• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Kết thúc việc giết chóc

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:45

[Ngày cuối cùng]

          Khi sang ngày mới, sự kiện [Double rate UR] hiển thị lên đầu trang thông tin của GC. Chỉ còn một ngày cuối cùng hôm nay mà thôi, tôi sẽ phát điên nếu không đạt đủ chỉ tiêu mất.

          “Cuối cùng….cũng xong…..” (Noru)

          “Em làm tốt lắm Noru. Giờ hãy nghỉ ngơi nhé” (Okura).

          “Oh…yaaayy….Em sống lại rồi…” (Noru)

          Vượt qua cả mục tiêu ban đầu, chúng tôi đã có tới 506 ma thạch, Noru thật sự đã làm rất tốt. Chúng tôi  đã  xoay xở hết sức để đạt được mục tiêu của ngày trước khi mặt trời lặn. Bây giờ chúng tôi có thể nghỉ ngơi được rồi. Còn vài giờ nữa sự kiện mới kết thúc.

          “Giờ sẽ là…Lễ hội Heihachi…” (Okura)

          “ Anh lại nói cái từ đó nữa rồi...” (Noru)

          Vừa mới tắm xong,, Noru đang lăn tròn trên chiếc giường của “chúng tôi” tại phòng trọ và tất nhiên là cô ấy có đeo mặt nạ. Ở một vị trí có thể nhìn thấy cô ấy, tôi mở điện thoại và tiến vào mục gacha của GC.

          “Ok, đi nào”

          Với một tâm trạng phấn khởi, tôi ấn nút gacha x11.

          Một cái rương hiện ra rồi bắt đầu đổi màu, bạc, vàng…và nó dừng ở vàng.

          [R-Thức ăn, R-Lọ thuốc x10, R-Thuốc chữa bách bệnh, R-Giáp sắt, R-Giày sắt, SR-Excali-bar, SR-Nắp nồi huyền thoại, R-Túi ngủ , R-Đồ chơi China, SR-Hòn đá của nhà hiền triết, SR-Cây trượng của sự thương hại]

          “Ok, phát đầu tiên…đúng là phát đầu tiên” (Okura).

          “Anh đang bực mình kìa” (Noru)

          Không hẳn là một khởi đầu tốt, ngay cả Noru cũng nghĩ là tôi đang bực mình. Excalibar, lại là chú mày à? Còn cái đồ chơi China này nữa, mày muốn quấy rối tao à?

          Lại một hộp nữa và nó dừng ở màu trắng

          [R-Lọ thuốc x10; R-Kiếm sắt; R-Giáo sắt; SSR- Giáp Adamantite; R-Thức ăn; R-Giáp nhôm; R-Dao; R-Kéo; R-Bản phụ lục; SR-Giày Nike’s; R-Chùy băng]

          “Ơ…ờ…dù gì cũng là lần 2 nhỉ?” (Okura)

          “Có 1 SSR, vậy cũng đáng mừng nhỉ?” (Noru).

          Có vẻ việc đổi tay đã thay đổi vận may, tôi có thêm 1 món SSR và một đôi Nike nữa. Tôi sẽ kết thúc nó thật nhanh.

          【R-Thức ăn, R Potion x10, SSR-Vòng cổ sức mạnh, SR-Nhẫn thủ hộ, R Naginata[note7455], R Katana, R-Dược phẩm, R-Rìu, SR-Nhẫn đầu lâu;R-Đồ chơi China, SR-Roi sắt

【SR-Kiếm nhật thực, R-Móng vuốt, R-Găng tay, R-Thức ăn, R-Giày, SR-Ngọc sự sống, R-Thanh sắt, SR-Bình nước, R-Nhẫn lửa(??), R-Cung, SR-Beacon】

【R-Nhẫn băng, SSR-Thảm thần, R-Thức ăn, R Potion x10, R-Kiếm sắt, SR-Excali-bar , R-Vàng thỏi, R-Dược phẩm, R-Dao xương, SR-Cây trượng của sự thương hại, R-Bếp lò】

【SSR-Kính màn hình(???), R Magic Potion x10, R-Dược phẩm, SR-Giày Nike huyền thoại, R-Phong chùy, R-Giày, R-Găng tay, R-Kính thiên văn, R-Giấy ma thuậtR-Thuốc nổ ma thuật, R-Rexona】

【SR Beacon, R-Máy thu phát, R-Lôi chùy, R-Thức ăn, R Potion x10, SR-Nhẫn may mắn, R-Rexona, R-Bom khói, SR-App thời tiết, R-Dược phẩm;R –Vòng tay】

【SR-App hồng ngoại, R-Thức ăn, R Magic Potion x10, R-Nhẫn lửa, SR-Excalibur, R-Giáp nhôm, R- Thực phẩm chức năng, SR-Nắp nồi thần thánh, SR-Đôi giày Nike huyền thoại, R-Thuốc nổ ma thuật, R-Thanh sắt】

【R-Vòng tay xương, R Wind Ring, R-Nhẫn lửa, R-Nhẫn lửa, SR-Giày Nike, SR Excali-bar, R-Thuốc nổ ma thuật, SSR-Vòng tay gió, R-Đồ chơi China, R-Nhẫn sấm, R-Thức ăn】

“Ah…aaa…Cái éo gì thế này???”(Okura) [note7456]

Tôi sụp đổ trên sàn nhà (OTZ [note7457] ). Cái gì đây? Sao lại nỡ làm thế với tôi? Đây là một cơn ác mộng, là một giấc mơ, tôi muốn thoát khỏi nó….

