• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 92: Không quá 3 đồng bạc mỗi người

Độ dài 2,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:17:45

[Mình phải dâng lễ vật cho các Nữ thần sớm thôi không họ lại bắt đầu làm phiền mình nữa”. Tôi đột nhiên nhớ ra. Giờ đã là tối, tôi vừa ăn xong, Fer thì đang nghỉ ngơi trong chuồng ma thú của nhà trọ và Sui thì đang ngủ ngon lành trong túi của em ấy, mơ màng về một nơi xa. Thôi tốt hơn hết là tôi nên làm cho xong đi. Tôi chỉ vừa mới mở Siêu thị trực tuyến để bắt đầu chọn vật phẩm để dâng lên thì có 1 giọng nói vang vọng trong đầu.

[Hoy, cậu-trai-từ-thế-giới-khác, nghe thấy ta chứ? Gửi lễ vật lên cho chúng ta và nhanh lên đi]. Đó không giống giọng của Thảm hại-sama.

[Có phải là Agni-sama đang nói với tôi?]

[Yup] Cô ấy có vẻ thiếu kiên nhẫn hoặc có lẽ là cô ấy luôn như vậy.

[Tôi đang chọn đồ để dâng lên cho mọi người đây] Tôi giải thích [Làm ơn đợi một chút]

[Được rồi, và gửi ta 2 lon bia giống như ngươi vừa uống lúc nãy]

[Đợi đã, tôi có thể gửi đồ có cồn cho người sao? Tôi tưởng là vào lần dâng lễ vật trước tôi đã được bảo là không được dâng đồ có cồn …]

[Ninril đây] Ah Nữ thần thảm hại-sama, vừa đúng lúc. [Lần này thì được, đây là trường hợp đặc biệt. Nhưng chỉ được có 2 lon thôi]

Trường hợp đặc biệt? Tôi đoán là nếu là như thế thì sẽ ổn thôi nhưng --.

[Oh, trong lúc ngươi làn thế, thì, hãy nhớ rằng là ta, Ninril, Nữ thần đầu tiên ban cho ngươi phước lành, chà, bởi vì thế nên ta muốn ngươi tăng số lượng đồ ngọt ngươi gửi cho bọn ta. Đặc biệt là Dorayaki, không có giới hạn. Oh, nhưng nhớ giữ bí mật việc này và đừng để những người khác biết là ta bảo ngươi làm thế]

Ninril-sama, lần này cô lại đòi hỏi gì nữa thế và tại sao lại phải lén lút như vậy? Moi người nên được chia đều, đó là điều mấy người đồng ý lần trước mà --.

[Ta, ta. Nữ thần Đất Kishar đây. Này chàng-trai-từ-thế-giới-khác, nó khá là thú vị khi thấy những thứ mà cậu bán ở dưới đó. Xà phòng, dầu gội và dầu dưỡng và wow! cả kem ủ nữa. Ta muốn cậu dâng lên những thứ đó cho ta nữa~. Làm ơn nhéeeee] Một giọng nói khác ngập ngừng đôi chút [Oh, và đừng nói cho những Nữ thần khác về việc này]

… Kishar-sama, cả cô nữa sao? Tôi thất vọng về cô đấy. Tôi nghĩ chỉ có Ninril-sama là Nữ thần đáng thất vọng duy nhất thôi chứ …

[ … Là ta đây, Rusalka. Thức ăn nhìn ngon miệng. Ta muốn đồ ăn. Dâng cho ta đồ ăn. Đây là bí mật]

Ruka-sama … Tất cả Nữ thần ở thế giới này đều giống nhau ư? Tất cả bọ họ đều là Đáng thất vọng-sama sao? Họ nói với tôi gửi cho họ những thứ họ muốn và giữ kín điều đó với những người khác nhưng --.

[Ahem-, các Nữ thần-sama, tôi ghét phải làm mấy người vỡ mộng nhưng mấy người đều đòi hỏi những thứ đặc biệt và muốn tôi giữ bí mật với những người khác. Mấy người có nhận ra là khi tôi gửi lễ vật tất trong 1 lần thì mọi người đều nhìn thấy những thứ tôi dâng lên khi nó đến chứ?]

Đó là một khoảng lặng dài.

[Ha-, ngươi nói đúng]

[Oops, đúng là vậy]

[…Ehehehe….]

[Này mấy người, mấy người đang cố gắng là gì vậy?] Agni-sama giọng tức giận.

