• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Mong ước của tôi, được tắm một lần

Độ dài 1,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:17:47

Fer nhanh chóng đưa tôi ra ngoài thành phố, đến 1 khu vực vắng vẻ sâu trong rừng. Nó dựng một Kết giới lớn xung quanh để bảo đảm an toàn cho tôi rồi bắt đầu chuyến đi săn. Còn tôi thì nhanh nhanh muốn được tắm lắm rồi.

Trước hết tôi dùng liên tục “Stone Wall” bên trong kết giới của Fer để tạo nên một căn phòng hình vuông không có mái với 4 bức tường. Tôi muốn được ngắm bầu trời trong lúc tận hưởng bồn tắm. Nếu có mưa thì sao á? Kệ chứ, dù sao thì tôi cũng sẽ ướt mà. Lôi chiếc bồn tắm mới (bồn tắm CỦA TÔI) ra khỏi Hộp vật phẩm, tôi đặt nó ngay chính giữa phòng tắm ma thuật của mình.

[Sui, em tỉnh chứ?] Tôi dùng thần giao cách cảm hỏi và Sui ló đầu ra khỏi túi của em ấy.

[Fuh~ … gìiiii vậyyyyyy ạ Chủ Nhânnnnnn …] Sui-chan vẫn còn đang ngái ngủ. Dường như em ấy thấy chiếc túi mới rất thoải mái.

[Sui, em có thể dùng Thủy ma thuật để đổ đầy cái này cho anh không?] Tôi chỉ vào bồn tắm.

[Ok ạ …] Xúc tu của Sui kéo dài ra và nước sạch chảy từ đỉnh xúc tu vào trong bồn tắm, làm nó đầy một cách chóng vánh.

[Sui, thế là được rồi] Nước chảy ra từ xúc tu của Sui dừng lại khi được khoảng 80% bồn tắm.

Rồi giời đến Hỏa ma thuật … [Hỏa cầu] Tôi làm một của cầu lửa nhỏ rồi ném nó vào trong bồn nước. Quả cầu lửa đột nhiên biến mất trong vụ nổ của hơi nước và nước nóng. Oops, có lẽ là hơi quá tay rồi … Tôi cần khuấy đều nước nhưng tôi lại quên không mua vợt để khuấy. Sau cùng tôi cũng không muốn nhúng cả tay mình vào đó đâu. Dù sao thì tôi cần những thứ khác nữa để tắm nên tôi mở Siêu thị trực tuyến và bắt đầu mua một số thứ cần thiết.

[Xem nàooo, một cái vợt để khuấy bồn tắm, rồi và sữa tắm toàn thân] Cá nhân tôi thích sữa tắm toàn thân dạng lỏng hơn là xà phòng thông thường. Tôi thêm cả một chai dầu gội kiêm xả vì nó đỡ lằng nhằng khi dùng và nó cũng chỉ để mình tôi dùng. Khăn, tôi mua một ít khăn mặt và cả khăn tắm nữa. Đủ chưa nhỉ? Oh, muối tắm, một thứ có mùi khá thơm và tốt cho da của tôi. Cho mọi thứ vào trong giỏ hàng rồi thanh toán cho Siêu thị trực tuyến vài đồng để hoàn tất hóa đơn. Một thùng các tông với những đồ mà tôi đã đặt xuất hiện trước mặt.

Tôi khuấy đều nước trong bồn tắm với chiếc vợt khuấy bằng nhựa, đợi cho nó nguội đi một chút và rồi tôi nhận ra là nó sẽ được giữ mãi ở nhiệt độ như này bởi đá mana vụn lẫn trong gốm. Vì đó là bồn tắm ma thuật nên cuối cùng thì nước cũng sẽ không nguội một cách tự nhiên. Duh. [Sao mình lại đần thế nhỉ …] Tôi tự càu nhàu với chính mình. [Sui, em có thể thêm hộ anh ít nước lạnh vào bồn không?] Sui-chan đành phải phun thêm nước lạnh ra từ xúc tu. Tôi cẩn thận cho tay vào trong nước để kiểm tra trong khi nghĩ là lần sau mình nên mua luôn một cái nhiệt kế bồn tắm khi mua gì đó từ Siêu thị trực tuyến, nhưng giờ nước vừa rồi. Tuyệt hảo.

Tôi cởi bỏ quần áo và bắt đầu chuẩn bị tắm bằng việc gội đầu thật kỹ. Từ khi đến đây tôi chỉ có thể gội đầu bằng nước sạch nên tóc tôi đang không được ở trong trạng thái tốt nhất.

