• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 157: Giả thiết của Linh mục

Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Chia tay Roken-san và đoàn ngư dân, chúng tôi thăm quan bến cảng thêm lúc nữa rồi về nhà.

Bữa tối hôm nay có món cá và hải sản mua về từ Sevaria. Cũng là lần đầu trong một thời gian dài tôi mới được ăn lại món tempura .

Và trong bữa tối.

-Mấy món hải sản tuyệt thật đó.

-Mufufu, đúng thế. Mình đã được các ngư dân dạy cách chế biến sao cho ngon nhất

Sau khi được thưởng thức mấy món nướng ở cảng, Noru đã cố gắng tái tạo lại chúng theo những chỉ dẫn của Roken-san

Phải thừa nhận là chúng rất ngon, tôi cũng đã ăn kha khá.

Ngoài cách các ngư dân đã làm, tôi còn cố nâng cấp nó lên cho hợp với khẩu vị của mình hơn bằng cách cho thêm bơ và nước tương.

Còn Noru, dù đã ăn rất nhiều ở cảng, nhưng tôi không thể tin em ấy vẫn xử lý bữa tối thường lệ một cách gọn gàng. Cô gái này, dạ dày em ấy thật sự không có đáy à?

Dù thế, tôi cũng chẳng thể nào lên tiếng gì được khi bản thân mình cũng bị những thứ này mê hoặc.

-Em muốn uống rượu chung với mấy món này quá.

-Đừng có uống nữa mà…

-Anh đang nói gì thế? Ăn ngon, uống rượu ngon và được ở cạnh Luna, đó mới là cuộc sống mà em mơ ước.

Trong khi giơ ngón trỏ ra và lắc lắc với tôi, Shisuha nói lớn những mong muốn của mình.

Thật là...tôi đang định nói chuyện nghiêm túc thì em ấy lại lôi rượu ra.

Trong khi đang ngấu nghiến mấy con sò, ánh mắt Shisuha vẫn hướng về phía góc nhà.

-Nhìn em tuyệt lắm Luna-chan! Nó hợp với em lắm đó.

-Uuu...cái này thật phiền phức.

-Nhưng nó sẽ cần thiết nếu em muốn ra ngoài đấy.

-Em từ chối... nếu phải ra ngoài với thứ này thì em thà ở nhà còn hơn.

Ở phía đó là Luna đang xị mặt ra sau khi mặc thử cái áo khoác tai mèo mà Freesia đưa cho.

Lần này sẽ cần đến em ấy tham gia chiến đấu nên chúng tôi đã áp dụng như những gì đã làm với Freesia để giúp em ấy có thể ra ngoài bình thường.

Um, dù có là tạm thời nhưng tôi phải công nhận Luna rât hợp với nó.

Shisuha cũng đang chống tay lên cằm và nhìn em ấy say đắm.

-Ahhh...dễ thương quá.... lần này phải cảm ơn Shisuha, nhờ cậu ấy mà em có thể chiêm ngưỡng Luna mặc bộ đồ dễ thương này.

-Freesia, em muốn một chiếc nữa cho Shisuha

-Phải ha, cả Shisuha nữa.

-Eh..ah...không...cái đó...chị xin lỗi Luna....

Nhưng sau đó, biểu cảm mê đắm đó chợt tắt ngấm khi thấy ánh mắt lạnh ngắt của Luna chĩa về mình, Shisuha đứng dậy và rối rít xin lỗi.

Cô gái này, em ấy đang nói quá nhiều những chuyện không thực sự cần thiết đấy.

Cuối cùng thì Luna cũng tạm chấp nhận cái áo và quay sang chơi với Mofu mà không phản đối gì nữa. Em vất vả rồi.

-Thế, ngày mai chúng ta đưa Shisuha đi cùng được không nhỉ?

-Phải ha, dù sao mọi việc em cũng đã giải quyết xong trong hôm nay rồi.

-Nhân tiện, em đã làm gì cả ngày hôm nay thế?

-Um, em đến gặp vài người quen và làm vài việc vặt ở nhà thờ

-Chuyện ở nhà thờ sao?

Oh, tôi đã thấy vài lần trước đây, hình như Shisuha có tham gia vài công việc của nhà thờ ở thị trấn này, chuyện chăm sóc sức khỏe hay massage cho mấy ông bà lão hôm trước cũng nằm trong số đó.

Cơ mà nếu là massage thì nó có nghĩa là những thứ em ấy đã làm với tôi chăng?

Chuyện đó thì tạm chấp nhận, nhưng còn việc vặt ở nhà thờ cụ thể là việc gì?

-Dù sao em cũng là Linh mục mà, việc đó chính là cầu nguyện đấy.

-Mấy lời của em khi uống rượu vào chẳng có tí thuyết phục nào cả.\

-Cái đó....

Trả lời lấp lửng rồi Shisuha lại chuyển qua ăn mấy con ốc và đổ đầy thêm một cốc rượu nữa,

Từ hồi biết em ấy đến giờ, tôi chưa bao giờ chứng kiến Shisuha cầu nguyện lần nào cả. Ma, cũng có thể em ấy chỉ làm thế trong lúc rảnh hoặc không có ai bên cạnh cũng nên.

