(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Phát triển

Độ dài 2,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:10:34

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note20391] 

**************

-=Góc nhìn của Gion=-

3 năm đã trôi qua kể từ sự cố đó.

Khi ấy - Lúc tôi nghe rằng lũ người ở phe chống đối Vương quốc đã bắt cóc Will. Sắc mặt tôi lúc đó như tái đi vậy. Thế nhưng, khi tôi vừa về đến nhà, thi Will đã một mình giải quyết hết bọn bắt cóc bằng phép thuật của mình. Hơn nữa, có thể nói đó là một tình huống vô lý và liều lĩnh.

Con trai tôi thực sự không phải là một đứa trẻ bình thường.

Dịch chuyển, Hồi phục và Trọng lực.

Không dừng lại ở đó, Will còn có thể sử dụng các thuộc tính như Quang và Phong. Căn cứ vào thái độ của Will có vẻ như con trai tôi có thể sử dụng nhiều thuộc tính hơn thế. Dù cho có là thuộc tính nào đi chăng nữa, thì tất cả phép thuật đó đều đáng sợ như nhau. Và khi tôi hỏi rằng con đã học được tất cả những phép đó ở đâu, tất cả những gì mà tôi nhận lại được là "Con đã biết những phép đó ngay từ nhỏ."

Tôi đã từng nghe tin đồn về một thứ như thế trước đây rằng―――― Phép thuật thực sự chỉ là một thứ ngôn ngữ.

Câu chuyện nổi tiếng về 'Đứa trẻ bị bỏ rơi' đã từng nhắc về nó. 'Đứa trẻ bị bỏ rơi' sở hữu một lượng mana khổng lồ, thế nhưng đó chỉ là một phần mà thôi. Sự thật là con trai tôi là còn có khả năng điều khiển 'ngôn ngữ' ma thuật nữa.

Vì nó là một câu chuyện cũ lắm rồi, nên hầu như không có cách nào để chứng minh đúng sai cả. Nhưng, những gì mà tôi có thể làm ít nhất bây giờ là bảo vệ Will.

Quyền lực, luôn có hai mặt của nó.

Nếu được sử dụng đúng cách thì nó sẽ biến nó thành một loại thuốc lành, nhưng nếu dùng sai cách thì sẽ biến thành một chất độc chết người.

Và ở đây, nó là một chất độc chết người đối với Will. Nếu con trai tôi đam mê quyền lực, nó sẽ đánh mất chính mình. Thêm vào đó đây lại là con trai của một Công tước. Nên hiện tại ngay bây giờ, nó đang có cả sức mạnh lẫn địa vị.

Hơn nữa, sức mạnh đó sẽ làm cho mọi người sợ hãi và tránh né nó. Tôi đã lo lắng vì bây giờ con trai tôi đã trở nên bất cần.

Mặc dù Will vẫn còn trẻ, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác rằng con của mình biết rất rõ điều nó định và đang làm. Nó không bao giờ tự hào cũng không đi phô trương về địa vị và quyền lực của mình. Hành động đó như thể nói với tôi rằng nó biết quyền lực là thứ đáng sợ như thế nào. Và biểu hiện đầu tiên, là nó thậm chí còn không nói với chúng tôi biết rằng nó có thể sử dụng phép thuật.

Sự khó chịu và lo lắng mà tôi đã cảm thấy có thể là do tôi cảm thấy cô đơn khi con trai mình không ở đây. Nhưng đồng thời, tôi lại cảm thấy tự hào về con trai tôi, Will. Tôi đang tự hỏi cái phải đây là cảm xúc của bậc làm cha mẹ hay không.

Nhờ đó, mà ngoài vùi đầu vào công việc, tôi cũng nghiêm túc tiến hành huấn luyện cho Will, tương tự như cách mà các hiệp sĩ mới vào trại đang được huấn luyện. Tôi bắt đầu đào tạo nửa vời cho qua ngày, nhưng ngay sau đó, Will đã ép buộc tôi phải nghiêm túc.

