• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 176: Gacha trang bị lần 2

Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:29

Ngay khi tôi vừa chia tay Irina-san, Gacha đã tới. Ngay lập tức, tôi đưa cả đám quay về với Luna và Freesia đã chờ ở nhà.

-Wa...đây là gacha lần đầu của em. Heihachi, nhanh lên, nhanh lên.

-Rồi rồi, anh hiểu cảm giác của em mà, nhưng cứ bình tĩnh đã

Freesia kéo tay tôi cùng chiếc điện thoại vào trong.

Có vẻ là sau khi sử dụng kĩ năng ở trong hang thì Freesia đã được Luna chăm sóc và giờ thì đã hoàn toàn hồi phục.

Trong khi đó, Luna đang ngồi trong lòng và gục đầu vào ngực Freesia

-Nhìn Luna có vẻ mệt mỏi.

-Vâng...em thấy hơi mệt. Nhờ chị Shisuha....

-Ufufu, cứ để đó cho chị.

Shisuha biểu cảm như thể đó là một đặc ân của Luna vậy.

Được đồng ý, Luna rời khỏi lòng Freesia và quay lại chỗ quen thuộc em ấy vẫn hay ngồi, trên đùi Shisuha.

Estel và Noru cũng đã trở lại phòng khách sau khi thay đồ, giờ sẽ là lúc cho gacha.

-Lần này có nhiều ma thạch nên nhìn anh có vẻ tự tin nhỉ?

-Um, lần này nhiều hơn hẳn mấy chuyến trước mà.

-Nhưng anh cũng không nên phung phí đâu nhé.

-Haha, cái này còn phụ thuộc vào nội dung của event gacha nữa.

Cũng khá lâu rồi kể từ hồi Premium Gacha, giờ chúng tôi còn 1732 Ma thạch.

Với con số này, dù là box gacha hay complete gacha thì chúng tôi cũng có cơ hội khá cao để hốt được đồ xịn.

Để xem nó là gì nào.

[Gacha Item đã mở! Tăng rate item SSR trở lên rất nhiều]

-Oh, là Item Gacha....Dù anh đã muốn một đợt gacha nhân vật để tăng cường chiến lực trực tiếp....ma, tăng cường bằng trang bị cũng không tệ.

-Vâng, có thêm những trang bị mới cũng rất thú vị, chưa kể còn có SSR+ rate up nữa.

Tôi và Shisuha nhìn nhau và reo lên.

Dường như cả hai đang có cùng suy nghĩ.

Dù cái tăng rate SSR kia nghe có hơi hư cấu, nhưng ít ra cũng có chút hi vọng. Như thường lệ, chắc chắn cái tỉ lệ ra được SSR trở lên vẫn sẽ ảo diệu như thế thôi.

Vẫn là một cái bait to đùng để dụ ma thạch của bạn.

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Noru đang chống tay mỉm cười cùng với Estel mà không phản đối hay có ý kiến gì đặc biệt.

Oh, cái này mới nha. Nó không giống Noru bình thường tí nào.

-Item Gacha rất tuyệt. Nó đã mang về cái nhà của Mofu.

-Ara, đúng thế, nó còn cho ra cả Bộ mở rộng nhà nữa nên chắc chắn sẽ có những thứ hữu ích xuất hiện.

Như đã nói, ngoài bản thân gacha có sức hấp dẫn thì những món đồ của chúng cho ra cũng có mị lực riêng.

Đặc biệt nhất là bộ mở rộng nhà mà tôi đã có được trước đó.

Sắp tới nếu mua được nhà ở Thủ đô, tôi sẽ cần thêm một bộ nữa để sửa dụng trên nó.

Ngoài ra, ngay cả mấy thứ linh tinh như bom sáng mà tôi đã dùng trong cuộc chiến với bọn Grand Doris cũng khá hữu ích.

Và khi mà Bộ mở rộng chỉ là đồ SSR đã tuyệt như vậy, tôi tự hỏi UR sẽ còn khủng khiếp thế nào.

