• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Gacha comeback

Độ dài 2,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:53:31

-Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng bọn tôi đã không thể nhặt lại hết toàn bộ số chiến lợi phẩm được. Cũng có khả năng là vài con đã trốn thoát trước đó nữa..

-Oh, cậu không cần phải xin lỗi gì đâu. Do cậu đã hạ hết hai con màu đỏ rồi nên số còn lại sẽ không thể tập hợp lại thành đàn lớn như trước nữa. Cả hai hẳn cũng mệt rồi nên hãy nghỉ lại làng tối nay. Tôi sẽ chuẩn bị một chỗ nghĩ cho cả hai.-(Trưởng làng)

Chúng tôi về tới ngôi làng khi trời bắt đầu tối dần trong khi tôi đang dìu Noru đi.

Tổng kết lại, bọn tôi chỉ thu lại được 2 nanh Huyết lang và 14 nanh sói thường. Nhưng nếu xem lại thì phần lớn số chiến lợi phẩm của đám sói thường đã được thu thập, may mà có chiến lợi phẩm rơi ra chứ nếu không bọn tôi cũng không biết lấy gì làm bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ nữa.

Nhưng dù vậy, trưởng làng đã mỉm cười và bảo rằng vẫn ổn thôi. Ông ấy còn đưa cả chứng nhận hoàn thành yêu cầu và cấp cho bọn tôi một chỗ để qua đêm.

Noru hoàn toàn kiệt sức rồi, coi bộ cô sẽ không thể làm được gì hơn cho đến ngày mai.

Tôi thì không cưỡi được ngựa nên may mắn thay là họ đã cấp cho cả hai một căn phòng nhỏ.

-Em thấy sao rồi, Noru?.

-Okura-dono, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Nếu như có lần sau, em chỉ mong là được ở cùng n—-Atatata….

Sau khi đến nơi ở trọ được trưởng làng chuẩn bị, tôi liền thảy Noru lên giường và đi lấy phần ăn tối cho cả hai.

-Hmm, coi bộ em vẫn còn tốt chán nhể?.

-Không, em chỉ đùa thui mừ….đùa t---Úi adaadaaa! Dừng lại đi mà!!.

Vừa nhìn thấy Noru đang diễn trò trong khi đeo một cái bịt mắt như trước, tôi để hai tay lên vai ẻm và bắt đầu nhấn mạnh xuống.

Em ấy hét lên và vùng vẫy tìm đường thoát nhưng cố gắng làm thế lại càng khiến cơ thể hứng nhiều cơn đau hơn và đành kết thúc khi cả người ẻm nhũn như cọng bún.

-Chẳng phải [Al Rakie] cho em mớ chỉ số khủng bố sao? Thế tại sao em vẫn bị đau cơ như người thường thế này?.

-[Al Rakie] chỉ tăng chỉ số khi nó nhận diện là có kẻ thù hoặc bẫy mà thui~.

Fumu, thật khó để xem xét nó có tiện lợi hay không vì tôi chưa từng nghe gì về tác dụng phụ của kỹ năng trong GC cả. Mà thôi kệ đi.

-Em nên nghỉ ngơi đàng hoàng chút đi. Mà giờ thì, cuối cùng cũng đến thời khắc mà ta luôn mong đợi từ lâu..

-Anh sẽ quay [Gacha] sao?.

Sau khi để em ấy nằm xuống giường, tôi kéo một chiếc ghế gần đó lại và ngồi xuống. Noru, người đang rã rời như cọng bún mềm phản ứng khi tôi rút điện thoại ra.

Đúng rùi đấy, tôi vừa nhận thêm hai viên Ma thạch cuối cùng từ hai con Huyết lang. Với chúng, tôi giờ đã có đủ lượng Ma thạch cần thiết để quay [Gacha]

-Giờ thì, buổi Lễ hội Heihachi chính thức bắt đầu..

-Thật bất an khi nghe anh nói thế đấy..

Em có ý gì khi nói như thế, hơi bị thô lỗ đấy nhé. Ohh, là [Gacha] đấy, nó là lý do cho sự chăm chỉ làm việc của ta trong mấy ngày qua đấy.

Máu cờ bạc trong tôi bỗng nhiên trỗi dậy khiến tôi cảm thấy nôn nóng hơn nữa. Tôi tự hỏi lần này sẽ là gì đây.

