(Um, Sorry) I’ve Been Reincarnated!
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Có vẻ Cha thật sự tuyệt vời

Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:12

Chương 11

“Bố con còn làm giỏi hơn thế này nhiều nữa đấy”

Mẹ à, mẹ có nụ cười đẹp lắm đấy…

… Đó không phải vấn đề! Cha còn giỏi hơn? Cái ông già ngốc nghếch và bình thường ấy á?

“Thxiệt hả?” (….Hon cho?)

Mong là tôi sẽ được tha thứ khi làm gương mặt đầy nghi ngờ kiểu đấy.

“Con nghi ngờ sao Will? Thiệt tình, cái đứa trẻ này…”

Ah, lộ rồi. Tôi gượng cười che đậy.

“Cha con là `Song hệ` đó, con biết không?”

“…Xoong hệ?”

Ah, tôi nghĩ là mình biết. Nhưng (ông) Cha đó….

Trong khi tôi đang nghĩ đến những điều thô lỗ về những việc Cha (đã) làm, cánh cửa mở ra đột ngột. Và trong lúc tôi vẫn còn sốc thì cơ thể bị bế lên.

“Coi nào! Biết không, Cha con tuyệt vời lắm đó”

Cậu ta nói trong khi cọ xát gương mặt mình vào mặt tôi. Ah, râu của Cha. Đã nói từ trước là nó đau lắm mà.

“Ara, anh không đến chỗ làm à?”

“Aa, hôm nay kết thúc sớm do không có nhiều giấy tờ lắm.”

Cuộc nói chuyện diễn ra ngay ở trên đầu tôi.

À, nghĩa là tôi đang được bế bởi Cha, nâng lên và cọ xát gương mặt mình vào mặt tôi.

… Cái ông Cha ngốc này sao? Tuyệt vời sao? Đùa tôi à?

“Soong hệ là gii`?”

Kể từ khi sinh ra, tôi đã có thể chạm được đến cha, vì vậy tôi muốn tránh việc anh ta cứ cọ mặt vào tôi. Ông cha vừa ngốc vừa ngố này… tôi nhìn cậu ta với ánh nhìn đầy thương cảm, đặt tôi lên sofa và bắt đầu nói chuyện đầy vui vẻ.

“Con hứng thú với phép thuật sao Will? Đúng là con của ta”

“Cũng là con của em mà”

Mọi chuyện bắt đầu như vậy, chuyện khá dài dòng và dự kiến là sẽ còn kéo dài thêm nữa. Tôi sẽ kể ngắn gọn.

Như cuốn sách đã nói, có những thuộc tính phép thuật và về căn bản, mỗi người sở hữu một. Nhưng đúng như tôi nghĩ, Cha có vẻ như là `song hệ` hiếm có sở hữu 2 thuộc tính. Nhân tiện, 2 thuốc tính đó là Lửa, thuộc tính phổ biến nhất, và Gió.

Có vẻ như cậu ta ở lại nhà bạn của cha cậu ta, ông nội tôi, và huấn luyện. Và ở đó, ông đóng góp cho đất nước và mong muốn được trở thành Hiệp sĩ. Và giờ, cậu ta trở thành một Đội trưởng Hiệp sĩ.

Nhân tiện, người bạn của ông nội là một Mạo hiểm gia nổi tiếng ở đất nước này.

… Tên này có chơi cheat không vậy. (nói ông cha)

[TN: ê Will! Đề nghị chú lịch sự với cha chú nha, không là anh cho chú xơi xà phòng đấy]

Nếu chúng tôi giống nhau vậy thì cái khoảng trống này là gì?

“Tou-shan, tuyệ…t vời”

Nhưng tôi vẫn tự hào về sự thật rằng cha tôi rất tỏa sáng đến nỗi đất nước này còn thừa nhận điều đó. Cạnh đó, thật sự hư cấu, từ một Mạo hiểm giả trở thành một Hiệp sĩ.

Tưởng tượng về những điều đã xảy ra, não tôi nhanh chóng đạt mức 100% và bốc khói.

“Hahahaha, đúng rồi. Cha tuyệt vời lắm!”

Cha trông thật hạnh phúc. Cha đang chìm trong hạnh phúc, cơ hội! Được rồi, để cậu ta tự mãn và tung Ulti “Đôi mắt ngước nhìn”.

[blue: Trong một số bộ phim/ truyện, bạn có thể thường xuyên gặp cảnh này ở nữ chính trong những tab: blow/hand job… nhìn lên từ phía dưới “ực” “nó ngon quá” “nhiều quá” “của …-kun”; à. Hình như nhầm rồi. minh họa : [note1482] ]

“Bố, Will muốn học làm phép”

“Vậy sao, con cũng muốn giống như cha sao Will?”

“Bố, con, học bây giờ, có thể?”

“Hm, Will à. Giờ con không có đủ mana để làm đâu, đợi con lớn hơn được chứ?”

Nói vậy, cha xoa đầu, làm rối tung mái tóc của tôi.

“Ểh…? Nhưng tôi có đủ… là sao? Có phải là do lượng mana mà tôi có… thật kinh ngạc. Mà dù sao thì sẽ tốt hơn nếu không thử điều đó. (show hàng)

“Vâng. Khi nà… machyu?”

Mọi người à, tôi đã nhầm lẫn với từ ngữ nhưng tôi không quan tâm, cái quan trọng nhất là kết quả.

“Con là một đứa bé ngoan nên cha rất muốn dạy cho con, nhưng lượng mana cần thiết để kích hoạt phép thuật lớn hơn lượng mà đứa trẻ 1 tuổi có thể tạo ra. Con có thể đợi đến 10 tuổi chứ?”

Cha khuyên tôi như vậy.

…Hm…?... Cậu vừa nói gì vậy? Tôi không có đủ mana để kích hoạt phép thuật? Tôi tin rằng Cha không nói dối kiến thức phổ thông ở thế giới này.

…Nhưng…Ểh? Tôi đã làm rồi…?

Chờ một chút. Bắt đầu với bàn tày. Tôi vẫn có thể cảm nhận được mana. Có thể là tôi… thật tuyệt vời?

Tôi nhìn lên và mỉm cười.

“Vâng. Will. Đợi”

FuuFuufuuufuuu… Tôi sẽ khiến cậu ngạc nhiên! Tôi sẽ trở thành Master of Magic.

Vừa dứt lời, tôi lại bị ‘tấn công’ [note1481] bởi gương mặt của Cha…ư… ư….

==================

Bình luận (0)Facebook