• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153: Gacha Giáng sinh

Độ dài 4,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Cũng giống chap Gacha áo tắm trước đó, đây cũng là một phụ chương mừng ngày Noel và không liên quan đến cốt truyện chính.

=================

Khi tôi tỉnh dậy và nhìn ra cửa sổ, nó hoàn toàn là một màu trắng.

Những bông tuyết trắng nhảy múa từ bầu trời rơi xuống, thế giới này cũng đang bước vào mùa đông.

-Haa….lạnh quá…

-Cuối cùng cũng sang đông rồi. Đồ uống ấm của em đây.

-Um, cảm ơn anh.

Dậy và ra ngoài phòng khách, tôi thấy Shisuha đang co ro trên ghế sofa trong cái chăn mỏng. Tôi bước lại và đưa cốc trà ấm cho em ấy

Shisuha cũng nhấp một ngụm và bớt run hơn.

Gần đây trời lạnh quá nên em ấy không mặc mấy bộ Linh mục hàng ngày mà đã chuyển sang mặc áo len rồi.

-Dù đã có ma thuật để làm ấm nhưng cái lạnh vẫn cứ dính vào da…

-Um…có lẽ anh sẽ nhờ Estel tăng nhiệt lên.

Khi tuyết xuống, dù đã có ma thuật làm ấm của Estel nhưng xem ra cũng không khác ngoài trời là mấy

Không chỉ phòng khách, hai căn phòng cũ mà Noru cùng với Shisuha đang sống cũng khá lạnh. Mấy căn phòng mở rộng thì ấm áp hơn nhiều do không tiếp xúc trực tiếp với thời tiết bên ngoài.

Mấy ngày hôm nay vì lạnh quá mà Luna thậm chí còn chẳng thèm ra ngoài nữa, chắc là vào chế độ ngủ đông như gấu luôn rồi…

Còn Freesia thì khỏi bàn, lạnh đến mấy nhưng em ấy vẫn tràn đầy năng lượng, mới sáng ra đã lôi cả Estel, Noru, Mofu ra ngoài chơi rồi. Tôi có thấy vài người tuyết được dựng ở trước nhà, chắc là sản phẩm của các em ấy rồi. Tôi thì chẳng thể nào chịu lạnh tốt như thế nên xin kiếu…

Tôi và Shisuha nằm cạnh nhau trên ghế sofa ngắm trời tuyết mãi đến gần trưa thì thấy nhóm Noru về.

-Mufufu, có tuyết thật là thích.

-Đúng vậy. Hôm nay chơi rất vui…

-Mình cũng thấy rất vui.

-Phải không? Cả hai người đều rất mạnh trong trò bóng tuyết đó.

Cái trò bóng tuyết đó, nếu mà có Noru và Freesia thì nó chẳng còn là một trò chơi bình thường nữa…

Tôi sẽ không bao giờ tham gia cái trò chơi đáng sợ đó đâu. Chỉ với sức tay của mình, thậm chí Noru có thể đáp cho tôi lệch mặt, hay Freesia với tài xạ thủ có thể ném trúng tôi ở bất kì góc độ nào.

-Dù đã mặc đồ ấm rồi nhưng Estel có cảm thấy lạnh không?

-Um, có một chút, nhưng được chơi vui vậy cũng không tệ.

Cả Noru cũng đã chuyển sang đồ lạnh, một bộ đồ chắc chắn và ấm áp phù hợp với khả năng di chuyển của em ấy. Với Freesia, trang phục của em ấy lại chả khác bình thường là bao, có chăng chỉ là cái áo khoác có hình tai gấu và một chút lông xung quanh thôi.

Còn về Estel, có lẽ em ấy là người ăn mặc nữ tính nhất trong cả ba, một bộ áo khoác với lông mịn ở cổ, một cái khăn quàng và một đôi găng tay. Bên duwois là một chiếc váy ngắn nhưng có tất dài màu đen ở trong. Hm, được đó.

-Nếu đó là Estel-chan thì sẽ ổn thôi, nhỉ?

