• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: BOX Gacha

Độ dài 3,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Sau khi xử đẹp con Mộc ma cùng với Diablo, chúng tôi quyết định sẽ về nhà, chuyện báo cáo tới Guild để mai rồi tính. Hôm nay là ngày của event gacha đã, theo thông báo thì nó sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay.

-Fufu, cuối cùng thì gacha cũng xuất hiện trở lại.

-Nhìn anh có vẻ vui nhỉ? Vậy lần này là gacha gì đây ạ?

-Uhm, là Box gacha.

Tôi tập trung các em ấy lại phòng khách để thông báo về event mới mở. Không chỉ có tôi, cả Shisuha cũng đang rất háo hức muốn quay gacha kì này. Trong khi Noru thì…

-Cả Okura-dono và Shisuha đều quá háo hức.

-Không còn cách nào khác, lâu rồi mới có một event mà.

-Cả hai đều tràn đầy năng lượng nhỉ…

Luna cũng có vẻ đồng tình với Noru khi nhìn chúng tôi đầy khó chịu, nhất là nhìn Shisuha. Chưa kể là em ấy vẫn còn đang chịu ảnh hưởng từ kĩ năng nữa…

-Luna, nếu cần thì em đừng ngại lấy máu của anh. Nó sẽ giúp em thấy tốt hơn.

-Muu…

Sau khi tự tay tiêu diệt con Diablo bằng kĩ năng của mình, tôi đã đề nghị Luna hút máu nhưng em ấy từ chối. Dù thế thì tôi không muốn không khí gacha bị ảnh hưởng nên nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

Nhưng Luna có vẻ vẫn còn ngại khi bối rối và lắc đầu. Dường như em ấy đang cố kiềm chế nhỉ.

-Vậy có ổn không nếu chị thay cho Okura-dono?

Sau đó Noru cũng tham gia cùng tôi và đề nghị Luna lấy máu.

-Muu..cảm ơn, nhưng em thấy đỡ hơn rồi.

-Thôi nào, đừng cố gắng chịu đựng nó làm gì.

-Mu…em hiểu rồi.

Cuối cùng thì Luna cũng chịu đồng ý khi Estel lên tiếng. Trong khi ở bên kia thì Shisuha gần như phát khóc khi không thể giúp được gì.

-Tại sao…tại sao chứ..tại sao em lại không thể giúp được Luna lúc này…Tại sao em lại là một Linh mục…

Giờ em mới hối hận thì muộn rồi.

Bỏ qua Shisuha đang lăn lộn và khóc rưng rức, tôi quay lại Luna và đưa cổ ra cho em ấy.

-Làm nhẹ thôi nhé.

-Muu…anh đừng có phản ứng như thế chứ, em sẽ không hút máu ở cổ đâu.

-Eh, vậy em định hút ở đâu?

-Từ những đầu ngón tay là được rồi.

Tạ ơn thần linh, thật lòng tôi không muốn nghĩ tới cảm giác bị mấy cái nanh của em ấy chọc vào cổ đâu. Rồi Luna nắm lấy tay tôi và đưa ngón trỏ lại gần miệng của em ấy.

-Đừng lo, nó sẽ không đau đâu mà.

-Ah…um…

Khi Luna mở miệng, tôi thấy hai cái răng nanh nhọn và dài, đặc trưng của Vampire nhỉ. Tôi bất giác quay mặt đi chỗ khác, dù thế nào thì bị cắn vào ngón tay chắc sẽ vẫn rất đau…

Nhưng không, chỉ sau một chút rát nhẹ như kiến cắn thì ngón tay tôi đã bị chọc một lỗ nhỏ và máu bắt đầu rỉ ra từ đó. Luna bắt đầu le lưỡi và liếm những giọt máu nhỏ một cách cẩn thận.

AH, lưỡi em ấy mềm quá, ấm nữa…em ấy vừa liếm máu trên tay vừa để ý biểu cảm trên mặt của tôi để tránh việc tôi bị mất máu quá nhiều.

Cái này…hình như đang bắt đầu tiến triển theo hướng bậy bạ thì phải…. Sau khi liếm một lúc thì Luna ngậm lấy ngón tay tôi và mút một cái cuối cùng và nhả ra. Một sợi chỉ mỏng tạo thành từ nước bọt của em ấy vẫn còn nối từ đầu ngón tay đến miệng của Luna.