Không chỉ các đơn vị, các vật phẩm và item cũng có thể giúp chúng tôi giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc/

-Sau mọi chuyện thì đây là thời điểm hoàn hảo để gacha.

-Có lẽ đó là nhờ lời cầu nguyện của Irina-san và sự bảo hộ của Tetsudo-sama chăng??

Nghe tôi nhắc đến Irina-san, Shisuha mỉm cười đầy ẩn ý.

-Cái đó...anh không có ý gì đâu...

-Onee-san đó tuyệt thật ha....

Tôi giật nảy mình với câu nói và vẻ mặt lạnh như tiền của Estel và bối rối giải thích với em ấy.

Ah...tôi đã đụng vào chỗ không nên đụng rồi...sau này tôi cần tiết chế không nhắc đến chuyện này càng nhiều càng tốt.

Phải chuyển chủ đề thôi/

-Rồi, vậy thì lần này chúng ta sẽ để Luna và Freesia 3 lần, những người còn lại 2 lần nhé.

-Um, em đồng ý.

-Haa...anh thật tốt bụng.

Lần này, nhờ có Luna và Freesia làm việc chăm chỉ mà chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Dù số lượng có ít hơn lần trước, nhưng do chỉ là gacha item, tôi nghĩ tầm 800 ma thạch là ổn rồi.

-Vậy thì hãy mở đầu bằng Freesia.

-Cảm ơn anh. E...em rất mong chờ đó.

Nãy đến giờ, Freesia cứ đứng lên ngồi xuống không yên, giờ thì em ấy lại tỏ ra bối rối và háo hức

Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cứ để em ấy như thế, nên tốt hơn là để Freesia mở màn.

Nhận lấy điện thoại từ tay tôi, em ấy giờ nó lên trời với đôi mắt long lanh.

Yup, thần thái rất tốt, mong rằng em sẽ được RNG-sama phù hộ.

Sau đó, Freesia đặt lại điện thoại lên bàn và nhìn nó một cách nghiêm trọng trước khi bấm nút gacha.

Cái rương lại xuất hiện và đổi màu: bạc, vàng, bạch kim...cầu vồng....

....?

-Nani???

-UR trong lần đầu tiên...

-Thật kinh ngạc...

Tất cả chúng tôi đều bị sốc khi thấy Freesia mở ra UR ngay phát đầu tiên. Freesia thì có vẻ chưa hiểu gì và nhìn về phía Noru.

-Noru-chan...như vậy tuyệt lắm sao?

-Tất nhiên rồi, cậu có thể là người làm tốt nhất trong lần này đấy.

-Yayyyy...em đã làm được.

-CHúc mừng chị...Elf ồn ào...

-Eh...cảm ơn mọi người.

Nhận được tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của Luna, Freesia bối rối gãi đầu. Dù có là khen thì không phải dùng lại cái biệt danh đó có hơi thô lỗ sao Luna...

Rồi, giờ xem em ấy có gì nào.

[R-Thực phẩm; SR-App thời tiết; R-Bom keo; R-Bait<bả>; R-Bóng bay; R-Set cắm trại; R-Đồ chơi nhồi bông; SR-Excalibar; R-Rượu sake; SR-Xẻng đa năng; UR-Thánh địa thần linh]

-Cái gì đây?

-Nó hẳn là một món item UR chăng?

-Anh cũng đoán vậy, vấn đề là nó để làm gì?

-Hm...ngay cả Bộ mở rộng SSR cũng đã rất khủng khiếp rồi, nên em nghĩ thứ này sẽ rất rất tuyệt đây. Quan trọng hơn là Freesia đã gặp may mắn.

-Đúng thế. Tiếp nào.

-Cứ giao cho em.

Freesia lại tiếp tục bấm nút gacha với tâm trạng khá tốt sau khi được mọi người khen ngợi.