-Um, với ma thuật thì thậm chí mình có thể khỏa thân ở ngoài trời được luôn. Nhưng mình muốn thử cảm giác cái lạnh thật sự xem sao.

Cái này…có hơi già dặn quá đó. Không hiểu sao tôi lại tưởng tượng Estel giống một ông lão đang thở dài sau khi uống cốc trà nóng và ngồi trong Kotatsu.

Trong khi cả đám đang trò chuyện rôm rả, điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

-Cái này…

-EH…anh đừng có tự nhiên hét lên vậy chứ.

-Cái này…chắc là gacha rồi nhỉ?

Trên màn hình của tôi là dòng thông báo với những hình trang trí bông tuyết và ánh đèn nhấp nháy.

[Event Gacha mừng Giáng sinh đã mở]

-Ah, cuối cùng thì nó cũng tới. Gacha Noel…

-Ermm….Noen..là cái gì thế ạ?

-Noel?

-Ah, um…nói chung thì nó là một sự kiện rất vui vào mùa đông như thế này.

Nghe đến từ đó, các em ấy đều nghiêng đầu nhìn tôi.

Giáng sinh,..đó là một ngày trọng đại để chào mừng sự ra đời của một người vĩ đại. Dù bây giờ thì những món đồ Giáng sinh có thể mua được ở cửa hàng quanh năm, nhưng ngày Noel vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt mà chỉ riêng nó mới có.

Đó là ngày những người thân trong gia đình cùng nhau tụ họp, trò chuyện, vui đùa và mở những gói quà.

Nhìn lại mình, tôi bất giác cảm thấy hơi buồn. Hầu như năm nào Giáng sinh với tôi cũng là một mình, tôi cũng tự tổ chức bằng cách mua một cái bánh kem, nhưng chẳng thể nào cảm nhận được hết cái không khí Noel đang lan tràn ngoài kia.

Và như thế, tôi giải thích một cách ngắn gọn về Giáng sinh cho Noru và các em ấy cùng nghe.

-Ohh…nghe Okura-san nói thì đó hẳn là một sự kiện rất tuyệt vời.

-Um. Giáng sinh nghe thật thú vị.

-Nhưng cụ thể thì lần này chúng ta có gì ạ?

-Đó là gacha, đây nè. Giống như Gacha áo tắm lần trước, lần này sẽ có những món đồ với chủ đề Noel trong gacha.

Freesia có vẻ rất tò mò với sự kiện này. Có lẽ các em ấy chưa trải qua bao giờ nên cũng rất háo hức.

Dù rất muốn thử vận may nhưng giờ tôi chỉ còn 120 ma thạch. Đó một phần cũng là vì thời tiết quá lạnh nên cả đám chẳng đi săn được miếng nào. Thôi thì có nhiêu hay nhiêu vậy.

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ gacha 2 lần x11 xem sao.

[R-Cây thông Noel, R-Nón ông già Noel, SR-Chuông giáng sinh; R-Rượu sâm panh; R-Vòng hoa Giáng sinh; R-Hộp nhạc; SR-Quần áo tuần lộc; R-Bánh quy giòn; R-Sâm panh ngọt; R-Bánh quy gừng; R-Giấy trang trí x10]

Như mong đợi, toàn là đồ Noel. Nhưng tôi vẫn mong chờ một món UR, Noel là mùa hi vọng mà…

Trong khi nghĩ thế, tôi bấm nút gacha lần hai. Cái rương đổi màu và nó là cầu vồng.

-Eh…Là UR kìa. Cuối cùng thì UR cũng xuất hiện.

-Anh khá là may mắn với những sự kiện gacha đấy nhỉ?

-Vậy chúng ta có gì ạ?

[R-Vòng hoa Giáng sinh; R-Bánh ngọt; SR-Bài hát Giáng sinh; R- Râu ông già Noel; R-Váy ngắn Noel; R-Mũ tam giác; R-Bánh quy giòn; R-Pháo giấyx10; R-Sâm panh ngọt; SSR-Xe trượt tuyết kì diệu; UR-Shisuha Alvi “Thiên sứ Giáng sinh”]

-Uwah…cái này nghe xấu hổ quá. Thiên sứ sao?