Will giống như một miếng bọt biển vậy. Nó hấp thụ mọi thứ mà nó thấy có ích cho nó. Khiến cho thời gian đào tạo cho Will bỗng trở thành quãng thời gian mà tôi luôn mong chờ hàng ngày. Ngay cả khi tôi vẫn đang sốc trước sự thật rằng Will học hỏi mọi thứ nhanh như thế nào, nhưng ngẫm lại thì Will vẫn là Will thôi. Tôi thậm chí không thể che giấu sự tự mãn của bản thân mình. Nhìn Will với thanh kiếm huấn luyện của mình và sự nghiêm túc của nó trong việc học kiếm thuật, đã làm cho tôi phải lập một bài tập huấn riêng cho nó. Thành thật mà nói, nghĩ về việc nó sẽ trở thành một kiếm sĩ bên cạnh tôi, tôi có thể cảm thấy an tâm phần nào.

Đứa con trai 8 tuổi này đã có thể đánh bại một hiệp sĩ non nớt nếu tiến hành đấu tập.

Và đó là những gì mà chúng tôi đã làm trong 3 năm qua.

Còn các những chuyện khác thì.

Phải kể đến Chiffon một cựu ‘Shadow’, đã trở thành hầu gái và ở với chúng tôi được 2 tuần.

Cựu ‘Shadow’ trẻ tuổi, bị gắn [Vòng cổ nô lệ].

―――――――― [Vòng cổ nô lệ], là một công cụ ma thuật cấm kỵ. Nó có thể kiểm soát nô lệ bằng cách giam hãm ý chí của họ cho nên nó đã bị cấm từ lâu. Phương pháp sản xuất được cho là đã bị mất nhưng sự việc này xảy ra là một minh chứng cho thấy nó vẫn tồn tại.

Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tôi dự kiến. Hãy tưởng tượng đi, nếu ai đó sử dụng phương pháp chế tạo ra [Vòng cổ nô lệ] và bán nó ở chợ đen thì sẽ có nhiều người trở thành nô lệ mặc dù họ không hề có tội tình gì cả. Hoặc là sử dụng nó để xây dựng một binh đoàn bất tử có thể chiến đấu ngay cả khi đã chết và tiến hành xâm lược Vương quốc. Đó sẽ là một mối đe dọa lớn không chỉ với Vương quốc mà còn cả các quốc gia khác nữa.

Trở thành Trưởng Kỵ sĩ đoàn chỉ là vỏ bọc của tôi thôi, vì đa số Kỵ sĩ trong đoàn đều là binh lính cá nhân của nhà Vua cả. Mục đích chính của quân đoàn đặc biệt này là tập hợp vũ khí, phương tiện để phòng ngừa chiến tranh và truy tìm những vật phẩm cấm kỵ.

Thật dễ dàng để suy diễn ra vô vàn những kế hoạch khủng khiếp có thể xảy ra chỉ với [Vòng cổ nô lệ].

Người tháo bỏ vòng cổ cho các cựu ‘Shadow’ trẻ tuổi không phải là ai khác mà chính là Will. Theo tôi nghĩ, Will thực sự đã vượt quá lẽ thường. Nhưng cậu nhóc siêu dễ thương nên tất cả đều ổn cả. Ngắm nhìn cảnh khi mà nó đang cố gắng hết sức để đặt tên cô hầu gái đó khiến tôi muốn ôm chầm lấy nó vì quá dễ thương!

Và Chiffon đã trở thành cái tên của cựu ‘Shadow’ đó.

Tôi đã có vài cơ hội để dò hỏi Chiffon trong khi Will vẫn đang ngủ. Cô ấy kể rằng mình đã sống trong một trại trẻ mồ côi trước khi bị bán cho hội [Shadow]. Và từ lúc đó, vòng cổ nô lệ được gắn vào cổ cô và cô buộc phải làm việc như một cái bóng. Thậm chí, cô cũng đã giết rất nhiều người trong thời gian là một ‘Shadow’.

