• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Thành lập nhóm thu thập ma thạch

Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

Vài ngày sau đó, theo như lẽ thường thì giờ chúng tôi đã đi ngựa trở về từ Queres rồi và tôi có thể đi gặp Grin-san hoặc nhóm của Dhius. Thế nhưng chuyện xuất hiện ở hai trụ sở Guild trong một ngày sẽ khiến chúng tôi bị nghi ngờ, nhất là với những người tinh ý như Christopher-san. Vì thế tôi quyết định sẽ gặp Grin-san và các nhóm săn orc đen của anh ấy trước.

-Onii-san, liệu Ojii-san đó có đồng ý giúp chúng ta không?

-Um..anh không chắc nữa, nhưng sau chuyến lần trước thì lần này sẽ dễ nói chuyện hơn.

Estel khá lo ngại khi nghe tôi trình bày kế hoạch của mình, vẫn có một khả năng khá nhỏ chúng tôi bị nghi ngờ và từ chối, nhưng Grin-san là một người tốt bụng, tôi nghĩ anh ấy sẽ nhận thôi.

-Vậy nếu được chấp thuận thì anh đã nghĩ đến sẽ đưa cho họ những món đồ gì từ gacha chưa?

-Um…anh nghĩ mấy thứ này là đủ.

Tôi đã lựa ra vài món rồi đây, chỉ là vài cái nhẫn khá cơ bản trong số đồ gacha, ví dụ như nhẫn thủ vệ, nhẫn hạnh phúc chẳng hạn. Nhóm của Grin-san có 3 người và nhóm Dhius có 4 người, nên tôi đã chuẩn bị tổng cộng 7 cái.

-Chỉ là những cái nhẫn sao ạ?

-Lần này anh sẽ chỉ đưa ra mấy thứ này và nói nó như là tạo tác của Estel thôi, như thế thì sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn.

Trước đó tôi đã gặp chút vấn đề vì bị thành viên của nhóm Grin-san, Arumi, nghi ngờ, với lại họ cũng đã có đủ trang bị và vũ khí rồi nên tôi sẽ chỉ bổ sung cái nhẫn này thôi. Như thế vừa nhanh, gọn mà lại dễ giải thích nữa. Hơn nữa mấy món SR theo đánh giá của tôi vẫn là hơi quá mạnh ở thế giới này nên tốt nhất là không nên giao cho họ.

Ngoài ra tôi có chuẩn bị thêm một ít giáp bọ cạp, với cái này thì họ sẽ có những bộ giáp chắc chắn hơn và đảm bảo an toàn hơn khi đi săn orc đen.

-Ufufu, Okura-san đã chuẩn bị đi rồi à?

-À um, anh sẽ đến gặp Grin-san.

Shisuha tới phòng khách trong khi đang hát vi vu, từ hôm kết bạn được với Luna đến nay, tâm trạng của em ấy tốt lên thấy rõ. Dù thi thoảng vẫn còn bị Luna cắn nhưng số lần đã giảm đi nhiều và mức độ thương tổn cũng giảm xuống.

Luna thì vẫn còn hơi ái ngại chuyện hôm trước, dù thế thì em ấy đang chủ động trèo vào lòng Shisua ngồi và tỏ ra khá thoải mái.

-Vậy là Shisuha sẽ ở nhà sao?

-Vâng ~ em sẽ ở nhà chơi với Luna.

-Vậy à….

Có vẻ Shisuha ngày càng bị nghiện Luna hơn, em ấy từ chối cả chuyện đi ra ngoài cùng với tôi. Cùng với đó thì Luna cũng dần chịu khó hoạt động vào ban ngày nhiều hơn.

-Nhìn cậu ấy cứ như Okura-san đang thích thú với gacha vậy.

-Eh…

Noru so sánh như thế đó. Thôi nào, đừng có nói chuyện thô lỗ thế chứ.

===

Vì hôm nay cả bọn không định đi săn nên thôi cứ để Shisuha ở nhà cũng được.

Sau khi đến Guild và tìm thấy nhóm Grin-san, tôi quyết định mời họ đi ăn sáng và nói chuyện.

Trên đường đi, anh ấy có vẻ bị sốc khi nhìn thấy cái thẻ và nghe rằng chúng tôi đã lên được hạng B dù mới thành mạo hiểm giả không lâu.

-Thế, cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?

Grin-san bắt đầu câu chuyện khi cả hai bên đã bắt đầu ăn được một lát.

-Thực ra thì, tôi có vài món đồ muốn để mọi người sử dụng, đổi lại, hãy giúp chúng tôi săn những con quái vật hiếm.

-Cái đó…là một tạo tác pháp thuật sao?

-Vâng, đúng vậy đó.

Tôi lấy ra cái nhẫn và đưa cho Grin-san.

Tôi khá chắc họ sẽ không tự nhiên mà nhận lấy mấy thứ này vì thế tôi chuyển câu chuyện thành một cuộc giao dịch, khi mà tôi sẽ đưa cho họ những món đồ tốt, đổi lại họ sẽ đi săn và mang về một số vật phẩm từ lũ quái hiếm cho chúng tôi.