Shisuha đỏ mặt sau khi nhìn thấy bộ trang phục chủ đề Noel của mình trong kết quả Gacha.

Cơ mà tôi thì bị cạn lời khi nhìn thấy tên của nó.

-Okura-san, cái gì vậy chứ? Sao anh lại nhìn em chằm chằm như thế.

-Iya…anh nghĩ cái tên của nó chẳng hợp với em tí nào cả.

-Tại sao chứ? Em cũng là một linh mục chứ bộ.

-Chẳng có thiên sứ nào lại có thể đập nát một tảng đá bằng tay không đâu….

Tôi không phủ nhận rằng Shisuha đích thị là một Linh mục, tuy nhiên gọi em ấy là Thiên sứ thì có hơi sai sai. Không chỉ tôi, Noru và Estel đều gật đầu đồng ý chuyện đó. Mofu hình như cũng tán thành thì phải.

Nhưng chỉ có một người không nghĩ thế.

-Thật tuyệt vời, Shisuha là thiên sứ sao? Một Thiên sứ vừa có thể chiến đấu vừa có thể phục hồi.

-Fufu, đúng rồi đó. Cậu có thể khen mình nhiều hơn.

Nghe cách Freesia nói thì hình như em ấy ngưỡng mộ Shisuha thật chứ không đùa…này này, em có biết một Linh mục thật sự là như nào không hả?

Dù sao thì nó cũng đã ra rồi, cứ để Shisuha thử xem sao.

-Vậy thì, em cứ mặc thử nó xem sao.

-Tất nhiên rồi. Fufu, nó hẳn sẽ rất đẹp, gọn gàng và tao nhã.

Gọn gàng và tao nhã hay biến thành cây thông di động thì còn chưa biết à?

Tôi mở kho, hướng điện thoại về Shisuha rồi bấm nút sử dụng món UR mới. Ánh sáng tràn ra và bao bọc lấy cơ thể của em ấy <Ánh sáng thần thánh>

-Cái gì đây???

Shisuha đã đổi sang bộ váy đỏ từ bao giờ.

Ngoài cái vái ngắn đến nửa đầu gối để lộ cặp giò dài miên man thì phần trên cũng khá ngắn, đó gần như kiểu một cái áo mà mấy cô gái bán hàng ở siêu thị tôi hay thấy vào mỗi mùa Noel vậy, nó còn làm cho hai quả núi của em ấy càng lộ rõ hơn nữa. Ở eo là một cái thắt lưng nhỏ nhắn và bện dưới chân là đôi vớ trắng. Cái này…tôi có chút bối rối khi chọn vị trí để nhìn đấy.

Ngay lập tức, Shisuha đỏ mặt, túm lấy tà váy và quay người đi.

-Cái này…cái này hở hang quá….

-Nhìn hơi kì lạ nhưng cũng đẹp đó.

-Khá dễ thương, em cũng muốn thử một bộ như thế.

Theo Noru và Estel đánh giá thì nó cũng không quá tệ.

Tuy nhiên, Shisuha thì không nghĩ thế, em ấy quay sang tôi.

-Okura-san, anh có biết cái này là gì không?

-Anh cũng chịu…nhưng anh đã tưởng tượng nó khác cơ, chứ không đến mức thế này…

-Em không chịu đâu…cái váy này hở hang quá. Làm ơn cho em về bộ đồ bình thường đi.

Có vẻ Shisuha không quen với bộ đồ mới này, chính xác hơn là cái váy quá ngắn của nó. Cơ mà thế thức là phần trên không vấn đề gì à…

Mà thôi, nếu em ấy đã xấu hổ vậy rồi thì tôi sẽ cho trở về bản gốc.

Khi tôi vừa đưa điện thoại lên định hủy bỏ bộ trang phục thì có tiếng cửa mở.

-Muu…mọi người ồn quá đi…có chuyện gì thế?

-Lu…Luna….

-Cái gì thế này?

