• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 165: Đi săn cùng Freesia

Độ dài 2,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:00:58

Thêm mười ngày nữa trôi qua, chúng tôi đã điều tra thêm ở 2 địa điểm có báo cáo về sự xuất hiện của Diablo nhưng kết quả vẫn là zero. Và ngày mai, tôi định sẽ đến điểm thứ ba.

-Heihachi, em muốn anh đưa em đi săn ma thạch.

Sau khi trở về nhà, Freesia chợt lên tiếng quyết định giúp tôi lịch trình ngày mai theo ý em ấy.

Ho, không ngờ Freesia cũng có hứng với chuyện đó đấy.

-Em muốn đi săn sao? Vậy thì…

Khi tôi vừa định trả lời, một mái tóc bạc nhảy vào giữa cuộc trò chuyện.

-Freesia, đừng có làm thế, cậu sẽ phải hối hận đó.

-Noru-chan…đừng có lắc mình nữa mà…

Đó là Noru vừa nhảy vào giữa chúng tôi theo đúng nghĩa đen, em ấy túm lấy vai và lắc qua lắc lại như để khiến Freesia tỉnh ra.

Trong khi đang ồn ào như vậy thì Estel và Shisuha cũng đến và giải thích cho tôi lý do.

-Sau khi nghe em và Shisuha kể lại những lần đi săn thì đột nhiên cậu ấy có ý tưởng đó đấy.

-Dù em đã nghe mọi người kể lại nhưng đi săn thật thì em chưa được tham gia bao giờ, vì thế nên em muốn đi.

-Freesia, mình biết là cậu rất muốn trải nghiệm, nhưng đừng có thử, nó sẽ trở thành địa ngục đấy.

-Muu…

Mặc cho Noru thuyết phục, Freesia chỉ chu cái mỏ ra một cách không vừa lòng. Ngay cả khi đó là người bạn tốt nhất khuyên mà cũng không được à? Động lực của em ấy lớn đến thế nào vậy. Ma, với tôi thì cái đó lại có lợi chứ không có hại gì cả.

-Noru-chan đừng lo, mình sẽ ổn thôi mà. Mình muốn đi qua cả ba bãi săn xem thử thế nào. Shisuha-chan cũng đi cùng luôn nhé.

-Em nói cũng phải ha. Gần đây chúng ta mải lo chuyện con Diablo quá mà quên mất vụ thu thập ma thạch và gacha.

-Ha…cuối cùng em vẫn không thể cản được hai người.

-Thôi nào Noru, cứ để Onii-san và hai người họ đi xem sao.

Đúng là cũng lâu rồi tôi chưa có thêm cuộc săn ma thạch nào, gần đây nhiều chuyện lu bu quá mà…

-Không cần căng thẳng thế đâu Noru, anh chỉ muốn kiểm tra khả năng săn bắn của Freesia thôi. Vì chúng ta còn đang dở nhiệm vụ điều tra nên sẽ không có vụ mài hết sức hay đi săn đêm đâu. Đơn giản chỉ là cho Freesia trải nghiệm thôi.

-Muu…hi vọng là anh không nói dối.

Dù đã nghe tôi nói thế nhưng Noru vẫn tỏ ra khá căng thẳng.

Tất nhiên, chuyến này tôi muốn kiếm một ít ma thạch dự phòng event gacha xuất hiện, nhưng quan trọng hơn là thử khả năng đi săn và hiệu quả của Freesia. Nên nhân dịp em ấy có lòng tự nguyện như vậy, tại sao không thử xem thế nào.

-Noru-chan…cảm ơn….yayyy…cuối cùng cũng được đi săn ma thạch.

-Haa….

Được Noru đồng ý, Freesia nắm lấy hai tay em ấy và nhảy lên như vừa được mẹ cho kẹo vậy. Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Noru đã đồng ý, mai chúng tôi sẽ xách đồ đi săn ma thạch với Freesia.

============

Sáng hôm sau, tôi, Shisuha và Freesia dịch chuyển đến rừng orc sau một thời gian khá dài vắng mặt.

-Vậy thì…làm sao để đi săn ạ?

-Um…thường thì anh và Shisuha sẽ lao vào cận chiến và hạ gục từng con một. Nhưng Freesia thì lại không phải chiến binh nên có hơi…

-Với lại đây cũng là trong rừng nữa, liệu Freesia có ổn không?

Nhắc mới nhớ, trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ đi săn với một cây cung ở trong rừng như thế này. Liệu tôi có nên đổi địa điểm không? Hang bọ cạp thì chắc không được rồi vì Freesia chủ yếu là sát thương vật lý, núi Remuri thì hơi mệt vì số lượng quái phải diệt khá đông mà hiệu quả lại không cao.

Nhưng trong khi tôi và Shisuha còn đang vò đầu bứt tai để tìm phương án thì Freesia cười lớn.

-Ahahaha, em cảm thấy rất ổn trong rừng là đằng khác.