[Không, không, Agni, chỉ là …]

[Oh, ummm, cậu thấy đấy, nó là, cậu hiểu mà, ahh …]

[………………..]

[Ý là mấy người đều đòi hỏi những thứ mà mình muốn?] Agni-sama dường như cô ấy sắp sửa bùng nổ. Nữ thần Lửa, có phải nó bao gồm cả núi lửa trong miêu tả công việc của mình không? [Mấy người lén lút --. Được thôi, nếu đã như thế thì tôi sẽ lấy thứ mà mình muốn nữa]

[Là đồ có cồn phải không? Tớ đã nói với cậu trước đấy vì sao nó là một ý tưởng tệ hại mà]

[Đúng vậy, tuyệt đối không đồ có cồn, chúng ta đã đồng ý rồi mà]

[… Rượu, không tốt]

[Humph. Mấy người đòi hỏi những thứ mình muốn, thế tại sao tôi lại không được làm tương tự?] Rõ ràng là tôi nghe thấy âm thanh của việc bẻ đốt ngón tay [Được rồi, cậu-trai-từ-thế-giới-khác-kun, ta muốn đồ có cồn. Bia, bia thượng hạng, 2 lon luôn và ngay]

[Tớ vẫn nói đó là một ý tưởng tồi]

[Chuẩn đấy]

[… Không tốt]

Giọng nói của những Nữ thần ích kỉ-sama vang vọng trong đầu tôi. Tôi đoán là tôi phải can thiệp vào hoặc họ sẽ cãi nhau như này mãi mãi còn tôi thì bị kẹt ở giữa phải nghe họ đấu khẩu. Tôi rùng mình, không đời nào. Tôi bỏ họ sang 1 bên trong khi đang lên kế hoạch. Tiền ăn vặt lên đến 3000 yên? Yeah, điều đó có lẽ được, dù sao thì họ hành động cứ như học sinh tiểu học trong buổi dã ngoại vậy …

[Này này, mọi người bình tĩnh lại nào] Tôi chen vào [Lần trước khi tôi dâng lễ vật, mọi người chia đều những gì tôi gửi, phải không?]

[Không, nó …]

[Nhưng, tôi muốn thứ gì đó làm mình xinh đẹp hơn, không phải chỉ đồ ngọt …]

[Đồ ngọt cũng ngon, nhưng đồ ăn …]

[Bia và đồ ăn vặt tuyệt vời hơn bánh kẹo…]

Huh, mọi người muốn thứ họ thích và không muốn chia sẻ với nhau. Học sinh tiểu học chắc? Không, mẫu giáo ấy. Tôi thở dài.

[Được rồi, tôi hiểu rồi. Mỗi người bây giờ đều muốn tôi dâng lễ vật lên những thứ khác nhau phải không?] Im lặng, tôi sẽ coi nó là sự đồng tình. [Nó là bất khả thi cho tôi khi dâng lên vô số thứ khác nhau, đúng chứ?] Im lặng lần nữa. [Thế nếu mọi người nói với tôi những thứ mình muốn và nó chỉ tốn tối đa là 3 đồng bạc thì tôi sẽ dâng nó lên cho mọi người]

[Ba đồng bạc, nó là quá ít ngươi hiểu chứ. Ta sẽ nói với ngươi là nó nên nhiều hơn như thế]

[Oh, chỉ có 3 đồng bạc, không đủ …]

[Ta muốn thêm ít nữa …]

[ … (gật đầu mạnh mẽ)]

[Không, 3 đồng bạc cho mỗi lần dâng lễ vật, tôi nghĩ thế là đủ] Tôi phải cứng rắn. Dường như họ sẵn lòng đồng ý với ý tưởng về ngân sách, là thứ để thể hiện lòng biết ơn nhưng tôi đã làm một sự nhượng bộ lớn, đồng ý với việc chi 3 đồng bạc cho mỗi người mỗi lần dâng lễ vật là tất cả. Đến lúc kết thúc thôi.

[Nếu mấy người không thích ý tưởng đó thì tôi sẽ trả lại Phước lành và chúng ta có thể gọi nó là lượn …] Tôi xạo.

[Đợi, đợi, đợi đã. Ngươi có thể dâng lễ vật cho chúng ta giá 3 đồng bạc. Ba đồng bạc là đủ rồi, làm ơn đi!]