-Chuyến đi trước đây cũng là vì chuyện này sao?

-Ah, đúng vậy đó.

-Vì vậy, cậu thật sự muốn chúng tôi nhận nó sao?

-Là vậy đó.

Sau khi nghe xong câu chuyện của tôi, Grin-san chống tay lên cằm suy nghĩ một lát.

-Chúng tôi không có khả năng săn được những con quái hiếm, đó không phải là những thứ đơn giản để săn được.

-Đúng vậy đó…

Cả Camila và Arumi đều đồng tình với Grin-san.

-Tôi cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rồi, nếu mọi người đồng ý giúp tôi sẽ cung cấp thêm một ít Giáp bọ cạp, từ nó mọi người sẽ có thể tạo ra những bộ giáp chắc chắn hơn.

Tôi đã tính đến chuyện này còn trước cả họ rồi, vì thế tôi lôi đống giáp bọ cạp ra và bỏ lên bàn.

-Cái này…cậu có thể mang theo ngần này sao?

-Đúng vậy, vì thế mong người giúp đỡ chúng tôi.

Khá ngạc nhiên với đống vật phẩm trên bàn, Arumi và Camila có vẻ rất thích thú và sẵn sàng đồng ý giúp chúng tôi. Tuy nhiên, Grin-san vẫn còn đắn đo.

-Okura-san, tại sao lại là chúng tôi? Cậu có thể yêu cầu việc này với những người khác mạnh hơn mà?

-Đây không phải là yêu cầu, nó giống như một đề nghị hợp tác giữa những người bạn hơn và tôi cũng không muốn ép mọi người làm nếu như không muốn.

-Ah, ra là vậy à.

-Đúng thế, chúng tôi muốn trao cơ hội này cho nhóm Grin-san.

Chắc chắn sẽ có ai đó đồng ý theo yêu cầu của chúng tôi ở Guild để đi săn lũ quái hiếm, tuy nhiên nó sẽ không dễ dàng giải thích như với nhóm Grin-san và còn có thể gây nghi ngờ nữa.

Vì nhóm của Grin-san là những người mà tôi quen biết nên tôi nghĩ họ sẽ dễ chấp nhận yêu cầu với tư cách là những người bạn hơn. Bên cạnh đó thì tôi không muốn giao mấy món đồ từ gacha cho những người không đáng tin,.

-Nhưng chỉ với những thứ này liệu chúng tôi có làm nổi chuyện đi săn lũ quái hiếm không?

-Vâng, tôi đảm bảo là được.

-Vậy sao…

-Chúng tôi cũng sẽ nhận được rất nhiều thứ từ mọi người, nên đừng nghĩ đó là ân huệ một chiều mà là lợi ích chung cho cả hai bên.

Ngoài ra tôi cũng muốn họ trong vô thức thừa nhận chúng tôi như đồng đội. Chuyện này khá khó giải thích vì nó dính đến gacha.

-Vậy thì, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ nhận.

-Thật sao?

-Chỉ là chúng tôi không thể đáp ứng quá nhiều việc tiêu diệt chúng nên…

-AH vâng, đừng lo về chuyện đó, chúng tôi sẽ không yêu cầu mọi người làm quá sức đâu.

Grin-san vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng tất nhiên, tôi sẽ không ép họ đi săn thật nhiều quái hiếm, được họ chấp thuận đã là một chuyện rất tốt với tôi rồi.

Tôi đưa ra ba cái nhẫn và giải thích công dụng của từng loại. Mỗi người trong số họ tự chọn cho mình một cái.

-Cái này…đẹp quá..

-Nó…tôi hơi run khi mà nhận thứ đắt tiền như vậy đó…

Camila có vẻ rất hào hứng với cái nhẫn trên tay, còn Arumi thì đang run lên một chút, tuy nhiên tôi đoán là họ cũng rất vui với chúng.

-Dù sao thì, chuyện này thật lạ khi để chúng tôi dùng những thứ này đi săn quái hiếm?

-À, cái đó…Khi mọi người tiêu diệt lũ quái hiếm thì thông qua nó, chúng tôi sẽ nhận được vài thứ có giá trị.

-Ya…tôi không hiểu lắm, nhưng chuyện này có liên quan đến cô gái pháp sư sao?

-Vâng…đúng như vậy.

Tôi đã chém một chút để họ đỡ nghi ngờ, tất nhiên là mọi thứ liên quan đến pháp sư ở thế giới này đều khá bí ẩn và khó hiểu nên họ chỉ bất giác lướt qua Estel một cái rồi tin sái cổ ngay.

-Fuu…bằng cách nào đó thì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp.

-Em cảm thấy cách anh nói chuyện khiến họ giống những đối tác của chúng ta hơn là một nhóm.

-Vậy nó có giúp họ với chúng ta được tính là một nhóm không?

Sau khi giao thêm đống giáp, chúng tôi quay về nhà. Dù có đôi chút khác so với dự tính ban đầu nhưng nhìn chung là mọi thứ đều ổn. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin trên beacon.