-Thế….sao rồi?

-Um…nó đỡ hơn một chút rồi. Máu của Heihachi cũng có hương vị thật kì lạ.

-Em còn nếm nó nữa à…

Sắc mặt của Luna đã khá hơn chút rồi và biểu cảm cũng tươi tỉnh hơn chút xíu nữa.

Tiếp đến là Noru, Luna cũng làm y hệt như đã làm với tôi.

-Noru, ngon quá…

-Eh, vậy sao?

-Đúng vậy, cảm giác một hương vị mạnh mẽ và hoang dã…thật lòng em muốn được thử lấy máu ở cổ đó…

-Ya…cái đó…

Luna có vẻ rất thích máu của Noru, em ấy còn liếm môi và muốn thêm nữa. Mà nếu nói vậy thì máu của tôi không có vị gì à?

Và cuối cùng là đến Estel.

-Máu Estel cũng ngon nữa..

-Ara, vậy sao?

-Có rất nhiều ma thuật và cảm giác thật dễ chịu, giống như Noru vậy.

-Fufuf…chuyện này có thể xem như lời khen nhỉ

Máu của Estel dường như cũng rất ngon.

Sau khi hút máu của ba chúng tôi, Luna có vẻ đã bình thường lại và trông còn khá phê nữa. Da dẻ em ấy đã hồng hào trở lại, vậy là em ấy cũng duy trì làn da của mình bằng cách đó sao?

-Um, giờ thì Luna đã khá hơn rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu gacha.

-Đúng thế. Nhưng Box gacha là gì ạ?

-Theo như biểu cảm của Onii-san thì lần này có vẻ không quá khủng khiếp.

Trở lại chuyện chính nào. Dù rất mong chờ gacha nhưng có vẻ cách em ấy đều không hiểu hết được các loại hình gacha nhỉ, vậy để tôi giải thích.

-Fufu. Gacha Box là loại hình mà chúng ta sẽ gacha ra các vật phẩm trong một đống vật phẩm cố định. Tức là sẽ chắc chắn nhận được đồ ngon sau khi dọn hết box.

Nói dễ hiểu thì giống như trò gacha viên nang ở các siêu thị ấy. Chỉ có một số vật phẩm nhất định trong box và nếu bạn đủ tiền để gacha ra được toàn bộ thì tất nhiên giải thưởng cao nhất sẽ là của bạn.

Khác với gacha bình thường, khi số item là vô hạn, thì gacha này chỉ có số hữu hạn và trên hết là có rất nhiều đồ xịn.

-Umu, có vẻ khá là thơm nhỉ.

-Thật vậy sao? Liệu có thuận lợi thế không?

Shisuha cũng vừa mới “hồi sinh” và tham gia câu chuyện. Trong khi Luna tỏ vẻ nghi ngờ về cách giải thích của tôi. Đúng là tôi chưa xem qua box gacha có bao nhiêu thứ nên có thể số ma thạch hiện có của chúng tôi là không đủ. Nhưng phải tự tin lên chứ, biết đâu chúng tôi sẽ có được món xịn nhất mà chưa cần vét hết box thì sao?

-Nghe Okura-dono nói em lại cảm thấy hơi không ổn.

-Haha, cứ chờ xem sao.

Tôi mở điện thoại và chọn box gacha.

====

BOX GACHA

Còn lại 275/275

UR-Karon 1/1UR-Excalibur 1/1UR ngẫu nhiên 3/3SSR ngẫu nhiên: 15/15SR ngẫu nhiên 100/100R ngẫu nhiên 155/155=====

Uwah…275 món cơ à? Và có cả Karon lẫn Excalibur hàng authenic nữa kìa…Cơ mà…tổng số là 275, nếu tính 11 lần tốn 50 Ma thạch thì để vét hết box sẽ là…

-Chờ đã…275 sao…

-Sao đột nhiên anh có vẻ hoảng hốt vậy?

Nếu là 275 món thì bạn sẽ phải tốn đến hơn 20 lần gacha x11, tức là hơn 1000 Ma thạch lận. Nhưng giờ chúng tôi chỉ có 804 viên mà thôi…thiếu…quá thiếu rồi…

-Vậy giờ chúng ta có bao nhiêu Ma thạch ạ?

