• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Đối thủ bất ngờ trong rừng Arde

Độ dài 2,982 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:58:09

-Wa…hôm nay quả là thu hoạch lớn.

-Anh nghĩ nó sẽ còn lớn hơn nếu chúng ta bỏ qua mấy cây nấm đấy…

Đã 10 ngày trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục đi săn tại rừng Arde. Giờ chúng tôi đang trên đường về nhà. Hiện tại tôi đã đạt level 67, cũng khá nhanh, cơ mà nếu chúng tôi bỏ qua mấy cây nấm rớt từ lũ Matango thì có lẽ đã nhận được nhiều kinh nghiệm hơn rồi.

Ngoài ra thì số ma thạch cũng tăng thêm 200, cùng với hơn 300 có sẵn nữa. Cùng với đó là hơn 1000 cây nấm với đủ màu sắc sặc sỡ.

-Um…nấm này khá ngon nếu nướng với sốt cay. Em muốn được ăn nó mỗi ngày.

-Vậy là em nấu nó thật à….

-Nhưng nó ngon thật mà…

-Fufu, em thì thích “nấm” của Onii-san hơn.

-Cái này…oi…

Noru hình như đã thử ăn vài cây rồi, chắc là không có vấn đề gì, nhưng cứ nghĩ tới chuyện nó rớt ra từ một con quái vật khiến tôi chẳng có tí hứng thú nào với nó cả.

Dù thế thì trong rừng này chúng tôi cũng không thể mang được nhiều đồ ăn theo, nên là việc ăn nấm cũng chẳng thể tránh khỏi. Tôi quyết định chỉ cho các em ấy ăn mớ nấm màu bạc và nấm màu lục thôi và bất ngờ thay Noru lại là người nấu, dù không hẳn là quá ngon nhưng so với tay nghề của tất cả chúng tôi em ấy là một vị thần. À cái nấm màu bạc đó có vị khá giống thịt, cấu trúc của nó cũng rất giòn nữa.

Trong khi đang trò chuyện về mấy cây nấm thì Estel chen vào một câu với ý bậy bạ…Này này, đừng có nói mấy thứ gây hiểu lầm như thế chứ.

========

-Ha…mọi người lại mang về một đống nấm nữa…

-Vì gần đây chúng tôi đã đi săn ở rừng Arde mà.

Gửi Estel, Shisuha và Luna về nhà, tôi đến Guild để trả nhiệm vụ cùng với Noru.

Khi chứng kiến tôi lôi ra 50 cây nấm đủ màu sắc và bỏ lên bàn, không chỉ cô tiếp tân mà tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi như sinh vật lạ.

Mới có vậy mà đã gây xôn xao dư luận à? Nếu tôi vác đến cả ngàn cây còn lại chắc sẽ có bạo loạn mất.

-Okura-san, có vài chuyện xảy ra gần đây…

-Ah…có gì sao?

-Vâng, có tin đồn rằng một mạo hiểm giả đã bán rất nhiều nấm Matango và Madango đến cho các cửa hàng và chưa kể số lượng, chất lượng của chúng cũng rất tốt, rất nhiều pháp sư đã tò mò về chuyện này.

Đó là tôi đấy, tôi đã bán cho họ một ít nấm, dù không nhiều nhưng về chất lượng thì chắc chắn là ổn. Giá của thứ này, khá là bất ngờ rằng nó cao, đến 30,000G cho một cây nấm, còn cao hơn cả giáp của lũ bọ cạp nữa.

-Và một yêu cầu đã được gửi đến đích danh nhóm của Okura-san.

-Là ông Adel Bell sao?

Đột nhiên cô tiếp tân nói rằng chúng tôi nhận được một yêu cầu đích danh từ ai đó. Vì không quen biết ai ở đây, nên người khả dĩ nhất mà tôi nghĩ ngay tới là Adel Bell, lẽ nào là nhiệm vụ hộ tống quay về sao?

-Khoan đã…Cô Chris…Cái đó…

-Sao?

