• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Idle Talk 9: 3 Anh hùng và đám mấy cuối chân trời

Độ dài 2,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:16

Hanabi, Rio và tôi cùng các hiệp sĩ đồng hành tới dungeon hết lần đến lần giác để tăng cấp và cuối cùng chúng tôi đã tới được tầng 25. Chúng tôi đã mạnh tới mức mà bất kì ai trong nhóm đều có thể dễ dàng tự mình đánh bại một con orge khi bắt gặp chúng trong dungeon. Thế rồi các hiệp sĩ đồng hành đã gợi ý chúng tôi nên thử đối mặt với những con quái vật bên ngoài dungeon như những việc mà các Mạo hiểm giả bình thường hay làm.

Theo lời giải thích của 3 hiệp sĩ, lũ quái vật tìm thấy ở trong dungeon và lũ quái vật ở ngoài là hoàng toàn khác biệt. Chúng tôi cần phải học được phương pháp chiến đấu và các cách thảo phạt từng loại quái. Tất nhiên cách duy nhất để học là thực hành. Chiến đấu trong dungeon thì cũng chỉ như chiến đấu trong game, nó rất vui nhưng tôi mong đợi trận chiến với lũ quái vật ở thế giới thực sẽ nhiều khó khăn thử thách hơn.

Về Chỉ số của tôi, bây giờ nó trông như này:

[Tên] Kaito . Saitou

[Tuổi] 17

[Nghề nghiệp ] Anh hùng từ thế giới khác

[Level] 10

[Thể lực] 1010

[Ma thuật] 978

[Công kích] 988

[Phòng thủ] 961

[Nhanh nhẹn] 953

[Kỹ năng] Thẩm định, Hộp vật phẩm, Thánh kiếm, Hỏa ma thuật, Thủy ma thuật, Thổ ma thuật, Phong ma thuật, Quang ma thuật,  Lôi ma thuật, Băng ma thuật

Thật đáng ngạc nhiên khi thể lực của tôi đã vượt quá 1000. Tôi nghe được rằng giá trị thông thường của bất kì Chỉ số nào đều không thể vượt quá 1000 ngoại trừ những cá nhân phi thường nên khi nhìn thấy con số đó trong bảng Chỉ số của mình làm tôi cảm thấy rất vui. Hiện giờ chỉ có mình tôi là có thứ hạng cao nhưng cả Kano và Rio đều đang thăng cấp rất nhanh nên tôi đoán do họ cũng là Anh hùng như tôi nên chỉ số thể lực cũng sẽ sớm vượt quá 1000 thôi.

Mặc dù vậy, việc thăng cấp của tôi đang càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, mỗi lần tăng cấp đều cần nhiều nỗ lực hơn so với lần trước. Dù vẫn chưa tới 1 tháng kể từ khi tôi tới thế giới này nhưng tôi đã đạt được level 10! Chỉ số đã tuyên bố tôi là một Anh hùng nên có lẽ đó là lý do mà tôi làm được mọi thứ thật nhanh. Tôi vẫn còn ngại khi mọi người gọi tôi là “Anh hùng” nhưng theo một cách nào đó thì nó cũng tuyệt vời.

Cuối cùng ngày mai chúng tôi sẽ có một trận thực chiến với quái vật ngoài dungeon. Nhận yêu cầu từ Guild Mạo hiểm giả, chúng tôi cần tiêu diệt một đàn Kobold. Đó là yêu cầu cơ bản hạng C nhưng vì chúng tôi vẫn là những Mạo hiểm giả hạng D còn các hiệp sĩ đồng hành cùng là hạng C nên chúng tôi đã lập thành một tổ đội 6 người để thỏa mãn điều kiện. Tôi muốn thể hiện với Louise rằng mình đã tiến bộ thế nào … Tôi sẽ hủy diệt lũ Kobold đó, hãy đợi và chiêm ngưỡng đi!

* * * * *

Chúng tôi đang ở trong khu rừng phía Nam của Thủ đô Hoàng gia, cẩn thận tiếp cận một hang động, nơi đã bị lũ Kobold biến thành địa bàn. Vì Kobold có khưu giác rất nhạy cảm y như chó nên chúng tôi cần phải thận trọng và tránh hướng gió thổi tới lối vào.

[Có 2 con Kobold đang canh giác ở lối vào hang] Leonard thì thầm giải thích khi chúng tôi lén nhìn qua bụi rậm gần khu vực được chọn làm mục tiêu. [Đúng như dự đoán nên chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch].

