Lần cuối
Số từ
2,065
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
330

Tóm tắt

Khi tôi mới được 19 cái thanh xuân, bằng một cách kì diệu nào đó tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết BL

Cái thế giới mà ở bất cứ đâu, tôi cũng có thể gặp mấy kẻ điên.

"Franz, em có thể cởi quần áo ra một chút không?"

"Chị à, sao chị lại mặc bộ đồ đó?"

Khi cốt truyện bắt đầu. Kayla thề rằng cô sẽ thay em trai mình gánh chịu mọi tổn thương mà cậu ấy đã phải chịu đựng. 

Sẽ sớm thôi, họ sẽ phá huỷ gia đình tôi nhưng như thế là chưa đủ. Họ sẽ còn nuốt chửng sự trong sáng của em trai tôi

"Tôi sẽ trở thành hiệp sĩ và bảo vệ gia đình này bằng mọi giá."

Nếu không, tôi sẽ chết! Chính vì vậy trước tiên, tôi phải giấu em trai một cách kỹ càng đã. Và trong buổi lễ, mọi người sẽ công nhận tôi với tư cách học viên chính thức. Nhưng có gì đó sai sai thì phải...

"Tôi! Em biết tôi yêu em mà Kayla Vesta!"

"Tôi cảm thấy việc chờ đợi là không cần thiết nữa"..

 

Nà ní??? Không phải anh ta là gay sao ?

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Chương 1
Chương 1
Bình luận (0)Facebook