-Um, khoảng đâu đó hơn 800 chút. Như thế chúng ta sẽ không đủ vét rồi…

-Nếu vậy chúng ta đành bỏ lỡ nó thôi…

-Không được…anh không thể bỏ được…nhìn này…là Karon-chan đó…anh không thể bỏ qua nó được…

Hiện tại, Karon là đơn vị mạnh nhất trong G.C. Nếu có được em ấy thì đội hình của chúng tôi sẽ trở nên cực kì bá đạo. Vì thế bằng mọi giá tôi muốn gacha được Karon. Tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu tham gia một box gacha mà bạn không thể chạm đến đáy, tôi đã trải qua nhiều chuyến gacha rồi và lần này có thể tôi cũng sẽ kết thúc trong đau khổ.

Nhưng giờ cũng đã quá trễ để đi farm rồi, liệu tôi có nên liều mạng thử vận may với số ma thạch hiện có hay không….

-Ngoài ra còn có UR-Excalibur kìa…như thế càng khó để bỏ qua…

-Nếu mà để so sánh thì em thấy vẫn còn dễ hơn bình thường….

Không như tôi, Noru có vẻ rất lạc quan về cái gacha này. Đúng là nếu trong một giới hạn xác định thì càng về sau tỉ lệ trúng đồ xịn sẽ càng cao…nhưng tôi vẫn lo thần may mắn sẽ quay lưng với chúng tôi.

-Vậy thì, chúng ta cứ liều xem sao. Lần này tính ra chúng ta có 16 lần. Noru, Mofu và Luna mỗi người ba lần nhé. Anh, Estel và Shisuha không may mắn lắm nên sẽ có hai lần thôi. Mục tiêu đương nhiên sẽ là Karon. Nếu không được thì lần cuối cùng anh sẽ xem xét chọn một người quay phát cuối cùng.

Lần này tôi cũng muốn cho Luna tham gia như một phần thường cho những gì em ấy đã làm giúp chúng tôi. Lần trước Luna chỉ có được 1 ticket vì thế hãy để em ấy quay ba lần trong chuyến này nào.

Tôi sẽ là người quay đầu tiên. Sau khi đặt điện thoại xuống mặt bàn, tôi ấn nút quay. Cái rương đổi màu và đến…cầu vồng…

Ah…là cầu vồng…ngay trong phát đầu tiên…thật tuyệt vời…

-Không ngờ Okura-san có thể quay ra cầu vồng ngay lần đầu đó…

-Chuyện này ngày càng sai rồi đó…

Shisuha tỏ ra gato với tôi trong khi Noru thì nhăn mặt khó chịu. Tại sao chứ, sau cùng thì anh cũng có UR ngay trong lần đầu mà, phải mừng cho anh chứ.

Tôi bấm vào để kiểm tra kết quả. Nếu là Karon thật thì tôi sẽ rất vui mừng.

[R-Đồ chơi; SR-Tomahawk; SR-Giày Nike; R-Vòng cổ xương; UR-Divine Lux; R-Estoc; R-Roi sắt; R-Găng tay nhôm; R-Búa; R-Rìu; R-Chakram]

-UR là một cây cung sao?

-Dù là UR nhưng anh có vẻ không vui nhỉ?

-À không, anh rất vui chứ…cơ mà nó là đồ cho xạ thủ…

-Ara, vậy thì không ai trong chúng ta có thể dùng được nó rồi.

Divine Lux là trang bị chuẩn của một xạ thủ, UR-Freesia. Tức là nó sẽ thành đồ bỏ nếu chúng tôi không có được Freesia trong đội hình của mình. Không ngờ món UR tôi quay ra lại chẳng có tác dụng gì cả. Có lẽ tôi sẽ xem xét quy đổi nó để lấy điểm mở rộng nhà, hoặc là giữ lại và tìm kiếm Freesia trong tương lai.

Mặc dù khởi đầu khá tốt, nhưng nó vẫn hơi xui cho tôi theo một hướng nào đó. Thôi cũng được, coi như đó là điềm báo may mắn đi.

Với suy nghĩ đó, tôi bấm nút gacha lần thứ hai.

