• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Chi nhánh Guild ở Sevaria

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:44:17

Sau vài ngày thăm thú, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định sẽ tới trình diện tại chi nhánh Guild ở Sevaria. Hôm nay tôi sẽ chỉ đem theo Noru, Estel và Freesia mà thôi.

Để phòng hờ chuyện Freesia tăng động chạy lung tung, tôi cũng đeo thêm cho em ấy một cái vòng thứ nguyên để giám sát bất kì lúc nào.

-Wa…sau khi đi chơi mấy ngày liền rồi phải làm việc khiến em thấy oải quá.

-Cũng đâu còn cách nào, sau cùng chúng ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ được nếu không đến trình diện và đăng kí tại chi nhánh này…

-Đúng thế…nhưng mà…

Noru uể oải đi cạnh tôi và ngáp dài. Đúng là việc chỉ ăn và chơi mấy ngày qua ở một thành phố biển thanh bình như vậy khiến tôi cũng lười đi vài phần.

-Nếu em thấy oải như vậy thì chúng ta sẽ lại đi săn ma thạch nhé?

-Eh…không đời nào…em không muốn đâu…

-Hahaha, anh đùa thôi mà…

-Muuu…

-Onii-san không nên đùa như thế với Noru đâu nhé.

-Hahaha, được rồi, anh biết mà…xin lỗi em.

Nhưng thật sự mà nói, sau chuyến gacha ra Freesia, chúng tôi chưa đi săn được chuyến nào cả, nên vài ngày tới, có lẽ tôi sẽ mở vài chuyến đi săn để tăng thêm ma thạch dự trữ. Với sự bổ sung Freesia, tốc độ săn bắn chắc chắn sẽ gia tăng đáng kể.

Trong khi nghĩ thế, tôi vừa đi vừa hỏi thăm mọi người và cuối cùng cũng tìm thấy dấu biểu tượng quen thuộc trên tấm bảng của chi nhánh Guild.

Đó tất nhiên, là một tòa nhà lớn, hai tầng, nhìn nó lớn hơn cả chi nhánh ở Brunne của chúng tôi nữa, nhưng so với Suting thì lại nhỏ hơn. Tôi đoán là ở quy mô các thị trấn lớn kiểu như Queres hay Sevaria thì chi nhánh Guild cũng sẽ lớn hơn chút đỉnh.

Chúng tôi bước vào trong và tiến tới quầy lễ tân.

-Ah, chào cô. Lần đầu chúng tôi tới đây nên…

-Vâng, các bạn đã đăng kí mạo hiểm giả chưa?

-Tất nhiên rồi, đây là thẻ của chúng tôi, ngoài ra thì phải điền vào mẫu đăng kí đúng không?

-Vâng. Tôi sẽ giữ thẻ của mọi người một lúc, xin chờ một chút.

Tôi đã quen với việc này rồi, đây dù gì cũng là lần thứ tư mà.

Sau khi điền xong, cô tiếp tân quay lại với mấy tấm thẻ của chúng tôi

-Okura-sama phải không ạ. Đến từ Brunne và..eto…là một mạo hiểm giả rank B?

-Vâng. Chúng tôi tới đây vì nhiệm vụ đã nhận ở Suting.

-Oh, là nhiệm vụ đó sao? Vậy thì xin đợi một lát, mời theo tôi.

Sau khi nghe tên và nhiệm vụ của chúng tôi, cô tiếp tân có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh dẫn cả đám lên lầu hai của chi nhánh. Cũng giống như ở Suting, trong căn phòng làm việc đơn giản đó, có một người đang đợi sẵn chúng tôi. Đó là một ông lão.

-Hey hey, hẳn cậu là Okura-kun nhỉ? Ta đã nghe chuyện của cậu từ Christopher rồi, dù mới vào nghề nhưng đã xử lý được nhiều nhiệm vụ cấp thảm họa, phá đảo một vài mê cung và hơn nữa còn thăng lên hạng B với tốc độ cao bất thường. Iya….ta xin lỗi vì hơi hưng phấn quá. Ngồi đi đã, ngồi đi.

-Vâ…vâng…

-Ya…các cô cậu thật sự rất giỏi đó.

-Ah vâng…

Chưa kịp chào hỏi hay giới thiệu gì, chúng tôi bị ông ấy xả một tràng như súng máy. Ngơ ngác, tôi chỉ biết vô thức ngồi xuống ghế theo lời ông ấy nói. Các cô gái của tôi cũng vậy.

-Xin lỗi, xin lỗi. Ta đã rất nóng ruột để được gặp các cậu nên có hơi lỗ mãng. Xin tự giới thiệu, ta là trưởng chi nhánh của Guild Mạo hiểm giả tại Sevaria này, Ben.

-Ah vâng, không sao đâu ạ. Cháu là Okura Heihachi.

Dù mới gặp nhưng ông ấy tạo cho tôi một ấn tượng khá tốt và đáng tin cậy. Ngoài chủ Guild tại chi nhánh Thủ đô, tôi chưa từng gặp các trưởng chi nhánh khác, nhưng có vẻ họ đều là những người từng trải và rất tử tế. Tôi tự hỏi liệu vị trưởng chi nhánh ở Brunne chúng tôi là người như thế nào.

-Vậy thì, trở lại câu chuyện, hẳn cậu đã nghe về nó từ Christopher rồi chứ?

-Vâng. Nhưng chưa được rõ lắm nên cháu muốn đến đây để trực tiếp xác nhận.