-Cái này…Er…thật ra…

Luna dường như tỉnh ngủ hẳn sau khi nhìn thấy Shisuha trong bộ đồ Santa ngắn cũn cỡn. Sau đó thì Shisuha vội vàng giải thích cho em ấy những gì vừa xảy ra.

-Ra là vậy, riêng em thì thấy nó rất hợp mà.

-Thật sao?

-Um, dù gì nó cũng là trang phục riêng cho Shisuha từ gacha, nên chắc chắn là sẽ rất hợp.

-Luna…cảm ơn…

-Umuu….đừng có làm thế…

Biểu cảm xấu hổ của Shisuha bay hơi đi đâu mất và em ấy nhào vào ôm Luna. Vậy là nếu được Luna khen thì em ấy sẽ không xấu hổ nữa à?

-Nhân tiện, cái trang phục này là sao ạ? Có vẻ nó cũng liên quan đến cái Giáng sinh gì đó?

-Um, đúng rồi đó. Màu đỏ là màu chủ đạo của Noel. Và nhân vật đặc biệt nhất trong ngày Noel chính là ông già Noel, người sẽ đi khắp nơi phân phát quà cho trẻ em.

-Oh, vậy ra những thứ này là của ông già Noel sao ạ?

Xét cho cùng thì hầu hết đồ ở đây đều liên quan đến ông già Noel, nhất là đống quần áo. Có rất nhiều phụ kiện về ông ấy trong đống đồ kia.

-Onii-san, chúng ta đã có Shisuha trong bộ đồ Noel rồi, vậy những món khác thì sao?

-Um, nhân tiện có đồ đây, sao chúng ta không tự tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh nhỉ?

-Wa….em đồng ý. Nó chắc sẽ rất vui.

-Nếu là tiệc thì chúng ta cần chuẩn bị đồ ăn nữa. Cứ giao cho em.

Từ khi tới đây tôi chưa có dịp nào được tham gia những ngày lễ ở thế giới cũ.Vì thế đây có thể coi như một cơ hội.

Và như thế, công cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh của cả nhóm bắt đầu.

Tôi tả cho Noru nghe về mấy món họ hay làm trong dịp Noel, rồi cùng những người còn lại trang trí cho căn phòng theo phonng cách Giáng sinh.

Tôi cũng đến cửa hàng tạp hóa mua thêm mấy món như ruy băng hay giấy trang trí. Rồi lôi cây thông Noel ra và bắt đầu trang trí lên.

Trong khi đang làm thì Shisuha lên tiếng.

-Um…em muốn làm một cái gì đó phù hợp với bộ trang phục này…có cái gì như thế không ạ?

-Hm…để xem nào. Như anh đã nói, em có thể đảm nhiệm vai trò của ông già Noel để tặng quà cho mọi người.

-Dù anh có nói thế thì, loại quà nào mà Okura-san và mọi người sẽ thích?

-Um, quà gì cũng được, nói chung không cần quá cầu kì đâu, chủ yếu là tấm lòng thôi. Em hãy thử vận dụng tư duy của một thiếu nữ của mình xem sao?

Ngay cả khi nói thế, tôi cũng chẳng biết mình sẽ thích cái gì nữa, cơ bản vì trước đây tôi đã bao giờ nhận được quà đâu.

Về phía Shisuha, sau khi suy nghĩ một lúc, em ấy chợt bật ra một câu.

-Thế hát thì sao ạ?

-Hát à? Nhưng hát cái gì mới được?

-Em là linh mục mà, nên mấy bài thánh ca em có thuộc một chút. Thi thoảng em cũng đến dạy hát cho mấy em nhỏ ở nhà thờ thị trấn đó. Nó sẽ là một thứ tuyệt vời để xoa dịu tinh thần của mọi người.

Hm, cũng không hẳn là quá tệ. Ít nhất thì tôi cũng thấy Shisuha giống những Linh mục mà mình biết ở điểm này. Nhưng Thánh ca thì có đôi chút vấn đề.

-Thánh ca với anh thì chắc chắn là ổn, nhưng liệu Luna có thấy thế không?