-AH…được này…

Tôi đã thành công, tên của Grin-san xuất hiện trong cột đồng đội.

-Vậy là chúng ta đã thành công rồi.

Dù rất lo lắng khi mối quan hệ của chúng tôi có hơi mơ hồ, nhưng mừng là nó đã thành công. Có lẽ cái nhẫn chính là bằng chứng cho sự hợp tác. Tôi hi vọng là chuyện cũng sẽ suôn sẻ với nhóm Dhius.

===

Vài ngày sau thì chúng tôi trở lại Suting, lần này cũng giống như trước đó, tôi gặp mặt và mời nhóm Dhius ra một tiệm ăn gần đó để dễ bề nói chuyện.

-Cậu muốn chúng tôi đi săn quái hiếm sao?

-Đúng vậy, với những tạo tác pháp thuật này.

-Là những món đồ ma thuật sao? Cho mình xem với nào.

Giống như Grin-san, Dhius cũng rất ngạc nhiên với yêu cầu của tôi, tuy nhiên Miguru thì không quan tam quá nhiều đến thế, cô ấy tiến đến và cầm cái nhẫn lên và xem xét từ mọi góc độ.

-Cái này là bằng chứng cho sự hợp tác của chúng ta, tôi muốn mọi người đeo nó trong khi tiêu diệt đám quái vật. Tất nhiên nó cũng có những hiệu ứng ma thuật để hỗ trợ mọi người.

-Vậy cái này do Estel làm sao?

-Ah..yea..đúng vậy.

-Vậy thì tôi sẽ nhận…tôi sẽ nhận.

-Oi…

Khi nghe đến mấy cái nhẫn là do Estel làm, Miguru đồng ý ngay tắp lự mặc cho Dhius ngăn cản.

-Cái này…ngay cả là do Estel làm ra thì cũng hơi khó tin…những tạo tác ma thuật đâu thể đơn giản cho mượn như vậy được.

-Đúng thế, nhưng Estel có thể làm được đấy.

Dhius có vẻ vẫn còn đôi chút ngờ vực.

-Ano…cái này có tác dụng gì vậy?

Phớt lờ sự nghi hoặc của Dhius, Sumika đến cạnh tôi, chỉ vào mấy cái nhẫn và hỏi công dụng.

Trên tay tôi giờ có ba cái nhẫn, nhẫn thủ hộ, nhẫn hạnh phúc và nhẫn thiên sứ.

-Mỗi cái này có một hiệu ứng khác nhau.

-Dhius, hãy nhận nó đi.

-Hmm…cái này có vẻ sẽ khá tốt đấy.

-Cả Sumika và Gauss nữa sao…

Hai mắt Sumika sáng lên sau khi nghe về hiệu ứng hồi phục từ nhẫn thiên sứ, còn Gauss cũng khá thích thú với cái nhẫn thủ hộ.

Mọi người đều rất thích thú, trừ Dhius, cũng phải thôi, cậu ta là trưởng nhóm mà, mỗi quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai cả nhóm.

-Vậy, cậu có đồng ý không?

-Ah..um..tôi không chắc lắm, nhưng có vài thứ cần xác nhận lại.

-Là những thứ gì thế?

-Chúng tôi cần đi săn những loại quái hiếm nào? Cậu muốn chúng tôi săn trong bao lâu? Liệu có ổn không khi cậu để cho chúng tôi tất cả đồ rớt?

-Bất kì loại nào cũng được, miễn là quái hiếm. Tôi không quan tâm tới đồ rớt, mọi người chỉ cần săn nó là được. Còn về số lượng và thời gian, nói chung là càng nhiều càng tốt.

-Với tất cả những hiệu ứng tuyệt vời này, cậu chỉ cần chúng tôi đi săn mà không lấy cái gì ư? Nó thật kì lạ đấy?

-Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Những thứ này sẽ giúp tăng hiệu quả đi săn hơn nhiều và mọi người có thể xử lý được cả những con quái khó như lũ bọ cạp.

Cũng giống như Grin-san, Dhius nghi ngờ chúng tôi về yêu cầu kì lạ đó.

Đúng là sẽ hơi kì lạ khi bảo họ đi săn mà không lấy bất kì thành quả nào. Do đó tôi lại giải thích với họ như đã làm với Grin-san, rằng chúng tôi sẽ nhận được vài thứ thông qua cái nhẫn này. Nhờ có Estel mà tôi có thể chém gió trơn tru như vậy.

-Ra là vậy, tôi hiểu rồi.vậy chúng tôi sẽ nhận việc này.

Sau một hồi giải thích thì Dhius cũng gật đầu với chúng tôi. Sau khi giao cho họ ba cái nhẫn, tôi bí mật kiểm tra thông tin và có vẻ nó cũng được xác nhận chung một đội.

Cuối cùng cũng xong, giờ thì chúng tôi sẽ có thể ngồi chơi xơi nước và chờ Ma thạch tự bay về điện thoại mà thôi. Tôi đã mường tượng được phần nào những lễ hội Heihachi liên tục trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook