• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Cửa hàng chế tác trang sức

Độ dài 2,781 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

-Vậy, giờ chúng ta đi đâu đây ạ?

-Um…anh không biết nữa…

Tôi rất muốn lao ngay tới cửa hàng chế tác nào đó nhưng sau khi nghe cô tiếp tân giới thiệu thì tôi thật sự rất băn khoăn.

Cô ấy giải thích rằng ở đây có hai hình thức chế tác đá quý: thủ công hoặc ma thuật. Nhưng thật sự tôi chẳng hiểu chúng khác nhau ở đâu cả.

-Vì chỉ nghe thôi thì không thể hình dung nổi nên chúng ta có nên ghé qua vài cửa hàng và trực tiếp xem họ làm được không nhỉ?

-…Um…em cũng đồng ý.

Hết cách rồi, tôi sẽ xem thử cả hai loại phương thức chế tác và sau đó sẽ quyết định dựa trên ưu điểm của mỗi cái.

Trước hết thì hãy thay đồ cái nào, mặc cả bộ giáp nặng trịch này đi đến cửa hàng thì tôi sẽ bị người ta nhìn chằm chằm mất. Tôi lấy ra Phòng thứ nguyên cho cả hai thay đồ rồi cùng nhau xuống phố.

Sau một lúc chúng tôi đã đến một con phố tương đối sầm uất. Dễ dàng thấy ngay cửa hàng chế tác đầu tiên ở đầu phố. Ghé vào thử coi nào.

Chúng tôi bước vào trong, bên trong này khác với sự sáng sủa và ồn ào bên ngoài, nó khá tối tăm và yên tĩnh, cả cửa hàng chỉ có một cái đèn trần màu da cam phát ra ánh sáng yếu ớt.

Ngay ở cửa ra vào bày rất nhiều những cái kệ với tủ kính trong suốt và cả những chiếc bàn gỗ nữa, tất cả chúng đều được đặt lên những món trang sức như nhẫn và dây chuyền có đủ loại kích thước và màu sắc đang phát sáng trong không gian tăm tối xung quanh. Oh, đúng như chờ đợi ở cửa hàng trang sức, cách bài trí, bày biện, sắp xếp đều vì một mục đích duy nhất, làm nổi bật vẻ đẹp của những viên đá quý.

-Tuyệt thật đó Okura-san. Những viên đá này, nó phát sáng long lanh hơn nhiều so với mấy viên đá thô của chúng ta.

-Um, chúng được xử lý qua rồi mà.

Hai mắt Shisuha sáng lên và nhìn chằm chằm vào những tủ kính trưng bày trước mắt. Liệu em ấy có muốn một cái trong số này không nhỉ? Nếu thích thì tôi sẽ mua tặng em ấy luôn.

Sau một lúc thì cô nhân viên cũng bước ra, oh, lại là một người khá thanh lịch và hòa nhã.

-Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?

-Oh…um…tôi có nghe rằng ở đây có nhận xử lý đá quý thô và làm thành đồ trang sức…

-Chế tác đá sao? Vậy quý khách có đá quý thô sao?

-Ah vâng, chúng đây…

Tôi cũng có chút bị thu hút bởi những món đồ trên kệ, nhưng trở lại chuyện chính, tôi lấy hai viên đá màu đỏ và vàng ra từ trong túi.

-Cả hai đều nhìn rất chất lượng. Quý khách muốn làm gì với chúng?

-Cái màu đỏ sẽ gắn lên nhẫn, còn màu vàng tôi muốn làm một cái vòng cổ. Như vậy được không?

-Một cái vòng tay cũng được đó.

Đợi đã, này, không phải mới hôm qua em còn quả quyết muốn làm một cái vòng cổ sao? Chắc là do tác động từ mấy cái vòng trên kệ trưng bày nhỉ? Thôi thì cũng tùy ý em ấy thôi.

Sau đó, chúng tôi được nghe giải thích một lát về những gì họ sẽ làm với hai viên đá. Và khi cô nhân viên định mời chúng tôi vào văn phòng để gửi yêu cầu chế tác thì tôi cản lại.

-AH…xin lỗi cô nhưng…tôi muốn thử xem qua các cách chế tác và vài cửa hàng khác.

-Vâng, không vấn đề gì. Tôi hiểu mà, dù sao đó cũng là chế tác từ đá thô nên việc quý khách thận trọng cũng là dễ hiểu. Xin đừng ngại quay lại sau khi đã quyết định.

