• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Mộc ma thụ chưa trưởng thành và Diablo

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Vài tiếng sau, chúng tôi đã vượt qua rất nhiều bụi tre và đến một khu vực đất trống bất thường như lần ở rừng Arde.

Và tất nhiên, ở đây có một cái cây khổng lồ cùng với những cây thường xung quanh. Chắc chắn lũ này là Mộc ma và Trent rồi.

-Cuối cùng cũng thấy rồi.

-Cũng giống lần trước nhỉ?

Giờ chúng tôi đã tìm thấy nó, nhưng tiếp theo thì làm gì đây? Nếu cứ để vậy nó có thể sẽ làm hại những người khác nếu vô tình lạc vào đây, nhưng nếu đánh nhau thì sẽ rất phiền phức. Được rồi…vì gacha, tôi sẽ hạ nó.

-Ara, nhìn nó hơi nhỏ hơn so với con mà chúng ta đã gặp hôm trước nhỉ?

-Vậy à? Hình như là thế nhỉ?

Cái cây này có nhỏ hơn một chút, vậy để tôi kiểm tra xem chỉ số có khác gì không?

===

Tên: Mộc ma thụ[Chưa trưởng thành]

Chủng loài: Trent

HP: 60.000

MP: 1800

Tấn công: 1500

Phòng thủ: 1300

Nhanh nhẹn : 10

Kháng phép: 120

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Bậc thầy thao túng thổ nhưỡng.

===

-Cái gì thế? Chưa trưởng thành là sao?

-Có chuyện gì sao ạ?

-Còn cái kia là gì thế?

Trong khi tôi và Estel vẫn đang còn chưa hiểu cái trạng thái của con Mộc ma thì Shisuha chỉ tay lên trời và hét lớn. Ngay trên đầu con Mộc ma, một sinh vật màu đen xì xuất hiện từ tán lá.

Nó có hai cánh màu đen, một gương mặt dữ tợn, nhìn nó chẳng khác gì mấy con ác quỷ trong những câu chuyện cổ ở Châu âu cả. Trên tay nó là một cây đinh ba và bên phải nó đang cầm cái gì đó như một viên ngọc màu đen to cỡ lòng bàn tay.

Cái quái gì đây? Là một con quái vật sao?

===

Chủng loài: Diablo. [Trạng thái]: Kẻ lệ thuộc

Level: 70

HP: 65.000

MP: 2700

Tấn công: 3900

Phòng thủ: 2000

Nhanh nhẹn: 160

Kháng phép: 70

Khả năng đặc biệt: Thao túng

Kĩ năng: Hấp thụ sự sống, Phi hành

===

Cái gì, con quái vật này khá mạnh đấy. Bên cạnh đó cái trạng thái kia nữa, tôi chẳng hiểu gì cả.

Đột nhiên, con quái vật màu đen gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc khiến chúng tôi phải bịt chặt tai lại.

-Agh…cái quái gì thế…

-Cái đó…lũ Trent, chúng đang di chuyển kìa.

Nhìn về đằng trước, cả con Mộc ma thụ và đám Trent xung quanh đều đang nhấc rễ khỏi lòng đất và bước vể phía chúng tôi.

-Chúng đã bị con quái vật kia thao túng sao?

-Có vẻ là như thế….Sẽ rất phiền nếu hôm nay chúng ta để nó sống.

Bên dưới là Mộc ma và Trent, bên trên là một sinh vật kì lạ chưa từng đụng độ, cái hoàn cành quái gở gì thế này. Giờ chúng tôi chẳng còn có thể đắn đo xem nên tiến hay lùi nữa, không giết được hết bọn chúng, chúng tôi không thể toàn mạng ra được khỏi đây.

-Cẩn thận.

