• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Event gacha điên rồ

Độ dài 2,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:19

“Giờ là lúc họp chiến lược”…

“Cho những thứ sắp tới”…

Chúng tôi trở lại phòng của mình ở quán trọ. Sau đó, hai chúng tôi tổ chức ngay một cuộc họp chiến lược trên bàn.

          [Sự kiện nhân đôi tỉ lệ xuất hiện UR] là lý do cho cuộc họp này. Bảng thông báo nói rằng nó sẽ diễn ra trong 10 ngày tính từ ngày mai.

          Chúng ta cần phải thu thập được càng nhiều ma thạch càng tốt

          “Đó là mục tiêu chính, vì thế anh sẽ trình bày kế hoạch sắp tới của nhóm chúng ta. Mọi lời phản đối đều sẽ bị bác bỏ nhé, được chứ?”(Okura)

          “Chẳng có gì “được” cả. Chẳng lẽ anh sắp nói ra một cái kế hoạch điên rồ nào đó mà em sẽ phản đối ngay tức khắc hay sao?”(Noru)

          “Không,  nó sẽ ổn thôi. Chỉ là hơi quá đáng một chút..chút xíu thôi à”(Okura)

          “Nghe anh nói thôi em đã thấy không “ổn thôi” tí nào…”

          Noru có vẻ hơi khó chịu. Tôi sẽ không nói cái gì đó ngu ngốc đâu mà.

          “À…anh sẽ giải thích đơn giản thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến khu rừng tân thủ để tìm và diệt bọn orc đen” (Okura)

          “Nó cũng như thường ngày thôi mà?” (Noru)

          Bọn orc đen là quái vật duy nhất có “rơi” ra ma thạch. Nên săn chúng là cách duy nhất để có được ma thạch.

          “Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ đi săn 10 tiếng mỗi ngày như hiện nay thì chỉ kiếm được 10 đến 11 viên ma thạch một ngày thôi. Như vậy thì sẽ không đủ” (Okura).

          “Thế cách của anh là gì?” (Noru).

          Chúng tôi cần 50 ma thạch cho một lần quay 11, nên là nếu với tốc độ này chúng tôi sẽ mất tới 5 ngày mới đủ 1 lần gacha.

          Thường thì mỗi nửa ngày đi săn của chúng tôi là thế này: đi bộ đến khu rừng tân thủ mất 2 tiếng, săn bắn khoảng 2-3 tiếng rồi trở về, lặp lại vào buổi chiều rồi trở về quán trọ trước khi trời đổ tối.

          Đó là lý do chúng tôi kiếm được nhiều nhất 10 ma thạch mỗi ngày. Cái tốc độ này không thể nào giải quyết được vấn đề.

          “Vì thế, anh đã có một kế hoạch để cho chúng ta gần 50 ma thạch mỗi ngày” (Okura).

          “Ooh~ Tuyệt quá, gấp 5 lần so với bình thường. Thế, cách đó là gì ạ?” (Noru).

          Cải thiện hiệu quả thu thập ma thạch, đồng nghĩa với cải thiện tốc độ diệt Orc đen, thứ mà Noru có thể diệt được trong 1 hit. Vì thế, để gia tăng tốc độ này…

          “Chúng ta sẽ chờ sẵn(camp) ở điểm hồi sinh(spawn) của lũ quái vật” (Okura)

          “Eehh…?” (Noru).

          “Anh nói là chúng ta sẽ chờ sẵn ở điểm hồi sinh của chúng” (Okura).

          Nghĩ mà xem, chúng ta phải chờ đợi lũ quái vật hồi sinh, rồi chờ chúng đi ra khỏi bìa rừng và săn lùng chúng. Noru chỉ tốn 1 hit để đánh bại 1 con, nên là điều tôi muốn làm là giảm thời gian của việc chờ đợi và tìm kiếm.

          Cách nhanh nhất chính là camp ở điểm hồi sinh. Thường thì quái vật sẽ chỉ xuất hiện khi con người đi vào lãnh thổ của chúng, tức khu rừng, mà thôi.

          Khi đi săn lũ quái, tôi thấy rằng khu rừng này khá là rộng. Chỉ khi lũ quái vật đạt đến một số lượng nào đó, chúng sẽ đi thành từng nhóm ra khỏi rừng.

