• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Phòng tắm mới.

Độ dài 2,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:58:38

Đã 10 ngày trôi qua, từ hôm đó đến nay, chúng tôi liên tục đến Guild để nhận các nhiệm vụ điều tra, nhưng có vẻ số nhiệm vụ liên quan đến đám Trent đó đã giảm đi rõ rệt.

Về con Diablo, tôi nhận được 600.000G phần thưởng sau khi khi họ thẩm định sức mạnh của nó. Còn cái đinh ba và cái sừng, chúng được mua lại với giá tới 800.000G. Và thế là chỉ với mỗi một con quái tình cờ bắt gặp chúng tôi đã có 1,4 triệu G rồi.

Khi tôi đến nhận phần thưởng, cô tiếp tân cũng trưng ra vẻ mặt kiểu như “tôi quá mệt mỏi vì ngạc nhiên với các người rồi”. Nó giống hệt Wizzy-chan ở Suting mỗi lần chúng tôi đến nhận nhiệm vụ.

Về phần mấy mảnh ngọc đen, có vẻ việc phân tích ở phòng thí nghiệm đang gặp bế tắc vì họ không có bất kì dữ liệu nào về thứ đó. Ngay cả như thế thì họ nói vẫn sẽ cố gắng làm, hi vọng tôi có thể nhận được thông tin hữu ích.

-Fuuu…có vẻ là chúng đã biến mất hết rồi..

-Đúng thế, trong rừng tre cũng chẳng còn con nào cả.

Hôm nay chúng tôi hoàn thành việc đi săn và về nhà sớm. Tôi cũng đã tạt qua rừng tre để kiểm tra, nhưng có vẻ ở đó không còn con Trent nào cả, Grandis lại càng không.

Có vẻ chúng tôi đã đúng về vụ con Diablo, nó là ngọn nguồn của mọi chuyện.

Tôi đã nghĩ là lần này sẽ phải đánh nhau một trận ra trò chứ, cơ mà chuyện này kết thúc đơn giản quá như thế khiến tôi không khỏi có chút hụt hẫng. Liệu có thứ gì kiểu như kẻ đứng sau thao túng con Diablo không? Nếu tìm ra và hạ gục hắn chúng tôi có hoàn thành được cái thành tựu nào không?

-Có vẻ hắn đã bỏ chạy ngay sau khi cấp dưới bị tiêu diệt rồi.

Shisuha chen vào một câu như thế trong khi vẫn đang ôm lấy Luna trên đầu gối.

-Em nghĩ là thế sao?

-Đúng vậy mà, cho đến giờ thì rất nhiều nguồn tin đều xác nhận là số lượng Trent đã gần như trở lại mức cân bằng và chúng cũng không còn tùy tiện tấn công nữa. Cũng không xuất hiện thêm con Mộc ma bất thường nào nữa, nên em nghĩ hắn có thể là không còn tay sai nữa, hoặc là đã bỏ đi rồi

-Hmm…

Nghe em ấy nói thì có vẻ cũng hợp lý. Nhưng biết đâu tất cả những gì đã xảy ra mấy tuần gần đây đều chỉ là một thí nghiệm của kẻ thao túng đó thì sao? Nếu là vậy thì cần phải cẩn thận với những hành động của hắn.

Viên đá màu đen đó, có thể nó là một công cụ giúp con Diablo có thể né tránh được đòn tấn công của chúng tôi, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nó là một cái công tắc tự hủy nếu con Diablo thất bại.

Tôi khẳng định rằng con Diablo đó chắc chắn không chỉ mạnh mà còn rất thông minh vì nó có khả năng suy tính để đưa ra chiến thuật tấn công, cũng như có những biểu cảm riêng của mình. Nhưng như thế chẳng phải hơi đơn giản khi chỉ ném một cái thương và tiêu diệt nó sao. Nếu mà là tôi thì tôi sẽ cố bỏ chạy hoặc trốn vào đâu đó, xung quanh là khu rừng mà nó thông thuộc, không lý gì nó lại để bị giết đơn giản như vậy.

Mà thôi, dù sao thì trước mắt vấn nạn Trent và Grandis đã được giải quyết nên cứ vui vì nó đi đã.

Có điều tôi vẫn chưa nhận được phần thưởng thành tựu nào cả. Thật là kì lạ….

-Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì?

-Um….có lẽ chúng ta sẽ trở lại đi farm ma thạch. Hãy tích lũy khoảng 1-2000 Ma thạch gì đó để đề phòng gacha ập đến.