-Ah, phải rồi ha…em phải làm gì đây…

Luna là một Vampire, nên tôi nghĩ ít nhiều nó cũng sẽ khiến em ấy cảm thấy đôi chút khó chịu.

Vẻ mặt của Shisuha vừa giãn ra được một chút lại căng cứng đầy khó khăn.

-Em không phiền đâu.

-Eh? Luna, em nghe thấy sao?

Luna đột nhiên xuất hiện phía sau chúng tôi.

-Vâng, không vấn đề gì đâu. Nếu chỉ là cấp độ mấy bài hát thì không phải là chuyện nghiêm trọng.

-Nhưng mà…

-Ngoài ra em cũng muốn được nghe Shisuha hát một lần.

-Vậy thì chị sẽ hát, nhất định sẽ hát.

Có vẻ một lần nữa Shisuha lại bị thuyết phục bởi Luna. Mà, có ổn thật không đó, tôi cảm thấy chuyện này bắt đầu hơi kì rồi đấy, Ma cà rồng cũng ăn Giáng sinh rồi nghe Thánh ca sao hả trời???

Và sau đó Shisuha mất một lúc nữa để chuẩn bị cho món quà đặc biệt của mình. Rất nhanh chóng, trời đã đổ tối.

-Em xin lỗi vì không thể nấu được mọi món mà anh cần.

-Không vấn đề, chúng ta cũng có bánh từ gacha nữa mà.

-Đúng thế đó, đồ ăn Noru nấu rất ngon, nhưng cái bánh nhìn cũng ngon không kém.

-EM đã nghĩ chỉ là tiệc nhỏ thôi chứ, không ngờ lại hoành tráng như vậy.

-Mất công làm rồi thì phải làm cho giống chứ.

-Vậy thì, itadakimasu….

Một nồi súp ấm từ thịt và rau củ, một con gà tây nướng, tất cả được Noru chuẩn bị tươm tất.

Ngoài ra còn có Bánh kem, bánh quy gừng, sâm panh và bánh quy ngọt từ gacha nữa. Vì Noru không thể kịp chuẩn bị mấy món này nên tôi quyết định sẽ sử dụng đồ gacha thay vào, dù sao thì nó cũng đủ ngon mà. Nhìn toàn bộ bàn tiệc tôi cảm thấy đây đúng là không khí của lễ Noel mà mình hằng ao ước.

Các em ấy đã chuẩn bị bắt đầu chiến đấu với mớ đồ ăn trên bàn trong khi hai mắt sáng rực rỡ. Nhưng trước đó tôi ngăn tất cả lại

-Khoan đã nào. Trước khi ăn thì hãy kéo cái này.

Tôi đưa một cây pháo giấy cho Noru, nó là loại dây kéo hay dùng trong mấy bữa tiệc sinh nhật.

-Cái này…là gì thế ạ?

-Cứ thử kéo nó đi rồi em khắc biết.

Nghe tôi bảo, Noru túm lấy cái phễu rồi giật mạnh dây kéo. Một tiếng nổ vang lên và vụn giấy bay tứ tung. Nó khiến Noru giật nảy mình và nhào ra khỏi ghế.

-Đó…đó là gì thế. Làm em giật cả mình,

-Hahaha…anh xin lỗi…cái đó được gọi là pháo giấy đấy. Nó có chứa vụn giấy nhiều màu và sẽ bắn ra khi em kéo dây.

-Nhìn nó như đồ trang trí vậy…Nhưng Okura-dono, cái này để làm gì ạ?

-Um, theo truyền thống thì nó chính là tín hiệu bắt đầu buổi tiệc đó.

-Haha, vui thật đó. Cho em chơi với.

Freesia cũng cầm lên một cây pháo giấy khác và giật mạnh khiến vụn giấy bay tung tóe. Luna cũng nhanh chóng tham gia trò chơi pháo giấy.

Để cho có thêm tí không khí, tôi kiếm một bài nhạc Giáng sinh và bật nó trên điện thoại. Tất cả những thứ này kết hợp lại khiến tôi có cảm giác đây giống như một mùa Giáng sinh hằng mơ ước ở thế giới cũ vậy.