Nhân lúc chúng tôi đang chú ý đến lũ Trent, con Diablo ở trên không vung tay ném cây đinh ba của nó vào chúng tôi, mũi đinh ba đó còn được phủ một aura màu đen và có tốc độ rất cao nữa. Ngay lập tức tôi nhảy lên phía trước, giơ tấm khiên ra chặn đứng nó lại. Khoảnh khắc va chạm khiến tay tôi chùn hẳn lại, chân khuỵu xuống và bị đẩy lui đến vài mét về sau.

Cây đinh ba sau khi gây ra thiệt hai cho tôi biến thành những hạt sáng và quay về tay con quái vật.

Cái đó, rõ ràng là nó vừa nhắm vào tuyến sau của chúng tôi, nó thông min đến vậy sao? Mà bỏ qua cái đó, con ôn dịch kia, mày dám tấn công Estel và Shisuha thì đừng trách vì sao nước ngọt lại có ga nhé.

-Em sẽ khiến nó ngưng thở ngay bây giờ.

-Đúng thế…

-Không được đâu, bình tĩnh đi Onii-san, Shisuha nữa.

Trong khi tôi và Shisuha vẫn còn đang đòi khô máu với con quái vật trên đầu thì đám Trent đã áp sát. Giờ thì chúng tôi sẽ phải một mình chống mafia đây, hứng chịu cả tấn công từ trên cao lẫn dưới mặt đất. Chúng tôi sẽ phải lựa chọn, hoặc là dồn toàn lực triệt hạ đám Trent dưới này, nhưng như thế sẽ để con Diablo với kĩ năng thao túng kia chạy mất. Hay là dồn sức đánh bại con quỷ có cánh kia, nhưng điều đó sẽ rất khó vì nhanh nhẹn của nó quá cao, chưa kể chắc chắn sẽ vấp phải sự ngăn cản của lũ Trent dưới này. Vậy thì chỉ còn cách chia đôi ra thôi.

-Noru, em hãy cố cầm chân đám Trent và con Mộc ma cho đến khi bọn anh hạ được con Diablo không?

-Được rồi, hơi khó nhưng em sẽ cố.

-Hãy sử dụng kĩ năng của em, nó sẽ giúp ích đấy.

Nếu không bật Hào quang bạc, tôi e là ngay đến Noru cũng không thể đánh lại đám quái dưới đất, dù cho con Mộc ma có yếu hơn đi nữa. Trong lúc đó, tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Luna và Estel để cho hai em ấy tấn công và cố gắng hạ gục con quái bay trước khi aura của Noru hết tác dụng. Nếu hạ được con Diablo, chúng tôi vẫn còn đường thoát lui nếu đám Trent quá mạnh.

Ngay lập tức, Noru khởi động hào quang bạc và bắt đầu lao lên, như thế tôi có thể yên tâm về tình hình dưới đất trong mười phút tới, giờ tập trung cho không chiến nào.

-Nó chắc chắn sẽ cố nhắm vào Shisuha, em sẽ không để nó được toại nguyện đâu.

-Lu..Luna-san đang tức giận vì em kìa.

Luna nhìn con Diablo với ánh mắt tức giận, còn Shisuha thì lại phê như con tê tê như thường lệ.. Đã lâu rồi tôi mới thấy Luna nghiêm túc như vậy từ sau trận đánh với con Smiter.

-Vậy thì, Luna, hãy tấn công cùng với Estel.

-Vâng, Luna, cùng làm nào.

Chỉ có Estel và Luna mới có thể tấn công con Diablo đang bay, nhưng tầm xa quá và nó có thể né tránh nên tôi muốn hai em ấy tấn công cùng lúc để tăng khả năng chính xác.

Nhưng con Diablo quá nhanh, nó né nhẹ quả cầu lửa Estel ném tới. Trong khi né tránh, nó còn kịp vung tay ném cây đinh ba vào tôi nữa. Dù thế thì tôi vẫn đưa khiên ra và đỡ lấy nó, mọi sát thương sẽ được Shisuha hồi phục ngay.

-Muu…nó cứ di chuyển như thế sao mà đánh trúng chứ..

-Để đó cho em.