Sau khi cười một tràng, em ấy nhảy lên cái cây gần nhất và nhanh chóng leo tới ngọn trong chỉ mất giây.

Cái tốc độ gì thế này? Bộ em ấy là Tazan hay cái gì à? Leo cây còn nhanh hơn cả đi bộ nữa.

-Nhan…nhanh thật đó..

-Trước đây em nghĩ Noru hay Luna mới hợp cho việc đi săn trong rừng, nhưng với cái tốc độ này…

Trong nháy mắt, Freesia đã đu sang mấy cái cây bên cạnh rồi. Nếu chúng tôi không theo ngay thì sẽ lạc em ấy mất. Có lẽ với tốc độ đánh từ cây cung đó, tốc độ đi săn cũng sẽ tăng lên, nhưng tôi chưa thể hình dung được cách thức em ấy sẽ làm là như thế nào, nhìn chẳng giống xạ thủ gì cả, giống sát thủ thì đúng hơn.

Sau một hồi di chuyển, cuối cùng Freesia cũng dừng lại trên một tán cây. Đó cũng là nơi tôi chỉ trước đó, một điểm hồi sinh.

-Đến rồi......vậy thì, cách thức đi săn là thế này nhé, chúng ta sẽ đợi lũ orc và goblin xuất hiện ở đây, sau đó tiêu diệt chúng, lặp lại vài lần như thế thì sẽ có đám quái hiếm xuất hiện, đó chính là những con quái cho ra ma thạch.

-Vâng, em hiểu rồi.

Thật sự là em hiểu không vậy? Nhưng nhìn nét mặt thì có vẻ Freesia rất tự tin. Tôi và Shisuha dắt nhau ra một quãng khá xa, để em ấy lại một mình cạnh điểm sinh quái.

Sau đó, nhằm vào điểm sinh quái, Freesia rút ra một mũi tên, nhẹ nhàng cài vào cung và chờ đợi.

Những con orc đầu tiên xuất hiện cũng là lúc mũi tên rời khỏi cung. Nếu có thể nhắm trúng tim hay đầu thì việc oneshot onekill là rất đơn giản.

Nhưng cái cách mà Freesia làm nó còn kinh dị hơn thế, sau mũi tên đầu tiên, em ấy di chuyển qua nhánh cây kế bên và bắn liền mấy mũi nữa. Không cần nhắm nhiều vì đơn giản là những mũi tên này đều có tự động tìm đường, những đường cong, zigzag ảo tung chảo xuất hiện và liên tục xuyên thủng đám quái đang chạy tán loạn.

Trong khi liên tục xả đạn, Freesia vẫn đều đều di chuyển từ cành này sang cành khác, cây này sang cây khác với một tốc độ chóng mặt. Nó còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nữa…

-Haa…xong rồi.

Freesia mỉm cười chạy lại chỗ tôi sau khi hoàn tất màn trình diễn.

Không có gì để phàn nàn hay góp ý cả, nó là hoàn hảo.

-T…tuyệt lắm Freesia, vậy là em cũng có thể tham gia đi săn ở đây rồi.

-Giờ nhóm đi săn của chúng ta có thêm Freesia rồi.

-Wa…mình được đi cùng với Shisuha.

Tôi không thể tưởng tượng độ hiệu quả lại khủng khiếp như thế chỉ với một mình Freesia. Sau cùng thì một đơn vị UR không thể nào coi thường được..

-Vậy thì, chúng ta sẽ đi săn cho đến khi mặt trời lặn nhé.

-Fufu, em sẽ cố gắng hết sức. Freesia cũng cố lên nhé.

-Um, tất nhiên rồi, mặt trời chỉ vừa mọc thôi, hãy cố gắng hết mình nào.

-Các em nhớ này, chỉ cần đi săn thôi, những thứ khác không cần quan tâm.

-Đã rõ.

Dù Freesia có để ý đến mấy thứ đồ rớt, nhưng giờ chúng tôi không cần chúng nữa, chỉ cần tập trung đi săn là được rồi.

Sau vài giờ chiến đấu, tôi bảo cả nhóm ngừng tay và mở bữa trưa do Noru chuẩn bị ra.

-Heihachi, em có ý kiến.

-Eh? Có chuyện gì sao?

-EM cảm thấy mệt quá. Khó mà tin là chúng ta cứ phải làm như vậy cho đến tối.

Freesia giơ tay phản đối trong khi đang nhai một cái bánh sandwich.

-Nhưng chúng ta chỉ vừa mới đi săn được nửa ngày thôi mà.

-Đúng thế. Mình chỉ mới làm ấm người thôi. Chẳng phải Freesia cũng rất thích đi săn đó sao?

-Vâng, nhưng việc lặp đi lặp lại với những con quái yếu như vậy thật là nhàm chán. Giờ em đã hiểu vì sao Noru-chan lại không thích chuyện đó rồi.