[R-Thực phẩm; SR-Rượu xịn; SR-Beacon; R-Bộ đàm; SSR-Giày không khí; R-Giấy phép thuật; SR-Nhãn bộc phá; R-Cần câu; R-Đồ chơi nhồi bông; R-Thuốc mê; R-Bom khói]

[SSR-Hộp tổng hợp; R-Đồ ăn vặt; SR-Nắp nồi; SR-Sách dày; SR-Bộ báo động; R-Bom sáng; SR-Dây không khí; R-Túi vàng; R-Lọ mana x10; R-Nến]

-Ugh...không có UR...

-Nhưng có đến 2 SSR, em làm rất tốt.

-Vậy sao ạ. Em cảm ơn.

Freesia nở một nụ cười nhẹ nhõm khi được tôi an ủi.

Nhưng mà cái quái gì đây, dù có nói là tăng rate SSR thì 3 lần quay của Freesia cho ra đến 3 SSR lận.

-Có lẽ lần này là thật chăng...

-Oh, Freesia cũng cùng một team với Noru.

-Vậy tức là Onii-san và Shisuha sẽ lại cùng đội sao...

Không đời nào, em ấy Exluck như Noru vậy. Nhớ lại lần đầu tiên Noru chạm vào gacha, dù chỉ là một lần quay lẻ, em ấy đã mang về UR, tôi bắt đầu có một cảm giác deja vu không hề nhẹ rồi đấy.

Hi vọng trong tương lai em ấy sẽ tiếp tục giữ được phong độ này

-Vậy thì giờ đến lượt em. Em sẽ cho mọi người thấy em không thua Elf ồn ào.

-Chúc may mắn Luna-chan. Chị sẽ ủng hộ em.

-Cứ chờ đó...

Luna liếc sang Freesia với ánh mắt quyết tâm và đầy tính cạnh tranh, nhưng Freesia thì chẳng quan tâm lắm, em ấy chỉ đơn giản là cổ vũ lại Luna như trước đó mình được cổ vũ mà thôi.

[R-Bom keo; SR-Nắp nồi; R-Thực phẩm chức năng; SR-Beacon; R-Dược phẩm; SR-Nhãn bộc phá; R-Sách mỏng; SR-Thuốc lãng quên; R-Rexona; R-Bộ đàm; R-Thực phẩm]

[SR-Excalibar; R-Bom khói;SR- Quặng hiếm; R-Thuốc nổ ma thuật; R- Thực phẩm; SSR-Thẻ tăng cấp trang bị; R-Set cắm trại; R-Bả; R-Máy hút bụi; R- Sách mỏng R- Túi ngủ]

[R-Bả; R-Lọ hồi phục x10; R-Thuốc nổ ma thuật; SSR-Đá triệu hồi khẩn cấp; R-Đồ ăn vặt; SR-Sách dày; SR-Núi vàng; R-Đồ chơi; SR-Túi ma thuật; R-Set cắm trại; R-Bếp]

-Em thua rồi...nhưng có được 2 SSR lận.

-Quả nhiên là Luna.

-Đúng là Luna.

-...cảm ơn.

Vì đó là một kết quả khá tốt nên Luna có hơi đỏ mặt khi được chúng tôi khen.

-Ufufu, nếu đà này tiếp tục, nhất định em sẽ có được UR cho anh xem.

-Em luôn nói trước và có bao giờ bước được qua đâu...

-Okura-san thật thô lỗ. Cứ chờ đó và nhìn đây.

Dựng flag trước và kết quả như hạch, đó là những gì tôi và Shisuha cùng từng trải qua vì thế tôi hiểu chuyện này sẽ đi về đâu.

Nếu được thì em ấy nên tém tém lại chút thì sẽ hay hơn.

Nhưng Shisuha không quan tâm, em ấy bấm nút gacha 2 lần với sự tự tin vô cùng.

