• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Mỏ đá Stegal

Độ dài 2,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:49

Vừa đi vừa bí mật set Beacon, chúng tôi đã đến được ngôi làng gần khu mỏ Stegal vào ngày hôm sau.

Nơi này được bao quanh bởi những bức tường đá lớn, những ngôi nhà được xây khá kiên cố bằng gạch,

Nó hơi khác những gì tôi tưởng tượng, nhưng có vẻ nơi này phát triển như vậy là do nó là điểm chuyển tiếp đến mỏ đá.

Chúng tôi nghỉ ngơi ở nhà trọ trong làng và lên đường xuất phát tới mỏ đá Stegal vào sáng hôm sau, mất nửa ngày và khi chúng tôi đến nơi thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

Khi nghe đến mỏ, tôi đã đoán nó là một cái hang được khoan vào vách núi, nhưng không, thứ trước mặt tôi lại là một cái lỗ lớn được đục trên mặt đất hướng vào lòng đất.

Cái này rộng bao nhiêu vậy, một cây số chăng? Còn bên dưới kia sâu bao nhiêu? Tôi không nhìn thấy gì cả.

-Woah, cái này nằm ngoài tưởng tượng của tôi đó….nơi này sâu bao nhiêu vậy?

-Tôi không rõ nữa, nhưng hình như khu mỏ này đã có từ một thời gian rất lâu rồi.

-Nó là một mỏ cũ sao? Tôi tưởng nó đang được khai thác chứ?

-Không, vì nơi này xuất hiện quái vật nên việc khai thác đã bị đình trệ lại. Sau đó thì nhờ có quân đội dẹp loạn nên nó trở thành một bãi săn với vật phẩm rơi ra là quặng Colotium.

-Vậy à…tôi có chút thất vọng đấy. Nhưng hạ một con quái và nhặt lấy quặng cũng không phải là chuyện quá tệ.

Xung quanh đây có vài tòa nhà lớn, chắc là được sử dụng cho việc khai thác, nhưng hình như đã lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng cả.

Đúng là nếu có quái vật thì việc khai thác không thể thực hiện được.

Ngay cả lúc này đây, nếu ngẩng đầu lên, tôi có thể trên đầu mình đang chao qua lại rất nhiều sinh vật có đôi cánh lớn nhìn giống con dơi bằng đá đang bay lượn.

Vậy lẽ nào, cái mỏ này đã vô tình đào trúng một điểm sinh quái?

Tôi tự hỏi đã từng có chuyện gì xảy ra ở đây mà đến mức đích thân quân đội phải vào cuộc.

-Vậy lũ quái vật đó đâu?

-Ở dưới cái miệng lỗ này có mấy cái lỗ khác, lũ quái vật chui ra từ đó. Hình như là bên kia thì phải.

-Chúng ra từ đó à? Vậy thì chúng ta vào trong xem.

Ngay lập tức tôi đề xuất việc xộc thẳng vào, nếu là săn gần điểm sinh quái thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều. Nhưng khi nghe chuyện đó, Dhius trợn mắt và la hét với tôi.

-Chờ đã, cái gì cơ?

-Thì vào trong đó đi săn? Có vấn đề gì sao?

-Cái gì chứ. Chúng là quái vật rất mạnh đấy. Thường thì chúng ta phải chờ rất xa ở ngoài và diệt từng con một mới đúng chứ.

-Nhưng như vậy không phải sẽ kém hiệu quả hơn sao?

-Eh…hiệu quả?

Dhius tròn mắt nhìn tôi ra chiều không hiểu.

Tôi đến để kiếm quặng Colotium mà, nên chẳng phải đi thẳng vào điểm sinh quái, tiêu diệt Gargoyle thì sẽ sớm tìm được Colossus và có hiệu quả hơn sao?

-Estel-chan, lần nào đi săn với Okura cũng là như thế sao?