-Ừm…đó là một con quái vật, nhìn cũng giống như những gì Christopher-san miêu tả với ta. Nó có thể bay và nhìn khá dữ tợn. Nghe đến nó, ta bất giác nhớ lại những con quái vật của ma tộc trong những trận chiến hàng trăm năm trước được ghi lại trong những cuốn sách.

-Xin lỗi vì ngắt lời, nhưng ông có thể cho chúng cháu thông tin cụ thể về nó được không?

Nếu cứ để ông ấy nói tiếp thì e là đến sáng mai cũng chưa ra được vấn đề gì nên tôi phải đành ngắt lời và đề nghị tập trung chuyên môn.

-Ah, xin lỗi. Ta hơi hứng quá. Vậy mấy đứa muốn biết gì về nó?

-Er…trước hết là về vị trí đã phát hiện nó đi đã.

-Um, chờ ta chút nhé.

Nói rồi, ông Ben đứng dậy và lục tìm trong đống giấy tờ trên bàn một mảnh giấy nhỏ. Nhìn như là bản đồ với những dấu đỏ ở giữa.

-Đây là bản đồ của Sevaria, mấy chỗ khoanh đỏ này chính là địa điểm chúng ta tìm thấy nó.

-Có 10 chỗ lận sao? Vậy là chúng đã xuất hiện rất nhiều.

-Iya…đúng thế. Sau khi báo cáo với Guild ở Suting, trong mấy ngày liên tiếp sau đó đều có người nhìn thấy. Có vài nhóm rank C đã thử chiến đấu nhưng họ đều bị dọa bỏ chạy và từ đó thì chúng ta nghiêm cấm việc tự tiện đánh nhau với con quái vật màu đen đó.

Oh, không chỉ có báo cáo mà còn có cả nhân chứng sao? Vậy là đã có những Mạo hiểm giả khác chiến đấu cùng với nó. Tuy nhiên không có thiệt hại nào có thể ảnh hưởng đến nó nên người ta đâm ra sợ hãi thứ đó. Nhưng cũng chưa chắc thứ đó là thứ mà chúng tôi đang tìm, nên cứ đi điều tra xem sao.

-Sau đó, ta cũng đã từng ra yêu cầu cho vài nhóm rank B đi điều tra nhưng lại chẳng thấy tung tích gì của nó nữa cả.

-Vì nó có thể bay nên rất khó để mà tìm được nhỉ? Chưa kể nó còn khá mạnh nữa. Nếu không cẩn thận, ngay cả chúng tôi cũng có thể mất mạng.

Không giống như mấy con quái vật bình thường, con Diablo này có khả năng bay, do đó việc tìm ra nó thật sự sẽ rất khó khăn, trừ khi bạn có thể di chuyển nhanh và liên tục bằng các món đồ gacha như chúng tôi.

-Tuy nhiên, sau khi biết các cô cậu là người đã hạ gục một con như thế ta rất an tâm. Nếu được, ta và toàn bộ mạng lưới thông tin của chi nhánh Guild sẽ hỗ trợ các cậu toàn lực để nhanh chóng tìm ra nó.

-Vâng, tôi hiểu, rất cảm ơn ngài.

Vậy là có thể chúng tôi sẽ phải làm việc chung với vài nhóm rank B khác à? Vì dù sao từ C trở xuống đều đã bị cấm làm mọi thứ liên quan đến con quỷ màu đen kia mà.

Ah…lần này là lần đầu chúng tôi làm việc với những người rank B khác ngoài nhóm của Dhius, nên cũng có hơi lo.

Nhân tiện, tôi muốn hỏi thêm về lũ Cá bay.

-Ta chưa từng nghe thứ gì như mấy đứa miêu tả cả. Nhưng nếu được thì nhờ mấy đứa miêu tả cụ thể hơn, ta sẽ thử tìm kiếm trong mạng lưới thông tin xem sao

Vậy là ngay cả ở Guild họ cũng chưa từng nghe về đám Cá bay sao?

Sau đó, tôi cũng nhận được thêm nhiều thông tin về những con quái vật của vùng này và các địa điểm đi săn. Có vẻ ở đây có rất nhiều hang động lớn lộ ra khi thủy triều xuống và lũ quái vật ở trong đó cũng rất nhiều. Nhưng mà đi thám hiểm kiểu đó có hơi nguy hiểm chút, lỡ mà nước triều lên thì sẽ rất khó hoạt động. Trò chuyện thêm một lúc rồi cả bọn rời khỏi Guild.

-Um…anh thấy ông ấy khá là hài hước đấy. Nếu có thể giành chút thời gian trò chuyện thì cũng sẽ rất hay.

Đó chắc chắn là một người mà bạn có thể mong chờ nhiều câu chuyện tuyệt vời. Nhưng tôi cũng lo là ông ấy sẽ nói chuyện quên trời đất mấy ngày liền luôn quá. Có lẽ trong tương lai, tôi sẽ chăm đến đây để xin những lời khuyên từ ông ấy.

-Dù vậy thì, chuyện con Diablo xuất hiện với tần suất nhiều như thế thật sự đáng lo đấy.

-Um…rất có thể nó là điềm báo cho những chuyện chẳng lành.

-Liệu có khi nào mỗi lần xuất hiện là một con khác nhau không? Như thế sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta đụng độ một bầy như thế cùng lúc.

Thật vậy, nếu cho rằng thứ được nhìn thấy ở đây cũng là Diablo như ở Queres thì rất có thể vẫn còn đâu đó rất nhiều con tương tự.

Sẽ là thảm họa nếu chúng tôi đụng độ nhiều con một lúc, việc tiêu diệt được 1 con thôi đã là một nhiệm vụ khó khăn rồi.

Bình luận (0)Facebook