[SR-Excalibar;; SR-Rượu xịn; R-Sách mỏng; SR-Nước hoa xịn; R-DƯợc phẩm; R-Giấy ma thuật; SR-Sách dày; R-Đồ chơi; R-Đồ ăn vặt; SR-Bẫy rập; SR-Beacon]

[R-Bom khói; SR-Cầu thấu thị; SR-Nút thoát hiểm; SR-App đồng hồ; R-Thực phẩm; SR-Cần câu xịn; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Bả; R-Bộ đàm; R-Sách mỏng; SR-Túi ma thuật]

-AH...cái này...

-Như anh đã nói...

-Không thể nào....

Shisuha đấm xuống bàn rầm rầm vì thất bại thảm hại trong 2 lần của mình. Tôi đã biết là chuyện này sẽ thành ra như vậy mà.

Giờ sẽ đến lượt Estel.

-Em không tự tin lắm về lần này đâu...

-Lần trước không phải cậu đã mang về Freesia sao? Tự tin lên nào.

-Cảm ơn Es-chan...

-Không có gì. Nếu vậy em sẽ cố gắng hết mình.

ĐƯợc Noru động viên, Estel cũng có được sự tự tin để bấm gacha 2 lần.

[SR-Đèn flash; SR-Excalibar; SR-Quặng hiếm; R-DƯợc phẩm; SR-Beacon; R-Bom khói; R-Rexona; SR-Thuốc quên lãng; R-ĐỒ chơi; SR-Máy hút bụi tự động; SR-Núi vàng]

[SR-Excalibar; SR-Nhãn bộc phá; R-Thực phẩm; R-Lọ hồi phục x10; R-Bom sáng; R-Thuốc nổ ma thuật; R-Xà phòng; R-Nhiên liệu rắn; R-Đồ ăn vặt; R-Tai nghe; SR-Nút thoát hiểm]

-Muu...không được gì cả.

-Không sao. Đừng bận tâm.

-Okura-san luôn tử tế với Estel....

-Ể....có sao?

Trong khi tôi đang an ủi Estel thì Shisuha quay qua nhìn tôi chằm chằm.

KHông phải là tôi đặc biệt đối xử nhẹ nhàng với Estel hay gì nhưng...

Agh...chuyển chuyển....tôi đưa lại điện thoại cho Noru.

-Giờ đến em và Mofu.

-Vì Noru có may mắn cao nên chúng ta hãy cùng chờ đợi nào.

-Đúng thế, cậu ấy luôn rất mạnh.

-Ah...em muốn có thêm một UR nữa.

-Noru-chan, chúc may mắn.

Noru và Mofu luôn là niềm hi vọng của chúng tôi.

[R-Thực phẩm; R-Bom sáng; SR-Excalibar; R-Đồ chơi; SR-Beacon; SR-Bẫy rập; R-Lọ hồi phục x10; SR-Mặt nạ mắt xịn; SR-Chảo xịn; SR-ÁNh sáng thôi miên]

[SR-Bộ gia vị; R-Bom khói; R-Nhiên liệu rắn; SSR-Gậy thứ nguyên; R-Lọ manax10;R-Set cắm trại; SR-Nút thoát hiểm; SR—Dây không khí; R-DƯợc phẩm]

[SR-Excalibar; R-Đèn; SR-Đệm xịn; R-Bom sáng; SSR-Bộ mở rộng nhà; SR-Túi ma thuật; SR-Thuốc lãng quên; R-Bộ đàm; R-Thực phẩm; SR-Sách dày; SR-App máy tính]

Và lần cuối cùng.....là cầu vồng.

-Lại là UR kìa.

-Như thường lệ, rất nhiều SSR và cả UR nữa...Noru và Mofu luôn có vận may khủng khiếp.

-Cả hai đều tuyệt vời...và cả Shisuha cũng vẫn giữ vững phong độ...

-Chúng ta có thêm cả Bộ mở rộng kìa.

-Em nghĩ chị nên chia sẻ một chút...