-Um, phải đó, chúng tôi đến chỗ sinh quái và hạ chúng ở đó luôn.

-Như ở hang bọ cạp phía bắc, chúng tôi chạy vòng quanh hang để hút đám bọ cạp về một chỗ rồi cho Estel đổ phép tiêu diệt. Đó là ý tưởng của Okura-dono đó.

-Uwahh…cái đó…cái đó….nó khiến tôi cảm thấy sợ khi chỉ vừa mới nghĩ tới.

Miguru có vẻ bị sốc với cách săn bọ cạp mà Noru vừa đưa ra.May mà Shisuha không có ở đây, không để em ấy giơ tay nói rằng cũng đã từng tham gia chim mồi thì có khi hai người này lăn ra bất tỉnh mất.

-Dù Gargoyle là những con quái kháng phép không cao, nhưng kể cả có pháp sư thì cũng cần nhiều người bảo vệ. Nếu không chuẩn bị cẩn thận thì đi vào đó chẳng khác gì tự sát

-Nếu kháng phép thấp thì Estel có đất diễn rồi.

-Fufu, cứ giao cho em, em sẽ thổi bay tất cả bọn chúng bằng hỏa cầu.

Estel mỉm cười tự tin đáp lại sự lo ngại của Dhius, rồi em ấy rút ra cây trượng và quyển Hỏa quỷ thư của mình, Tôi đã dường như thấy được khung cảnh hoang tàn của một vụ thảm sát do cô bé của tôi gây ra.

-Này này, chúng ta đến đây để săn chứ không phải là phá sập bãi săn…

-Em đùa thôi mà, nếu làm vậy sẽ thật là kinh khủng.

-Haha, anh không nghĩ nên đùa như thế vào lúc này đâu.

May mà em ấy chỉ đùa. Nhưng nếu mà nghiêm túc thì việc phá sập cái lỗ đó là nằm trong khả năng của Estel. Dhius đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh hãi, hẳn là anh ta cũng biết sức mạnh của Estel đến đâu qua màn quét dọn gần nửa quân đoàn Kobold lần trước rồi.

Nhưng, thật sự là sẽ không hiệu quả nếu cứ ở ngoài này và chờ đợi. Sẽ tốt hơn nếu có vài con xuất hiện một lúc, nhưng đám Gargoyle không có thói quen như thế.

-Tôi biết rằng nó sẽ rất nguy hiểm, nhưng không thể cứ ngồi ngoài này để chờ mấy con Gargoyle xuất hiện được.

-Nhưng mà…

Liệu loại quái này có thật sự khó đến nỗi một Mạo hiểm giả hạng B như Dhius cũng ngại đối đầu không.

Trong khi chúng tôi vẫn đang tranh luận, Noru lên tiếng.

-Em nghĩ Dhius đúng đó. Thứ nhất, chúng ta chưa biết nó mạnh yếu ra sao, liệu có thể đối đầu được hay không. Chưa kể, việc vào đó kèm theo rất nhiều nguy hiểm, nếu lỡ có chủng hiếm bất ngờ xuất hiện sẽ rất khó để ứng phó trong không gian chật hẹp.

-Phải đó, đừng dại mà tiến sâu vào đó.

Noru phản đối ý tưởng của tôi. Nhưng em ấy nói cũng đúng, nhớ lại mấy chuyến liều mạng lần trước thì thiếu hiểu biết luôn khiến chúng tôi gặp rắc rối. Sau cùng thì lũ này cũng là quái mạnh chứ không dễ xơi như lũ Goblin.

-Vậy thì…được rồi. Nếu mọi người vẫn muốn thì chúng ta hãy ở chờ ở miệng lỗ xem sao. Ở đó lũ Gargoyles xuất hiện khá nhiều nên việc chiến đấu sẽ khá thường xuyên đó. Okura thực sự ổn với nó chứ?

-Đừng lo. Miễn là không phải 100 con hoặc hơn cùng trào ra một lúc thì Estel sẽ lo được.

