• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu - Thế giới được trông nom bởi cầu vồng.

Độ dài 506 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:41

Khi con được sinh ra, một cầu vồng khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời.

Thật vậy. Cầu vồng ấy được tất cả mọi [người] miêu tả bằng 7 sắc màu, mặc dù ngôn ngữ và văn hoá của họ lại khác nhau, con thấy rồi đấy.

Đó là cầu vồng nhưng đồng thời còn là thứ vĩ đại hơn thế và người ta cho rằng - nó là một phần của Thần linh. Và đó là [The Seven Colours of God] - Thất Sắc Thần, bảy vị thần được biết đến như bảy trụ cột của thế giới.

Afmal, [The Red God] - vị thần của sắc đỏ, là thần của chiến tranh, cũng như thần của sự hòa giải và phán xét. Nếu con có gặp phải điều gì rắc rối thì hãy nương nhờ tại các đền thờ này nhé.

Cormzei, [The Orange God] - vị thần của sắc cam, là thần của mùa màng. Phải! Vì muốn vụ mùa bội thu… có phải đó là lý do họ đến lễ hội không nhỉ?

Asfar, [The Yellow God] - vị thần của sắc vàng, là thần của học thức và lãnh đạo. Tại đền thờ của Người, lúc nào cũng có rất nhiều người tập trung đến để học. Con cũng vậy đấy, con thông minh và có tư duy tốt nên nếu có đi học ở đấy thì cũng không tệ lắm đâu.

Dưới sự giám sát của Akdul, [The Green God] - vị thần mang sắc lục của thiên nhiên, những nhà du hành sẽ tập hợp lại. Đúng rồi, thế giới này rộng lắm con à. Rồi con sẽ sớm bị choáng ngợp bởi vô số những thứ chưa từng thấy thôi.

Azrak, [The Blue God] - vị thần mang sắc xanh thanh khiết, là thần của thương mại. Một khi con lớn lên, ta tự hỏi con sẽ chọn nghề nào nhỉ?

Neeley, [The Indigo God] - màu chàm là hiện thân của Người. Neeley là thần cai quản sự sống và cái chết, đồng thời cũng là biểu tượng của việc nghiên cứu về bệnh tật và thuốc men. Đó là bởi vì ma thuật không có tác dụng với bệnh tật. Vì vậy, hãy thật cẩn thận, con nhé!

Và cuối cùng là Banafseg, [The Violet God] - vị thần của sắc tím linh thiêng, là vị thần tối cao nhất, với sức mạnh của sáng tạo và hủy diệt. Và Người cũng là vị thần của sự tái sinh.

Cầu vồng sẽ xuất hiện mỗi khi các vị thần quan sát chúng ta từ phía bên kia.

Và con đã được sinh ra dưới sự chứng kiến của các vị thần.

Vậy nên mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Bởi vì con xứng đáng được hạnh phúc. Và sẽ tuyệt vời biết bao khi hạnh phúc có thể đến với con. Con sẽ ổn thôi.

Con thấy chứ? Cầu vồng sắp xuất hiện rồi.

Con đang được bảo vệ bởi số phận.

Vì vậy, xin hãy hạnh phúc, con nhé!

Và cũng kể từ giờ phút này, ta sẽ lại tiếp tục bảo vệ con, từ phía bên kia cầu vồng.

default.png

(Trans: Tên tiếng Việt hay vồn :v)

Bình luận (0)Facebook