• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124: Chọn đồ trang sức

Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Mười ngày trôi qua từ sau trận chiến với Ruperex. Tôi vẫn chưa giao viên đá khổng lồ đó cho Guild vì theo lẽ thường thì giờ chúng tôi mới đang trên đường về, nó sẽ bị nghi ngờ mất.

Trong lúc chờ đợi, tất nhiên, tôi và Shisuha lại xách đồ đến rừng orc để farm. Giờ số ma thạch đã là 950 rồi, sắp đạt được mốc tối thiểu đầu tiên là 1000. Do đó thi thoảng tôi và em ấy lén đến thung lũng Rugen để kiếm đá làm đồ trang sức.

-Uuu…cái này không phù hợp với em gì cả.

-Um, nó là cách tốt nhất để hạ nhanh đám Rapis này.

Hai chúng tôi đang dùng Kiếm ma thuật, vì đám Rapis này có kháng vật lý quá cao, nên sử dụng kiếm ma thuật bỏ qua kháng vật lý là lựa chọn tốt nhất. Dù thế thì Shisuha có vẻ không thích nó lắm khi mà em ấy không quen dùng kiếm.

-Gần đây em thấy Okura-san dùng thứ đó rất nhiều khi đi săn.

-Um, vì ít nhất thì nó cũng là đồ UR, nên anh muốn dùng nó nhiều hơn để luyện tập và tận dụng được sức mạnh tối đa của nó.

-Dù thế thì anh hãy cố gắng dùng nhiều hơn một cái, như thế thì sẽ hiệu quả hơn.

-Umu…anh sẽ cố mà…

Tôi đang sử dụng thêm cả Bộ mô phỏng đển tiêu diệt đám Rapis nữa. Lúc đầu thậm chí nó còn bị gãy, nhưng giờ những nhát cắt hay đâm của tôi cũng có tí lực hơn rồi.

Có vẻ càng luyện tập nhiều thì kĩ năng cũng như sức mạnh của món đồ UR này càng được tăng lên,. Cơ mà tiếc là tôi vẫn không thể thao tác được với nhiều cái cùng một lúc.

Dù có khá nhiều rắc rối nhưng hôm nay chúng tôi cũng kết thúc được cuộc săn ở thung lũng Rugen ngày hôm nay, về nhà thôi nào.

-Hmm..nhiều quá, nhưng không biết có viên nào hợp trong đống này không?

-Umu…em cũng hi vọng sẽ có một viên nào đó vừa ý.

Mấy ngày vừa rồi, chúng tôi đã nhặt được hơn 50 viên đá quý đủ màu sắc. Viên to nhất to hơn cả bàn tay của tôi nữa.

Tôi đang định ngày mai sẽ đến Queres để giao đá và trả nhiệm vụ, tiện thể sẽ chọn một viên đá để mang tới đó chế thành đồ trang sức làm quà cho Estel.

Không biết ở đó họ có cửa hàng vàng bạc đá quý hay chế tác gia công đá quý gì không nhỉ?

-Em nghĩ càng lớn thì càng tốt nhỉ? Như cái viên to bằng bàn tay này.

-Cái đó không được đâu. Anh nghĩ là để làm đồ trang trí thì hay hơn đó.

Viên đá bằng bàn tay đương nhiên bị loại, chẳng ai, ngay cả tôi cũng khó mà có thể di chuyển nổi nếu đeo nó lên cổ.

-Ngoài ra chuyện lựa đá cũng phải tùy vào thứ trang sức mà em muốn làm. Thế, Shisuha định làm vòng cổ hay cái gì đây?

-Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng mà giờ em lại thấy kẹp tóc hay là vòng tay thì hay hơn…uuu…thật là khó quyết định…

Shisuha chống tay lên trán và cân nhắc một cách khó khăn. Chuyện này đúng là khó khăn thật, tôi thậm chí còn chưa từng tặng quà cho cô gái nào nên giờ việc lựa quà hoàn toàn là mù tịt, Shisuha cũng giống y chang như tôi.

-Thế Okura-san định tặng món gì cho Estel-san?

-Um, một cái nhẫn.

-Anh đã quyết định rồi sao?

Đúng, tôi đã quyết định ngay từ đầu rồi, nó sẽ là một cái nhẫn. Nhớ lại thì Estel từng rất vui khi nhận được cái nhẫn gacha đầu tiên từ tôi, dù là với tôi thì nó chỉ là item trang bị thêm mà thôi.