-Estel-chan thật sự rất đáng tin cậy…nhưng chúng thật sự rất mạnh đó. Không giống như Kobold, những con Gargoyle sở hữu vũ khí là những cái vuốt sắc nhọn và rất nhanh. Ngay cả một pháp sư cũng khó mà đánh trúng được.

-Ara, nghe có chút rắc rối nhỉ?

Đúng là có hơi vấn đề một chút khi đối thủ rất nhanh. Phép thuật của Estel rất mạnh nhưng cần có thời gian thi triển và độ chính xác lên các mục tiêu di động là không cao. Nếu dùng phép diện rộng có lẽ sẽ dễ hơn chút, nhưng như thế sẽ rất tốn MP và không thể đánh được lâu.

Nếu mà có Luna hay Freesia ở đây thì tốt quá. Trước mắt hãy để tôi kiểm tra trạng thái của nó xem sao.

============

Chủng loài: Gargoyle.

Level: 45

HP: 3500

MP: 0

Tấn công: 700

Phòng thủ: 2500

Nhanh nhẹn: 100

Kháng phép: 0

Khả năng đặc biệt: Không

Kĩ năng: Vuốt sắc.

==========

Nhìn có vẻ cũng không đơn giản. Đó mới là Gargoyle bình thường. Tôi còn nghe nói ở đây có hai loại quái nữa là Iron Gargoyle và Colossus nữa và chúng mạnh hơn Gargoyle bình thường.

Dù vậy thì nghe cách nói chuyện, hình như nhóm Dhius đã từng đến đây và đối đầu với chúng thì phải?

-Mọi người từng đến đây rồi sao?

-Phải, có lần chúng tôi nhận nhiệm vụ hộ tống một Pháp sư đến đây điều tra và đã từng chiến đấu cùng vị pháp sư đó.

-Um, lúc đó thực sự rất khó khăn. Tôi đã nói với ông ấy là không nên, nhưng rồi cả đám đã vào trong đo….

Miguru vội đưa tay lên che miệng, nhưng đã muộn rồi.

-Ý cô là mọi người đã từng thử vào đó rồi sao?

-Eh…cái đó…cái đó…

-Đó là do vị Pháp sư kia. Ông ấy cứ khăng khăng đòi vào bên trong. Và sau đó thì lũ Gargoyle xuất hiện ngày càng nhiều hơn khiến chúng tôi phải bỏ chạy. Thú thực, lúc đó tôi không nghĩ mình có thể còn sống mà quay về được.

Ra là vậy, đó là lý do vì sao họ cứ cố sống cố chết ngăn chúng tôi lại.

Đúng là nếu bị đuổi đến thừa sống thiếu chết như thế bởi một bầy quái vật thì quả là một trải nghiệm tệ.

Vậy thì, chúng tôi sẽ nghe theo họ, còn chuyện sau này có xuống hay không sẽ tính sau.

-Mà, theo như hai người nói là đã từng đánh nhau với chúng. Vậy có cách nào để hạ chúng không?

-Đầu tiên là dụ chúng đến bằng tấn công tầm xa của Miguru, sau đó Gauss đỡ đòn, tôi và Miguru tấn công,vì quá gần nên không thể để vị pháp sư kia tấn công được.

Có vẻ vẫn là chiến lược đó nhỉ.

Nhưng nó có đến 2500 điểm phòng thủ, nếu không có phép thuật thì khó mà làm gì nổi.

Nghe qua để tham khảo, tôi cũng dần vạch ra một chiến lược cho mình. Hãy thử để Miguru thu hút, chuyển qua cho Noru và Dhius cận chiến, tôi sẽ chặn đòn và nếu cần thì bảo vệ Estel để em ấy hạ chúng bằng ma thuật.

Nhưng trước hết, hãy để Estel sử dụng ma thuật hỗ trợ lên cả nhóm.