-Vậy ngày mai anh định đến đền thờ sao?

-Um, anh nghĩ là thế

-Em đã nghĩ chúng ta sẽ đi ngay hôm nay chứ, sao phải để đến mai ạ?

Tôi đã không đến Đền thờ Thần bảo hộ của Sevaria hôm nay, tại sao ấy à...

-Anh muốn đi cùng Shisuha.

-EH...cái này...Okura-san muốn đi cùng em sao? Như là...như là hẹn hò sao?

Shisuha giật mình và tỏ ra bối rối sau khi nghe tôi nói vậy.

-Hể? Onii-san?

-Không không, không phải như thế

Và ngay lập tức Estel phản ứng ngay với đôi mắt lạnh sống lưng và cái đầu nghiêng sang một bên.

-Đó là vì...., Shisuha là một Linh mục, anh nghĩ với mấy chuyện tâm linh thế này em ấy sẽ nhạy cảm hơn. Nếu có Shisuha nữa thì anh nghĩ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn nữa.

-Cũng phải ha. Không phải Freesia cũng cảm thấy gì đó khi đứng cạnh ngôi miếu thần Bảo hộ rồi sao? Nếu là Shisuha thì cậu ấy sẽ biết chính xác đó là gì

Sau khi nghe câu chuyện của Roken-san về ngôi miếu dọc đường đó, tôi bỗng nhiên có cảm giác có chuyện gì đó kì lạ đã thực sự xảy ra với chúng tôi trong lúc đứng gần ngôi miếu. Dù chúng tôi chưa làm phương hại hay xâm phạm gì vào nó cả, nhưng lũ Cá bay đã chủ động tấn công chúng tôi một cách đầy bí ẩn.

Nên tôi hi vọng, ngày mai, khi trở lại ngôi đền thờ Thần bảo hộ của Sevaria và mang theo Shisuha, với cảm ứng tâm linh của mình em ấy sẽ nhận ra chuyện gì thực sự đang diễn ra ở đây.

-Muu…hóa ra là vậy à. Em cứ tưởng Onii-san không tin tưởng chúng em chứ.

Estel cuối cùng cũng giãn mặt ra sau khi nghe tôi trình bày lại lý do của mình.Fuuu..Lâu rồi tôi mới cảm thấy lạnh sống lưng như vậy đó.

-Eto...em xin lỗi nhưng Thần bảo hộ là cái gì thế ạ?

-À nhắc mới nhớ, anh chưa kể cho em nhỉ

Sau đó, tôi kể lại cho Shisuha nghe một lượt về những chuyện tôi đã biết ngày hôm nay.

-Oh, vậy thì hẳn là Okura-san đã mang cái gì đó về đây.

Đột nhiên Shisuha cúi mặt thì thầm một cách bí ẩn trong khi nhìn ra sau lưng tôi.

Hả? Mang cái gì…là sao? Đừng có dọa anh chứ?

-Em đang đùa đó à?

-Hahaha, vâng em đùa đó..

-Đừng có đùa như thế chứ

-Haha, em xin lỗi.

Shisuha cười rồi le lưỡi trêu tôi. Cái đậu, tôi nghiêm túc như thế mà em ấy cứ thích đùa là sao chứ…

-Um, nếu là vậy thì em sẽ giúp anh. Dù là ác thần hay Ma quỷ, em cũng sẽ thanh tẩy hết chúng cho coi.

-Hm…hi vọng là những lời của em đáng tin cậy

Tôi hơi nghi ngờ về cái tuyên bố hùng hồn đó của Shisuha, nhưng tôi cũng chẳng có căn cứ nào mà bác bỏ được cả. Cứ để ngày mai dẫn em ấy tới đó xem sao.

Tốt hơn hết nó chỉ nên là do tôi tưởng tượng ra thôi và không liên quan gì đến Thần Bảo hộ.

-Vậy Luna thì sao?

-Ngày mai em cũng sẽ đi.

-Wa…hiếm khi thấy Luna có động lực vậy nha.

-Hmp, em muốn đi một lần để xem nơi đó thế nào.

Có vẻ là lần đầu tôi mới thấy Luna có động lực như vậy. Nhắc mới nhớ, từ hồi có thêm Freesia, cả bọn chưa từng đi chơi chung với nhau, thế thì đây sẽ là lần đầu tiên cả bọn đi đủ 6 người.

Giờ nhìn lại, nhóm của tôi đã đông hơn rất nhiều rồi.

-Ngày mai em muốn thử đi tàu, hẳn là sẽ rất tuyệt đây…

-Um…những cơn gió thật là thoải mái, dù chỉ là ở trên sân cảng.

-Muu…mình không muốn đâu…mình không muốn trèo lên cái địa ngục đó đâu…

-Ah, anh quên mất vụ này…

Giờ tôi mới nhớ ra là Noru dễ bị say, rất có thể em ấy sẽ bị say sóng đến chết đi sống lại mất. Hi vọng là Shisuha có cách gì đó để giải quyết việc đó. Tôi muốn cả nhóm có một trải nghiệm đi tàu thật sự tuyệt vời.

Bình luận (0)Facebook