          “Tức là anh muốn đi săn trong rừng sao ạ?” (Noru)

          “Ừ,  em nắm được vấn đề rồi đó” (Okura)

          “Nó quá nguy hiểm, quá dại dột. Chúng ta sẽ bị “lạc trôi” đi mất” (Noru).

          “Đừng lo, giờ là lúc chúng ta dùng đến cái bản đồ đấy. Với nó thì chúng ta sẽ không bị lạc được, ngoài ra thì chúng ta cũng dễ dàng tìm được điểm hồi sinh và xác định được vị trí của lũ quái vật” (Okura).

          Tôi đưa cái “xì mát phôn” của mình cho Noru. Nó xác định những kẻ địch bằng các chấm đỏ. Ngoài ra, chúng ta có thể đánh dấu các địa điểm trên này, khi có dấu rồi thì việc tìm được đường đi sẽ dễ như ăn kẹo thôi. Tầm nhìn trong rừng không được tốt lắm nên việc lũ quái tiếp cận chúng tôi cũng rất khó để phát giác. Cơ mà, cái này sẽ thay đổi điều đó.

          “Còn về khoản combat, nhờ em nhé Noru” (Okura).

          “Hii…Okaru-dono thật là một chủ nô tàn ác mà…” (Noru)

          “Chẳng phải em từng nói là sẽ theo anh đến cuối đời hay sao?” (Okura)

          “Đ-đấy…đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau…”

          Noru nói với giọng bối rối trong khi hướng ngón trỏ đầy giận dữ về phía tôi. Kế hoạch này sẽ không thể thành công nếu cô ấy không tham gia nó.

          “Làm ơn đi…Noru…Em là người duy nhất anh có thể trông đợi mà…”(Okura)

          “T-thôi…được rồi…Em sẽ làm” (Noru)

          “Đó là điều anh muốn nghe đấy”.

          Mặc dù cô ấy không thật sự chấp nhận kế hoạch này, tôi vẫn cố gắng để cô ấy đồng ý và gật đầu.

          “Vậy thì, mục tiêu sẽ là 50 ma thạch mỗi ngày”(Okura)

          “Mỗi…mỗi ngày sao? Ý anh là mỗi ngày thay vì chỉ là ví dụ thôi sao?

          “Đừng lo mà, chúng ta sẽ nghỉ ngơi đầy đủ. Và  ngay sau khi đạt mục tiêu, chúng ta sẽ trở về bằng cái này” (Okura)

          50 ma thạch/ngày, có nghĩa là tôi sẽ có 10 lần gacha x11 sau 10 ngày. Nếu tỉ lệ UR giống như trong GC, khoảng 1%. Cộng với việc được double rate thì về lý thuyết mà nói tôi sẽ có ít nhất 1 bé UR mỗi 5 lần gacha x11. Việc quay trở về quán trọ trước khi hết event cũng rất quan trọng, thế nên tôi sẽ dùng cái [Beacon] đặt ở thị trấn này để trở về nhanh nhất có thể. Thật sự thì tôi muốn để cái [Beacon] ở ngay trong phòng này, nhưng nó nhìn rất kì lạ nên để đây sẽ khá nguy hiểm, tôi quyết định sẽ giấu nó trong một bụi rậm ngay bên rìa thị trấn.

          “Anh sẽ nói lại một lần nữa, mục tiêu là 50 ma thạch mỗi ngày. Chúng ta sẽ cố gắng thu được càng nhiều càng tốt”.

          Chúng tôi sẽ có khoảng 10 ma thạch trong 2~3 tiếng. Tức là chúng ta sẽ đạt được 50 viên trong 10 tiếng. Chúng tôi sẽ dậy sớm hơn một chút và đi săn muộn hơn một chút. Yep, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

[Ngày đầu tiên của chiến dịch săn ma thạch]

          Sáng sớm, tôi và Noru đã bắt đầu đi bộ vào khu rừng tân thủ. Khi vừa tới bìa rừng, lũ Orc và Goblin  lại xuất hiện như mọi khi. Nếu như mọi ngày, chúng tôi chỉ cần chờ chúng đến và đập thôi, nhưng hôm nay thì khác, chúng tôi hạ chúng và đi thẳng vào rừng.