[Thì, okay. Ba đồng bạc là đủ. Chúng tôi có thể chấp nhận nó]

[Oh, ah. (^^)b Ba đồng bạc cho một lần dâng lễ vật mỗi tuần là đủ]

[ … Ba đồng bạc cũng tốt]

Họ đều nhanh chóng đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm (một cách im lặng). Vì một vài lý do mà những Nữ thần toàn năng, người có thể đọc được suy nghĩ và nhìn thấu mọi hành động đã rơi vào cú lừa của tôi. Tôi thực sự có thể trả lại Phước lành sau khi họ đã ban tặng sao?

[Được rồi, tôi sẽ nhận yêu cầu của mọi người, làm ơn từng người một. Nếu mọi người đều yêu cầu trong 1 lần tôi sẽ không biết ai muốn cái gì]

[Thì, ta đã ban cho ngươi Phước lành của mình trước những người khác và ta cũng là Nữ thần lâu năm nhất ở đây nên là ta đầu tiên] Ninril-sama, cô thực sự là Nữ thần-sempai sao? Không chắc nữa …

[Ta muốn đồ ngọt. Dorayaki, càng nhiều cang tốt] Chà, đơn giản thôi, y như Ninril-sama vậy. Uh, không phải là đơn giản, ummm là phù hợp thì đúng hơn. Nếu cô ấy cứ ăn nhiều đồ ngọt như thế thì cô ấy sẽ sớm béo lên thôi nhưng đó là lựa chọn của Ninril-sama. Tôi mua 10 gói bánh dorayaki từ Siêu thị trực tuyến cùng với các loại bánh khác, pudding và socola rồi tôi thêm đồ uống là cola vào giỏ hàng để tổng cộng đơn hàng là 3 đồng bạc. Xong 1 mạng.

[Ai tiếp theo?] Tôi hỏi

[Nếu theo tuổi thì là tôi, Kishar. Thứ mà tôi muốn là xà phòng, dầu gội, dầu xả và kem ủ mà cậu đang bán gần đây]

[Oh, không có vấn đề gì nhưng có nhiều loại dầu gội và dầu xả phụ thuộc vào loại tóc và tình trạng tóc. Người hiểu chứ?]

[Huh? Thật sự là có nhiều loại sao?] Kishar-sama có vẻ kinh ngạc.

[Vâng, có hàng tá liệu pháp khác nhau để giải quyết tất cả các vấn đề về tóc. Nếu không phiền thì người có thể nói cho tôi nghe về tình trạng tóc hiện tại không và tôi có thể chọn những gì phù hợp nhất với Kishar-sama]

[Thật chứ? Thì, hiện tại tóc của tôi rất khô và xơ rối. Nó là một nỗi đau xuất hiện mỗi buổi sáng]

Nghe như tóc cô ấy thiếu độ ẩm và bị chẻ ngọn. Những gì cô ấy cần để giải quyết điều đó là một loại dầu gội không chứa silicon, dầu dưỡng ẩm phù hợp và liệu pháp kem ủ cao cấp. Tốn 9 xu đồng cho mỗi loại. Tôi thêm vào 3 miếng xà phòng thơm hương hoa hồng cho 3 xu đồng còn lại. Và với nó, tổng cộng đã đủ chính xác là 3 đồng bạc. Hai mạng đã xong.

[Rồi, ai tiếp theo?]

[Oh, lần này là ta, Agni đây. Ta muốn tất cả các thể loại rượu nhưng ta đã đồng ý với giới hạn của bản thân là 2 lon bia thượng hạng, oh và thêm ít đồ ăn vặt để đi cùng với chúng. Phần còn lại của lễ vật là đồ ngọt đi]

Agni-sama muốn bia thượng hạng, đồ ăn vặt và đồ ngọt. Đồ nhắm mà tôi có thể mua từ Siêu thị trực tuyến để ăn với bia, những thứ như cá khô không ngon lắm nhưng … yep, tôi vẫn còn khoai tây chiên nóng chất lượng tuyệt hảo mà tôi đã làm lúc trước trong Hộp vật phẩm. Chúng sẽ rất hợp khi đi với bia. Thế chúng có giá bao nhiêu đây? Hmmm, một món ăn được chuẩn bị trước, tôi sẽ định giá là 2 xu đồng mỗi đĩa. Một xu đồng còn lại có thể mua bánh thịt băm chiên … ah, cái đĩa sẽ không quay lại khi dâng lên, tôi có thể dùng đĩa nhựa không đây? Tôi đặt mua trên Siêu thị trực tuyến và cuối cùng tôi có 2 lon bia thượng hạng, một đĩa nhựa khoai tây chiên và 3 bánh thịt băm chiên trên những đĩa nhựa khác. Tôi để phần còn lại của lễ vật với bánh ngọt giống như tôi mua cho Ninril-sama. Thế chắc là ổn. Xong 3 mạng.