Leonard nhìn vào Louise, người vừa gật đầu đồng ý. [Hai người bọn tôi sẽ xử lý lũ lính canh gác, trong lúc đó các bạn hãy giảm thiểu số lượng kẻ thù bằng cách bắn Hỏa ma pháp vào trong hang. Những đứa sống sót sẽ chạy ra khỏi hang, đến lúc đó hãy hạ gục lũ định chạy trốn đó. Nghe ổn không?]

Chúng tôi đều gật đầu đồng tình.

[Được rồi Louise, đi giúp tôi xử lý đống cảnh vệ nào] Aaron nói [Sau khi chúng tôi xong việc thì nhờ ba Anh hùng lấp đầy hang với Hỏa ma pháp nhé]

Chúng tôi gật đầu. Aaron và Louise di chuyển rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Chúng tôi tập trung quan sát nhưng vẫn không thể tìm ra vị trí của họ. Rồi đột nhiên 2 người đứng dậy phía sau 2 con Kobold đang canh gác.

Xoẹt. Thụp. Aaron vung thanh kiếm và con Kobold đầu rời khỏi cổ trước khi cả cơ thể đổ sập xuống. Con Kobold đang đứng bên cạnh Louise bị đâm xuyên tim bởi thanh kiếm mảnh và cơ thể nó cũng đổ rạp, chết ngay tức khắc trước khi có thể kịp báo động. Nhìn kỹ năng của 2 kiếm sĩ lão luyện làm tôi phải ngừng thở. Leonard, người dạy tôi kiếm thuật cũng tuyệt vời y như vậy. Đặt tay lên chuôi kiếm, tôi hứa rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên điêu luyện như vậy, thậm chí còn vượt qua cả 3 hiệp sĩ nữa. Tôi cần phải chăm chỉ học thêm những kỹ năng từ họ, tôi tự thề với chính mình . Sau khi lũ lính canh giác bị hạ, chúng tôi còn có nhiệm vụ của mình.

Kanon, Rio và tôi ngay lập tức di chuyển đến trước cửa hang và cùng nhau chuẩn bị phóng Hỏa ma pháp vào trong lối vào.

[Cầu lửa bùng cháy, thiêu trụi kẻ địch của ta thành tro bụi! Hỏa cầu!] Kanon và Rio hô vang trong khi tôi niệm xướng [Mũi tên lửa hung tàn, xuyên thủng kẻ thù của ta. Hỏa Tiễn!]

Sự kết hợp của ma thuật Hỏa cầu và Hỏa tiễn bắn thẳng vào trong hang kèm theo các vụ nổ kinh hoàng.

[Quá mạnh rồi! Rời khỏi đây ngay!] Aaron hét to làm chúng tôi nhảy lùi sang một bên đúng lúc ngọn lửa phun ngược từ trong hang ra với một tiếng gầm dữ dội. Hình như chúng tôi đã dùng Hỏa ma pháp quá đà. Tôi lộn nhào và đứng lên khi ngọn lửa đã biến mất.

[Mọi người ổn cả chứ?] Tôi hỏi nhưng cả Rio và Kanon đều đã đứng dậy, không có vẻ gì là bị thương. Tôi nhìn vào lối vào hang động, giờ nó đã cháy đen nhưng đúng dự đoán tôi không còn thấy bất kì dấu hiệu sự sống nào của Kobold. Leonard, Aaron và Louise đến bên cạnh chúng tôi và cũng ngó vào trong hang.

[Trông có vẻ chúng ta đã hoàn thành yêu cầu thảo phạt rồi] Leonard thỏa mãn nói.

[Chà, với cấp độ Hỏa ma pháp vừa rồi thì không còn thứ gì có thể sống sót đúng không nhỉ?] Aaron mỉm cười

[Đúng vậy, tôi không phát hiện bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Tôi đồng tình với việc toàn bộ Kobold đã bị tiêu diệt] Louise chốt lại.

[Cả ba người làm rất tốt] Leonard khen ngợi chúng tôi [Đàn Kobold hoàn toàn bị xóa sổ chỉ với một đòn] Kanon và Rio vui mừng trước những lời nói của Leonard.

[Thì sau cùng ba người bọn tôi đều là Anh hùng mà] Tôi chán nản nói [Những thứ như thế này là quá dễ dàng với chúng tôi] Tôi cố gắng giữ khuôn mặt cool ngầu nhưng trong thâm tâm đang rất vui. Chiến đấu với những con quái vật thực sự ở ngoài dungeon đã làm sự tự tin của tôi tăng lên trông thấy. Mang thử thách tiếp theo đến đây nào!

* * * * *

Ngày tiếp theo chúng tôi hướng thẳng tới Guild Mạo hiểm giả để nhận một yêu cầu thảo phạt khác. Tôi nhìn thoáng qua và thấy trên cổ tay Rio là một chiếc vòng tay mà tôi chưa từng thấy.