Có tiếng ồn ào phía sau, khi quay lại, tôi thấy một người quen khác, là nhà nghiên cứu pháp thuật mà chúng tôi đã gặp mấy bữa trước, cô Christina. Mặc cho việc bị bảo vệ của Guild ngăn cản, cô ấy vẫn xồng xộc xông vào đòi gặp chúng tôi.

-Sau khi trở về Suting có chút việc thì chúng tôi đã khởi hành quay lại đây ngay. Thế, có chuyện gì sao?

-Wa…thực ra có một chút chuyện.

-Vậy sao? Chúng tôi có thể giúp được gì chăng?

-Vâng…chuyện là…

Sau khi nhận tổng phần thưởng là 400.000 G cho nhiệm vụ săn Matango, chúng tôi quay lại nói chuyện với Christina, vì cứ đứng như thế không tiện nên cả đám quyết định nhờ một cái bàn trong góc của Guild

Cô ấy bắt đầu trình bày mọi chuyện, theo đó cái này không phải yêu cầu cá nhân mà đó là yêu cầu với tư cách của Viện nghiên cứu pháp thuật. Chuyện chúng tôi đi săn được rất nhiều Matango trong rừng Arde có lẽ đã đến tai cô ấy và nhiệm vụ lần này cho chúng tôi cũng ở trong đó. Mục tiêu là một loại tinh thể đặc biệt mới xuất hiện gần đây trong rừng Arde. Phần thưởng tương đối cao, 300.000G cho mỗi viên.

Cô ấy giải thích rằng, nó cao như vậy là vì khu rừng đó nằm gần thành phố phép thuật Queres và chúng được kết tinh từ ma thuật của các pháp sư xung quanh nơi này nên chất lượng của những viên tinh thể là rất cao. Tuy nhiên không có nhiều người sẵn sàng vào sâu trong rừng như chúng tôi, gần đây cũng có nhiều thông tin về việc lũ Trent xuất hiện nhiều và hung hãn một cách bất thường, do đó việc này chỉ có chúng tôi mới giải quyết được.

-Vì nơi đó rất nguy hiểm, nếu mọi người không muốn nhận tôi cũng không ép, nhưng…

-Được rồi, chúng tôi đang đi săn ở đó, nên không vấn đề gì đâu.

-Vậy sao? Cảm ơn mọi người.

Nếu chỉ là đi săn và dọn dẹp đám Trent thì không phải vấn đề với chúng tôi. Không thông qua Guild, nhưng thôi cũng được, coi như tiện đường nhận luôn, sau này chúng tôi sẽ đến giao Tinh thể và nhận thường sau cũng được.

-Mà…có phải trong cái túi đó đều là nấm không?

-Ah..vâng, đúng thế.

-Đó là một vụ thu hoạch lớn…

Noru tự hào mở cái túi ra khoe thành quả ngày hôm nay của chúng tôi. Trong đó là rất nhiều cây nấm với đủ loại màu sắc.

-Nhiều nấm quá..những thứ này có thể sử dụng trong nghiên cứu, ngoài ra còn có vị rất ngon nữa.

-Cô Christina cũng thích cái nấm này sao?

-Đúng thế, nhưng gần đây chúng hết hàng nhanh quá…Những cây nấm đó thật tuyệt, chúng có chất lượng rất cao, nhưng khi tôi đến thì họ đã bán hết rồi, chỉ còn sót lại đám nấm xám thôi.

Cô ấy có vẻ cũng rất thích nấm, dù thế thì mấy cây nấm của tôi hình như không được đắt hàng lắm, chuyện này có hơi bực mình đó.

-Vậy, màu sắc thể hiện chất lượng của nó sao?

-Đúng thế đó. Nấm Matango có màu và kích thước khác nhau tùy thuộc theo sức mạnh ma thuật của người đánh bại nó.

-Là như vậy sao?

Vậy là tôi đoán đúng rồi, cơ mà thế tức là ma thuật của tôi có màu xám à? Liệu có phải do tôi luôn suy nghĩ bậy bạ? Không không, Shisuha tạo ra được nấm trắng mà, nên có thể cái đó không liên quan.