Mà nếu được thì tôi muốn có Luna-chan cơ. Nhưng khi cân nhắc về lợi thế trong đội hình chiến đấu thì tôi mong sẽ ra một healer hoặc trọng tanker hạng nặng đứng tuyến đầu cơ.

Mà trong GC, có Long vương Karon-chan cũng được đồn là được trang bị một loại vũ khí hạng khủng khác nữa thì phải.

Dù tôi chưa trúng được cô ấy bao giờ, nhưng cô lại thuộc vào dạng nhân vật chỉ cần xuất hiện trong đội hình thôi là chiều hướng trận chiến sẽ ngay lập tức nghiêng về một phía.

Mà, đến lúc quay [Gacha] rồi.

Tôi nhấn vào màn hình và mở trang [Gacha] ra, chọn quay 11 lần. Một hộp châu báu hiện lên và chuyển từ màu bạc, vàng, bạch kim…..không có bảy sắc!?

Nó dừng ở màu trắng….

-Ah….

-Coi bộ anhvừa nhận được một SSR nhỉ, cũng đâu tệ lắm đâu….

Noru rướn người dậy và lén nhìn vào màn hình điện thoại trên tay tôi.

Bạch kim, nghĩa là có một thứ thuộc hạng SSR xuất hiện.

Chết tiệt, tôi muốn có UR cơ, Tôi muốn UR! Một lần nữa……ah, mình không thể….

Aaaah, tôi muốn quay lại cơ!!

[R - Thức ăn; SR - Ứng dụng Bản đồ; SSR - Túi ma thuật; SR – Giày Nike; R – LỒNg đèn; SR – Excali-bar; R – Bộ đàm; R – Đồ chơi nhồi bông; SR – Beacon [note9731] ; R – Hỏa trượng; SSR - Ứng dụng Thẩm định]

Bỏ qua cảm giác hụt hẫng trong tôi, màn hình hiển thị thành công trong việc quay [Gacha]. Hai SSR và ba SR hể.

Mà cũng không quá tệ. Mà còn trúng cả đồ chơi nữa kìa…

Nó chính thức là rác đấy, thật sự chả được tích sự gì cả. Đây là cái thể loại mà mọi người thường đăng lên bảng tin ‘Mục đích tồn tại của nó là gì vậy?’, và câu trả lời thường sẽ là ‘Lại là từ ma mới sao, chào mừng đến với thực tại nhá.’

Hơn nữa, thứ này có màu hồng, thân tròn và mặt thì hệt như một cái bánh đậu đen, làm thế quái nào mà gọi là dễ thương được cơ chứ?

=============

R - Đồ chơi nhồi bông

Một món đồ chơi thay thế các nhân vật xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

Nó rất dễ thương. Vâng, rất dễ thương.

=============

-….cho em cái này nhé..

-Em thích nó thật sao?

-Nó không dễ thương sao?.

-Ể…ah, vâng..

Tôi nhấn vào biểu tượng Item đó và vật chất hóa nó. Sau đó tôi đưa nó cho Noru.

Kích cỡ nó lại nằm gọn trong lòng bàn tay một người. Em ấy có vẻ khá thích nó khi khen thứ đồ chơi này dễ thương mãi. Tôi cũng chẳng biết phải ứng xử làm sao trong cái tình huống thế này nữa.

-Nn~? Lần này chúng ta nhận được nhiều thứ khác nhau thật đấy nhỉ..

-Lần này được tới tận hai SSR, nên cũng khá là may mắn đấy chứ..

-Nhìn theo cách đó thì đúng là may thật, mà mấy cái ứng dụng này là cái quái gì thế?.

==============

SR - Ứng dụng bản đồ

Chức năng bản đồ được cập nhật vào điện thoại.

Tự động ghi nhớ những nơi đã đi qua. Đồng thời hiển thị những cá thể sống khác trên bản đồ.

==============

SSR - Ứng dụng Thẩm định

Chức năng thẩm định được cập nhật vào điện thoại.

Cho phép thẩm định chỉ số của vật thể hoặc sinh vật nằm trong tầm quan sát của camera.

Có thể dùng cho vài thứ đặc biệt lên nữ giới.

===============

Vậy là một cái bản đồ và khả năng thẩm định hử. Nó được thêm vào như một ứng dụng điện thoại.