[R-Găng tay; R-Giày sắt; R-Nhẫn rác; SR-Excalibar; R-Dao xương; R-JAV; R-Đồ ăn vặt; SR-Beacon; SR-Vòng tay corona; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Túi vải]

-Agghhh…..lần thứ hai cũng không được gì sao…

-Ufufu, hãy để cho em. Okura-san đã hết vận may rồi. Hãy xem sức mạnh của người đã chấm dứt complete gacha đây.

-Um, Shisuha cố lên nhé.

Nhận lấy điện thoại từ tôi,. Shisuha bấm nút gacha đầy tự tin. Luna cũng theo dõi rất kĩ và ủng hộ em ấy.

[R-Cần câu; R-Thực phẩm; R-Lọ mana x10; R-Đồ chơi; SR-Vòng cổ phúc lành; SR-Giày xịn; SR-Đĩa bạch kim; SR-Trượng ma thuật; R-Thương ngắn; R-Lôi trượng; SR-Nắp nồi]

-Ugh…chẳng được gì cả.

Shisuha đã tạch lần đầu. Em ấy nhanh chóng bấm tiếp phát thứ hai.

[R-Đồ ăn vặt; SR-Excalibar; R-Roi sắt; R-Đại kiếm; SR-Beacon; R-Sách mỏng; SR-Giường xịn; SR-Dây không khí; SR-Song kiếm; R-Găng tay; R-Áo vải]

-Ahhh…tại sao…tại sao…

-Yoshiyoshi, đừng buồn mà.

Kết quả của cả hai lần đều không khác nhau lắm. Shisuha gần như khóc thét lên vì điều đó. Luna tiến lại vuốt ve mái tóc của Shisuha và nhận lấy cái điện thoại.

-Giờ tới lượt Luna.

-Hi vọng em ấy sẽ mang về thêm một món UR nữa.

Luna bấm nút gacha với vẻ mặt vô cảm. Và cái rương chuyển sang…cầu vồng…

-Luna cũng trúng UR ngay lần đầu kìa…

-Quả nhiên đúng là Luna.

Luna có vẻ cũng rất vui vì điều đó.

[SR-Nhãn bộc phá; SR-Lọ mana xịn x10; UR-Ma thương Bradburg; SR-Beacon; R-Kiếm ngắn; R-Nhẫn gió; SR-Nắm đấm ma thuật; R-Kiếm dài; R-Găng tay da; R-Cung gỗ; R-Móng vuốt]

-Ah, là vũ khí của em, như vậy là không tốt sao?

-Không không. Ngay cả là đồ trùng thì vẫn có thể tăng cường được mà. Đúng không Okura-san.

-Ah, um…đúng thế đó.

Dù đúng như Shisuha nói và tôi cũng muốn an ủi Luna, nhưng rõ ràng là lại một lần nữa tôi lấy ra một món UR không có tác dụng.

Luna tiếp tục bấm gacha thêm hai lần nữa.

[SR-Excalibar; R-Thực phẩm; R-Đồ chơi; R-Kéo; SR-Túi ma thuật; R-Sách mỏng; SR-Khiên chữ thập; R-Máy giặt; R-Đệm cao su; R-Bi vàng; R-Rexona]

[SR-Nắp nồi; R-Dược phẩm; SR-Vòng chữa trị; R-Đèn; SR-Cung tự hồi; SR-Trượng vàng; R-Lưỡi liềm; R-Vương miện; R-Sandal; R-Thùng phuy]

-Muu…chỉ có một UR thôi sao/

-Không không, vậy là rất tuyệt vời rồi đó.

-Đúng vậy, dù sao thì chúng ta cũng đã có 2/3 món UR ngẫu nhiên rồi.

7 lần x11 cho ra 2 UR, nếu chỉ xét về độ hiếm thì như vậy là khá ổn, cơ mà cái quan trọng nhất là hai món UR trên đầu bảng thì chúng tôi vẫn chưa lấy được.

-Rồi, vậy giờ đến Estel nào.

-Ara, cứ giao cho em, em sẽ cho anh thấy sự may mắn của mình.

-Ou, tinh thần tốt đó.

Thứ tư là đến Estel. Em ấy nhận lấy điện thoại với vẻ tự tin vốn có và bấm nút gacha.

[R-Dao sắt; R-Sách mỏng; SR-Excalibar; R-Kiếm ngắn; R-Phất trần; R-Nến; SR-Cầu tự vệ; SR-Nhẫn hạnh phúc; R-Set cắm trại; R-Lọ mana x10; R-Dầu gội]

-Ara…

-Không sao không sao,….Tiếp đi nào.