-Thế Shisuha đã có quyết định chưa?

-Um….để xem…một cái Knuckle thì sao? [note9694]

-Cái đó là vũ khí mà…

-Ufufu…em đùa đó…có lẽ em sẽ giữ nguyên dự định ban đầu, một cái vòng cổ là tốt nhất.

-Có cần anh cho một cái từ gacha không?

-Không, cái đó với chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vậy là Shisuha cũng có quyết định của mình. Tôi thấy đồ trang sức từ gacha cũng khá là lung linh đó chứ. Nhưng em ấy lại không đồng ý điều đó.

-Vậy còn Noru thì sao?

-Um, Noru-san à?...EM nghĩ là đồ ă…à không không…một cái kẹp tóc thì sao?

-Em mới định nói là đồ ăn đúng không?

Tôi cũng đồng ý với Shisuha, rõ ràng Noru chẳng bao giờ quan tâm đến diện mạo của mình cả khi mà em ấy cứ đội cái mũ trụ suốt như thế. Nhưng Noru chỉ cần là Noru là đẹp lắm rồi. Có lẽ tôi sẽ mua cho em ấy chút đồ ăn thay quà cũng được.

Sau một hồi cân nhắc trong đống đá trải ra, hai chúng tôi đã quyết định.

-…Um…em sẽ lấy viên vàng này.

-Oh, vậy thì anh sẽ lấy viên màu đỏ.

Shisuha lấy một viên đá màu vàng dài chừng 3cm, còn tôi chọn một viên cũng gần giống như thế màu đỏ.

Estel rất mạnh khi dùng Hỏa thuật và nó cũng có màu gần giống với tóc và đôi mắt của em ấy nữa nên cái này có lẽ…à không không, nhất định sẽ hợp với Estel.

===

Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị lên đường đến Queres.

-Hôm nay anh đi với Shisuha sao?

-Um, anh thấy hơi ngại khi lần nào cũng phải lôi Noru đi cùng.

-Em ổn với việc đó mà…

-Không sao đâu, cứ để chuyện chăm sóc Okura-san cho mình.

-Sao em cứ cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?

Noru có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi quyết định đi cùng Shisuha thay vì em ấy như thường ngày. Tất nhiên, đó là vì chúng tôi sẽ đến cửa hàng đá quý sau đó và chuyện này cần phải giữ bí mật.

-Gần đây hai người có quan hệ tốt quá ta?

-Ah…chỉ là em tưởng tượng ra thôi…

-Um…đúng..đúng thế, do Estel-san tưởng tượng thôi.

Estel nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc, đặc biệt là Shisuha. ĐÚng là gần đây hai chúng tôi thường xuyên đi với nhau, nhưng có vẻ từ sau vụ nghi ngờ lần trước thì Estel không phản ứng gì nhiều lắm.

Cái đó cũng không thể trách được, vì lần tặng quà này, tôi sẽ chấp nhận chịu khổ một chút vậy.

Sau đó, hai chúng tôi dịch chuyển tới Queres bằng beacon.

Tôi lôi viên đá màu trắng ra và đặt lên cái xe đẩy đã chuẩn bị trước đó, nó gần giống một cái xe cút kít hơn.

-Sau mọi chuyện thì thứ này vẫn quá to.

Chuyện này thật là phiền, nhưng sẽ còn phiền hơn nếu họ thấy tôi lôi cả một hòn đá to đùng từ trong cái túi bên hông ra. Vì thế chúng tôi quyết định chuẩn bị xe đẩy và đưa nó vào trong thành phố.

Dọc đường đi, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào viên đá, nhất là các pháp sư. Hẳn họ cũng hiểu giá trị của khối đá này cao đến như thế nào.

Bỏ qua ánh mắt từ ngạc nhiên đến sốc nặng của mọi người, tôi đẩy cái xe tiến đến trụ sở Guild. Nó hơi to để có thể vác vào nên tôi bảo Shisuha ở ngoài trông trong khi tôi vào làm việc với họ.