Tôi nhấn vào hình ứng dụng bản đồ trong bảng vật phẩm. Màn hình GC liền chuyển thành bản đồ ngay sau đó.

-Ooh, nó hiện ra một cái khác nè..

-Cái này…là một cái bản đồ..

Có hai chấm màu xanh ở trung tâm, và xung quanh là vô số các chấm xanh khác. Vậy là hai chấm ở giữa là tôi với Noru sao? Thế thì những chấm xung quanh chắc là dân làng, thứ này cũng khá là hữu ích đấy chứ.

-Vậy chắc mình nên chuyển sang cái Thẩm định nhỉ..

Tôi nhấn vào nút giữa hai lần, nó liền hiện ra những ứng dụng mà tôi đang dùng, coi bộ có thể dùng cách này để thay đổi ứng dụng đây.

Sau khi về lại màn hình trong GC, tôi lại nhấn vào hình ứng dụng Thẩm định.

Màn hình liền thay đổi và camera bắt đầu bật ra.

-Noru, anh thử cái này lên em được không?.

-Um, cứ tự nhiên ạ ~.

Tôi bước lùi lại vài bước trước khi hướng camera về phía Noru và nhấn chụp ảnh.

---------

UR-Noru Fagna

Chủng tộc: Người

Level: 12

HP: 1780

MP: 190

Tấn công: 410

Phòng thủ: 295

Nhanh nhẹn: 69

Kháng phép: 30

Tiêu hao : 15

Khả năng đặc biệt: [Sự bảo hộ của Chiến vương Công chúa]

Kỹ năng: [Hào quang bạc]

B: 85 W:56 H: 87

Kích cỡ: E-cup

============

Màn hình liền hiển thị một bảng trạng thái gồm tên, tộc, chỉ số và kỹ năng. Với thứ này, tôi có thể kiểm tra được sức mạnh trung bình ở thế giới này.

Hmm? Có gì đó hiển thị bên dưới nè….

-Úi!?.

-Ch-Chuyện gì vậy ạ?.

-H-Hổng có gì đâu….

C-Cô nhóc này là E-cup!? Chẳng ai để ý được vụ này do phần lớn thời gian cổ toàn mặc giáp, nhưng cái cỡ thế này!?

Vậy ra đây là chức năng đặc biệt của nó sao…Thật tuyệt vời…..tôi thật sự mừng khi nhận được thứ này.

-Muu~, đáng nghi quá đấy, em cũng muốn xem nữa!.

-Không có gì đâu mà! Em nên đi nghỉ cho đàng hoàng vào đi!.

Tôi đẩy Noru, người đang cố rướn đến nhìn xuống giường lần nữa.

Ẻm lại thốt ra tiếng ‘Adadaa!?’ nên chắc vẫn ổn thôi nhỉ.

-Ok, giờ tiếp theo là-.

-Cái này… Bộ đàm nhỉ?.

==========

R – Bộ đàm liên lạc

Ứng dụng liên lạc được kết nối vào điện thoại.

Cho phép liên lạc với nhau từ khoản cách xa.

Miễn phí cước gọi.

=========

Lần này tôi nhấn vào hình ứng dụng trên bảng vật phẩm. Một thứ nhìn-như-điện-đàm hiện ra ngay sau đó, vậy là tôi có thể liên lạc qua thứ này sao…

Trong khi đang thắc mắc làm sao để dùng được nó, điện thoại bỗng rung lên khi tôi nhấn vào nút bên cạnh nó. Bộ tất cả cần làm là kết nối thôi sao?

-Noru, cầm lấy nó đi. Nhấn vào cái nút bên cạnh nó khi anh ra khỏi phòng nhé..

-Eh? Uh ok..

Tôi đưa thứ đó cho Noru rồi bước ra khỏi phòng. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo đã kết nối khi cô ấy nhấn vào cái nút trên nó.

-Oh, em nghe thấy anh không?.

-U oh!? Nó nói này!?.

-Với cái đó em có thể gọi cho anh qua điện thoại đấy..

Giờ thì chúng tôi có thể gọi nhau mà không tốn một xu nào dù cho có bị tách nhau ra. Mà, dù sao thì đây là chức năng chính của một cái điện thoại mà…

-Ừm hứm, tiếp theo, một cái đèn…..một cái lồng đèn bình thường. Thôi chuyển sang cái kế đi vì cái này nhìn nguy hiểm sao sao ấy..