          Tầm nhìn trong rừng khá hơn tôi tưởng, có ánh sáng mặt trời chiếu qua tán lá nên không có vấn đề gì. Có một thứ gần như con đường mòn được lũ Orc và Goblin tạo ra khi chúng đi lại quá nhiều. Tôi bảo Noru đứng cạnh mình để đề phòng mọi tình huống.

          Tôi đánh dấu lên app bản đồ của mình trong khi Noru insta-giết bất kì con quái vật nào mò lại kiếm chúng tôi. Kế hoạch sẽ là bỏ qua mọi thứ đồ drop và đi thẳng đến chỗ hồi sinh. Tôi đeo cái túi ma thuật trước ngực để bỏ hết mấy món chiến lợi phẩn vào đó nhanh nhất có thể.

          “Oh, có vài con xuất hiện kìa, thế thì chỗ này là điểm hồi sinh rồi” (Okura)

          “Oh..ra đây là điểm hồi sinh à?” (Noru)

          Trước mắt tôi là một khu vực khá rộng, không có cây cối.Cũng giống với cách lũ quái vật biến thành các hạt sáng và bốc hơi đi, chúng được hồi sinh bằng những hạt sáng tập trung lại tại chỗ này. Đây đúng là điểm hồi sinh rồi, tôi đã đánh dấu nó trên app map của mình.

          “Yosh, điểm tiếp theo” (Okura).

          “Eh? Không phải chúng ta sẽ chờ ở đây và săn chúng sao?” (Noru)

          “Em đang nói cái gì vậy? AI nói là chúng ta chỉ săn ở mỗi chỗ này?”

          “Đúng là ác quỷ mà…”(Noru)

          Chắc chắn là có nhiều hơn một điểm hồi sinh, để có hiệu quả săn bắn cao nhất, chúng tôi có lẽ lên xoay vòng giữa các điểm này thay vì chỉ ở lỳ một chỗ. Chúng tôi di chuyển liên tục giữa các điểm hồi sinh trong khi chờ lũ quái hồi lại nhằm giảm thời gian ngồi chơi xơi nước. Lý tưởng nhất là xoay tua liên tục và không phải chờ đợi(dọn hết một bãi và đi đến bãi thứ hai thì nó hồi lại rồi).

          “Fuu…Anh đoán là hôm nay vậy là đủ rồi đó” (Okura)

          “Haa…Ha..Chết….em thật sự sẽ chết mất…” (Noru)

          “Muốn một ít vitamin không?” (Okura)

          “Mấy thứ này là vitamin ạ?” (Noru).

          Đi săn từ sáng sớm cho đến giờ mặt trời đã lặn, chúng tôi hoàn thành chỉ tiêu ngày với 52 viên ma thạch. Noru nhìn như hoàn toàn kiệt sức sau chuyến săn hôm nay. Tôi đưa cho em ấy lọ thuốc mà mình đã mua ở cửa hàng, nó được gọi là vitamin. Cái này sẽ giúp cô ấy khá hơn chút.

[Ngày thứ ba]

          Chúng tôi tiếp tục xoay tua giữa các điểm hồi sinh. Tôi giúp loại đám Orc và goblin, đồng thời nhặt mớ chiến lợi phẩm. Chúng tôi tìm ra 5 điểm hồi sinh sau ngày đầu tiên và giờ thì chúng tôi săn xoay tua xung quanh 3 điểm gần nhau nhất. Khi mà chúng tôi hoàn thành điểm thứ ba thì điểm thứ nhất đã hồi lại.

          “Em bắt đầu thấy chán khi mà cứ đi săn mãi một loại quái rồi…” (Noru)

          “Thế à? Anh thấy nó khá dễ nên chẳng có vấn đề gì cả” (Okura)

          Noru giết đám quái ngay khi chúng vừa xuất hiện, cơ mà trông cô ấy ngày càng thiếu sức sống. Tôi thì có động lực vì vụ gacha, nhưng với cô ấy thì thế này có hơi quá đáng không?