-Cái này…nó là…tôi chưa bao giờ thấy viên Đá nào có kích thước lớn như vậy….Làm sao mọi người có được nó vậy…

-Haha…đó là một câu chuyện rất dài…

Dù tôi đã tính trước chuyện cô ấy cũng sẽ ngạc nhiên nhưng hình như biểu cảm của cô ấy tới mức sắp rớt luôn cằm xuống đất thì phải. Với mọi người thì chỉ riêng vận chuyển hòn đá này đi qua 10 ngày đường thôi đã là một cực hình rồi, chưa nói tới việc truy tìm và tiêu diệt quái vật để lấy được nó, nhưng với chúng tôi thì chỉ là chuyện vặt.

Giao nó lại cho nhân viên của Guild, chúng tôi bước vào trong để trả nhiệm vụ và nhận thưởng.

-Với cái này thì các bạn đã được xác nhận hoàn thành nhiệm vụ và tôi có thể trao phần thưởng ngay…tuy nhiên có chuyện này tôi muốn nói trước đã.

-Oh, có gì sao?

Đừng có nói với tôi là nó to quá nên không dùng được đấy nhé?

-Lúc đầu tôi có nói phần thưởng cho viên đá này là 3 triệu G đúng không?

-Vâng, đúng thế.

-Vâng, nhưng 3 triệu G chỉ là cho những viên đá bình thường.

Vậy đúng là do kích thước của nó à. Họ sẽ từ chối nó vì quá lớn thật sao? Không được…tôi sẽ chết vì thất vọng mất…tìm và hạ được một con Ruperex đâu phải đơn giản chứ…

-Vậy là nó lớn quá sao?

-Vâng, nhưng đừng lo lắng…

Eh? Nếu việc nó quá to không phải vấn đề thì cô ấy muốn nói gì?

-Thường thì chúng tôi sẽ chỉ nhận phần theo yêu cầu nhiệm vụ và định giá chỗ còn lại theo giá thị trường, nhưng vì đây là một viên đá nguyên khối rất lớn nên chúng tôi sẽ yêu cầu thêm phần thưởng từ Viện pháp thuật cho các bạn. Nó sẽ là 6 triệu G.

Really? 6 triệu G? là 6 triệu G đó?

Trước đây Christina-san đã nói là muốn có nhiều loại đá pháp thuật hơn để nghiên cứu, cái Viện nghiên cứu pháp thuật đó hẳn cũng như vậy rồi.

-Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có sẵn 3 triệu G ở đây. Phần còn lại chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn sau khi mang nó đến phòng thí nghiệm, được chứ?

-Vâng, không vấn đề

-Cảm ơn mọi người. Đây là 3 triệu G phần thưởng.

Tuyệt quá, chúng tôi có thể kiếm thêm gấp đôi nhờ kích thước đáng kinh ngạc của nó. Nhận lấy túi đầy tiền vàng, tôi nói lời cảm ơn đến cô tiếp tân.

-Ah, quên mất. Tôi muốn hỏi cô một chút.

-Vâng, có chuyện gì tôi có thể giúp được các bạn sao?

-Có cửa hàng nào chuyên chế tác trang sức ở đây không?

-Um…là về đá quý và ngọc mà các bạn có được từ thung lũng Rugen sao? Thế thì…

Sau khi nhìn thấy viên ngọc mà chúng tôi mang về từ Rugen, cô tiếp tân có vẻ rất hào hứng và nhiệt tình chỉ cho chúng tôi mấy cửa hàng lận. Có vẻ ở đây còn chia thành cửa hàng chế tác bằng thủ công và chế tác pháp thuật nữa. Theo như cô ấy nói thì chế tác thủ công sẽ cho ra nhiều loại hình dạng và góc cạnh đẹp hơn, trong khi chế tác pháp thuật sẽ khiến viên đá nhìn sáng và bóng đẹp hơn ….Umu …lại khó quyết định rồi đây.

-Có lẽ anh sẽ hỏi thăm cả hai loại để tìm ra cái mình cần.

-Đúng vậy. Luna, chờ chị nhé, món quà chứa đựng tình cảm sắp đến với em đây.

Shisuha có vẻ rất nóng lòng muốn có được món trang sức của mình nên em ấy giục tôi đi nhanh đến cửa hàng chế tác.

Tôi không biết việc chế tác sẽ như thế nào và kết quả ra sao. Nhưng hi vọng là Estel thấy thích nó.

Bình luận (0)Facebook