• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 135: Massage xóa tan mệt mỏi

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:59:32

LƯU Ý: NHỮNG HÀNH ĐỘNG TRONG CHAPTER SAU ĐÂY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI "CHUYÊN GIA", TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỬ Ở NHÀ DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

=======================

Rất nhanh chóng, bảy ngày của chiến dịch đi săn ma thạch đã trôi qua. Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đi săn ở rừng orc với Shisuha, trở về đón Estel và Noru rồi lại đi săn đến chiều tối. Tiếp đó là bữa tối rồi đi săn với Luna cho đến tận nửa đêm.

Từ hôm đó đến nay, số ma thạch đã tăng từ hơn 1100 lên 1634. Chỉ còn khoảng gần 400 viên nữa thôi, chúng tôi sẽ sớm bắt kịp mục tiêu, nhưng thể trạng của tôi thì không…

-Hehe….Ma thạch…Ma thạch…nhiều Ma thạch quá…

Ngay khi về đến nhà, tôi ngã ra ghế đầy mệt mỏi.

Đã mấy ngày liên tục tôi đi săn theo lịch trình phía trên rồi. Dù công việc và đối thủ đều không quá nặng nề, nhưng lặp đi lặp lại như thế cũng khiến bất kì ai phải đuối sức.

Ngay bây giờ, hai mi mắt tôi như chỉ muốn hôn nhau thôi. Tôi chỉ có thể cố gắng tỉnh táo bằng cách rút điện thoại ra kiểm tra số ma thạch.

-Hôm nay anh đã vất vả rồi. Nhưng đừng có ngủ đấy nhé, em sắp nấu xong cơm rồi.

-AH…um…cảm ơn em.

Noru nhận ra vẻ mệt mỏi đó của tôi và nhanh chóng quay lại bếp để hoàn tất bữa tối. Thật là tuyệt khi có thể ăn tối ngay sau khi căng sức chiến đấu cả ngày.

Ngay khi tôi định đứng dậy đi tắm thì Estel xuất hiện.

-Onii-san, anh ổn không đó? Em cảm thấy tâm trí anh cứ như ở trên cành cây mấy hôm nay rồi đó.

-Được mà, anh chỉ hơi mệt và buồn ngủ thôi. Thế này đã là gì.

-Em ước mình có thể giúp gì đó, nhưng…anh đừng có cố quá nhé. Nếu không em sẽ lôi anh về phòng và trừng phạt đó.

-Ah..um…rồi, anh biết mà.

Estel nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Tôi hơi lo không biết em ấy sẽ làm trò gì nếu tôi bất tỉnh thật sự.

-Không như Onii-san, Shisuha có vẻ vẫn còn rất khỏe nhỉ?

-Ufufu, mình có thể xả stress khi đi săn nên chuyện đó rất là vui.

-Nghe cứ sai sai thế nào ấy…

Shisuha thì thậm chí còn chẳng có tí biểu hiện mệt mỏi nào, thậm chí tôi còn thấy em ấy tươi tỉnh hơn bình thường nữa. Tôi chỉ đi săn vì gacha và coi đó như công việc phải làm, nhưng em ấy thì chỉ thấy nó giống như trò chơi mà thôi.

À nhân tiện, Luna thì em ấy chẳng bao giờ ló mặt ra sau mỗi chuyến săn đêm cho đến chuyến săn tiếp theo.

-Okura-san có vẻ khá mệt rồi nhỉ? Anh phải cẩn thận không để bị thương hay kiệt sức do đi săn quá mức đấy nhé.

-Anh chỉ là người bình thường thôi mà. Đi săn đêm như thế đúng là mệt thật, dù là hai ngày mới đi một lần.

Tôi không phải Shisuha nên cảm thấy mệt là đương nhiên rồi. Dù có động lực khá mạnh từ gacha, nhưng cơ thể tôi cũng chỉ có giới hạn sức chịu đựng thôi. Chạy vòng vòng trong rừng suốt ngày với cây Excalibar và chém đầu lũ goblin, sau đó lại chạy vòng vòng.

-Okura-san nói rằng muốn chuẩn bị cho gacha, nhưng anh đang nhắm đến thứ gì trong gacha?

-Anh đang khá lo khi Shisuha vừa đảm nhiệm vai tiên phong vừa hồi phục như thế. Để giải quyết vấn đề đó thì chúng ta cần một tanker chính hiệu hoặc ít nhất là một tiên phong cực mạnh.