=======

R – LỒNg đèn

Đây là một cái lồng đèn.

=======

Tôi vật chất hóa cái đèn và nhìn kỹ lại thì nó chẳng khác gì một cái đèn bình thường cả. Hẳn là nó sẽ hữu dụng vào mấy chỗ tối nhỉ?

Thứ kế tiếp là Hỏa trượng….tôi sẽ cho qua cái này. Chỉ nghe thôi cũng biết nó dùng để tạo lửa rồi, sẽ rất rắc rối nếu mở nó ra trong nhà thế này, tôi không muốn thành thịt nướng đâu.

-Beacon? Cái quái gì đây?.

-Hình dạng của nó nhìn cũng vui mắt đấy chứ..

=========

SR – Beacon

Kết nối với ứng dụng bản đồ, cho phép di chuyển tới một điểm được dánh dấu trước đó.

Tỉ lệ thất bại rất thấp trừ khi địa điểm đó gặp vấn đề xấu ngoài dự đoán.

Có thể sử dụng khi đang trong một tổ đội, những thành viên sẽ được dịch chuyển lần lượt.

=========

Tôi vật chất hóa cái Beacon, một chiếc hộp màu đen với một cái angten cong trên đỉnh xuất hiện.

Di chuyển? tôi phải di chuyển thế nào với cái thứ này nhỉ?

-Oh, có gì đó hiện lên màn hình điện thoại nè.Gì đây…một điểm được đánh dấu sao?.

Cái điện thoại rung lên và có một điểm sáng nhỏ bên góc dưới màn hình xuất hiện. Khi tôi nhấn vào nó, ứng dụng bản đồ liền hiện lên với vài điểm màu cam trên đó.

Đó là góc phòng nơi tôi đặt cái beacon ban nãy.

Một tấm bảng trong suốt đề ‘Mục tiêu’ hiện ra khi tôi nhấn vào dấu chấm màu cam trên điện thoại. Trên tấm bảng đó, nó hiện ra những đối tượng mà nó có thể dịch chuyển đến nơi đó, ở đây hiện có [Noru Fagna] đang hiển thị lên.

Hiện tại thì tôi sẽ không chọn cả Noru vì cô đang gặp khó khăn trong việc di chuyển và nhấn vào dòng [Bắt đầu dịch chuyển?] vừa hiện ra. Sau đó, một luồng sáng xuất hiện và bao phủ cả người tôi.

-Uo!? Thứ này tuyệt thật đấy!.

-Vậy là nó sẽ dịch chuyển anh đến nơi mà cái hộp được đặt à….

-Thứ này quá sức tiện lợi luôn ấy chứ, nhưng giờ thì anh phải suy nghĩ thật cẩn thận về nơi mình muốn đặt nó rồi đây..

Khi nhận ra thì tôi thấy mình đang đứng ngay trước cái beacon. Vậy là dược dịch chuyển hể…

Nhưng thế này vẫn rất khó để dùng trừ khi mỗi nơi đều có một cái. Mà tôi cũng không thể tùy tiện đặt nó ở chỗ nào đó được do khi dùng nó sẽ đưa tôi đến nơi mà cái beacon đang ở.

Món kế tiếp, một món SSR.

Khi tôi bắt đầu vật chất hóa nó, một cái ba lô du lịch màu xanh xuất hiện….không, nhiều thế nào thì nó cũng ra cái ba lô du lịch đấy…

==========

SSR – Túi ma pháp

Một cái ba lô du lịch được yểm phép.

Sức chứa vô hạn, trọng lượng không bao giờ tăng và những vật phẩm bên trong sẽ không bị quá đát. Hàng V*etN*m chất lượng cao.

Lưu ý không thể lưu trữ vật thể sống.

=========

-Uooooh! Đây là thứ đáng giá nhất trong đợt quay này đấy!!.

-Nó thật tiện lợi nhỉ.

Tuyệt vời! với thứ này tôi có thể lấy bao nhiêu chiến lợi phẩm tùy thích mà không cần lo về việc nó bị hư hỏng do để quá lâu.

-Giày Nike….và một cây Excali-bar nữa sao, hmm..