-Woah, sau cùng thì ma thuật hỗ trợ của Estel vẫn là nhất. Với cái này mình sẽ xuyên thủng đám Gargoyle đó.

-Fufu, tôi rất vui khi nghe chuyện đó. Chắc chắn Miguru sẽ làm được.

-Nói thế chứ làm sao mà một mũi tên có thể phá được đá chứ.

Tôi nghĩ cô ấy nói không sai đâu. Không nên lấy Freesia để làm tiêu chuẩn vì em ấy quá lỗi rồi…

Sẵn sàng chiến đấu, Miguru lắp tên và nhắm bắn vào một con Gargoyles đang bay trên trời.

Mũi tên lóe sáng và bay đi trước khi trúng vào một mục tiêu.

Bất ngờ bị trúng tên, con Gargoyles rú lên một tiếng rồi liệng xuống tiếp cận chúng tôi.

Oh, có vẻ do sức thủ quá cao nên dù có trúng và mũi tên vẫn đang cắm trên cơ thể bằng đá kia, nó vẫn không hề quan tâm. Bên cạnh đó, không có khả năng tự theo dấu và bản năng xạ thủ như Freesia nhưng Miguru vẫn bắn trúng được nó ở khoảng cách như vậy, quả không hổ một xạ thủ hạng B.

-Mình làm được rồi. Mình đã bắn xuyên được qua đá. Estel thấy sao?

-Vâng thật tuyệt,làm tốt lắm.

-Giờ không phải lúc vui. Chuẩn bị đánh chặn đi.

Dhius kéo Miguru đang bay trên chín tầng mây về và nghiêm mặt lại, nắm chắc kiếm sẵn sàng đối phó cú lao xuống của con quái vật.

Khi gần tiếp cận chỗ chúng tôi, con Gargoyle giơ chân ra, trên đó là một dàn móng vuốt sắc nhọn như dao. Tôi nhảy ra phía trước và đẩy nắp nồi lên đỡ, dù cảm giác cú lao vào rất mạnh nhưng thiệt hại lên tôi là gần như bằng không. Quên đi, tao không còn gà mờ để bị mày xô ngã nữa đâu.

-Rôi. Noru, Dhius ngay bây giờ.

-Đã rõ.

Tiếp đó là Noru và Dhius lao tới với thanh kiếm trên tay.

Chờ đã, nếu với chỉ số của Noru hiện tại mà tấn công nó thì…

Và tôi chỉ kịp nghĩ thế thôi.

-Đỡ này…

Thanh kiếm của Noru vung lên và em ấy hét lớn. Khoảnh khắc va chạm với cơ thể con Gargoyle, nó ăn ngập vào và chẻ đôi con quái đá.

Ah…tôi biết ngay mà…Với sức phòng thủ đó, sát thương của Noru thậm chí còn vượt qua dễ dàng nữa là khác.

Dhius và Miguru bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

-Cái gì…nó bị tiêu diệt rồi sao?

-Không thể nào…em còn chưa được động tay mà…

-Eh…mình xin lỗi…

Estel phồng má lên vì chưa kịp đánh cái nào con quái đá to đùng đã bị chẻ làm hai.

-Hể???? Nghiền nát một con Gargoyle bằng một đòn sao…

-Tôi…tôi đã nhìn thấy quá nhiều chuyện kì lạ rồi….nhưng nhóm của Okura-san…thật sự mọi người quá mạnh….

-Ah um…chắc vậy ha…

Miguru lắp bắp mãi mới nói được mấy từ đứt đoạn.

Chờ hai người kia bớt sốc, chúng tôi tiếp tục di chuyển về phía cái lỗ nơi đám Gargoyle sinh ra. Lần này tôi quyết định sẽ đánh đến tổ của chúng luôn

Fuu, mải để ý chuyện kháng phép với kháng vật lý mà tôi quên mất là chỉ số của Noru giờ đã cao đến như thế nào.

Bình luận (0)Facebook