Mấy cây nấm do Estel tạo ra có đủ màu tất cả, tôi nghĩ nếu em ấy dứt điểm bằng tay có khi lại cho ra một cây màu cầu vồng đấy chứ chả chơi.

-Đặc biệt là mấy cây màu bạc này, tôi chưa từng thấy loại nấm này bao giờ?

-Mufufu, cái đó là của tôi đó.

-Eeh? Là của Noru-san sao?

Christina có vẻ rất thích cây nấm màu bạc, nó kì lạ thế sao? Nếu như nấm của tôi là bất thường theo nghĩa xấu thì những cây màu bạc của Noru lại khá đặc biệt và có giá trị rất cao.

===

Sáng hôm sau, tôi dự định sẽ làm luôn nhiệm vụ được yêu cầu bởi Christina.

-Vậy, hôm nay chúng ta sẽ lại đi săn sao?

-Không, hôm nay anh định làm một nhiệm vụ mới nhận hôm qua, đi tìm tinh thể ma thuật trong rừng này.

Như thường lệ, chúng tôi quay lại rừng Arde với 5 người. Hôm qua chúng tôi đã tìm được điểm hồi sinh của lũ Matango, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ không đến đó.

Cho đến hôm qua, tôi vẫn chưa gặp con Trent nào , thế nhưng…

-Muu…Okura-dono, không biết có phải tại em tương tượng không, nhưng hình như số lượng Trent đang tăng đột biến một cách kì lạ.

-Không phải tưởng tượng đâu, từ nãy đến giờ mới đi được một đoạn những con số đó đã lên đến 20 con rồi.

Noru cắt đôi một con Trent rồi rên rỉ với tôi, đúng là kì lạ, cho đến sáng hôm nay, đây là lần đầu chúng tôi thấy lũ Trent xuất hiện, không những thế còn rất đông nữa.

-Cái này, lẽ nào là thứ tinh thể đó?

-Nó nhìn như một cây nấm?

Đánh bại lũ Trent và tiến sâu hơn vào rừng, chúng tôi chợt tìm thấy một vật phát sáng màu vàng kì lạ bên dưới một gốc cây. Nhìn nó gần giống một cây nấm, nhưng bề mặt thô ráp và hơi gồ ghề như một viên đá vậy, nó cao chừng gần 30 cm.

Liệu cái này có phải Tinh thể ma thuật? Tùy vào vị trí mà hình dạng, kích thước, màu sắc của nó sẽ thay đổi, nơi này khá là xa khu vực săn bắn nên chắc ít người dám tiến vào đến đây.

Sau khi đi một vòng, chúng tôi nhặt được thêm 4 viên nữa.

-Cái này là gì đây??

-Cái này là một cây cổ thụ sao?

Đột nhiên cây cối thưa thớt hẳn ra, dẫn chúng tôi tới một bãi đất trống rất rộng, ở giữa khoảng trống đó là một cây cổ thụ khổng lồ cao đến 20 mét phần gốc và thân cây to lớn phải đến hàng chục người ôm. Với rất nhiều dây leo và vỏ cây xù xì, cái này chắc hẳn phải có đến hàng trăm năm tuổi ấy chứ chả chơi.

-Cái này…nhỡ mà nó là một con Trent thì tệ thật…

-Anh đừng có dựng flag chư…

Chưa nói hêt câu, Estel đã bị loạng choạng suýt ngã khi mặt đất rung chuyển dữ dội, cái này, đừng nói là flag của tôi hoạt động nhé..

Một khu vực rộng lớn xung quanh chúng tôi rung lên như có động đất, những cái rễ bật lên từ dưới đất cạnh cái cây khổng lồ và nó dần hiện hình là một con quái vật khổng lồ.

===

Tên: Mộc ma thụ(Grandis)

Chủng loài: Trent

HP: 80.000

MP: 2000

Tấn công: 1800

Phòng thủ: 1600

Nhanh nhẹn: 10

Kháng phép: 120

Khả năng đặc biệt: Ngụy trang

Kĩ năng: Bậc thầy Thao túng thổ nhưỡng.

