• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Tác dụng của viên ngọc đen

Độ dài 1,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi đến Queres và ghé qua cửa hàng trang sức.

-Oh, đây là cửa hàng chế tác trang sức sao?

-Cái này hình như anh có nghe ai đó khác nói rồi thì phải…

-Em đã nghĩ nó hẳn phải rất lớn, không ngờ lại nhỏ như vậy.

Noru có vẻ rất phấn khích, cũng giống tôi và Shisuha lần đầu tới đây thôi. Và khi bước vào trong thì cũng y chang như thế.

-Uwa…đẹp quá. Những món trang sức đang tỏa sáng như sao trên trời vậy.

-Đẹp thật đó. Đúng là chưa bằng được món đồ mà Onii-san tặng em, nhưng chúng cũng rất ấn tượng.

Noru với hai mắt sáng như sao đang nhìn vào những món đồ bày trên giá. Estel và Luna cũng rất thích thú và ngưỡng mộ những món đồ lấp lánh này.

-Thế, Luna, em đã tìm được cái gì mình cần chưa?

-Vâng, dù em chỉ muốn một cái kẹp tóc, nhưng đến đây mới thấy nó có nhiều loại như vậy. Giờ em mới biết Shisuha đã phải nỗ lực lựa chọn như thế nào.

-Iya…cũng có một phàn công sức của Okura-san đó.

Luna và Shisuha bị bối rối trước rất nhiều kiểu dáng, chủng loại của những cây kẹp tóc ở đây. Có lẽ lần này sẽ lại vất vả cho hai em ấy rồi.

-Ara, vậy là anh và Shisuha đã cùng đến đây để lựa đồ sao?

-AH, um…đúng thế, nhưng mà…

-Fufu…đừng lo, em chỉ muốn hỏi vậy thôi.

Tôi cứ lo là Estel sẽ nổi máu ghen và nạn nhân trực tiếp sẽ là Shisuha đấy. Nhưng không, em ấy chỉ hỏi vậy và mỉm cười với tôi.

Trong khi Noru và các em ấy vẫn đang bị hút hồn bởi mấy món trang sức và đi quanh để nhìn ngắm, tôi rung cái chuông nhỏ trên bàn để gọi cô nhân viên hôm trước.

-Haiii…xin lỗi đã để quý khách chơ…ế..chẳng phải Okura-san đó sao?

-Ah, vâng.

Cô nhân viên, à không không, là bà chủ cửa hàng chứ, cô ấy và chồng quản lý cửa hàng này mà., bước ra và chào chúng tôi. Hình như hôm nay chồng cô ấy đi vắng.

Sau khi chào hỏi và nói sơ về ý định của mình, tôi và cô ấy bắt đầu thảo luận về mấy loại vòng cổ cũng như kẹp tóc cài mới.

-Là quà cho hai cô bé xinh đẹp này sao?

Bà chủ có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi kéo Estel và Luna đến bàn làm việc. Đúng là hai em ấy còn trẻ thật nhỉ, ít ra là so với tôi và cô ấy, cơ mà bên trong cả hai, nói thế nào nhỉ, già dặn có lẽ là từ chuẩn mực nhất, nhưng thôi, tôi chưa điên mà nói ra từ đó ở đây. Nghe cô ấy nói thế, cả hai em ấy đều có ánh mắt tỏ ý khó chịu.

-Ara, cảm ơn.

-Muu…cảm ơn.

Rồi, hiểu, cả hai đều thấy khó chịu khi bị xem như trẻ con nhỉ? Mặc dù Estel đáp lại bằng một nụ cười xã giao, nhưng Luna thì không, em ấy tỏ thái độ ra mặt luôn.

-Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy những viên đá được chế tác đẹp như vậy. Nghe nói chúng được xử lý bằng phép thuật sao? Làm như thế nào vậy?

-Ah vâng, rất vui vì quý cô đây thấy hài lòng. Nhưng với việc xử lý thì…

-Ara, tôi hiểu mà, xin lỗi. Dù sao nó cũng là bí mật kinh doanh nhỉ.

Estel có vẻ rất hứng thú với việc chế tác bằng ma thuật, hơn nữa em ấy cũng muốn chứng minh mình “người lớn” hơn so với bề ngoài. Cơ mà việc làm như thế nào lại là bí mật kinh doanh của người ta, làm sao mà hỏi đơn giản như vậy được chứ. Mà tôi cá là dù không được chỉ dạy gì nhưng Estel sẽ thử làm nó cho mà xem.