Nhưng với cô gái đang run rẩy mỗi khi nhớ lại quá khứ đen tối ấy, tôi tự hỏi liệu mình có thể khai thác được bao nhiêu thông tin không. Dù cho tôi có nói gì đi nữa, rất có thể cô ấy sẽ nghĩ tôi đang thẩm vấn cô ấy. Nhưng thay vì dành thời gian để khai thác tất cả thông tin cần thiết từ phía cô ấy, thì việc khẩn cấp hiện tại là vạch trần kẻ chủ mưu. May mắn thay, Lily và John đang ở đây. Thay vì một người khô khan như tôi, thì họ sẽ dễ dàng khiến cô ấy mở lòng hơn.

Veltor ban đầu được kết luận là chủ mưu nhưng, có nhiều thứ không trùng khớp cho lắm. Tôi chắc chắn đây chỉ là một phần trong âm mưu của chúng mà thôi. Nếu tôi tiếp tục dành thời gian điều tra Nhà Veltor, rất có thể tôi sẽ bị lừa bởi bằng chứng giả lần nữa. Để tiến hành kế hoạch vừa nảy ra trong đầu, tôi lập tức rời khỏi nhà vào ngày hôm sau.

Với tốc độ nhanh nhất mà ngựa có thể chạy được, tôi phi một mạch đến trại trẻ mồ côi ở Kaina mà Chiffon đã đề cập. Nó nằm ở phía tây lãnh thổ của tôi, trong một vùng núi là được gọi là thượng lưu của sông Lisa, dòng sông biên giới ngăn cách đất nước Elzmu và Hattuo. Sông Iisa chảy từ Rừng Quỷ đến khắp các đô thị. Không mất đến một ngày, tôi đã tới Kaina.

Cô bé mồ côi Chiffon nói rằng nó nằm ở ngoại ô Kaina và khi tôi đến nơi, tôi thậm chí không thể nhìn thấy dấu vết của nó nữa do một trận hỏa hoạn đã xảy ra.

Kẻ thù thậm chí còn hành động nhanh hơn tôi nghĩ. Sau đó, dù tôi có điều tra đến đâu, thì cũng chẳng phát hiện gì cả. Tôi đã quá coi thường chúng rồi.

Và 3 năm cũng đã trôi qua.

Dù tôi có tra hỏi Veltor, kẻ đang ngồi tù vì những tội lỗi mà mình đã gây ra đi chăng nữa, thì rốt cuộc tôi cũng chẳng biết được gì hơn. Theo Jean, cậu ta khai rằng mình đã nói chuyện với [người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen] để thuê ‘Shadow’. Về phần kẻ chủ mưu Jin, ông ta thừa nhận rằng có một đối tác làm ăn với ông ta. Một đối tác đội mũ trùm đầu màu đen, đeo mặt nạ và giọng nói thay đổi (do công cụ ma thuật) kỹ càng đến độ ông ta thậm chí không thể biết được liệu người đó là đàn ông hay phụ nữ. Thật phiền phức. Tại sao hắn ta lại hợp tác với một người mà thậm chí còn chả biết mặt mũi chứ? Sự ngu ngốc của hắn làm tôi kinh ngạc vô cùng.

Nhưng chủ nhân của tổ chức ‘Shadow’ này đã ẩn mình hoàn toàn suốt 3 năm. Phải có cách nào đó để tìm ra hắn chứ..... cách gì đó?

Và như vậy, chúng tôi đã sống trong 3 năm đầy lo lắng.

Dựa vào những giả thuyết của tôi, Will đặt bẫy khắp văn phòng tôi trong khi tôi còn chưa biết gì. Nếu có bất cứ ai bước vào văn phòng của tôi mà chưa được phép, họ sẽ được dịch chuyển đến một không gian khác, nơi mà ma thuật không thể sử dụng được.