Nhớ lại những lời của Noru hôm qua, Freesia cúi đầu với vẻ mặt chán nản. Hm, có vẻ em ấy cũng không thích hợp để làm những công việc giống nhau liên tục trong thời gian dài.

-Nếu thế thì Freesia có thể về.

-Eh? Okura-san, không phải anh muốn đi săn đến hết ngày sao?

-Thì cũng đúng, nhưng anh không phải một con quỷ như thế. Nếu Freesia cảm thấy chán thì em có thể về.

Tôi không muốn phá vỡ lời hứa với Noru, thật khó mà tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu em ấy giận nữa, chưa kể là còn Estel…thôi tôi không dám nghĩ nữa đâu.

-Nếu vậy thì…trước khi về em muốn thử một thứ. Em muốn thử sử dụng kĩ năng.

-Eh? Kĩ năng?

Sau khi ăn trưa, chúng tôi quay trở lại điểm săn để Freesia thử khai triển kĩ năng của mình xem sao.

-Vậy, kĩ năng của Freesia là thế nào ạ?

-Er…theo anh nhớ thì đó là một cuộc tấn công trên diện rộng đúng không nhỉ?

Kĩ năng của Freesia [Mưa tên], đúng như cái tên của nó, trong G. C là một cơn mưa đạn nhắm vào một khu vực chỉ định. Nhưng ở thế giới này nhìn nó ra sao thì tôi chưa hình dung được.

-Vậy nhờ em.

-Vâng ạ.

Vì tôi chẳng biết kĩ năng của em ấy sẽ có diện rộng thế nào nên trước hết hãy kiểm tra bản đồ đã. Hồi trước, trong G.C không biết bao lần trong những trận PvP, Freesia của đối phương đã làm toàn đội của tôi bốc hơi chỉ bằng 1 kĩ năng.

-Ok, xung quanh đây không có người. Em có thể thoải mái.

-Vậy thì…em xin phép.

Nghe tín hiệu của tôi, Freesia nhắm mắt, rút mũi tên màu lục trên thắt lưng và đặt vào cung tên rồi kéo dây. Hướng lên bầu trời, Freesia hét lên một tiếng rồi bắn mũi tên lên không trung, một vệt sáng xanh bay vút lên cao và đột nhiên dừng lại.

Từ trên đó, mũi tên đột nhiên tách ra thành 2,4,8,16…rồi thì thành rất rất nhiều theo cấp số nhân và đồng loạt rót xuống.

-Cai…cái gì thế này??

-Wa…số điểm đỏ biến mất trên bản đồ đã tăng lên rất nhiều.

Chỉ mới hai giây trước, trên bản đồ còn chi chít chấm đỏ, nhưng chỉ sau pha vừa rồi, chúng đã biến mất hoàn toàn.

Tất cả quái vật trong phạm vi ứng dụng bản đồ của tôi đã bị xóa sổ. 10 ma thạch được thêm vào cùng một lúc.

Trong khi còn đang ngạc nhiên, tôi thấy một mũi tên xanh cũng đang phát sáng và bay về phía chúng tôi.

-Ah, nó cũng bay cả qua đây kìa.

-Oohh, đồ ngốc này, tránh mau.

Tôi vội kéo Shisuha khỏi tầm rơi xuống của mũi tên xanh. Có vẻ nó cũng nhận định chúng tôi không phải kẻ địch nên không có hiệu ứng theo dấu.

Nhưng cái sức mạnh vừa rồi…nó thật sự vô cùng đáng sợ. Nếu là tính theo điểm Tấn công của Freesia và buff của chúng tôi, vừa rồi là một pha tổng công kích với hơn 5000 sát thương lên tất cả các đơn vị trên phạm vi vài cây số vuông.

Nó còn kinh hoàng hơn cả Noru và Estel nữa.

Sau một lúc bỏ chạy vì liên tiếp những mũi tên bay lạc thì cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi tầm của [Mưa tên]

-Fuuu…đáng ra chúng ta nên làm vậy từ đầu.

-Anh không nghĩ thế đâu, dù là mạnh thật nhưng nó vẫn là kĩ năng, không thể sử dụng tùy tiện được.

Nhìn về phía Freesia, tôi vẫn thấy Mưa tên của em ấy tiếp tục quét dọn đám quái mới xuất hiện, đã có thêm 10 ma thạch nữa chạy vào điện thoại của tôi rồi.

Nhưng đột nhiên, Freesia khuỵu xuống và bất tỉnh.

-Này Freesia, em sao thế?

Cái này lẽ nào là phản ứng của kĩ năng? Nhưng thế này không phải quá tệ sao. Noru thì bị đau cơ sau khi sử dụng, còn Freesia lại ngất xỉu luôn sao? Thế này thì khác gì đánh cược, được ăn cả ngã về không.

Trong khi chạy lại đỡ Freesia, tôi vẫn tiếp tục thấy những mũi tên màu xanh lá rơi xuống nền rừng, cái kĩ năng này kéo dài đến bao giờ vậy…

Bình luận (0)Facebook