Cuối cùng thì tôi vẫn phải từ chối cửa hàng này đã, tôi muốn nghe thêm về cách chế tác khác để rồi mới quyết định được.

Theo lời giải thích của cô ấy thì họ sẽ loại bỏ những tạp chất trên hai viên đá bằng công cụ và sau đó mài bóng rồi mới gắn lên mặt dây chuyền hoặc nhẫn. Chất lượng của món đồ sẽ phụ thuộc vào chất lượng đá và tay nghề của người chế tác, họ cũng sẽ tư vấn kiểu dáng cho tôi nữa.

Giá thành chế tác cũng không quá cao, chỉ khoảng 100-200,000G cho một món trang sức tùy vào chất đá và loại kim loại mà chúng tôi muốn dùng cho món đồ.

Tôi rời khỏi cửa hàng đầu tiên và tiếp tục đi xem những cửa hàng khác.

Đến shop thứ hai, Shisuha vẫn tiếp tục dán mắt vào mấy món đồ trên kệ.

-Em có thật sự nghiêm túc với vụ này không thế? Hay là em muốn một cái?

-AH, không không. Em muốn tham khảo về kiểu dáng cho cái vòng. Okura-san cũng nên tham khảo thêm nhiều thứ hơn để tạo ra được cái nhẫn vừa ý Estel-san.

-Umu…được rồi…

Tôi lại thành ra là người bị giáo huấn.

EM ấy nói cũng có ý đúng, cũng nên xem qua chút đồ mẫu để tìm ra kiểu dáng thích hợp.

Sau đó tôi và Shisuha cũng xem qua nhiều mẫu ở vài cửa hàng nữa.

-Hmm…anh vẫn chưa thấy sự khác nhau gì lắm giữa mấy cửa hàng này.

-Họ đều làm nhiều kiểu dáng và cũng có chất lượng khá tốt đó chứ.

Sau khi xem qua bốn cửa hàng, tôi đã tham khảo khá nhiều thứ nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng với cách làm của họ.

-Để xem…cửa hàng tiếp theo, chỗ này hình như là chế tác bằng ma thuật nhỉ?

-Em rất mong chờ đó…Không biết chỗ này khác với mấy cửa hàng thủ công ra sao.

Vì chưa thể quyết định được, nên tôi quyết định đi tìm một cửa hàng chế tác theo cách thứ hai, sử dụng ma thuật.

===

-Có vẻ nhỏ hơn mấy cái trước nhỉ?

-Vâng, nhưng không khí bên trong vẫn vậy.

Cửa hàng chúng tôi bước vào nhỏ hơn đáng kể so với bốn cửa hàng trước đó. Bên ngoài không có kính trong để nhìn thấy những mặt hàng và cách bài trí trước cửa cũng không mấy ấn tượng, tôi có thể tin được họ không đây.

Bên trong còn tối hơn cả cửa hàng chế tác thủ công nữa, nguồn sáng duy nhất của cả cửa hàng là cái đèn mờ màu trắng trên trần nhà. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn là trên những cái giá trưng bày, những món trang sức được sắp xếp vô cùng đẹp mắt và ánh sáng mà chúng tỏa ra còn lung linh và lấp lánh hơn nhiều so với mấy món ở cửa hàng thủ công.

Cái này, ngọc chế tác bằng phép thuật chất lượng cao đến đâu vậy?

-Quý khách….đang tìm quà cho bạn gái mình sao?

-Er…eh…cô ấy…ý cô là cô gái này á?

Khi còn đang ngây người nhìn vào mấy món đồ phát sáng lấp lánh trên giá, tôi bị gọi lại thực tại bởi giọng của cô nhân viên, cô ấy gầy quá, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh như sao.

-Um…Okura-san, em rất mong chờ đó.

-Eh…này này, từ từ đã…cô hiểu lầm rồi, không phải, chúng tôi không có yêu đương gì cả…

-Fufufu, anh không cần ngại đâu.

Shisuha đỏ mặt trong khi quay mặt đi chỗ khác. Này này, đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ

-Xin lỗi, vì tôi thấy hai người khá thân thiết nên là…

-Ah, không sao…

-Vâng, tôi thành thật xin lỗi…

Cô ấy hiểu lầm cũng phải thôi, ai mà lại đi dẫn một cô gái vào cửa hàng trang sức và mua đồ cho một cô gái khác như tôi cơ chứ. Mà, bỏ qua cái đó đi, hãy thử tìm hiểu về chế tác ma thuật nào.