[Tiếp theo là ta. Đồ ngọt và thức ăn]

Vị Nữ thần cuối cùng là Ruka-sama, người muốn đồ ngọt và thức ăn. Tôi cho là cô ấy muốn ăn những thứ mà cô ấy đã thấy Fer, Sui và tôi ăn. Thế thì, thịt cốt lết chiên và bánh thịt băm chiên, kiểm tra qua thì, vâng tôi vẫn còn Gà katsu phô mai và Hamburger phô mai ở trong Hôp vật phẩm, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tôi mua thêm 3 onigiri và 6 cái bánh mì cuộn từ Siêu thị trực tuyến để ăn kèm với chúng, mỗi loại tốn 1 xu đồng. Gà Katsu phô mai khá to nên tôi đặt giá là 2 xu đồng mỗi miếng và hamburger thì chỉ 1 xu đồng thôi. Mọi thứ được đặt trên đĩa nhựa lên đến 1 đồng bạc và 5 xu đồng. Phần còn lại tôi sẽ mua đồ ngọt và bánh ngọt, … như lễ vật của Ninril-sama và Agnil-sama.

Tôi chuẩn bị 4 bệ thờ bằng thùng các tông và đặt lễ vật của mỗi Nữ thần lên trên.

[Xong rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu. Đầu tiên là đồ ngọt yêu thích của Ninril-sama. Hãy chấp nhận lễ vật của tôi] Nó không giống lời cầu nguyện cho lắm nhưng lễ vật của Nữ-thần-đáng-thất-vọng-sama biến mất ngay lập tức. Tôi hướng mặt tới thùng các tông tiếp theo.

[Lễ vật của tôi tới Kishar-sama, mong muốn của người về xà phòng và dầu gội trị liệu mà tôi đã đề xuất. Thứ này cao cấp hơn dầu gội và dầu xả mà tôi đã bán cho Lambert-san, làm ơn hãy thử dùng nó] Lễ vật của Kishar-sama biến mất giống như Ninril-sama. Tôi hướng đến thùng các tông thứ 3 và cúi đầu.

[Agni-sama, tôi dâng lên cho người bia, đồ ăn vặt và đồ ngọt. Đồ ăn vặt là thức ăn mà tôi tự làm. Tôi nghĩ là nó sẽ hợp khi đi với bia, mong người sẽ thích chúng. Xin hãy tận hưởng với lời chúc tốt đẹp nhất của tôi] Lễ vật của Agni-sama biến mất.

[Cuối cùng, tôi dâng lễ vật của mình là thức ăn và đồ ngọt tới Ruka-sama] Tôi cúi đầu trước thùng các tông cuối. [Tôi cũng đã làm những món ăn này. Bánh mì cuộn và onigiri sẽ là những món phụ tuyệt vời] Lễ vật của Ruka-sama đã không còn nữa khi tôi nhìn lại.

[Rồi, làm ơn hãy quyết định những thứ mình muốn lần tiếp theo và chắc rằng nó sẽ nằm trong ngân sách] Tôi nhắc nhở các Nữ thần trước khi họ bắt đầu thưởng thức lễ vật.

[Ta hiểu rồi] Mmmmble …

[Đã hiểu, yeah] *ngửi* …

[Biết thế] Pssssshhhhhhh ….

[…] (nhai một cách mạnh mẽ)

Tôi không chắc là những Nữ thần này có thật sự lắng nghe tôi không vì đang có thứ khác đang chiếm trọn tâm trí họ bây giờ rồi. Ba người trong số đó ồn ào và khó chịu như trẻ con nhưng người còn lại, Ruka-sama thì khá trầm và dè dặt. Tôi đoán vì cô ấy là người trẻ nhất nên có thể hiểu được nhưng 3 người kia thì thực sự là đáng thất vọng. Khá buồn.

Khi tôi đang xem xét các sự việc đã xảy ra vào buổi tối thì lời sấm kết thúc và giọng của các Nữ thần đột nhiên bị cắt đứt.

[Fuuuuuh~. Cuối cùng cũng xong] Tôi duỗi người. Mệt mỏi. Tôi sẽ đi ngủ luôn đây. Ngủ ngon.

Bình luận (0)Facebook