[Rio, cái gì thế kia?] Tôi hỏi

Rio nhận ra nơi tôi đang để ý và mỉm cười hạnh phúc.

[Eh, các cậu đang nói về chuyện gì thế?] Kanon xen vào [Cho tớ xem với!]

Rio giơ tay lên, khoe chiếc vòng với tôi và Kanon.

[Thực ra, tớ nhận được nó từ Leonard …] Rio đỏ mặt nói.

[Eeeeh, thật tuyệt!] Kanon reo lên và ôm lấy Rio.

[Yup] Rio bẽn lẽn đồng tình.

[Thích nhé. Tớ rấtttt ghen tị đấy]

[Bình thường mà] Rio nói trong lúc nghịch ngợm chiếc vòng [Tớ thấy Aaron luôn nhìn cậu, Kanon và, thì …] Kanon cũng không ngại ngần hướng ánh nhìn về phía hiệp sĩ được nhắc đến, tôi biết. Hai cô gái đang trò chuyện về sở thích tình yêu của mình trong khi tôi còn đang xem xét tình hình. Hiện giờ Rio đã gọi Leonard-san là “Leonard” và anh ấy tặng cho cô món quá này. Tôi mừng cho cả 2 người và tự hỏi liệu việc tặng những món phụ kiện như vậy có phải là dấu hiệu thường thấy cho tình cảm giữa nam và nữ ở thế giới này không? Liệu tôi có nên tặng một cái vòng tương tự cho Louise …

Cái vòng được làm tự một dải kim loại mỏng màu bạc, rộng khoảng 1cm với một viên đá tím mờ ở giữa. Dường như nó vừa như in với cổ tay Rio mà không cần khóa đóng mở. Trông khá đẹp. Rio giải thích đó là một dụng cụ ma thuật có thể tăng khả năng thể chất của cậu ấy lên một chút.

* * * * *

(Cuộc đối thoại của những hiệp sĩ)

[Leonard, cậu làm cô ta đồng ý nhận món đồ đó rồi à?]

[Tất nhiên. Khi tôi bảo đó là một công cụ ma thuật có thể tăng khả năng thể chất làm cô ta còn hạnh phúc hơn nữa khi đeo vào]

[Oh, thế là cậu đã dỗ ngon dỗ ngọt để cô ta đeo nó?]

[Không thể phủ nhận nhưng mà cậu cũng sẽ làm tương tự với Anh hùng của mình, đúng chứ?]

[Chà, tôi không biết nữa. Sau cùng thì những Anh hùng có thể dùng kỹ năng Thẩm định. Nếu tôi cố gắng bắt anh ta đeo một thứ tương tự như đồng đội mình thì anh ta sẽ nghi ngờ và kiểm tra lại mất. Tôi chỉ cần câu thêm thời gian và nắm lấy thời cơ khi nó xuất hiện]

[Tôi chỉ đơn giản là thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Rio là cô ta đã tự đeo chiếc vòng đó vào tay. Chắc chắn cô cũng sẽ tìm được cách xoa dịu những nghi ngờ của hắn ta và bắt hắn làm điều tương tự thôi]

[Cậu thật sự là một kẻ xấu tính đấy]

[Không có gì để bàn cãi. Hiển nhiên tôi là một tên phản diện xấu xa, y như Aaron và cô thôi]

[Dù sao thì cậu cũng làm nó một cách dễ dàng, phải không? Dù sao mục tiêu của cậu là một cô gái. Một người đàn ông tặng một món phụ kiện cho một cô gái là hoàn toàn bình thường nhưng với tôi thì ngược lại, sẽ là một cuộc đấu tranh để Kaito tự nguyện chấp nhận nó]

[Thôi nào, cô là một người phụ nữ nổi tiếng với khả năng quyến rũ bất kì tên đàn ông nào cô để mắt tới mà. Cậu chàng đã phải lòng cô rồi, còn khó thế nào để cô hoàn thành nhiệm vụ được giao chứ?]

[Có lẽ cậu nói đúng, tôi nên nỗ lực hơn. Sau cùng thì tên nhóc đó không quá thông minh và dễ dàng bị tâng bốc…]

[Yeah, tôi cũng nghĩ thế. Thuyết phục Anh hùng của cô đeo Vòng tay Nô lệ giống như những gì tôi đã làm với Rio và thế là chúng ta đã gần như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Điều đó có nghĩa việc thăng chức sẽ được đảm bảo cho cả ba người chúng ta]

Tương lại của ba Anh hùng bắt đầu tối đen như tiền đồ chị Dậu …

Bình luận (0)Facebook