===

Cái này, chỉ số của nó không quá cao. Dù thế thì so với lũ Trent bình thường, thứ này có kháng phép khá cao, như thế thì Estel không thể dứt điểm ngay được rồi.

Giống như lũ Trent, cái cây khổng lồ này có một dàn dây leo và hoa lá cành khá kinh khủng, chỉ riêng tán cây đã che kín cả ánh mặt trời trong một khu vực rộng lớn rồi. Không những thế, nó còn có một đội tùy tùng khá đông khi vừa lôi đến xung quanh đây gần hai chục con Trent thường nữa.

-Cái này…em không thể…

-Để nó cho em. Okura-dono, hãy bảo vệ Estel và mọi người.

-Em nữa

Noru và Luna bước lên với vũ khí trong tay sẵn sàng nghênh chiến.

Tôi sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ Estel và Shisuha phía sau khỏi những con Trent xung quanh.Lần này Luna cũng sẽ tham chiến sao? Dù hơi lo, nhưng nhìn ánh mắt của Luna đầy tự tin khiến tôi cũng bất giác không thể phản đối.

Nhận được buff từ Estel và Shisuha, Noru rút kiếm đâm thẳng vào đám Trent đáng chắn trước mặt. Dù cố gắng vung vẩy mấy cái dây leo và cành cây của mình nhưng chúng không thể chạm nổi vào Noru đang lao như bay và dọn sạch mọi thứ trên đường. Luna cũng yểm trợ sau lưng bằng hàng loạt những cú ném thương với tốc độ như tên bắn.

Rất nhanh chóng, số Trent giảm xuống một nửa, con Mộc ma thụ cũng đã bắt đầu tấn công bằng dây leo của mình. Nhưng cứ lần lượt bị kiếm của Noru và thương của Luna xé toang tất cả.

Khoảnh khắc con Trent cuối cùng gục xuống, con Mộc Ma thụ cuối cùng cũng chịu cất bước tiến lên. Nó kéo dài đống dây leo của mình ra và chọc xuống đất. Liền sau đó, mặt đất rung chuyển dữ dội, những đợt đất đá ùn lên như sóng biển đánh đến chỗ chúng tôi.

-Estel, mau lên.

-Ế…

Tôi ôm lấy Estel và cùng Shisuha nhảy vọt lên trên một cành cây lớn gần đó, em ấy không nặng lắm và thể lực của tôi còn tốt nên cú nhảy đã vượt qua liền hai đợt sóng đất ập đến.

-Em không sao chứ?

-Ah…vâng…cảm ơn Onii-san.

Nhìn lại chỗ hồi nãy chúng tôi đứng, tất cả đã bị đất xám phủ kín, một bông cỏ dại cũng chẳng còn nữa, Cái này hẳn là kĩ năng Thao túng thổ nhưỡng của nó rồi.Có vẻ tất cả lũ Trent ban đầu đã bị đợt sóng đất nuốt chửng, thật là tàn ác khi đối xử với đồng loại như vậy

-Cái đó…Luna…coi chừng…

Theo tiếng hét của Shisuha đang bên cạnh tôi, là Luna đang bị trói lại bởi mấy sợi dây leo và nhấc bổng lên không.

Noru thì đang mải né tránh đống dây leo nên cũng chẳng thể tiếp cận để giải cứu Luna được

-Chờ đã, để anh…

Shisuha định nhao tới cứu Luna, nhưng tôi cản em ấy lại ngay, dù có khả năng thể lực khá đáng nể nhưng giờ mà lao vào đó chẳng khác gì thiêu thân cả. Tôi triệu gọi hai khối mô phỏng từ trên vai, biến chúng thành dạng lưỡi dao rồi phóng về phía Luna.

Hai lưỡi dao bay đi và trúng vào sợi dây đang trói cánh tay cầm thương của Luna từ khoảng cách khá xa, giờ tôi đã có thể điều khiển hai cái và tốc độ tương đương một cú ném trong môn bóng chày rồi nên chắc chắn sẽ có hiệu quả.