-Vậy giờ chúng ta có bao nhiêu?

-Um..163 viên.

-Vậy là thêm ít nhất 837 nữa sao??

-Đừng nói ra con số cụ thể như thế chứ, nó sẽ khiến em cảm thấy khó hơn đó.

Tôi thật sự muốn tích cóp được 1000 hoặc nhiều hơn như thế, sau vụ box gacha vừa rồi tôi đã nhận được một bài học thốn qua cả rốn rồi. Nhưng cũng không thể bào sức các em ấy quá đáng được. Vì thế thi thoảng tôi sẽ tổ chức đi săn chung, còn hôm nào mệt quá thì tôi với Shisuha sẽ đi đến rừng orc để farm.

-Nhân tiện, bao lâu thì nhóm Dhius và Grin-san gửi đá cho chúng ta?

-Um, không phải hôm nào cũng có, khoảng 3-4 ngày gì đó mới được vài viên, nhiều khi đến cả tuần ấy.

Dù đã biết cách nhận ma thạch qua người khác, nhưng rõ ràng tốc độ cũng không cao. Họ không giống chúng tôi, những người có thể di chuyển nhanh và đi săn hàng ngày được. Vì thế nên số ma thạch có được từ họ cũng không nhiều. Nếu mà so về hiệu quả thì nhóm Grin-san thu được nhiều hơn vì đối thủ của họ chỉ là đám orc thôi mà.

-Ah, nhưng như vậy cũng đáng mừng rồi nhỉ.

-Vâng ạ, nhưng em nghĩ chúng ta nên cố gắng có thêm nhiều đối tác hơn trong tương lai để gia tăng hiệu quả của việc này.

Noru nói đúng, nếu có nhiều đối tác hơn thì số lượng ma thạch thu được cũng sẽ đều đặn và liên tục hơn. Tuy nhiên chuyện làm thân với người lạ không phải sở trường của tôi, nên nó sẽ rất gian nan đây.

-Vậy thì, đi tắm thôi nào Luna.

-Um, hôm nay em cũng cảm thấy khá mệt.

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng việc Shisuha đứng dậy cùng với Luna và muốn đi tắm.

-Nói mới nhớ…Noru, em có muốn tắm luôn không?

-Eh? Nhưng chúng ta đâu còn phòng tắm nào khác?

-Chính vì thế anh mới chuẩn bị tạo ra nó đây.

Lâu rồi tôi chưa dùng cái app mở rộng và tôi cũng muốn tắm thật thoải mái nữa nên là hãy làm nào.

-Được sao ạ? Dù hiện tại phòng tắm như vậy là ổn. Nhưng nếu có một nhà tắm rộng hơn thì sẽ thật tuyệt.

-Um, không chỉ em và Luna mà có thể cả Noru và Estel cũng có thể tắm chung được luôn.

-Vậy sao ạ? Tuyệt quá.

Hiện tại cái bồn tắm mà chúng tôi đang dùng giống như một cái thùng bằng gỗ lớn hơn. Nước nóng được tạo ra bằng ma thuật của Etsel. Dù khá là thoải mái nếu chỉ tắm một mình nhưng bạn sẽ không thể duỗi chân trong đó được. Còn nếu có hai người như Shisuha và Luna thì sẽ hơi chật chút xíu.

-Nhưng như vậy có ổn không ạ? Phòng tắm tốn tới 5000 điểm đó.

-Um, anh đã nghĩ tới việc quy đổi hai món SSR là cái khiên Adamantite và màn hình LCD đó để lấy điểm.

-Đúng là hai cái đó không được đụng đến nhỉ.

Từ khi quay ra thì tôi chẳng biết phải làm gì với chúng cả, dù là cảm thấy rất tiếc vì chúng là SSR nhưng nếu không có tác dụng gì thì quy đổi để làm chuyện khác còn hơn.

-Ah….nhưng mà còn vụ phòng mới cho Noru và Shisuha nữa.

-Không sao đâu ạ. Em thấy căn phòng hiện giờ rất ổn rồi. Cái cần thiết hơn bây giờ là nhà tắm mới.

-Em cũng đồng ý với Shisuha.

-Rồi, vậy thì thứ lỗi cho anh, chúng ta sẽ mở rộng nhà tắm mới.

Có lẽ tôi sẽ làm phòng mới cho hai em ấy trong đợt gacha sau.