[Geh, dầu gội chẳng có bọt tí nào, sau một thời gian dài tóc mình siêu nhờn …] Tôi thêm nhiều dầu gội hơn sau lần xả đầu tiên và cuối cùng bọt xà phòng cũng xuất hiện. Nghĩ về tình trạng của tóc, tôi rửa sạch cơ thể từ trên xuống dưới 2 lần với xà phòng dạng lỏng từ Siêu thị trực tuyến. Tôi cho một chút nước nóng từ bồn tắm ra một cái nồi lớn và cẩn thận rửa từng chân một. Sau cùng thì tôi không muốn bồn tắm mới của tôi (BỒN TẮM CỦA TÔI!) bị dính bẩn bởi vết chân.

[Okay, chân mình sạch rồi!]

Cuối cùng, tôi rắc muối tắm vào trong bồn, khuấy đều lên đến khi tan hoàn toàn vào nước nóng. Chúng là lựa chọn yêu thích của tôi với hương cam. Tôi dừng lại, thưởng thức khoảnh khắc trước khi bước vào bồn tắm.

[Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]

Sau một thời gian dài không được tắm bồn, tôi không thể dừng rên lên sung sướng vì tôi cuối cùng đã được ngâm mình một lần nữa. Tôi vỗ nhẹ vào thành bồn tắm (BỒN TẮM CỦA TÔI!) hài lòng.

[Ohhhhhh yeah, có một cái bồn tắm cảm giác thật tuyệt …]

[Chủ nhân-, được ở trong nước làm chủ nhân thấy thích thế sao?] Sui tò mò hỏi tôi.

[Đúng vậy, nước ấm và tuyệt lắm, nó rất là phê đấy] Tôi nghĩ một chút [Em có muốn vào cùng không Sui?]

[Uh-huh] *Tung tóe* và Sui đang nổi lềnh bềnh trong bồn tắm bên cạnh tôi.

[Oh, Chủ nhân nói đúng. Thứ nước ấm này cảm giác rất tuyệt. Mùi hương cũng thơm nữa~] Sui có vẻ cũng thích được ở trong bồn tắm.

Tôi duỗi mình, cảm thấy những nút thắt và căng thẳng trong cơ thể biến mất trong làn nước ấm. Mùi hương của cam thoang thoảng từ nước tắm càng tăng thêm hiệu ứng thư giãn cho trải ngiệm này. Cuộc sống thật tuyệt, tôi nghĩ, và tắm là thứ tuyệt vời nhất. Tôi ngắm nhìn bầu trời mở ra phía trên. Nó là hoàn hảo khi vừa tắm vừa nhìn lên bầu trời cao xanh kia. Thiên đường, thiên cmn đường là đây chứ đâu.

Người Nhật không thể sống mà thiếu bồn tắm. Đó là một sự thật cơ bản. Tôi hoàn toàn tận hưởng bồn tắm cùng với Sui.

Tôi nuông chiều bản thân trong bồn tắm một lúc lâu. Nước vẫn ấm bởi ma thuật từ những viên đá mana lẫn trong gốm và tôi không cần phải thêm nước nóng vào giữa chừng. Bồn tắm đắt thật đấy nhưng nó cũng rất đáng, tôi cho là vậy.

Sau khi ra khỏi bồn tắm, lau khô người và thay quần áo, đã đến lúc dọn dẹp. Đầu tiên là hủy bỏ Stone Wall của nhà tắm tạm bằng Thổ ma thuật.

[Sui, em có thể loại bỏ thứ nước này cùng toàn bộ bọt xà phòng không?] Tôi hỏi. Tôi không muốn cứ thể đổ nước ra đất, nó sẽ trở thành một đống lầy lội.

[Em hiểu ạ~] Sui nói và biến thành dạng Slime Khổng lồ trước khi tách thành những Sui tí hon để hút sạch số nước và bọt trong bồn tắm và dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ.

[Mình muốn uống gì đó mát mát sau khi tắm] Tôi quyết định sẽ mua cà phê sữa từ Siêu thị trực tuyến. Sui-chan đã ở trong bồn tắm với tôi nên tôi mua cho em ấy ít sữa hương trái cây.

[Sui, thứ này ngon lắm nhất là khi em uống sau khi tắm xong] Tôi giải thích và đổ sữa trái cây ra đĩa cho Sui.

[Wow, đúng thật ạ. Nó mát lạnh, ngọt và ngon lắm ạ-] Sui nói và uống sạch số sữa trái cây bằng xúc tu.

Yeah, với tôi thì uống cà phê sữa mát lạnh sau khi tắm xong là chuẩn bài rồi.

Bình luận (0)Facebook