Estel có vẻ hơi không vừa lòng với kết quả này nhưng tôi cũng bỏ qua và thúc giục em ấy tiếp tục.

[SSR-Giáp hấp thụ; SR-Nhẫn thủ vệ; R-Thực phẩm; R-Đồ ăn vặt; R-Kunai; R-Giày; SR-Khiên ma thuật; R-Nến; SSR-Quỷ thư Luxuria; R-Đèn; R-Lọ mana x10]

-EM xin lỗi…em không thể lấy được nó…

-Được rồi. Có hai SSR lận mà, em làm tốt lắm.

Với vẻ mặt thất vọng, Estel đặt điện thoại xuống bàn trước mặt Mofu. Rõ ràng là dù đã cố rất nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn chưa thể lấy được món UR tiếp theo. Dù sao thì em ấy cũng đã làm rất tốt, hai món SSR trong một lần quay đúng là không tệ.

-Giờ mới là phần chính đây.

-Mofu, tới nào…

Giờ mới đến phần của những thành viên may mắn nhất trong nhóm. Mofu như thường lệ bước tới và nhấn nút gacha một cách thành thạo.

-Oh, Mofu còn biết làm cả chuyện đó sao.

-Đúng thế, Mofu là biểu tượng của may mắn, chắc chắn chúng ta sẽ có được đồ xịn.

Là lần đầu thấy nên Luna có vẻ rất ngạc nhiên, đúng là ngạc nhiên thật khi đến giờ con thỏ này lại chính là thành viên exluck nhất của nhóm.

[R-Thực phẩm; R-Thực phẩm chức năng; SR-Beacon; SR-Vòng tay gió; R-Hỏa trượng; R-Khiên gỗ; SSR-Giày nhện nước; SR-Găng tay xịn; R-Nón; R-Cung gỗ; SR-Nắp nồi]

[SR-Excalibar; R-Lọ mana x10; R-Nhiên liệu rắn; R-Xì gà; SR-Bộ chăn ga cao cấp; R-Mặt dây chuyền; SR-Bông tai Kurukusu; R-Vòng bạc; R-Dây thừng; R-Vương miện; SR-Excalibar]

[R-Đồ ăn vặt; R-Ống nhòm; SSR-Trượng hoán đổi; R-Túi ngủ; R-Áo phông; R-Vòng cổ; SR-Lọ mana xịn x10; R-Dép rơm; R-Loa; R-Thuốc nổ ma thuật; SR-Rìu chiến Francisca]

-Không có gì đặc sắc cả…Ngay cả Mofu cũng không thể có được UR ư…

-Nhưng chúng ta cũng đã kiếm được kha khá SSR và cũng loại bỏ được rất nhiều thứ vô ích mà…

-Cuối cùng thì gacha vẫn thật khủng khiếp…

Vậy là Mofu cũng thất bại khi đi săn UR, giờ chỉ còn lại 4 lần, 3 của Noru và 1 lần còn dư lại.

Tôi đang nhìn thấy một tương lai đen tối dần ập đến rồi…Nhưng hãy cứ tin vào Noru xem sao, nhất định em ấy sẽ tạo ra điều khác biệt.

Trong khi cầm điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào nó, Noru cũng đang là tâm điểm chú ý của tất cả những người còn lại.

-Eh, sao mọi người lại nhìn mình như vậy chứ…

-Bởi vì…

-Dù chúng ta vẫn còn một lần nhưng sau tất cả thì mọi trọng trách đều đặt cả lên vai Noru.

-Um, Noru cố lên, hãy lấy ra một món UR nào…

-Uuu….Đó là lý do em không muốn là người cuối cùng…

Noru than vãn như thế, nhưng biết làm sao được, em ấy là một trong những thành viên có luck cao nhất mà, nên phải để đến cuối cùng, khi mà box gacha đã gần hết,

-Vậy thì…em đi đây…

Noru bấm nút gacha trong khi hai tay hơi run. Cái rương chỉ dừng ở màu vàng.

[R-Đồ chơi; R-Nước hoa; SR-Beacon; R-Dược phẩm; R-Đĩa nhạc; R-Sách mỏng; SR-Bình nước; R-Kunai; R-Shuriken; SR-Nút thoát hiểm]

Lần thứ hai là màu bạch kim.