Tôi nên nói gì với nó bây giờ…. Thậm chí tôi còn không thể ngừng thở hổn hển khi nghe về cách thức hoạt động của chiếc bẫy này mà. Đúng như mong đợi về con trai của Lily và tôi!

Và một ngày khác, đứa con trai sáng giá của tôi đã tham gia vào Học viện và học nhảy lớp. Cảm thấy cô đơn khi chúng tôi sắp phải rời xa nhau, tôi đã cạ má mình với Will nhưng lại bị Will phản kháng bằng cách đấm vào ngực.

Ha ha ha ha ha ha. làm sao tôi có thể bị thương bởi nắm đấm của một đứa trẻ 8 tuổi như Will được chứ! Nhìn nhóc con kìa, dễ thương quá!

Với đôi má ửng đỏ, nó bất ngờ quay mặt đi bước lên xe ngựa. Nhưng cuối cùng, nó vẫn vẫy tay tạm biệt tôi mặc dù vừa mới nổi loạn chống lại tôi. Fufufufufufu, con không thể che giấu cảm xúc dành cho ta được đâu Will.

Will sẽ sống tại ký túc xá trong Học viện. Vì thế mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn khi sống ở nhà, tôi hoàn toàn không thấy yên tâm lắm. Nhưng Will, một cậu nhóc không bao giờ đòi hỏi thứ gì đó ích kỷ lại tuyên bố rằng nó muốn theo học tại Học viện Phillis, trường cũ của John và tôi.

Và khi tôi hỏi nó lý do tại sao, nó chỉ đơn giản trả lời "Con muốn tốt nghiệp Học viện Trung học càng sớm càng tốt để giúp Cha.". Không có cách nào để tôi có thể kìm lại niềm vui sau khi nghe điều đó!

Ku...đôi mắt hếch đó! Làm sao tôi có thể từ chối nó khi mà nó lại sở hữu vẻ dễ thương giống như Lily cơ chứ! Ah, tôi hoàn toàn bất lực rồi.

À, vì nó là Will, nên tôi không có gì phải lo lắng hết.

Quay lại 3 năm trước, 2 người đàn ông ở một nơi nào đó.

“G-Gì?! Thất bại ư?!”

Cùng lúc với anh chàng béo hét lên thấy tiếng vỡ của thủy tinh cũng đồng thời vang lên. Trước mặt anh là một người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen đang quỳ gối.

“Phải, 3 ‘Shadow’ được thuê bởi Veltor đã bị bắt, thưa ngài.”

Một vết đỏ lan ra trên thảm. Trông giống như cái ly rượu vậy. Trái ngược với người đàn ông kích động, người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen đang báo cáo với tông giọng bình tĩnh và vô cảm.

Người đàn ông xấu xí và mập mạp ấp tặc lưỡi và ngã người xuống ghế.

“Thật chết tiệt Veltor…. Nghĩ đến việc ta đã tin tưởng hắn ta….Đúng thật là vô dụng.” (....)

Sau khi đã quá mệt mỏi với việc nghe báo cáo, hắn nhìn người đàn ông đội mũ trùm đầu màu đen trước mặt và hỏi.

“Và? Làm thế nào mà các ‘Shadow’ bị bắt ? Đã có báo cáo rằng Gion đã chúng ta bị dụ đến thủ đô rồi cơ mà.” (....)

“Đúng vậy. Theo thông tin thu thập được, có vẻ như văn phòng Gion đã được đặt bẫy.” (....)

“Bẫy ư…” (....)

Người đàn ông to béo nhướn mày và cười toe toét.

“Có thứ gì đó nực cười ở đây. ――――――Hãy quan sát và kiểm tra lý lịch của Williams Beryl. Ta chắc việc này sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu. Nhưng hãy làm chắc chắn vào.” (....)

Bình luận (0)Facebook