Tôi mở app mở rộng nhà và chọn quy đổi hai món SSR, mỗi cái 2500 điểm. Vậy là đã đủ 5000 điểm cho nhà tắm mới.

Sau đó tôi chọn phần hành lang mở rộng và nhét nó vào cuối hành lang.

-Oh, cái này có chia phòng nam và nữ riêng sao? Giống như nhà tắm công cộng nhỉ?

-Có chuyện gì thế ạ? Đợi em vào với…

-Có vẻ là xong rồi. Luna , chúng ta vào thôi..

-Uhm…

Ở cuối hành lang, một cánh cửa mới xuất hiện. Khi tôi mở ra và bước vào trong, có thêm hai lối vào được phân biệt bằng hai tấm màn xanh và đỏ. Ohh, rộng quá…nó phải ngang với một cái nhà tắm công cộng ấy chứ chả chơi. Ở ngoài còn có một cái giá để rất nhiều khăn trắng tinh và cả đồ để mặc sau khi tắm nữa

Bước vào bên phía cho nam, tôi thấy một cái cửa trượt bằng kính mờ rất lớn.

Phía sau đó, đập vào mắt tôi là một cái bồn tắm lớn khủng khiếp nằm ở cuối một cái nhà tắm rộng khủng khiếp.

10…không, thậm chí là 20 người cũng có thể tắm chung trong đó ấy chứ.

Ngoài ra còn có cả vòi sen, xà bông, đồ cọ rửa, thau chậu y hệt như một nhà tắm công cộng ở thế giới cũ của tôi.

Phía trên cái bồn tắm lớn là bốn vòi nước đang tuôn trào nước nóng liên tục. Tôi rất muốn biết làm sao mà có được như thế đấy, cơ mà thôi, giờ không phải lúc.

Trên tường có một bảng điều khiển màu đen với rất nhiều nút bấm, có nút chỉnh nhiệt độ này, độ sáng này…. Hình như cái phòng này có cả chế độ tự dọn dẹp nữa.

Quả nhiên là xứng đáng với 5000 điểm mà tôi bỏ ra, nơi này quá tuyệt vời.

-AH…tuyệt quá…

-Đúng thế, với cái kích thước này thì có thêm vài người nữa cũng vẫn còn rộng chán.

-Bồn tắm dài và sâu quá, em muốn được bơi trong đó.

Tiếng của các em ấy ở sau lưng tôi

Thật tuyệt khi được tắm trong một cái bồn rộng và sang trọng như thế này.

Cơ mà chỉ có mỗi mình tôi là nam nên tắm một mình sẽ hơi buồn đây … nhưng không sao, ít ra thì tôi sẽ có một khoảng trời riêng tư cho mình.

Sau khi ngắm chán chê thì tôi bảo các em ấy ra ngoài để thay đồ.

Cảm giác này, ở một mình giữa một phòng tắm lớn như nhà tắm công cộng, thật là tuyệt….

-Vậy thì…hai chúng ta sẽ tắm chung nhé.

-Eh….

Trong khi đang thay đồ, tôi chợt thấy Estel đã đứng ở cửa bên nam từ lúc nào.

-Sao…sao..sao…em lại ở đây?

-Ara, không được sao?

-Đương nhiên là không rồi…đây là nhà tắm nam mà…

Khi tôi còn chưa cởi xong cái nút áo thứ hai thì Estel đã ở đó rồi và em ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc…Eh…cái này…sắp có chuyện không lành rồi…

-….Onii-san, em nghĩ rằng chúng ta nên làm sâu sắc mối quan hệ của mình.

-EH…nani?

-Hãy tắm cùng nhau nào.

-E….ca…cai..cái đó…anh rất vui vì em muốn làm sâu sắc hơn…nhưng mà…cái đó không được, anh từ chối.

-Muu….

Trước khi em ấy kịp lột đồ thì tôi giữ lại và lôi đến cửa phòng tắm nữ mặc cho Estel phồng má lên với tôi. Nhưng sao cũng được, tắm chúng thế này không khéo sẽ có thêm một con quái vật xuất hiện đấy…

-Oh…bên này cũng rộng quá…

Eh…sao lại còn có tiếng Noru nữa vậy?

Khi còn đang rửa sơ qua cơ thể và nghe thấy tiếng Noru vọng đến thì tôi mới phát hiện có một khoảng trống lớn giữa bức tường ngăn hai phòng và trần nhà….Cái này…nó không hoàn toàn cách ly hai phòng sao?