[SR-Excalibar; SR-Nắp nồi; SSR-Giáp Adamantite; R-Đồ ăn vặt; R-Bộ đàm; R-Nhẫn gió; SR-Nhật thực kiếm; R-Giấy ma thuật; SSR-Battering Ram; R-Thuốc nổ ma thuật; SR-Bông tai xịn]

Và lần ba cũng thế

[SSR-Vòng tay Lôi điện; SR-Beacon; R-Thực phẩm; R-Nhẫn xương; R-Giáp nhôm; R-Xà phòng; SR-Giày bạch kim; R-Giáo sắt; R-Chakram; R-Set cắm trại; SR-Búa chiến]

-Muu…em xin lỗi…

-Tha…thật đấy a…

Sau khi Noru hoàn thành nhiệm vụ, tôi hoàn toàn bị sốc. Giờ thì chỉ còn lại 1 lần cuối cùng và số item vẫn còn quá nhiều…

-Vậy ai sẽ là người cuối cùng đây?

-Em nghĩ là Onii-san hoặc là Luna nên quay, hai người đều đã quay được UR trước đó mà.

-Hoặc là để em cũng được, em sẽ giải quyết nó như lần hoàn thành complete gacha.

Shisuha vẫn máu gacha như thường lệ…nhưng tôi không thể chùn chân được…

-Vậy anh sẽ làm nhé?

-Ara, Onii-san cố lên.

-Umu, có lẽ lần này cũng giống như khi Shisuha quay lần cuối cùng. Cố lên anh, may mắn sẽ không từ bỏ người nỗ lực đến cùng đâu.

-Đúng vậy đó. Okura-san.

Các em ấy đều đang cổ vũ tôi, vậy thì lần này tôi sẽ làm, bất chấp kết quả ra sao, tôi sẽ cố gắng vượt qua nó.

-Rồi, giờ thì hãy mang chiến thắng về đây nào.

-Sao tự nhiên anh lại hét lên như thế chứ.

-Đừng có dựng flag trước như thế chứ…

Tôi hét lên để lấy tự tin và bấm nút gacha lần thứ 16. UR, UR, thôi nào…

Nhưng cái rương thì không muốn thế, nó chỉ dừng ở vàng,

-A…

Cái rương đã không đổi màu nữa, nó dừng lại ở màu vàng…tức là chỉ cao nhất là SR. Tôi đã cố nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhiều lần với hi vọng nó không phải sự thật. Nhưng vô dụng, sự thật đang ở trước mắt tôi, tôi đã thất bại.

[SR-Excalibar; R-Thực phẩm; R-Đồ chơi; SR-Nắp nồi; R-Lọ mana x10; R-Bom khói; R-Thực phẩm chức năng; R-Hộp bento; SR-Beacon; R-Thắt lưng da; R-Ná thun]

Kết quả của cái rương cuối cùng xuất hiện trong sự im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn lại tiếng kêu của Mofu như để chia buồn với chúng tôi vậy. Mất một lúc thì Noru cũng lên tiếng.

-Ano…Okura-do…

-Ha..hahahaha…hahahaa….

Tôi đã làm nó, đúng, tôi đã làm đấy, cái thứ chết tiệt này, cái kết quả thảm hại này, đúng thế, là tôi đó. Tất cả đã trở thành vô ích, tôi đã thất bại…Tôi sẽ cười, cười để quên đi thất bại này, cười để quên đi cái sự thật đang phơi bày trước mắt…đúng thế…

-Ah, ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah!"

Tôi lấy hai tay che mặt và bắt đầu cười, trong khi những giọt nước mặn chát cứ vô tình chảy ra và len theo những kẽ ngón tay, chảy xuống má và rơi xuống sàn.

Không, tôi không tin đây là sự thật, đây không phải là sự thật, tôi không chấp nhận cái sự thật phũ phàng quá đáng này…

-Heihachi…anh sao thế?

-Anh ấy đang vừa khóc vừa cười kìa.

-Onii-san, bình tĩnh đi anh…

-Để em hồi phục…AH…không có tác dụng sao…

Tôi tiếp tục cười như một thằng điên cho đến khi quá mệt mỏi và hai mắt tối sầm lại, tôi ngất đi.

Bình luận (0)Facebook