Mofu cũng tham gia cùng chúng tôi với một cái nón đỏ trên đầu và củ cà rốt bên cạnh.

Tôi bật sâm panh ngọt, rót ra ly và cùng thưởng thức với cả nhóm.

Ngoài ra còn có sâm panh xịn, nhưng tôi sợ Noru sẽ lại xỉn nên thôi cất đi, lúc nào đó tôi và Shisuha sẽ cùng uống.

Như thường lệ, những món ăn của Noru luôn có hương vị chuẩn không cần chỉnh. Bánh từ gacha cũng rất ngon, là bánh dâu tây cổ điển và kem socola.

-Mufu…bánh này ngon quá, em có thể ăn cả ngày..

-Muuu…đừng có ăn một mình chứ, cho mình với nào.

-Luna, có kem trên mặt em này.

-Cả…cảm ơn…

Tất cả đều cười nói vui vẻ, tôi cũng nếm thử một miếng bánh kem, quả thực nó rất mềm và xốp, đúng là đồ gacha có khác.

Sau khi đã ăn uống một lúc, Noru bắt đầu nổi hứng muốn thử quần áo phụ kiện từ gacha.

Shisuha thì vẫn giữ nguyên bộ Thiên sứ của mình, Noru thì đang mặc nguyên một set ông già Noel với cái mũ trùm kín đầu, Estel là áo đỏ và váy ngắn còn Luna cũng đội một cái mũ hình chóp màu đỏ. Cuối cùng là Freesia.

-Nhìn này, nhìn này…

-Cái gì thế?

-Fufufu, nó là trang phục tuần lộc đó.

Cái mà em ấy đang mặc nhìn như một bộ cosplay tuần lộc kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi cái mặt, có lẽ nó sẽ hợp với món SSR duy nhất mà tôi nhận được từ gacha, xe trượt tuyết ma thuật.

Về cơ bản thì nó là một phiên bản theo chủ đề Noel của Thảm ma thuật, có thể nổi trong không khí và cũng bay vòng vòng được. Nhìn nó có vẻ hơi kì lạ ở thế giới này nên tôi không nghĩ là có thể cưỡi ra đường được đâu. Nhưng Shisuha có vẻ khá thích nó, em ấy ngồi lên một lát rồi đột nhiên lên tiếng.

-Um, giờ em xin hát một bài làm quà tặng mọi người.

-Oh, cuối cùng cũng đến phần này à. Hãy tự tin lên nhé Shisuha.

-Ufufu, cứ giao cho em.

Cuối cùng cũng đến phần mong chờ từ Shisuha, em ấy hít vào một hơi để bình tĩnh lại rồi chụm hai tay trước ngực, nhắm mắt lại giống như đang cầu nguyện một cách nghiêm túc.

Chúng tôi dường như cũng bị thu hút bởi không khí kì lạ đó và bất giác im lặng.

Thở nhẹ một cái, Shisuha bắt đầu hát.

Tất nhiên là không có đệm nhạc hay gì cả, hoàn toàn là solo.

Điều đầu tiên khiến tôi bị thu hút là giọng hát trong veo như làn nước của em ấy. Dù khá là tăng động và lộn xộn nhưng không thể phủ nhận, Shisuha có một giọng nói và giọng hát rất êm tai.

Tôi không thực sự hiểu hết về bài hát, nhưng dường như nội dung của nó là một lời cầu nguyện gì đó với Thiên Chúa.

Ngoại hình, giọng hát và không khí xung quanh thật sự khiến Shisuha nhìn như một thiên sứ. Tôi cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu khi nghe em ấy hát.

Cuối cùng bài hát đã dừng hẳn.

-Fuu…mọi người thấy sao? Eh…mọi người sao thế?

Shisuha thở phào một hơi sau khi hoàn thành bài hát, quay sang hai bên, tôi thấy Noru, Estel và Freesia đều đang mỉm cười cùng những giọt nước mắt.