Estel cũng theo ngay sau tôi bằng một Phong đao nhắm vào cùng một vị trí. Nhưng dù đã trúng cả hai, cái dây leo vẫn không bị ảnh hưởng gì, chỉ có một vết xước khá nhỏ mà thôi.

Tận dụng khoảnh khắc con Mộc ma mất tập trung do vết thương bất ngờ, Luna giật tay thoát khỏi cái dây leo và vung thương chặt đứt luôn đám còn lại rồi rơi phịch xuống đất. Em ấy có vẻ vẫn ổn, dù là rơi từ độ cao gần bốn mét như thế.

-Luna, em có sao không? Có bị thương không? Bị đau không?

-Um..em ổn mà…

-Nếu mà Luna có mệnh hệ gì, chị thề sẽ xóa sổ cái cây đó không còn một hạt bụi

Shisuha lao đến với vận tốc bàn thờ và hỏi han Luna đủ kiểu. Có vẻ đúng là Luna không sao thật. Mà, đừng có tuyên bố hùng hổ như thế chứ.

Dù sao thì, Luna vẫn ổn và tôi cũng đã khiến khối giả lập có tác dụng gì đó.

Sau đó, Noru nhào tới tấn công dữ dội khiến con Mộc ma ngã rầm xuống đất, nó kéo theo một đống cây cối và dây nhợ xung quanh.

Dù đã ngã xuống, nhưng con quái vật vẫn cố gắng đưa ra dây leo của mình hòng sử dụng kĩ năng một lần nữa. Nhưng trước khi nó kịp làm thế, Noru đã bay đến dùng khiên hất bay tất cả mớ dây leo, đồng thời Luna cũng đứng dậy và găm liên tục những mũi thương từ xa để đẩy lùi chúng.

-Heihachi, Estel, cảm ơn hai người đã giúp…

-Không sao đâu, anh xin lỗi vì đã giao tất cả cho em và Noru.

-Không vấn đề gì đâu, anh mà tham gia có lẽ còn khiến mọi thứ rối hơn nữa.

Ma, có lẽ Noru nói đúng. Tôi mà tham gia có lẽ chỉ làm vướng chân các em ấy thôi. Nhân tiện thì em ấy là người dứt điểm con Mộc ma, thứ nó rơi ra cũng là một khúc gỗ có màu tối hơn và kích thước lớn hơn so với lũ Trent

-Eh…cái này…làn da của Luna bị xước rồi…

-Ah, cái đó ổn mà.

-Không được…để chị hồi phục ngay.

Shisuha bắt đầu rối lên khi thấy vết xước trên cổ tay Luna, cái này chắc là do cái dây leo ban nãy nhỉ?

Không cho Luna phản đối lấy nửa câu, Shisuha nắm tay em ấy và bắt đầu hồi phục.

-Rồi rồi…Không thể tha thứ cho những thứ dám làm bị thương Luna được. Estel-san, hãy đốt trụi cả khu rừng này đi, đừng để bất kì con Trent nào sống sót cả.

-Được…

-Này..này…Stop…stop…

Sau khi chữa lành cho Luna, Shisuha còn đòi báo thù nữa, Estel thậm chí còn chuẩn bị sẵn quỷ thư để phóng hỏa đốt rừng rồi. Cơ mà không nên làm thế đâu….Luna nhìn Shisuha với đôi chút khó chịu, còn Noru thì chỉ cười trừ vì bất lực

-Cái này mạnh quá…nó giống như một con boss vậy…

Tôi không ngờ là ở trong rừng Arde lại có một thứ như vậy. Liệu có có phải là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện gia tăng của đám Trent gần đây không? Dù thế thì tôi hơi buồn là nó không thuộc về một nhiệm vụ hay thành tựu nào cả, chẳng có thông báo nào hiện lên. Nó cũng chẳng phải quái hiếm luôn…Thứ này nguy hiểm như vậy mà…cái kĩ năng của nó thậm chí có thể cuốn bay cả một ngôi làng chứ chả chơi. Thế là sao nhỉ? Không có thứ gì như con Trent hiếm sao?

Dù sao thì, tôi sẽ báo cáo vụ này về Guild để họ xử lý.

Bình luận (0)Facebook