• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 134: Đi săn đêm

Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt tay vào đi săn.

Sau khi gửi Noru và Estel đến hang phía Bắc, tôi và Shisuha xách đồ nghề đến rừng Orc. Giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi sau vài tiếng chiến đấu.

-Okura-san, anh đã làm gì thế? Em có nghe thấy mấy tiếng động lớn.

-Ah, đó là bộ giả lập của anh.

Lần này đi săn, tôi đã có thể đưa bộ giả lập vào thực chiến. Vì đối phương chỉ là goblin và orc nên chỉ một phát là tôi có thể xiên được chúng bằng cái đó rồi.

-Anh đã thử đi thử lại rất nhiều rồi đó, cuối cùng cũng có thể sử dụng được.

-Nghe có vẻ thú vị, anh cho em xem được không?

-Được thôi, nhưng không hấp dẫn lắm đâu.

Được Shisuha đề nghị, tôi gọi ra một khối cầu và biến dạng nó thành một tấm mỏng dẹt đường kính khoảng 1m với cạnh sắc.Điều khiển nó bay đi với tốc độ cao và xoay nhanh, tôi nhắm vào một cái cây và cắt nó bằng một cú lao đến. Cho đến giờ đây là cách hiệu quả nhất của thứ này trong thực chiến, dù là trong rừng có hơi khó vận hành chút vì vướng nhiều cây cối. Tôi đã thử tấn công tầm xa bằng cách biến nó thành mũi tên hay giáo gì đó, nhưng hiệu quả không cao bằng hình dạng đĩa tròn giống cái chakram này.

-Khi đấu với đám Trent, anh đã nghĩ đến việc cắt đám xúc tu để tiếp cận chúng, vì thế ý tưởng về cái hình dạng này ra đời.

-Mỏng dẹt và xoay tròn sao? Nhưng anh có thể cắt nó không? Yếu như em cũng đã từng phá hủy được cái vòng tạo ra từ nó chỉ bằng một chút sức thôi mà?

-Um, anh đoán một người có thể hạ orc bằng tay không thì không yếu đâu...

Nếu Shisuha mà yếu thì tôi là cái giống gì?

Chắc chắn là nó chưa đủ cứng để đối phó dễ dàng với đám dây leo của bọn Trent, nhưng chỉ để chặt đầu đám orc thì không phải vấn đề. Nếu được, tôi muốn nó mạnh đến mức có thể cắt được cả đá, nhưng sẽ còn phải tập luyện rất nhiều đây.

-Bảo sao em thấy anh chỉ đi vòng quanh mà chẳng động tay động chân gì cả. Cứ tưởng anh đang đi chơi chứ?

-Này như thế là thô lỗ đấy nhé. Anh đang cố hết sức mà. Thôi nào, đi săn tiếp.

-Vâng ạ.

Chúng tôi tiếp tục đi săn orc mà không có gì đặc sắc diễn ra cả.

Rất nhanh chóng, mặt trời đã đứng trên đỉnh đầu, chúng tôi dừng lại và đi đón nhóm Noru trước khi trở lại cuộc săn vào đầu giờ chiều.

-Ahh...bằng cách nào đó anh cũng hiểu được cảm giác của Noru dù chỉ mới đi săn được nửa buổi sáng.

-Em luôn phải đi săn đến tận tối mịt nên giờ được nghỉ khi chỉ mới nửa ngày cảm giác thật tuyệt.

Noru có vẻ rất thoải mái khi được nghỉ sau nửa ngày vất vả. Đúng là em ấy thường ở trong hang bọ cạp đến tậm chiều tối nên cảm giác trở về khi trời chưa tối thế này là một trải nghiệm đặc biệt.

Trong khi ăn trưa, tôi xác nhận lại số ma thạch có được.

-Cho đến trưa nay chúng ta mới có 46 viên , hơi thâp hơn bình thường nhỉ?

Có hơi ít hơn tôi tưởng tượng. Nhớ lại chuyến complete gacha, chúng tôi đã từng đạt kỉ lục 110 viên một ngày. Tuy nhiên nếu so với những lần đi săn bình thường thì vẫn cao hơn tương đối. Chưa tính là tôi còn sẽ đi săn cả chiều nay và ban đêm với Luna nữa.

-Okura-dono, em không muốn phải đi săn hôm nay nữa đâu, tha cho em đi.

-Ah rồi mà, anh có nói thế đâu.