-Uwah…em cảm thấy xúc động quá…

-Gusu…đúng thế, em không ngờ Shisuha lại có thể hát hay như thế.

-Quả nhiên Shisuha đúng là một Linh mục…

Ngay cả Mofu cũng bị tiếng hát cuốn hút và vẫn còn bần thần dù nó đã kết thúc hồi lâu.

-Um…mọi người cường điệu quá rồi đó. Okura-san, anh thấy sao?

-Um, anh thật sự rất ấn tượng. So sánh lúc này với lúc nói chuyện thường ngày, em đúng là khác hẳn

-Đó là lý do mà Okura-dono vẫn nghiêm túc nhỉ?

Dù có hơi tăng động, nhưng những lúc như thế này tôi thật sự thấy Shisuha giống một Thiên sứ. Nếu cứ cư xử như vậy thì hình ảnh của em ấy sẽ tốt hơn rất nhiều.

-Thế còn Luna thì sa…Ế?? Luna, em sao thế?

Quay sang Luna, tôi thấy em ấy đang nằm xụi lơ trên ghế với ánh mắt vô hồn. Shisuha vội vã lao tới ôm Luna dậy và hỏi han đủ thứ.

-U…bài hát rất hay, nó khiến cơ thể em cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào cả.

-Cái đó…nó thật sự có ảnh hưởng sao?

-Em không nghĩ một bài hát có thể ảnh hưởng lớn như vậy…

-Thôi nào, đừng nói gì nữa, nằm xuống và nghỉ ngơi đi nào.

Vậy là bằng cách nào đó thì bữa tiệc Noel của chúng tôi đã kết thúc như thế, dù Luna có hơi mệt nhưng tất cả đều đã rất vui.

=========

Giờ đã là nửa đêm.

Hôm nay đúng là một ngày vui nhưng cũng rất mệt mỏi. Tôi uể oải lết về phòng mình sau khi dọn dẹp tàn cục.

-Merry Christmas. Santa Shisuha mang đến cho anh ước mơ và hi vọng đây.

Hở? Cái gì đến cơ?

-Cái gì đây? Mình hoa mắt à? Phải rồi, mệt quá…đi ngủ thôi.

-Đừng có bỏ đi như thế mà…

Đó là Shisuha, vẫn trong set đồ Noel của mình đang đứng trước cửa phòng tôi.

-Thế, em muốn gì đây?

Em ấy lấy từ trong cái túi mình đang đeo ra một cái gì đó và giơ ra trước mặt tôi.

-Anh có muốn uống tiếp cùng em không? Một bữa tiệc Giáng sinh của “Người lớn”

Đó là chai rượu sâm panh hàng thật mà tôi đã cất đi hồi tối.

-Mới nãy em còn hát thánh ca và cư xử rất tốt mà…

-Muu…nhưng em cũng muốn được uống và trò chuyện với anh mà…

-Thôi được rồi…một lúc thôi đấy nhé.

-Ufufu, cảm ơn anh.

Sau khi gật đầu đồng ý, tôi kéo Shisuha ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Em ấy lấy ra thêm hai cái ly và bắt đầu mở nắp chai sâm panh. Tôi cũng lấy ra hộp nhạc và mở một bài nhẹ nhàng.

Hm…dù rất mệt, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi bộ đồ Noel nửa kín nửa hở này của Shisuha được…

Thấy tôi ngơ ra, Shisuha nghiêng đầu.

-Anh sao thế?

-Um….em không nghĩ là bộ đồ này hơi hở hang sao?

-Vậy sao? Nhưng Okura-san thích nó mà, đúng không?

-.U…Um…đúng thế.

-Anh quả là người thành thật…

Nếu phải nói thì tôi thừa nhận là mình thích nó. Shisuha dù có ý trêu chọc tôi nhưng khi nghe câu trả lời đó cũng vui vẻ gật đầu.

Sau đó, em ấy nâng hai cái ly lên và đưa một cái cho tôi rồi chạm nhẹ.

-Okura-san. Merry Christmas

-Um. Merry Christmas.

Bình luận (0)Facebook