Sau đó thì chúng tôi chuyển sang thảo luận về những gì mình muốn trên hai món trang sức mới. Tôi sẽ để Luna và Estel tự quyết định về món đồ của mình và lảng ra phía ngoài với Noru.

-He..fuuu…

Trong khi đang thử mấy cái kẹp tóc, Noru khẽ rên lên như thế. Hình như em ấy thích lắm thì phải?

-Sao em lại rên lên như thế?

-Ah, cái đó. Okura-dono…chỉ là nó rất dễ thương….

-Nghe có vẻ hơi sai sai với người mà lúc nào cũng đội mũ kín đầu nhỉ?

-Anh thật là thô lỗ, chúng rất đẹp mà?

Noru phản đối tôi như thế, cũng đúng mà, trừ khi ở nhà thì lúc nào em ấy cũng che kín cả đầu tóc của mình bằng cái mũ đó, nên tôi thấy có hay không có cái kẹp tóc thì tôi cũng chẳng thấy khác nhau lắm.

-Vậy Noru thích cái gì?

-Um…một cái kẹp tóc hoặc là vòng tay cũng được.

Vậy là cũng giống như Luna à? Umu, nó sẽ rất đẹp và hợp với mái tóc màu bạc của em ấy đó.

-Vậy thì hãy cố gắng hết mình để kiếm được viên đá quý tốt nhất và phù hợp với nó nào.

-Vâng.

-Ah, còn cả vụ đi săn ma thạch nữa nhé.

-Ể….???

Nghe tôi nói về vụ đi farm ma thạch, Noru xìu xuống ngay lập tức.Haha, đây là cách tôi kéo em ấy vào cuộc đi săn ma thạch với Shisuha. Nó sẽ là điều kiện bắt buộc nếu em ấy muốn có một món trang sức cho riêng mình.

===

Sau khi quyết định kiểu dáng và giá cả hai món trang sức mới, tôi và các em ấy sẽ đến Guild.

Cái vòng cổ của Estel sẽ được thiết kế một viên đá ruby đỏ nằm trong một cái lồng nhỏ.

Còn cái kẹp tóc của Luna sẽ có hình giống như con dơi với phần thân là một viên đá màu vàng giống màu tóc của em ấy. [note9732]

-Giờ anh sẽ đến Guild, Luna có thể về nhà rồi.

-Ha…cuối cùng cũng xong. Em có thể về cùng với Shisuha không?

-Được không ạ?

-Um, thôi cũng được. Hai em nhớ trông nhà cẩn thận nhé. Cả Estel nữa, em có thể về luôn.

Luna cảm thấy mừng vì cuối cùng cũng được về nhà. Tôi cũng để Shisuha về cùng luôn. Gần đây thì em ấy cũng đã vất vả đi săn rồi, nên nghỉ ngơi chút cũng tốt.

Số ma thạch tôi có đã là hơn 1000, nhưng tôi sẽ tiếp tục gia tăng nó lên trên 2000 để đảm bảo chắc kèo.

Vì tôi thường tới Guild chỉ với Noru nên tôi cũng bảo Estel về luôn.

-Onii-san, em có thể đến Guild với anh không?

-Iya…em ổn với nó chứ?

-Vâng, em cũng muốn đi dạo cùng với Onii-san mà.

Hmm, chuyện đó có hơi nguy hiểm ở Queres này.

-Không sao, em sẽ bảo vệ hai người.

Noru đột nhiên nói thế.

Tôi đã tưởng em ấy định đòi về đấy, nhưng vậy cũng mừng, có em ấy đi cùng thì sẽ ổn thôi.

-Umu..thôi được rồi. Vậy chúng ta đi nào.

-Fufu, cuối cùng anh cũng chịu. Cảm ơn Noru nhé.

Estel cười mỉm với tôi và quay sang cảm ơn Noru.

Sau đó tôi gửi Shisuha và Luna về và ba chúng tôi hướng đến Guild Queres.

-Oh, Okura-san.

-Ah, chào cô. Tôi đến để hỏi về viên ngọc đen.

-Um…vâng…nhưng chuyện này có chút…tôi không thể nói ở đây được.

Khi nghe tôi hỏi chuyện đó, cô ấy dẫn chúng tôi tới một căn phòng riêng trong trụ sở hội.

Sau khi cô ấy pha trà và ngồi xuống trước mặt chúng tôi.

-Vậy, đã có tiến triển gì trong vụ đó sao?

