• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 148: Áo choàng của Freesia

Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Chia tay nhóm Dhius, chúng tôi dịch chuyển về nhà, cũng đã bốn ngày trôi qua rồi, không biết có vấn đề gì ở nhà không? Ma, có Shisuha và Luna ở nhà thì chắc là ổn thôi.

Thế nhưng, ngay sau khi mở cửa nhà ra, tôi cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Trong nhà bừa bộn cứ như vừa có một cơn lốc quét qua vậy, quần áo, đồ đạc đổ nằm la liệt khắp nơi.

Trên sàn nhà, một cô gái tóc vàng trong bộ pijama đang ngủ ngon lành, đó chẳng phải là Luna sao?

Bên cạnh là Mofu đang ngửi ngửi và đập đập chân vào người em ấy.

-Cái gì thế này? Chuyện gì mới xảy ra ở đây?

-Cứ như vừa mới có bão đi qua vậy.

-Luna, em ổn chứ?

Tôi bị cạn lời trước khung cảnh hoang tàn hiện tại, nhưng trước đó phải gọi Luna dậy cái đã.

-Ah…Heihachi, cuối cùng anh cũng về.

-Oh…Um…nhưng, làm sao nó lại thành thế này vậy?

-Fressia, tất cả là tại chị ấy. …Em không muốn nữa….Em muốn ngủ…

-Lại ngủ nữa à?

Nói rồi, Luna lại nằm xuống và thở đều.

Có vẻ là do Freesia, nhưng thật ra là vì sao?

-Sao Shisuha lại bỏ Luna nằm ở đây được nhỉ?

-Đúng thế đó, cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Mặc dù Luna đang ngủ lăn lóc trên sàn, nhưng Shisuha lại không có ở đây. Nếu mà như bình thường là em ấy đã xốc Luna về phòng rồi.

Rồi thì cả Freesia nữa, em ấy đâu nhỉ?

Trong khi vẫn còn đang tự hỏi, tôi bỗng nghe tiếng bước chân chạy bịch bịch ở phía phòng của Noru. Rồi đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở và…

-Hahaha…đừng hòng bắt được mình.

-Đợi đã…không được…

Freesia đang chạy bay tóc trước trong khi cười lớn, đằng sau là Shisuha đang cầm sợi dây thừng lớn. Hai em ấy đang chơi trò gì thế?

-Ah, Noru-chan, mọi người. Mừng mọi người đã về.

-Erm….

Freesia chạy đến sau lưng và bám lấy Noru sau khi nhìn thấy em ấy. Phía sau, Shisuha cũng dừng lại, chống tay lên đầu gối và thở hồng hộc.

-Haa…ha…huh…cuối cùng mọi người cũng đã về.

-Oh, em có vẻ mệt mỏi nhỉ?

-Em đã đuổi theo Freesia từ hôm qua rồi đó.

-Cái gì?

Shisuha bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày đã qua.

Mọi chuyện nhìn chung là ổn trong ba ngày đầu tiên, nhưng đến ngày thứ tư, Freesia đột nhiên nổi hứng muốn ra ngoài và chuyện bắt đầu tệ dần đi từ đó.

Shisuha và Luna đã hợp sức ngăn chuyện đó lại. Nhưng Freesia còn rắc rối hơn thế, cứ đến đêm thì em ấy lại cố lẻn ra ngoài và khiến Luna phải cất công truy bắt. Cứ mỗi lần bị bắt lại thì sau đó Freesia lại trốn được và đến ngày thứ hai, tức là hôm nay thì Luna đã kiệt sức và gục ngã.

Rồi sau đó cuộc rượt đuổi trở thành 1 chọi 1 giữa Freesia và Shisuha bên trong chuồng của Mofu. Và nó kéo dài đến tận bây giờ, tức là lúc chúng tôi vừa về đến đây.

-Fuu…chuyện này vui thật đó, cả Shisuha và Luna-chan đều rất mạnh.

-Em không thể nào bắt được cậu ấy…

Mặc dù cả Luna và Shisuha đều tham gia và truy đuổi Freesia đến hết cả hơi, nhưng xem chừng cô nàng elf này vẫn còn sung sức lắm, dễ cho Noru đuổi thì may ra kịp quá. Em ấy là thứ gì vậy, khỏe hơn cả Shisuha nữa sao.

Tôi không thể không ngưỡng mộ thể chất của một xạ thủ. Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, em ấy đã làm loạn nhà lên thì phải bị mắng. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra cái gì để mắng thì Noru đã lên tiếng trước.