Nghe tôi phàn nàn, Noru nhảy dựng lên như mèo xù lông, bình tĩnh đi nào, anh không bắt em đi săn nữa đâu.

-Lần này chúng ta chưa cần phải gấp gáp nên cứ thư thả mà làm thôi.

-Ara, lần đầu em thấy Onii-san bình tĩnh như vậy khi nói đến chuyện thu thập ma thạch đó.

-Với Okura-san thì lần này đúng là không quá gấp.

-Haha, hai em đang nói gì thế, anh luôn bình tĩnh như thế này mà.

Nói xong câu đó, Noru và Shisuha lơ tôi luôn, chỉ còn Estel đang nhìn tôi kèm theo một nụ cười chua chát.

Này này, anh nói đùa thôi mà, có cần phải tỏ ra tẩy chay như thế không.

===

Kết thúc bữa trưa, tôi và Shisuha tiếp tục đi săn và trở về khi mặt trời lặn.

Kết quả của buổi chiều nay là là 22 viên. Nhưng chưa dừng lại được, tiếp theo sẽ là đi săn đêm với Luna.

-Phu....mệt quá...

-Chưa xong đâu, trời tối rồi, giờ mới đến phần hay nhất. Ufufu, em rất mong đợi được đi săn với Luna đó.

Dù tôi cảm thấy khá là mệt sau một ngày chạy khắp nơi rồi, nhưng gacha lại trở thành động lực để tiếp tục. Shisuha cũng có một động lực không hề nhẹ khi sắp được đi săn với Luna. Em ấy thật sự không biết mệt là cái gì à?

-Của anh đây.

-Ah, cảm ơn em.

-Em sẽ nấu cơm sau khi anh trở về nhé.

Noru mang đến cho tôi một cái bánh sandwich phết mứt. Nó có vị hơi ngọt và chua, cái này hình như em ấy làm từ mớ quả lấy được sau chuyến hộ tống Học viện Ristaria. Nếu biết nó ngon vậy tôi đã bảo em ấy lấy thêm một đống nữa rồi.

Ngon thì có ngon, nhưng không nên ăn quá nhiều, sẽ khá là nặng bụng và không tốt cho đi săn, tôi chỉ ăn một cái lót dạ thôi.

Trong khi tôi đang xử lý cáu sandwich, Estel xuất hiện với ba cái đèn trên tay.

-Onii-san, em đã đặt một ít ma lực vào đây, hãy sử dụng khi đi săn. Anh có thể bật lên và điều chỉnh độ sáng, nó sẽ sáng mà không cần anh phải cầm vào.

-Oh, cảm ơn em. Nó thực sự cứu anh đấy.

-EM nghĩ là không sao. Nhưng anh vẫn phải cẩn thận đó.

Estel có vẻ rất lo cho tôi, em ấy đã đổ vào ba cái đèn này kha khá sức mạnh để nó có thể sáng tương đối lâu, dù đây là đèn cao áp tiêu tốn khá nhiều ma lực.

Luna sẽ ổn, nhưng tôi và Shisuha thì vẫn cần ánh sáng, do đó hình như Noru và Estel đã nghĩ ra cách để tôi không cần tốn MP vẫn có ánh sáng để dùng.

Trong khi tôi đang ngía qua ba cái đèn thì cửa phòng Luna mở ra, em ấy thò nửa khuôn mặt còn đang ngái ngủ ra nhìn chúng tôi.

-Luna-san, chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng...và chúc ngủ ngon.

-Này này...em đi đâu đó.

Tôi phải chạy vào kéo Luna ra ngoài, hì hụi một lúc thì em ấy mới chịu tỉnh táo và thay bộ đồ chiến đấu của mình.

-Sau cùng thì tất cả đã xong.

-Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?

-Không phải hôm qua em đã hứa sẽ đi săn đêm với anh sao?

-Lời hứa...lời hứa...em nhớ rồi. Cùng cố hết sức nào.

-Rồi rồi. Nhờ em nhé.

Làm thế nào mà em ấy lại quên ngay được vậy? Ngay cả Shisuha, người luôn nuông chiều Luna cũng phải nở một nụ cười bất lực. Nhưng sau cùng thì em ấy cũng chịu dậy, vì thế tôi dẫn cả ba dịch chuyển đến rừng goblin.

-Tối hơn cả lần trước nữa

-Ngay cả là ở bìa rừng thì cũng cần có đèn mới nhìn thấy đường được.