-Những món đồ này đều được chế tác bằng ma thuật sao?

-Vâng, cửa hàng chúng tôi chuyên về chế tác ma thuật, cả kim loại cũng được xử lý bằng ma thuật nữa.

Vậy là không chỉ có viên đá, họ cũng làm cả chi tiết kim loại bằng ma thuật sao? Nơi này đúng là khác hẳn mấy cửa hàng thủ công.

-Vậy các cô có nhận chế tác đá thô không?

-Vâng…quý khách có thứ đó sao?

Tôi đáp lại cô ấy bằng cách lôi hai viên đá quý đã chọn lên bàn. Cô ấy cẩn thận nhận lấy chúng và đặt lên một miếng kính trong suốt bên cạnh. Sau đó thì tấm kính phát sáng màu đỏ khi cô ấy đặt viên đá màu đỏ lên trên, viên màu vàng cũng y hệt. Oh, cái này lẽ nào là ma cụ chăng? Họ đang thẩm định nó sao?

-Vâng, cái này là ruby và topaz, chất lượng rất tốt.

Cô ấy có thể đọc tên nó chỉ bằng cách nhìn thôi sao. Vậy đây chính là khả năng của một cửa hàng chế tác ma thuật.

-Cái này…có phải là từ quái vật ở thung lũng Rugen không?

-AH vâng, chúng tôi đã hạ rất nhiều con và mãi mới lựa được hai viên này đó.

-Eh, các vị đã hạ chúng…vậy hai người là Mạo hiểm giả sao?

-vâng, có gì sao?

-Vậy tức là các vị còn những viên đá khác?

-Er…vâng, tôi có vài viên.

Không hiểu cô ấy muốn gì nhỉ? Nhưng tôi cũng lấy ra 10 viên đá quý đủ kích thước đặt lên bàn, chúng là mấy viên tốt nhất trong số “hàng thải” mà tôi và Shisuha đã lựa ra.

Cô nhân viên có vẻ khá sốc khi nhìn thấy chúng, đặc biệt là 5 trong số 10 viên đá đó.

-Ano…tại sao…tại sao các vị lại có một viên đá quý như vậy?

-Chúng tôi đã phải đi săn rất nhiều để có nhiều đá quý nhất có thể.

-Sao vậy? Có chuyện gì không ổn với chúng sao?

-Ah không, chúng quá tốt….

Giọng của cô nhân viên cứ như lạc đi vậy, liệu chúng có giá lắm sao?

Nếu được tôi sẽ bán chúng để lấy tiền làm đồ trang sức cho Estel và Luna.

-Tôi xin lỗi vì hành động kì lạ vừa rồi. Nhưng số lượng khủng như thế này, các vị đây đều là những Mạo hiểm giả nổi tiếng sao?

-Erm….cũng không hẳn, chúng tôi chỉ là rank B thôi…

-Rank B???

Có lẽ là khá khó để có được 1 viên đá quý như vậy nên cô ấy mới ngạc nhiên như thế. Mà kể cũng đúng, nếu không có beacon để đi về thuận lợi thì chắc phải mất đến cả năm để có được nhiêu đây đá quý, dù sao thì tỉ lệ rớt đá quý của lũ Rapis cũng khá là thấp.

Hình như lạc đề hơi xa rồi, quay về chuyện chính nào.

-Um…tôi thấy mấy món đồ ở đây đều đẹp hơn nhiều so với đồ chế tác thủ công.

-AH…vâng, chế tác bằng phép thuật sẽ cho ra độ bóng và màu sắc đẹp hơn.

Cô nhân viên cũng đã hơi bình tĩnh lại và trả lời chúng tôi. Đúng là so với bên cửa hàng chế tác thủ công, những viên đá có độ bóng và màu sắc vô cùng đẹp mắt, chúng hầu như phát sáng lấp lánh trong màn đêm vậy.

-Vậy có sự khác biệt nào nữa giữa hai cách chế tác không?

-Vâng, việc chế tác ma thuật được thực hiện bởi các pháp sư, do đó ngoài chất lượng gia tăng thì món đồ còn có thể đặt vào các hiệu ứng hay sức mạnh ma thuật nữa. Tuy nhiên nó không thể bằng so với những viên Đá ma tinh đổi màu theo sức mạnh người sử dụng và sở hữu khả năng lưu trữ ma thuật khổng lồ.