-Freesia, cậu không nên làm phiền Shisuha như thế.

-Ế…nhưng mà mình cứ phải ở trong nhà nên chán lắm.

-Mình hiểu là cậu rất không hài lòng khi phải ở trong nhà, nhưng đùa thì cũng nên có giới hạn, hãy xin lỗi Luna và Shisuha đi.

-Um…Mình xin lỗi.

Freesia cúi đầu xin lỗi Shisuha. Có vẻ như em ấy khá nghe lời Noru đấy nhỉ? Giống như Shisuha nghe lời Estel vậy.

-Không không…mình cũng xin lỗi vì đã nhốt cậu trong phòng. Xin đừng để ý chuyện đó.

Vậy là Shisuha đã bất lực đến mức muốn trói Freesia lại cơ à? Tôi tự nhiên tưởng tượng cảnh Freesia bị trói kiểu mai rùa trên ghế.

-Em mệt quá rồi, phiền Okura-san xử lý nốt nhé.

-Eh…um…hãy nghỉ ngơi nhé. Cảm ơn em.

-Đây là lần đầu em thấy Shisuha làm được những chuyện có ích như vậy đó.

Shisuha uể oải quay về phòng. Tôi cũng xốc Luna lên và mang em ấy về phòng luôn.

Sau đó, chúng tôi trở lại phòng khách và sẽ thử tìm cách giải quyết chuyện của Freesia.

-Vì không còn cách nào nữa nên anh nghĩ chuyện này sẽ không thể kết thúc nếu chúng ta không cho Freesia ra ngoài.

-Eh…Thật sao ạ?

-Có vẻ cậu thật sự rất muốn ra ngoài nhỉ?

Tôi không muốn ngày nào về cũng phải chứng kiến cảnh tượng tan hoang như hôm nay, vì thế cần tìm cách an toàn nhất để đưa Freesia ra ngoài mà không gây sự chú ý.

-Như vậy thì…vấn đề nằm ở đôi tai của em, nhưng phải làm thế nào ạ?

-Thế thì cứ che lên là xong chứ gì?

-Cái đó…

Khi nói đến chuyện che, tôi nghĩ ngay đến một cái mũ, dù sao nó cũng là giải pháp tốt nhất.

Nhưng để mà che cả hai tai thì cái mũ đó phải đủ lớn. Nhưng Freesia là xạ thủ, kích thước và trọng lượng quá lớn sẽ khiến em ấy khó di chuyển và quan sát.

Trong khi đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại ở Noru. Có khi cái đó lại được đấy.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Sử dụng một cái mũ trụ như vậy thì sao nhỉ?

Tôi thấy cái nón của Noru, về cơ bản thì nó che gần hết gương mặt của em ấy. Nghĩ vậy, tôi lấy ra một cái tương tự từ kho đồ và đưa cho Freesia.

Nhận được nó, Freesia nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.

-Er…cái này có thật sự ổn không ạ?

-Onii-san. Nếu muốn che cho một cô gái tại sao anh không dùng một cái mũ rộng vành hay một cái khăn ạ?

-Không, anh nghĩ là với việc liên tục di chuyển như Freesia thì nó sẽ khiến mấy cái đó bị rơi ra mất. Vì thế một cái mũ trụ sẽ là lựa chọn tốt hơn.

-Mặc dù anh có nói thế và nó có vẻ khá ổn, nhưng mà…

Estel ôm má và chống cằm suy nghĩ khi nhìn vào cái mũ. Noru hình như cũng không hài lòng lắm với cái đó, cái mũ sẽ che hầu như toàn bộ gương mặt, nên hình như cũng hơi bất tiện thật, liệu có giải pháp nào chỉ che mỗi đôi tai không ta?

Mặc dù vậy tôi vẫn thúc giục Freesia đội thử. Nhưng em ấy nghiêng đầu nhìn cái mũ.

-Heihachi, em không đội được, cái này sẽ vướng vào tai mất.

-Yên tâm đi, nó là đồ gacha mà, anh nghĩ nó sẽ tự điều chỉnh cho hợp với cơ thể em.

-Oh, vậy sao ạ?

Nhớ lại hồi đi chọn mua trang sức với Shisuha, tôi mới biết là những món đồ có thể tự điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng. Sau đó tôi đã giải thích lại với Noru và các em ấy, dù không tin lắm nhưng sau cùng khi được chứng kiến tận mắt thì họ đều rất ngạc nhiên.

