hữu ích, nhưng sẽ cần thời gian để tôi xác minh lại một cách chi tiết.

Agh....một món UR không thật sự tuyệt vời, tôi cảm thấy hơi bực bội đấy.

Giờ xem món cuối cùng nào.

==========

UR-Thẻ tăng cấp đơn vị: Cường hóa cho đơn vị bất kì.

==========

-Lại một món tăng cường UR nữa này...

-Cái đó hãy để cho e....

-Shisuha. Yên lặng nào.

-Eh....mình xin lỗi...

Với câu nói ngắn gọn của Estel, Shisuha co rúm lại và mặt xanh như tàu lá.

Em ấy đã được tăng cường trang bị rồi, vì thế tôi sẽ xem xét cho thành viên khác dùng cái này. Shisuha thật tham lam.

Tôi đã tự hỏi liệu có nên dùng cho Estel hay không, nhưng em ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười mà không nói gì thêm.

Tuy nhiên, qua ánh mắt kia, tôi cảm thấy em ấy như muốn nhắn cái gì đó.

-Um...khó thật nhỉ....chúng ta sẽ dùng nó cho ai đây....Noru nữa chăng?

Thật khó để quyết định, nhưng ý tưởng đầu tiên tôi đưa ra là dùng thêm một lần nữa lên Noru.

Trong G.C, với chỉ một thành viên mạnh trong đội, bạn hoàn toàn có thể cân cả đội đối phương, do đó Noru mạnh lên là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng nếu làm vậy, ngoại trừ Noru, thiệt hại giành cho các thành viên khác của đội sẽ tăng lên đáng kể nếu các em ấy bị bỏ lại đằng sau.

Với bản thân mình, tôi muốn cả nhóm cùng mạnh lên như nhau...nhưng...cứ thử nghe ý kiến của các em ấy xem sao.

-Hm...em sẽ rất vui nếu được mạnh lên, nhưng anh không nên quan tâm em quá nhiều mà thiên vị như thế.

-Nếu là để đối đầu trực diện thì em nghĩ Noru sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng xét trên bối cảnh chiến đấu của chúng ta rất đa dạng thì anh nên chọn một người khác thì hơn.

-Em cũng muốn được tăng cường lắm, nhưng nghiêm túc mà nói, em nghĩ Estel hay Freesia sẽ tốt hơn. Chúng ta đã có quá nhiều khả năng cận chiến rồi, anh nên đầu tư hơn cho khoản tấn công tầm xa

Shisuha nói cũng đúng, ý tưởng tăng cường hỏa lực tầm xa với Estel và Freesia cũng không phải quá tệ. Thật ngạc nhiên khi Shisuha có thể đưa ra một ý tưởng tốt như vậy.

Mà khoan đã...

-Luna cũng có thể tấn công cả tầm gần và tầm xa mà? Nói như thế thì dùng cho Luna mới là hiệu quả nhất chứ nhỉ?

-Em không thể so được với Estel hay Freesia, kĩ năng của em chỉ có một phát duy nhất và tốc độ tấn công thường cũng không quá cao, nên tốt nhất là anh không nên tăng cường.

Luna từ chối việc tăng cường dù em ấy là một đơn vị hỗn hợp với cả viễn chiến và cận chiến. Nhưng cũng như em ấy nói, vì là kiểu hỗn hợp nên nếu tăng cường sẽ không thể cải thiện rõ rệt được cả viễn chiến lẫn cận chiến.

Estel và Freesia sẽ phù hợp hơn nếu tôi muốn tấn công tầm xa.

Nhưng nếu vậy chẳng phải giống hệt ý Shisuha sao?

-Vậy thì Estel và Freesia à...nhưng làm sao để quyết định đây?

-Chúng ta thử hỏi ý kiến cả hai xem sao được không ạ?

-Um, cũng phải nhỉ? Hai em thấy sao?

Dù đã quyết định sẽ tăng cường tấn công viễn chiến, nhưng giờ tôi sẽ phải chọn giữa Estel và Freesia, giữa viễn chiến phép thuật và viễn chiến vật lý. Rất khó để chọn giữa hai cái đó.

Vì rất khó quyết định nên tôi muốn thử nghe ý kiến của các em ấy xem sao.

Nghe tôi hỏi, Estel giơ tay lên trước.

-Em không muốn tranh luận quá nhiều, nhưng nếu được, em nghĩ Onii-san nên chọn em. Ngoài viễn chiến ma thuật, em còn có ma thuật hỗ trợ và các hiệu ứng khác.

-Cái đó nghe cũng hay đấy. Giống như chúng ta tăng cường đồng thời một pháp sư và một hỗ trợ trong một lần vậy.

-Đúng đó, Ma thuật hỗ trợ của Estel rất tuyệt vời.

Đúng là việc có thêm ma thuật hỗ trợ tăng cường là một lợi thế lớn.