Có hai thứ trùng nhau trong vật phẩm hiện có của tôi. Một cây Excali-bar từ lúc trước và giờ lại thêm một cây nữa là hai. Mà nếu nó ra thường xuyên thì tôi muốn thứ gì đó dễ dùng hơn.

Khi tôi nhấn vào cây Excali-bar, nó hiện lên dòng chữ [Vũ khí cùng loại có thể dùng như nguyên liệu thăng cấp, bạn có muốn thăng cấp vật phẩm này?]. Là sao nhỉ?

======

Excali-bar ☆ --> Excali-bar ☆2

Tấn công: +490 => +590

Tốc độ tấn công: +50 %=> +55%

======

-G-Gì thế này!? Mình nhớ là đâu có chức năng này trong GC đâu nhỉ….mà thế này cũng không tệ cho lắm..

Vậy là khi tôi thăng cấp cho vũ khí, một ngôi sao sẽ xuất hiện kế bên tên của nó. Thăng cấp tăng sức tấn công thêm 100 và tốc độ thêm 5%.

Hệ thống này chắc là thuộc hạng nhất nếu bạn nghĩ theo cách…an toàn nhỉ…

Coi bộ tôi sẽ phải dùng thứ này cho đến khi nhận được vũ khí SSR rồi.

-Cái này nhìn cũng ổn đấy. Xem nào….giày…Nike?

-Có chuyện gì sao?.

-Nope, không có gì đâu.

========

SR - Giày Nike

Phòng thủ +10

Tốc độ di chuyển.+60%

========

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần….bựa từ hệ thống, giày Nai-kì.

Khi nghĩ đến Nai-kì thì thường người ta liên tưởng đến biểu tượng của chiến thắng phải không nhỉ?

Tôi đã mong là thứ gì đó tốt tốt một tý…nhưng thế bất nào thứ này lại là SR vậy?Nhìn sơ mấy cái chỉ số của nó cũng không đến nỗi tệ nên chắc sẽ ổn thôi.

Tôi bắt đầu vt chất hóa nó, và một đôi giày thể thao màu đen với hình dạng đơn giản hiện ra, khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi.

Mà, dễ mang hơn ủng là được rồi.

-Coi bộ lần quay này ta không có thêm đồng đội mới nào rồi. Nhưng bù lại cũng được kha khá item tốt đấy chứ..

-Đôi giày đó nhìn tốt thật đấy. Nếu được thì em cũng muốn một đôi vào lần sau nữa..

-Không thành vấn đề. Vậy thì vì một tương lai tươi sáng, ta nên bắt đầu thu thập thêm Ma thạch từ ngày mai thôi..

-Đã hi---pyau!?.

Chúng tôi đã không có thêm thành viên mới trong lần quay này, nhưng chắc mọi việc sẽ tốt hơn vào lần sau thôi nhỉ. Thay vào đó, tôi đã nhận được vài món item khá hữu ích.

Cả hai đứa bọn tôi khá phấn khích và cũng quá mệt mỏi cho một ngày dài.

Noru đưa tay cố ngồi dậy nhưng lai5up5 mặt xuống và chìm vào trong cái giường ấm áp.

=========

Chúng tôi cùng nhau quay trở về Brunne vào sáng sớm ngày hôm sau. Cả hai cùng đến gặp để cảm ơn vị trưởng làng tốt bụng trước khi đi.

-Thật lòng cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi lần này. Hãy ghé thăm nếu có thời gian nhé, chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp nơi trọ cho cả hai đấy.-(Trưởng làng)

-Oh,chúng tôi cũng cảm ơn vì đã cho chúng tôi ở trọ lại khi đồng đội của tôi bị chút tác dụng phụ sau khi chiến đấu. Nếu có vấn đề gì thì xin hãy cứ tự nhiên mà gửi yêu cầu đến hội nhé..

-Vâng, tôi rất mong chờ vào lần gặp mặt sau của chúng ta đấy.-(Trưởng làng)

Noru cũng nói lời cảm ơn đến trưởng làng, nhưng việc đó lại khiến tôi thấy hơi sốc…

N-Noru đang nói chuyện một cách bình thường sao?

-Sao anh lại nhìn em như thế vậy?.

-Anh chỉ hơi ngạc nhiên là em có thể nói theo cách bình thường thôi

-Em trong mắt Okura-dono là như thế nào vậy….

Bình luận (0)Facebook