-Ah..um…phải ha. Vậy thì Karon là mục tiêu tốt nhất rồi. Ngoài ra thì một tanker hoặc một hỗ trợ chuẩn cũng không quá tệ.

Lần gacha này, tôi muốn nâng cao chiến lực cho đội lên cao nhất có thể. Tốt nhất là có được tiên phong cực mạnh như Karon. Nếu không thì một vai trò đỡ đòn thuần, một pháp sư như Estel hoặc thiên hẳn về hỗ trợ cũng không tồi. Những đơn vị thực tế là thứ tốt nhất, nếu không thì các trang bị UR sẽ là những thứ tốt kế tiếp.

-Sau đó là đến trang bị, anh cũng muốn có một món UR.

-Cái đó…Không phải Excalibar của anh đã rất mạnh rồi sao?

-Phải đó, nếu tiếp tục gacha, em nghĩ nó sẽ còn mạnh lên rất nhiều nữa.

-Agh…dù gì anh vẫn muốn có một cái vũ khí ra hồn chút.

Ít nhất thì tôi muốn có một thứ vũ khí kiểu như Thánh kiếm hay là một cây Thần thương như Luna, như thế nó sẽ khiến tôi trông ngầu hơn nhiều.

-Em hiểu cảm giác đó mà….nhất là sau khi thấy cái áo UR của anh.

-Onii-san đang đi hơi xa đó. Em nghĩ cái đầu tiên anh cần cải thiện là vẻ ngoài của mình kìa.

-Ahaha….

Như Estel nói, cái tôi cần cải thiện đầu tiên là một vẻ ngoài nhìn đỡ dị hơn một chút. Mà thôi, cái đó là chuyện tương lai, giờ đi tắm, ăn tối và đi ngủ nào, mệt quá.

-Okura-san, nếu anh thấy mệt, em có thể massage cho anh để phục hồi thể trạng được không?

-Cái đó là gì thế?

Shisuha đột nhiên nói một câu làm tôi tròn mắt chả hiểu gì. Cái gì mà Massgae phục hồi? Có lẽ là massage có kèm phục hồi chăng?

-Đó chỉ là massage bình thường và em có sử dụng xen vào vài phép phục hồi. Cái đó hồi ở thị trấn em đã làm cho mọi người rồi, họ có phản hồi khá tốt và cũng khá thoải mái đó.

-Vậy em có thể làm được à? Chân anh cảm thấy khá ê ẩm. Nhờ em nhé.

Ra đó là lý do em ấy được Hội người cao tuổi yêu quý à? Nếu nó tốt như thế và lại còn do một em gái xinh đẹp thực hiện thì còn gì bằng nữa.

-Ufufu, để em lo.

-Nếu thật sự tốt thì Shisuha làm cả cho mình nhé.

-Um, được chứ.

Estel cũng muốn thử, em ấy đang chống cằm theo dõi chúng tôi với ánh mắt khá kì vọng. Dù em còn trẻ nhưng đừng có ăn nói như bà cụ non thế chứ.

-Vậy thì, em sẽ chạm vào nhé.

Shisuha đưa tay ra chạm vào người tôi để kiểm tra sơ bộ sau khi em ấy bảo tôi thả lỏng trên ghế sofa.

-Hm, vai và eo của anh khá cứng, có lẽ nên làm cả người chứ không chỉ có chân.

-Eeh? Thật á?

-Cái đó của Onii-san cũng cứng sao?

Tôi thật sự mệt đến thế sao? Mà, nếu Shisuha đã nói vậy thì nó hẳn là vậy rồi. Còn Estel, đừng có nói mấy thứ gây hiểm lầm như thế chứ.

-Vậy thì, em sẽ bắt đầu. Mà Okura-san thích kiểu nào. Nhẹ nhàng, vừa phải, mạnh tay hay siêu mạnh. Em nghĩ với thể chất hiện tại của anh thì phải dùng loại siêu siêu mạnh ấy.

-Anh thật sự chả hiểu em đang nói cái gì cả? Nhưng cứ làm bình thường là được rồi.

Cái gì mà nhẹ với mạnh, tôi chả hiểu gì sất, nhưng đại khái là đừng có làm tôi gãy mấy cái xương là ok rồi.

-Anh phải nghiêm túc chứ, nếu không làm đến nơi thì sẽ không hoàn toàn đỡ hơn đâu.

-Ah…được rồi, phiền em cứ làm những gì có thể, nhưng đừng mạnh tay quá đó.