Vì thế lần này tôi nghĩ cái mũ trụ này cũng sẽ tự động thay đổi cho phù hợp với Freesia thôi.

-Vậy thì…em sẽ thử…ah…

Freesia đội cái mũ lên, dù nó có to ra thật, nhưng hình dạng không thay đổi và chạm vào tai khiến em ấy kêu lên một tiếng.

-Nó không thay đổi gì cả.

-Thật à? Sao lại thế nhỉ?

-Hay là do nó lớn quá nên không thay đổi được hình dạng?

Sau đó tôi cũng thử đội nhưng cái mũ cũng không chịu thay đổi hình dáng gì cả. Dù đúng là có lớn lên thật nhưng vẫn không phù hợp với đôi tai dài của Freesia.

-Mũ rộng vành hoặc khăn có vẻ cũng không được, mũ trụ cũng không được. Vậy nhờ Estel thử làm phép thay đổi hình dạng xem sao?

-Em nghĩ là cũng không ổn đâu ạ. Dù có thể làm nó tạm thời thay đổi hình dạng bằng phép ảo ảnh, nhưng hiệu quả không được dài và nếu không có em bên cạnh thì không thể duy trì được.

-Vậy em sẽ cố gắng giấu sự hiện diện thì sao? [note9905]

Cách đó xem ra cũng không ổn. Tôi muốn Freesia phải được tự do ở bên ngoài cơ.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm thêm những món khác từ gacha nhưng đều vô dụng. Tôi không thể dựa vào ma thuật của Estel rồi, liệu có nên đến cửa hàng quần áo và kiếm lấy một thứ gì đó không.

Nhưng khi tôi vừa định đứng dậy để đến đó thì Noru chợt bật ra một câu.

-Có lẽ cái này sẽ có ích đấy?

-Cái gì cơ?

-Mọi người chờ chút nhé.

Sau đó Noru tốc biến về phòng và lục đục tìm gì đó một lúc.

Freesia thì nhìn về phía đó với ánh mắt sáng như sao.

Tôi và Estel cũng tò mò nhìn theo,sau khi nhìn nhau để đoán xem nó là cái gì.

Và câu trả lời của chúng tôi đã có, vài phút sau, Noru quay lại với một thứ màu trắng trên tay.

-Jaaa…đây rồi.

Đó là một cái áo vải trắng với hình trang trí những thứ dễ thương và một đôi tai ngắn trên cái mũ trùm đầu.

-Mufufu, mình đã tự làm cái này đó.

-Ahhh…nó dễ thương quá. Cậu có thể tự làm được nó sao?

-Noru cũng biết may vá nữa á?

-Đúng thế, nó là một cái áo em làm dựa trên ý tưởng từ Mofu đó.

Thật không thể tin được…không chỉ biết nấu ăn, em ấy còn có khả năng may vá siêu hạng nữa.

Tôi rất ấn tượng, nhưng Freesia còn ngạc nhiên hơn, xen lẫn một chút ái ngại.

-Bạn đã làm nó, nhưng cho mình liệu có ổn không?

-Không vấn đề gì. Freesia thấy thích là mình vui rồi. Hơn nữa nếu giúp được cho cậu thì mình luôn sẵn sàng.

-Noru-chan…Cảm ơn.

Freesia ôm lấy Noru và nói lời cảm ơn.

Em ấy cũng thử luôn cái áo sau khi nhận được.

-Nhìn thế nào?

-Đẹp lắm. Nhưng hãy cẩn thận đừng để dính đồ ăn vào nhé.

-Khi ra ngoài hãy cố gắng kéo khóa và giấu kín tai đi nhé.

Noru và Estel đang chỉnh trang lại cho Freesia. Mái tóc dài của em ấy cũng được bện lại và vắt sang hai bên nhìn khá dễ thương. Nếu được tôi cũng muốn Noru thử một thứ như thế này, nó hẳn là sẽ rất tuyệt vời.

Nhìn thành quả của mình, Noru mỉm cười mãn nguyện.

Ngoài khả năng chiến đấu phi thường, các cô gái của tôi còn giỏi rất nhiều chuyện khác nữa, thật là kì lạ.

================

Trans: Đây là mình sau khi tưởng tượng bộ dạng của Freesia(à không có minh họa đâu nhé, dù mình rất muốn tìm nhưng không chỗ nào có cả)

default.png

Bình luận (0)Facebook