Dứt lời, Luna ném thẳng cây thương lên trời nhằm vào con Diablo với một aura màu đỏ, đó là kĩ năng của em ấy à. Như hồi nãy, nó lại né nhẹ cái thương và lần này còn quay lại cười đểu chúng tôi nữa. Cây thương của Luna hụt mục tiêu và phóng vút đi mất.

-Nó tránh được kìa…

-Thôi nào, thậm chí cả thương của Luna cũng bó tay sao…

-Đừng lo, nó không thể né được lần thứ hai đâu.

-Eh?

Trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai vì ngay cả cú phóng thương của Luna cũng bị né thì em ấy chỉ cười nhẹ và vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con quái vật.

Con Diablo tiếp tục cười cợt chúng tôi và đưa tay lên với ý định ném thêm một phát đinh ba nữa. Nhưng khi nó còn chưa kịp xuống tay thì một tia sáng màu đỏ đã xuyên qua bụng nó từ phía sau.

Con quái vật trợn mắt ngạc nhiên rồi lảo đảo và rớt xuống đất như một cái lá.

-…Nó không bao giờ có thể né được với khả năng theo dấu mục tiêu.

-Hình như con quái vật đó còn chưa kịp hiểu cái gì vừa xảy ra nữa.

-QUả nhiên là Luna-san.

Tôi đã không nghĩ đến điều đó, ngọn Ma thương của Luna có khả năng tự động theo dấu mục tiêu, nên dù có chạy đến chân trời góc bể nào nó cũng sẽ bị xiên mà thôi.

Cây thương trở lại tay Luna, trong khi con Diablo đang nằm dài dưới đất với phần bụng rách toang và thở hồng hộc. Phải tiêu diệt nó thôi. Nhưng dù đã trọng thương, giáp vật lý của nó vẫn quá cao, nên tôi phải nhờ Estel cố định nó lại bằng Thổ thuật và đâm nó bằng Thủy thuật, tôi cũng tấn công nó bằng bộ giả lập của mình trong khi Luna vung thêm vài lần đâm thương nữa.

Cần phải tận dụng cơ hội này để triệt hạ nó ngay, có trời mới biết nó còn có thể làm gì nếu chúng tôi không giữ nó lại. Dù đòn tấn công vật lý của Shisuha không có tác dụng lắm, nhưng em ấy vẫn nhặt lấy mấy tảng đá và ném vào nó như cái bị thịt trên mặt đất vậy.

Cuối cùng thì con quái vật kì lạ cũng cạn HP sau một cú đâm vào giữa trán kết liễu của Luna.

-Rồi, giờ thì quay lại với Nor…

Khi tôi định bảo cả nhóm quay lại giúp Noru thì chỉ còn mỗi em ấy giữa chiến trường với vài con Trent đang quay đầu bỏ chạy.

-Không còn cả con Mộc ma nữa à…

-Lũ Trent cũng gần như bị xóa sổ hoàn toàn, quả nhiên là Noru.

-Cái đó đúng là mất cân bằng mà…

Chúng tôi bị cạn lời sau khi chứng kiến cuộc tàn sát mà Noru vừa gây ra cho lũ Trent. Quả nhiên em ấy vẫn là người có chỉ số cao nhất trong đội… Nếu con Diablo đó mà ngố ngố một tí không chừng sẽ bị Noru nhảy vọt lên và chém làm hai ấy chứ.

Để Noru và Estel lo nốt đám còn lại khi hào quang bạc còn chưa hết, chúng tôi quay qua nhặt đồ của con Diablo. Nó rơi ra một cái sừng màu đen, cây đinh ba và cả viên đá màu đen mà hồi nãy nó cầm bên phải nữa, hơi tiếc là nó đã bị rơi và vỡ thành nhiều mảnh rồi. Dù không biết nó là gì, nhưng tôi sẽ thu thập tất cả những mảnh vụn này để đề phòng.

Sau khi nhặt đồ xong, tôi quay lại chỗ Estel và Noru, các em ấy cũng vừa dọn sạch con Trent cuối cùng. Hào quang bạc cũng vừa tắt, Noru đổ sụp xuống ngay lập tức.