-Vâng. Dù chưa thể phân tích hết mọi thứ, nhưng trong viên ngọc đó đúng là có chứa phép thuật.

-Oh, vậy là cũng có kết quả sao.

-Viên đá này, theo như họ nói thì có khả năng tiếp nhận và giải phóng phép thuật ra ngoài.

-Tiếp nhận và giải phóng?

-Nhưng nó đã tiếp nhận cái gì?

-Eh…cái đó thì..xin lỗi…tôi vẫn chưa được biết,

Cô tiếp tân cúi xuống xin lỗi chúng tôi. Um, như thế này cũng chưa thể được coi là nhiều lắm, nó chỉ nhiều hơn những gì Estel biết ngay khi giám định nó một chút xíu.

-Ah, nhưng chúng tôi cũng đã đề nghị trợ giúp từ nhiều pháp sư khác nhau trên toàn vương quốc nên có lẽ sẽ sớm có kết quả cho Okura-san thôi.

Haizz, tất cả sau cùng chỉ có vậy. Chúng tôi ra về trong tâm trạng chán nản.

-Đúng là không có tiến bộ gì cả.

-Ara, em nghĩ là cũng khá khó, vì sau cùng thì nó đã bị vỡ mất rồi.

Estel cũng khá băn khoăn với những gì vừa được nghe. Cái gì mà tiếp nhận với giải phóng.

-Nhưng ít ra thì chúng ta có thêm chút thông tin. Em nghĩ là mình cũng có chút suy luận rồi đó.

-Thật sao?

-Như thường lệ, Estel vẫn rất đáng tin cậy.

Chỉ như thế thôi mà Estel cũng có thể suy luận được sao. Vậy hãy xem em ấy nói gì nào.

-Viên ngọc đó, nó xuất hiện cùng với con Grandis và được giữ bởi con Diablo đúng không?

-Ah, um…

-Vậy có thể kết luận viên đá đó chắc chắn có liên quan tới việc hình thành Grandis, dù em không biết cụ thể nó làm thế nào.

-Um…

-Từ những gì em đã nghe được thì có hai khả năng xảy ra.

Chỉ nhiêu đó thôi mà em ấy nghĩ ra được tác dụng của viên ngọc á? Lại còn đến hai khả năng nữa.

-Một là, con Diablo sử dụng viên đá đó và gia tăng sức mạnh cho đám quái vật và biến nó thành quái khủng như con Grandis. Hoặc hai là, viên ngọc đó có khả năng thao túng tâm trí của con Grandis và sau đó dựa vào con Grandis để kiểm soát đám Trent xung quanh.

-Cái đó…nếu khả năng đầu tiên mà đúng thì sẽ trở thành thảm họa nếu một con Grandis thình lình hiện ra giữa thị trấn.

Vậy là Estel cũng có suy luận gần giống với tôi, viên ngọc đó dùng để tăng cường uy lực cho đám Trent và biến nó thành Grandis, như thế thì cái trạng thái [Chưa trưởng thành] mà con Grandis có lúc đó sẽ được giải thích.

Nếu như nó có thể tạo ra một con Grandis giữa Queres này thì đúng là thảm họa thật sự, vì như thế nó sẽ còn kéo theo đám Trent nữa.

Nhưng thôi nghĩ khả năng đó khá thấp, vì hẳn sẽ rất mất thời gian để tạo ra được một con như thế, do đó mà nó phải lẩn vào rừng tre để tạo ra và điều khiển con Trent.

-Dù có thế nào thì chúng ta cũng chưa thể tìm ra được thủ phạm, và hắn sẽ tiếp tục làm những trò tương tự như vậy.

Tôi thật sự cảm thấy lo đó, kẻ có khả năng tạo ra những tên tùy tùng mạnh mẽ cùng những món ma cụ gây ra thảm họa như viên ngọc đen kia thì không phải dạng vừa.Nếu không ngăn hắn lại thì có ai biết được sẽ còn bao nhiêu con quái vật khủng được tạo ra đây. Nhưng liệu nếu tìm ra hắn chúng tôi có thể giải quyết được không?

Giờ thông tin vẫn còn quá mù mờ, nên chắc chúng tôi sẽ tiếp tục chờ thêm những manh mối từ Guild để lần ra được hắn.

=====

Trans: Mình đã up nốt hoàn thành 10 chương đầu tiên còn thiếu cho bộ này. Giờ thì tiếp tục giữ tiến độ són 1 ngày/chap thôi nào :3

Bình luận (0)Facebook