Shisuha có vẻ rất nghiêm túc trong vụ này. Không cần biết em ấy nghiêm túc đến như thế nào, nhưng đừng có làm tôi đau đến ngất xỉu là được.

-Sẽ hơi đau nhé, nên anh hãy cố chịu.

Shisuha xắn tay áo lên và kéo cánh tay tôi ra sau, liền sau đó là cả một cái củi chỏ vào gáy.”Rắc” cổ và tay tôi kêu lên cùng lúc. Đau quá….nhưng tôi không thể vùng ra nổi vì đang bị khống chế từ đằng sau.

Như cảm thấy chưa đủ, em ấy tiếp tục ấn cái củi chỏ xuống, cảm giác như bị khoan vào gáy ấy.

-Aatatta…

-Nhìn anh có vẻ rất đau, nhưng nó thoải mái, đúng chứ?

-Ah um….có hơi đau nhưng đúng là thoải mái hơn hẳn.

Đau đấy…nhưng tôi cũng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm một cách đáng ngạc nhiên, em ấy càng ấn sâu thì tôi càng cảm thấy đã.

-AH….Oh….

-Anh thấy sướng chứ?

-Um, lúc đầu hơi đau, nhưng giờ đã lắm.

-Ufufu, nếu anh đã nói vậy thì…

Sau một hồi ấn củi chỏ và kéo tay tôi, em ấy xoay sang tay kia và lặp lại chuyện đó. Tôi cảm thấy buồn ngủ rồi đó, nó dễ chịu quá.

Đã làm đủ với phần gáy, em ấy kéo cả hai tay tôi ra sau rồi đẩy đùi lên lưng để ép xuống. Những tiếng rắc rắc lại vang lên. Cái này cũng thoải mái này, đặc biệt là eo và lưng.

-Cái này…không phải hơi quá sao?

-Không còn cách nào khác. Để ma thuật hồi phục có hiệu lực tối đa thì em phải làm vậy. Mà Okura-san ổn không đó? EM không hay làm thế này nên anh có lẽ cảm thấy tệ.

-Ah, không. Tuyệt lắm.

Không tệ như tôi tưởng, cảm giác rất đã, như gân cốt được làm mới lại dần dần vậy. Estel đang tròn mắt nhìn hai chúng tôi đến giờ bỗng lên tiếng.

-Nhìn như vậy có vẻ khá đau, có thật là thoải mái không ạ?

-AH, um, thoải mái lắm.

-Ara, vậy sao?

Estel mỉm cười và tiếp tục chống tay vào má theo dõi.

Còn tôi thì chuyển ánh mắt qua Shisuha, người giờ đang bóp rất mạnh cả hai vai của tôi. Dù là cảm giác khá là mạnh bạo và đáng sợ nhưng lại hiệu nghiệm một cách kì lạ. Sau khi hoàn thành với hai vai và bàn chân, em ấy nắn lại gân cơ của tôi rồi gật đầu hài lòng.

-Xong rồi. Anh thấy thế nào?

-Uwahh…bằng cách nào đó anh thấy hai vai, eo, hông, lưng và cổ chân thật nhẹ nhõm. Giờ thì đi săn đêm sẽ không có vấn đề gì rồi. Cảm ơn em.

-Ehehe, em rất mừng vì giúp được cho anh.

Dù em ấy làm khá mạnh tay nhưng tôi không cảm thấy tí đau đớn nào sau khi kết thúc. Cơ thể tôi nhẹ bẫng và cảm giác rất khoan khoái. Công nhận là hiệu nghiệm không ngờ.

-Vậy thì, giờ đến Estel-san, cấp độ nhẹ nhàng thôi nhé.

-Ara, mình…

-Nào nào, đừng ngại.

Estel có vẻ hơi quýnh sau khi Shisuha chuyển sang mình. Có vẻ em ấy cũng hơi hốt sau khi chứng kiến màn massage vừa rồi. Tôi nghĩ ai thì cũng sẽ hoảng hốt thôi, nhưng thật sự là nó hiệu nghiệm.

-Mọi người đang làm trò gì thế? Cơm xong rồi đó, ra ăn thôi nào.

May cho Estel là bữa tối đã xong, nên em ấy tránh khỏi buổi massage với Shisuha.

Rồi, tinh thần và cơ thể tôi đã ổn trở lại, hướng tới 400 ma thạch còn lại nào.

Bình luận (0)Facebook