Đáp lại cái nhìn kì lạ của Luna, Noru ôm lấy Mofu rồi chạy đi.

Freesia rồi thì đến Noru và Mofu...cái thể loại may mắn kinh dị gì thế này.

Lại một lần nữa, nhờ có Noru mà chúng tôi có thêm UR

[R-Bom khói; SR-Nước hoa xịn; R-Thực phẩm; SR-Beacon; SR-Lọ mana xịn; R-Lọ hồi phục x10; SR-Quặng hiếm; R-Đồ chơi; SR-Nắp nồi; R-Dược phẩm; UR-Thẻ tăng cấp đơn vị]

-Cái này là...

-Nghe cái tên hình như nó là đồ tăng cường cho chúng em?

-Okura-san...là nó...hãy cho em...

-Shisuha, bình tĩnh nào...

-Eh....vâng...

Dù Shisuha có túm lấy vai tôi và đòi cái đó nhưng chuyện này không thể quyết định nhanh thế được.

Từ cái tên, nó là món đồ tăng cường cho các đơn vị UR, gần giống cái lần trước đây tôi đã ép trùng cho Noru.

Liệu tôi có nên xài lại nó lần nữa cho em ấy không nhỉ? Chuyện này cần bàn bạc cụ thể hơn mới được.

-Rồi, giờ đến lượt anh cuối cùng

-Okura-san, anh chắc là cuối cùng chứ? Nó sẽ kết thúc đơn giản vậy sao?

-Đừng có nói thế chứ. Anh không quan tâm đến kết quả đâu...cái chính là cảm giác được gacha thôi.

-Okura-san vẫn chém gió như thường lệ.

Thời gian qua tôi đã nỗ lực rất nhiều, lần này nhất định tôi sẽ có được UR và chứng minh mình khác hẳn so với Shisuha.

Nghĩ vậy và khẩn cầu thần linh, tôi bấm nút gacha đầy quyết đoán.

Và kết quả....là vàng...hai lần vàng....

[R-Thực phẩm; R-Thuốc mê; R-Bom sáng; SR-Excalibar; SR-Đèn xịn; R-Thuốc nổ ma thuật; SR-Nắm đấm ma thuật; R-Set cắm trại; R-Giấy ma thuật; SR-Túi ma thuật; SR-Bộ game chơi cờ]

[SR-Exccalibar; SR-Rượu xịn; SR-Nắp nồi; SR-Nhãn bộc phá; SR-Beacon; SR-Lọ mana xịn x10; SR-Núi vàng; SR-Bình nước; SR-Nước hoa xịn; SR-Túi ma thuật; SR-Sách dày]

Tại sao...tại sao chỉ có SR...

Dù tôi đã ăn muối nhiều lần rồi nhưng cái kết quả này thật là thảm khốc...

Nó chắc chắn không thể vậy được...Nếu tôi quay lần nữa...nhất định sẽ ra SSR.

Nghĩ vậy, tôi cố gắng bấm nút gacha, nhưng trước đó, Freesia đã vỗ vai tôi kèm theo một nụ cười rực rỡ.

-Ổn mà anh. Em nghĩ SR cũng rất tuyệt vời.

-Em cũng nói được câu đó nữa à...

-Ừng ại i.....au óa.....em,...in ỗi...

-Okura-dono, Freesia xin lỗi rồi mà.

Xem người mới quay ra 1 UR và 3 SSR vừa nói gì kìa...nghe thấy nó, tôi quay sang bẹo má em ấy mãi đến khi Noru can ngăn tôi mới dừng.

Haa....dù sao thì nó cũng làm tôi cảm thấy đỡ hơn chút...

Trong lúc đó thì Shisuha đã cuỗm mất điện thoại của tôi rồi nên ý định gacha thêm đành phải bỏ.

==========

Nốt chap ngày mai là mình và các chế phải ngồi hóng raw rồi :))

Bình luận (0)Facebook