-Nó đau quá….

-Ara, Noru đã làm rất tốt, giờ có thể nghỉ ngơi được rồi.

-Dù rất mạnh nhưng khi kết thúc thì thật là kinh khủng nhỉ.

Vẫn như thường lệ Noru hoàn toàn bất lực sau khi dùng xong kĩ năng. Mà khoan, nói về vụ kĩ năng, hình như nãy Luna cũng có dùng kĩ năng mà.

-Luna, nãy em mới xài kĩ năng, liệu có ổn không đó?

-Em chỉ dùng một lần nên không sao. Nếu được thì Heihachi chỉ cần cho em hút máu là được.

Luna nhìn tôi ái ngại trong khi nói vậy. Uuu…cảm giác bị cắn cổ và hút máu nghe không vui tí nào. Nhưng biết sao được, nhờ kĩ năng của em ấy mà chúng tôi mới thắng được nó, nên tôi sẽ đồng ý với chuyện đó. Mà, chuyện bị một cô bé cắn vào cổ nghe cứ biến thái thế nào ấy…

-Vậy thì..

-Vậy hãy hút máu của chị này…

Tôi vừa định đồng ý thì Shisuha nhảy vào giữa. Em ấy quỳ xuống như kiểu cầu xin Luna hãy hút máu của mình vậy.

Chuyện này…đúng là biến thái thật mà…

Luna hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nhìn Shisuha với ánh mắt hối lỗi.

-…Em không muốn đâu, nó khó chịu lắm.

-Eh…sao lại vậy…??

-Ah, cảm giác lưỡi bị tê và cả miệng nóng rát. Cảm giác như có lửa cháy trong miệng vậy.

-Ra là vậy à…

Dù rất thân với nhau nhưng Linh mục và Vampire vẫn là đối thủ tự nhiên nhỉ. Và máu của Shisuha thì khống tốt cho Luna.

Shisuha có vẻ thất vọng khi sụp xuống đất và gần như sắp khóc.

-Làm thế nào mà một Linh mục lại bị sốc khi không được hút máu chứ…

-Đó là Shisuha mà…nên không thể khác được…

Noru và Estel nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kì lạ, nhưng rồi cả hai lại nhìn nhau và gật đầu theo kiểu “biết làm sao được”.

Để lại Luna với Shisuha, tôi quay sang Estel hỏi về mấy thứ mà con Diablo vừa rớt.

-Estel, em có biết cái này là gì không?

-Cái này, nó là viên ngọc mà hồi nãy con quái vật đó cầm đúng không ạ? Cho em mượn chút nào.

Tôi đưa mấy mảnh vỡ của viên ngọc màu đen cho Estel. Sau khi đưa nó vào lòng bàn tay và úp tay còn lại lên, Estel bắt đầu tập trung và giám định thứ đó.

-Um…em không biết nữa vì nó đã vỡ mất rồi. Nhưng cái này gần giống như một viên Đá ma tinh. Em nghĩ trong nay chưa một loại ma thuật nào đó vì vẫn còn chút ma lực còn sót lại.

-Đá ma tinh à? Vậy có thể thứ này đã tạo ra đám Mộc ma và liên quan đến nhiều vụ Trent nổi loạn gần đây.

-Em cũng nghĩ vậy.

Khả năng đặc biệt của con Diablo đó không thể tạo ra nhiều Mộc ma và Trent đến mức như vậy được. Hẳn là phải do viên ngọc này gây ra.

Lần này tôi cũng rất thắc mắc về vụ trạng thái của con Mộc ma hồi nãy nữa, liệu nó có gì khác so với bình thường không nhỉ?

Trong khi còn mải suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại của tôi bất ngờ rung lên.

-Eh…Nó đây rồi…

-Cái phản ứng này…lẽ nào là nó sao?

[Event box gacha đã mở]

Bình luận (0)Facebook