Oh, ngon vậy. Cách chế tác này hoàn toàn phù hợp cho cả Luna lẫn Estel, cả hai em ấy đều có khả năng ít nhiều trong khoản ma thuật.

-Vậy là nó không đổi màu theo sức mạnh người sở hữu sao?

-Vâng, vì chúng chỉ là đá hình thành tự nhiên mà thôi.

Vậy là nó không đổi màu, như thế cũng tốt, Estel có thể tự tin đeo nó mà không sợ ai nhìn thấy việc viên đá đổi màu.

Trong khi tôi cảm thấy khá vừa lòng thì Shisuha bên cạnh tôi lại bất ngờ tỏ ra đăm chiêu. Em có vấn đề gì sao?

-Ano…nếu có thể đặt sức mạnh ma thuật vào thì khi tôi là một Linh mục, liệu có khi nào vô tình phép thuật tràn vào viên đá này không?

-Er…tôi chưa từng nghe hay thử chuyện đó. Nếu không phiền quý khách có thể thử bằng cái này.

-Cảm ơn.

Shisuha nhận lấy một viên đá trong suốt từ cô nhân viên với vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Kể ra thì em ấy lo lắng cũng phải, phép thuật của em ấy có thể sẽ có hại cho Luna, sẽ chẳng thoải mái gì khi bạn phải đeo một cái vòng tay gây hại cho mình.

May là chuyện đó không xảy ra, nó sẽ không tự ý tích trữ phép thuật của bạn nếu bạn không cho phép, vậy cũng mừng.

Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi quyết định sẽ đặt làm chúng ở đây. Những món đồ đều được thiết kế rất tinh xảo và còn có khả năng tích trữ ma thuật nữa. Shisuha cũng yên tâm vì nó không gây hại gì cho Luna.

-Vậy xin nhờ cô.

-Vâng, chúng tôi rất sẵn lòng.

Cô nhân viên có vẻ rất phấn khích và vui mừng khi nhận được đề nghị từ tôi. Tôi bắt đầu trình bày ý tưởng của mình…nhưng có chút vấn đề.

-Vậy quý khách muốn làm một cái nhẫn sao? Nhưng nếu là một món quà cho người khác thì quý khách có biết cỡ tay của họ không?

-Eh….cái đó…tôi không biết, nhưng liệu ngày mai tôi nói với cô có ổn không?

-Vâng, không vấn đề gì,

Nói mới nhớ, tôi không biết cỡ tay của Estel. Nếu là một cái vòng cổ thì đơn giản hơn nhiều, nhưng một cái nhẫn thì cần có kích cỡ chính xác.

Thôi được rồi, tôi sẽ trở lại và báo với cô ấy sau về vụ kích cỡ.

-Ooohhh…không thể tin là anh lại quên vụ kích cỡ…

-Đúng vậy ha. Giờ em mới để ý là đồ gacha không quan trọng kích cỡ lắm.

-Đúng vậy nhỉ?

Đúng là tôi chẳng quan tâm đến kích thước của mấy món đồ gacha lắm, kiểu như nó auto vừa với các em ấy nên tôi coi nó như chuyện đương nhiên. Cơ mà giờ lại không phải đồ gacha nên cần kích thước chính xác…

-Vậy anh có thể thử với cái nhẫn đầu lâu lên tay em cũng được?

-Um…cũng được…

Tôi đưa cái nhẫn đầu lâu cho Shisuha và nhờ em ấy đeo thử vào từng ngón tay để ước đoán kích thước. Vì nó sẽ tự điều chỉnh với ngón tay Shisuha nên tôi có thể dựa vào đó để tính toán kích cỡ cho ngón tay của Estel.

Đúng là buồn cười thật, thử và áng chừng như vậy, tôi sẽ phải ki���m cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống nếu nó không vừa ngón tay nào của Estel. Đồ gacha quả nhiên thật bá đạo.

-Thôi được rồi, giờ chúng ta về nhà đã, sắp tối rồi.

-Vâng. Sau cùng thì em lại thay đổi ý định ban đầu của mình, nhưng không sao, em nghĩ là Luna sẽ hài lòng với nó thôi.

Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cố gắng lựa chọn một món quà cho Estel, Shisuha cũng như thế. Nhưng ít nhất thì cả hai đã có một buổi thăm thú và tìm hiểu thêm về cách chế tác cũng như giá trị của trang sức trong thế giới này. Hi vọng là món quà của chúng tôi sẽ đạt được yêu cầu như mong đợi.

Bình luận (0)Facebook