Khi chúng tôi tới bìa rừng bằng cái beacon quen thuộc, xung quanh chỉ rặt một màu tối đen. Ngay cả lần khô máu với complete gacha, chúng tôi cũng chưa bao giờ đi săn đến tối muộn như vậy.

-Nó sẽ hơi khác ban ngày, vậy anh định làm thế nào?

-Chúng ta cứ vào trong đã rồi tính tiếp.

Cầm một cái đèn thường trên tay và nhìn vào bản đồ, chúng tôi dò dẫm bước đi giữa những cái cây mà ban ngày cả đám đã thuộc như xó bếp nhà mình. Có vài con goblin nhảy ra tấn công, nhưng Shisuha và Luna xử đẹp chúng ngay. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm sinh quái, tôi lắp cái đèn của Estel đưa cho lên một cái cây gần đó.

-Woa...cái đèn của Estel-san thật là sáng.

Ánh sáng chói mắt phát ra từ cái đèn khiến khu vực này sáng như ban ngày vậy, quả nhiên là bậc thầy ma thuật Estel.

Thấy ánh sáng, đám golbin và orc xung quanh chạy lại tấn công chúng tôi như những con thiêu thân. Fufu, không ngờ lại thuận lợi như vậy.

-Sáng như ban ngày vậy. Dù là không cần thiết lắm vì em có thể nhìn trong đêm, nhưng có ánh sáng vậy cũng tốt, tăng được độ chính xác khi tấn công.

-Er...em làm được cả cái đó sao?

-Tất nhiên, em là linh mục mà.

-Cái đó chả liên quan gì cả.

-Nếu là Shisuha thì không thể khác được, kiểu vậy đó.

Tôi không nghĩ là Shisuha cũng có night vision như Luna đâu, em ấy chỉ đang cố làm màu cho giống Luna thôi.

Bởi vì em ấy là một Linh mục á? Cái lý do củ chuối gì vậy?

Còn Luna thì chỉ biết lắc đầu bất lực, anh hiểu mà.

Trở lại cuộc săn nào, tôi tiếp tục thiết đặt ba cái đèn cao áp ở ba điểm sinh quái và giải thích qua cho Luna một lượt về cách làm.

-Như vậy đó, và chúng ta sẽ quay về điểm đầu này sau khi đã đi hết ba điểm sinh quái.

-Em có thể thử đi một mình không?

-Cũng được, nhưng hãy cẩn thận, nếu có gì không ổn hãy quay về ngay.

Với đôi mắt ánh lên sắc đỏ ma mị và cây thương trên tay, em ấy xoay tròn nó vài vòng rồi đâm vào cổ những con goblin và orc xuất hiện.

Thậm chí là em ấy xiên liền lúc ba bốn con với một cú phóng tầm gần. Chưa hết, em ấy tiếp tục tấn công bằng tay trần và hạ gục đám orc xung quanh trước cả khi cây thương trở về tay nữa.

Đồng bộ với tốc độ của Luna, chúng tôi cũng bắt đầu tăng tốc. Một lát sau, cả ba đã hoàn thành điểm sinh quái cuối cùng.

-Hm, đây là điểm cuối rồi.

-Thật sao? Nó còn nhanh hơn ban ngày nữa?

Luna đã hủy diệt cả ba điểm sinh quái quá nhanh. Với cơ thể nhỏ nhắn và tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc của mình, em ấy luồn lách qua những cái cây và tiêu diệt liền lúc vài con quái là chuyện quá bình thường.

Tốc độ này còn nhanh hơn cách chúng tôi làm ban ngày nữa. Trung bình thì tôi mất tầm một phút để hạ một con orc, Shisuha cũng thế, còn Luna thì chỉ một đâm là tiễn ba con lên bàn thờ.

Nếu như Estel có thể hủy diệt số đông kẻ địch bằng phép thuật viễn chiến tầm xa thì Luna là con quái vật càn quét số nhiều ở tầm cận chiến.

-Quả nhiên, ban đêm là sân chơi của Luna.

-Để đó cho em, em sẽ cho anh thấy những kĩ năng còn tuyệt hơn nữa.

Đúng là em ấy không nói cho vui, dù là đối thủ không mạnh nhưng với tốc độ này, em ấy hoàn toàn có thể bằng tôi và Shisuha cộng lại.

Kết quả là sau đêm đầu tiên, nhờ Luna xông xáo đến tận phút chót, chúng tôi có được tổng cộng 106 ma thạch cho ngày hôm nay.

Bình luận (0)Facebook