Vậy là các em ấy đang ở bên kia à…Ực….tôi bắt đầu uống fristi để cho trí tưởng tượng bay xa…liệu có nên trèo lên nhòm thử không nhỉ…Ahhh…không được…như thế là phạm pháp…

-Nào, Noru đừng có đeo cái băng bịt mắt đó ở trong nhà tắm chứ?

-Cái này không được…mình sẽ chỉ bỏ ra khi ở một mình thôi.

-Đừng xấu hổ như thế, ở đây toàn là người nhà mà…

-Không được, nếu là 1-1 thì mình có thể, nhưng nếu nhiều người như vậy thì không….

default.jpg

Vậy là Noru vẫn đeo cái đó khi đi tắm à…Mà cũng đỡ hơn khi em ấy có đủ khả năng bỏ nó ra khi ở một mình hoặc 1-1 với ai đó khác.

Có vẻ các em ấy vẫn chưa biết tôi đang nghe, nên cứ im lặng và hóng tiếp nào.

-Haa…thật thoải mái khi có một cái bồn tắm lớn như vậy.

-Um, chúng ta chưa bao giờ tắm như vậy trước đây.

Hình như các em ấy đều đã tắm sơ và giờ đang ngâm mình trong nước. Trước đây tôi cũng thường ngâm mình như thế này, cơ mà cảm giác khi ở trong một cái bồn tắm lớn thế này thật là tuyệt. Ngoài ra thì ở phòng ngoài tôi còn thấy cả sữa và trái cây được để sẵn nữa….cái này là best combo rồi.

-Uwa…cảm giác thật tuyệt khi có thể duỗi chân thoải mái như vậy.

-Ufufu…thật mừng vì Luna thấy thích.

Cái giọng đó, không thể tin được lại là của Luna đấy. Tôi từng nghe rằng vampire cũng bị yếu đi trong nước. Nhưng cái chất giọng này nghe thật tuyệt…

-Um…cái đệm của Shisuha cũng rất thoải mái.

Nani? Đệm của Shisuha….cái đó…

-Dù sao thì, chúng ta bên này có bốn người, trong khi chỉ có một mình Okura-dono ở bên kia. Mình ước chúng ta có thể tắm chung.

-Mình đã cố tắm chung với anh ấy nhưng lại bị đuổi ra ngoài.

Cái gì vậy…tôi muốn khóc vì cảm động quá…Nhưng ngay sau đó thì những lời Shisuha nói lại khiến tôi dựng tóc gáy

-Ngay cả Okura-san với đầu óc đen tối như vậy mà cũng còn giả vờ sao?

-Hể? Heihachi giả vờ ư?

-Umu, đúng vậy đó. Chị đã tìm thấy dưới gầm giường của anh ấy một cái hộp với một cuốn sách mỏng có hình mấy cô gái hở hang bên trong. Anh ấy đã giấu nó rất kĩ đấy và còn ngụy trang nữa.

Agghhhh…làm sao? Tại sao? Tại sao em ấy lại biết cái đó. Đó là bộ sưu tập toàn những siêu phẩm của tôi…Dù tôi đã cố ngụy trang để giấu nó đi rồi…hẳn là em ấy thấy nó khi đang dọn phòng.

Quên mất rằng mình đang nghe lén, tôi bắt đầu gào thét trong hoảng loạn.

-Này, đừng có tự ý lục lọi phòng của anh như thế chứ…

-Là tiếng của anh ấy kìa? Ở bên kia sao?

-Ara, em cảm thấy hơi lo cho mấy cuốn pỏn đó rồi đấy.

-Yameteeee….ai đó..làm ơn cản Estel lại đi…

-Vô dụng thôi, cậu ấy chạy ra rồi ạ.

-Aghhh…Noooo….

Có tiếng bước chân chạy ra ngoài phòng tắm. Tôi cũng vội vã lao ra theo sau. Đập vào mắt tôi ở ngay trước cửa phòng là Estel đang quấn cái khăn tắm màu trắng với những hạt nước vẫn còn đọng trên vai và mái tóc. Em ấy đang cầm bộ sưu tập của tôi với ánh mắt lạnh ngắt như băng.

Noo…yamero…bộ sưu tập siêu phẩm của anh…

Dù tôi đã cố hết sức để giấu nó khỏi các em ấy rồi…nhưng lần sau chắc phải tìm chỗ khác kín đáo hơn vậy…

Bình luận (0)Facebook