“B-bình tĩnh đi anh” (Noru)

“Nh—nhưng mà…99 lần rồi và cái kết quả này…này…nhìn đi…” (Okura)

“V-vẫn còn lần quay cuối cùng nữa mà! Em sẽ cổ vũ anh Okura-dono” (Noru) [note7460]

Noru đặt tay lên vai tôi và cố gắng kéo tinh thần tôi từ dưới đáy vực Marina lên. Nhưng nó..chỉ là nó quá phũ phàng… Tôi đã cày như trâu 10 ngày nay (thực ra Noru cày là chính) để quay, Noru cũng đã giúp và cái kết quả này, nó quá đáng thất vọng, làm sao tôi có thể nhìn mặt cô ấy nữa đây.

“Thôi nào RNG-sama…thôi nào…” [note7461]

Tôi sử dụng lần quay x11 cuối cùng, cái rương hiện ra và đổi màu, bạc, vàng và…vẫn không, không có cầu vồng…aaaaa, không cầu vồng…Nó dừng lại ở màu trắng

[R-Thức ăn; R-Máy thu phát; R-Beacon; SR-Excalibar; SR-Nắp nồi thần thánh; R-Đồ chơi China; SSR-Áo choàng tàng hình; R-Đèn; R-Thực phẩm chức năng; SR-Nike huyền thoại; R-Thuốc ma thuật x10]

“Ah…aaaaaa…”(Okura)

Cái gì đó vừa tan vỡ trong tôi, chân tôi không đứng vững nữa và tôi bắt đầu run rẩy. Tay tôi còn run hơn nữa, tôi đánh rơi cái smartphone xuống đất và với đôi mắt vô hồn, tôi nhìn Noru, người cũng vừa ngước mắt lên nhìn tôi.

Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi chưa có đủ lòng thành? Hay là tôi không có đủ ma thạch???

“Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều...RNG-sama, tại sao người lại làm vậy...” (Okura).

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má tôi. Bực bội thật, điều này thật bực bội. Nếu là thế giới trước kia thì tôi đã cho con smartphone “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi” rồi.

Thất vọng và bực bội, đó là những gì tôi cảm thấy bây giờ. Chúng tôi đã cố gắng suốt 10 ngày qua và kết quả nhận được gì? Chẳng gì cả? Give me my money back....

“Okura-dono”

“Noru?”

Khi tôi còn đang nằm vật ra sàn nhà, Noru tiến đến và xoa đầu tôi.

“Okura-dono, ổn mà. Dù lần này không thành công, nhưng chúng ta sẽ cố gắng ở lần tới. Em cũng sẽ giúp...Nhưng mà không phải kiểu farm địa ngục đó nữa đâu...”(Noru).

Vậy ra, đây là cảm giác ấm áp à, cảm giác như trái tim vừa bị tổn thương bởi gacha của tôi được chữa lành vậy. Tôi không thể trả lời em ấy về phần sau, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với phần đầu những gì em ấy nói. Đúng thế, chúng ta có thể cố gắng một lần nữa, tiết kiệm một lần nữa và chúng ta có thể quay tiếp.

“Nhân tiện, anh không định quay 6 ma thạch còn lại sao?”(Noru)

“Anh không tin là chúng ta sẽ nhận được cái gì hay ho từ chỉ 1 lần quay”(Okura)

Tôi đứng dậy và đã bình phục lại, Noru nhặt cái smartphone lên và đưa lại cho tôi. 500 ma thạch đã đi xa, giờ tôi chỉ còn 6 ma thạch, đủ cho 1 lần quay duy nhất(tiêu tốn 5). Gacha đơn chỉ giống như muối bỏ bể vậy

“Vậy anh có phiền không nếu để em quay?” (Noru)

“Ah không sao, em cứ làm đi. Noru đã làm việc chăm chỉ mà, đáng lẽ anh nên để cho em 1 lần x11. Anh xin lỗi” (Okura).

Em ấy nói là muốn thử gacha. Ổn thôi mà, em ấy đã làm việc rất chăm chỉ và tôi cảm thấy thật có lỗi khi phung phí thành quả của em ấy như thế.

“Không sao, em ổn với 1 lần mà”(Noru)

Noru chạm vào màn hình và bắt đầu nhìn chằm chằm vào nó. Haha, em ấy nhìn thật đáng yêu. Tôi cũng đã từng như vậy trong quá khứ, quay lẻ và cảm thấy hưng phấn với những thứ mình có được, hoặc thất vọng về chúng. Dần dần theo thời gian, tôi trở thành một kẻ pay-to-play và chi tiền mà chẳng mảy may suy nghĩ lấy 1 giây.

“O..Okura-dono, là cầu vồng....Một cầu vồng...”(Noru)

“Cái...cái gì???”

Noru hét to trong khi tay cô ấy đập vào vai tôi.

Em đang đùa anh à? UR chỉ với 1 phát? Cái này giang hồ gọi là luck newbie đây sao???

Cái rương cầu vồng trên màn hình mở ra và đó là

[UR-Estel]

“Ồ...ohhh....Noruuuu”

“Pya...Okura-dono”(Noru)

 Tôi ôm chầm lấy Noru vì vui mừng, vì cả hai đều không mặc áo giáp nên cơ thể chúng tôi có thể chạm tới người còn lại. Tuy nhiên không có ý đồ gì đen tối đâu, tôi đã rất hạnh phúc vì cô ấy ở bên tôi và tôi ôm cô ấy cũng chỉ vì niềm hạnh phúc đó.

“Em đã làm được...Anh yêu em vì điều này...Anh yêu em” (Okura)

“Eh..ah..a-anh đang nói gì vậy !? Buông em ra được không? Đ-đau quá”(Noru)

Tôi tiếp tục cọ xát má mình với má của Noru và ôm cô ấy như một con koala cho đến khi niềm vui tạm lắng xuống

Bình luận (0)Facebook