          “Uuuu…em ngán thịt Orc quá rồi…Chúng ta ăn nhiều đến mức em nằm mơ cũng thấy chúng nữa” (Noru) <if you know what I mean>

          “Còn 7 ngày nữa thôi mà. Cố lên nào” (Okura)

          Khi nghe tôi nói “chỉ còn 7 ngày”, cô ấy lại “Uuu..” một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi tệ rồi, có lẽ sau vụ này tôi sẽ đối xử tốt hơn với cô ấy, một bữa ăn ngon chẳng hạn…hay là cái gì đó khác ngoài đồ ăn nhỉ? <tặng em đứa nhỏ mai sau nhờ dần>

          Thêm 52 viên ma thạch nữa, 162 rồi.

[Ngày thứ 5]

Thêm một chuyến săn nữa từ sáng sớm. Chúng tôi đã không còn  nói chuyện với người kia nữa rồi, tôi chỉ đơn giản là báo cho Noru về vị trí của lũ quái và cô ấy dọn nó trong im lặng mà thôi.

“Em ổn chứ?” (Okura)

“Em ổn” (Noru) <cố tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong nước mắt là biển rộng…thương em>

“Vậy à…”

“Vâng…em ổn”

Cô ấy đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, điều đó khiến tôi cảm thấy rợn tóc gáy, cảm giác như tôi sẽ bị đâm từ đằng sau vậy. Chúng tôi đã có 246 ma thạch sau ngày hôm nay, Noru thì cứ ngày càng ít phản ứng với mọi thứ xung quanh đi. Tôi nghĩ là mình sẽ giúp cô ấy một tay và bỏ qua vụ nhặt chiến lợi phẩm đi.

[Ngày thứ 8]

          “Orc đen…Orc đen kìa anhhhhh….Nhanh lên anh, ở đây có orccc….”

          “Oi…bình tĩnh đi em! Chúng ta đã về thị trấn rồi và đó là con người, nói như thế là hơi bất lịch sự đó” (Okura) <bị ám ảnh luôn…>

          “Ehehe…Noru thật sự thíchhhh thịttttt” <bị mindbreak luôn rồi…>

          Hôm nay, chúng tôi buộc phải trở về thị trấn chỉ sau nửa ngày, con số hiện tại là 396/500. Tôi có số này sau khi thêm vào 38 viên đá hôm nay kiếm được, nó ít hơn so với định mức rồi. Chúng tôi phải từ bỏ mục tiêu đạt 438 vào hôm nay thôi, đó là bởi vì, Noru đã bị quá tải  trong chuyến săn hôm nay, em ấy bắt đầu vừa khóc vừa cười trong khi đi săn và còn chẳng thèm phản ứng gì khi tôi gỡ cái mũ ra nữa. Thế nên tôi quyết định về thành dưỡng sức.

          Dù đã về đến thị trấn, em ấy vẫn chỉ vào và gọi bất kì anh chàng mập nào là Orc. Điều đó thật bất lịch sự, tôi cố gắng ôm ghìm em ấy lại và mang về quán trọ.

          “U…Orc…có một con orc…G-giết…” (Noru).

          “Em ấy tới giới hạn rồi à?” (Okura) <You don’t say?>

          Em ấy ngủ như chết ngay sau khi được tôi đặt lên giường, có lẽ vậy là quá nhiều với tinh thần của một cô gái. Em ấy thậm chí vẫn tiếp tục chiến đấu với lũ orc trong mơ <”chiến đấu” what I mean>. Còn lại 2 ngày. Chỉ số hiện tại của chúng tôi là thế này:

Noru · Fagna

Level 16 → 24

HP 1940 → 2260

MP 230 → 310

Tấn công 450 → 530

Phòng thủ  315 → 355

Nhanh nhẹn 73 → 81

Kháng phép 30

Tiêu thụ  15

[Leader] Heihachi Okura

Level 15 → 23

HP 810 → 890

MP 115 → 155

Tấn công  275 → 315

Phòng thủ  215 → 255

Nhanh nhẹn 39 → 47

Kháng phép  10

P/s: cần bạn nào đó comment chỉ cách tạo ghi chú :3

Bình luận (0)Facebook