Nếu được tăng cường, không chỉ sức mạnh của bản thân Estel mà chiến lực của cả đội cũng sẽ tăng lên với buff diện rộng của em ấy. Tôi nghĩ như vậy là khá ổn cho một lần tăng cường rồi. Nhưng hãy cứ nghe Freesia xem sao đã.

-Em thì sao Freesia?

-Vì em mới được triệu hồi thôi, nên em cũng nghĩ Heihachi nên tăng cường cho Estel-chan, người đã cùng anh rất lâu.

-Cảm ơn Freesia...,.

Nói rồi Freesia mỉm cười rất tươi, Estel cũng mỉm cười kèm theo một lời cảm ơn.

Dù là một Elf năng động nhưng Freesia đôi lúc cũng khá tâm lý. Hẳn là em ấy cũng rất quan tâm tới mọi người dù lúc nào cũng tưng tưng như thế.

Với phiếu thuận cuối cùng đến Freesia, Estel đã được chọn là đơn vị tăng cường lần này.

Tôi chọn món đồ và tên của Estel rồi bấm nút đồng ý.

Sau đó, những hạt sáng tràn ra từ điện thoại của tôi và tập trung lại chỗ Estel.

-Thế nào?

-Uwa...em cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên....sức mạnh ma thuật đang tuôn trào...

-Phải đó...mình cũng cảm thấy rất tuyệt vời và chỉ muốn chiến đấu sau khi được tăng cường.

Với khuôn mặt đỏ ửng, Estel ôm lấy cây trượng và thở hổn hển.

Nhìn biểu cảm đó, Noru chống tay lên cằm và gật gật như người từng trải.

Tăng cường thú vị đến vậy sao? Tôi hi vọng Estel sẽ không vì phấn khích quá mà thổi bay cả ngôi nhà.

Giờ hãy check qua chỉ số mới của em ấy nào

=========

[Đại ma thuật sư thiếu nữ] UR-Estel

Level: 83

HP: 3940

MP: 6700

Tấn công: 2950

Phòng thủ: 960

Nhanh nhẹn: 30

Kháng phép: 60

Tiêu thụ: 21

Khả năng đặc biệt:

[Quyền năng phù thủy]: Khi được triển khai trong đội, tăng kháng phép của toàn đội thêm 20

Kĩ năng:

[Đại pháp sư]: Tăng 100% sát thương phép thuật , giảm 80 kháng phép của mục tiêu. Thời gian tái sử dụng: Nửa ngày

===========

-Quả nhiên tăng cường thật đáng sợ...

-Fufu, em sẽ cố gắng thể hiện sức mạnh mới của mình, hãy chờ em Onii-san.

Estel nói trong khi nháy mắt với tôi và khuôn mặt đỏ ửng.

Um, nhìn em ấy có phần dễ thương hơn thường lệ đấy, nhưng đừng có làm quá sức.

Tôi rất trông chờ được mục sở thị sức mạnh mới của Estel trong tương lai.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra vật phẩm, cuối cùng như thường lệ là màn tăng cường trang bị thần thánh.

==========

SR-Excalibar ☆ 54

Tấn công +5790

Tốc độ hành động +315%

Kĩ năng bổ trợ: [Đòn chí mạng]

Trạng thái bất lợi: Trúng độc(nhỏ)

Hiệu ứng đặc biệt lên quái vật hệ Mộc: +10% thiệt hại

===========

SR-Nắp nồi ☆ 37

Phòng thủ +2050

===========

-Em rất vui vì vũ khí đã được tăng cường...nhưng khi nhìn vào vũ khí của Okura-san thì...

-Tấn công trên 5000, tốc độ +300%...nó đang trở nên quá mạnh...

-Cái gì đây? Kĩ năng bổ trợ? Cái gì thế?

Cái kĩ năng này lần đầu tôi mới thấy đó. Tôi bấm vào kiểm tra thông tin của kĩ năng mới

==========

[Đòn chí mạng]: Tiêu thụ rất nhiều MP, phát động 1 đòn tấn công với gấp đôi điểm tấn công hiện có

==========

-Ohhhhh.....cuối cùng anh cũng có một kĩ năng đặc biệt

-Chúc mừng Heihachi...cái đó gần giống với kĩ năng của em,

-Nhưng tại sao anh lại đột nhiên có thêm kĩ năng thế?

Luna mỉm cười và vỗ tay chúc mừng tôi. Đúng là cái này giống hệt với kĩ năng của Luna. Nhưng sao đột nhiên tôi lại có thêm kĩ năng thế nhỉ?

Là do món đồ đã vượt qua 50 sao chăng? Nhưng mà....cái này thật sự là một bí ẩn đấy.

Ma, dù sao thì chúng tôi cũng đã mạnh lên rất nhiều sau chuyến gacha này.

Bình luận (0)Facebook