• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Thịt lợn cốt lết ngon lành sau một thời gian dài

Độ dài 882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:15:29

[Chúng ta ra khỏi lãnh thổ của lũ Gryphon rồi] Fer nói.

[Oh, cuối cùng thì …]

Chúng tôi không gặp phải bất kì con Gryphon nào từ sau khi con Gryphon biết nói khiêu chiến với Fer. Tôi khá hãi khi biết lũ Gryphon ăn thịt con người, nhưng tôi cũng cảm thấy thấy hạnh phúc vì chúng tôi đã thoát được khỏi lãnh thổ của chúng.

[Bao lâu nữa thì chúng ta mới ra khỏi rừng thế?]

[Cũng không lâu nữa đâu. Còn tầm khoảng 3 ngày nữa]

Tuyệt, chúng tôi sắp ra khỏi rừng rồi. Sau đó là Vương quốc Leonhart nhỉ?

[Này Fer, khi chúng ta ra khỏi rừng thì chúng ta sẽ đến Vương quốc Leonhart đúng không?]

[Ta không rõ Vương quốc đó ở đâu. Tuy nhiên khi ta đi về phía đông thì ta sẽ phải đi qua khu rừng này. Ngươi muốn đi về phía đông đúng không? Thế thì nó sẽ ổn thôi] Fer trả lời

Huh, thật sai lầm khi đi hỏi Fer.

Theo những gì mà Fer nói, có vẻ như khu rừng này là một phần của một cánh rừng rộng lớn bao trùm phía đông của vương quốc Feenen. Vì chúng tôi bắt đầu từ Vương quốc Feenen nên nơi chúng tôi sẽ tới khi ra khỏi khu rừng này có lẽ sẽ là Vương quốc Leonhart… Chúng tôi sẽ hỏi ai đó khi chúng tôi ra khỏi rừng. Thật tốt khi gặp lại con người sau một thời gian quá dài. Chắc là vậy.

***********

[Hôm nay ngươi có muốn cắm trại ở quanh đây không?] Tôi nói với Fer khi mặt trời đang lặn dần.

[Ý kiến hay. Bụng ta teo lại rồi]

Này, ta cũng đói chứ, ngươi biết không?

Tôi đã bảo Fer tăng tốc lên một chút vì chúng tôi gần ra khỏi rừng và tôi cũng đã quen với việc ở trên lưng nó.

Chà, tôi muốn ăn một bữa ăn vui vẻ nên trong trường hợp đó …

Thịt lợn cốt lết chiên xù.

Đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để ăn món đó, nhưng đó là thịt lợn cốt lết chiên xù nên sẽ luôn làm từ thịt lợn. Hmmm, còn lại một chút thịt orc … Khi tôi tìm kiếm trong Hộp vật phẩm, tôi tìm thấy ít thịt orc. Ok hãy làm thịt cốt lết chiên xù tại đây cùng Fer, nhưng trước đó tôi phải mua những vật phẩm còn thiếu đã.

Tôi đã có muối, tiêu, trứng nữa, dầu đủ để chiên ngập … Cái gì còn thiếu nhỉ, hmm, vụn bánh mì và bột mì chăng? Oh điều quan trọng là tôi phải mua bắp cải và sốt tonkatsu (tất nhiên!) và gạo là KHÔNG THỂ THIẾU!

Tôi mua những nguyên liệu mà tôi đã hết từ Siêu thị trực tuyến và kiểm tra chúng trong danh sách. Rồi, mọi thứ đã đủ.

Đầu tiên tôi bắt đầu thổi cơm rồi thái nhỏ bắp cải và ngâm nó vào nước. Tôi cắt thịt orc thành từng miếng dày và đập nó bằng mặt sau của con dao làm bếp để cho mềm. Sau đó xát nhẹ thịt orc với muối và tiêu, tôi nhúng nó vào bột và bỏ đi phần thừa. Tôi bọc chúng với trứng đánh đều và thêm vụn bánh mì rồi tiếp tục lặp lại với trứng và vụn bánh mì làm lớp vỏ để khi xong xuôi thì món ăn còn giòn hơn nữa. Rồi tôi chiên ngập dầu đến khi chúng chuyển sang màu nâu nhạt đẹp mắt.

Chọc mấy miếng thịt bằng con dao nhà bếp tạo ra âm thanh ròn rụm. Chúng sẽ rất là ngon đây~ Tôi để chúng lên một cái đĩa cùng với bắp cải thái và cơm.

[Xong rồi đây] Tôi thông báo, Fer và Sui ngay lập tức bu lại.

Tôi thêm sốt tonkatsu. [Rồi, đây. Cẩn thẩn nóng đấy] Tôi cảnh báo chúng nhưng Fer đã cắn ngập răng vào miếng thịt dù tôi đã nói “nóng”

[Nó hơi nóng một chút nhưng món này ngon thật] Fer nói.

Trông như Sui vẫn ổn với đồ ăn nóng vì em ấy ăn hết thịt lợn cốt lết trong một lần.

[Yeah, món này qả thực rất ngon phải không?] Em ấy đồng ý.

Chà, dù sao thì nó là thịt lợn cốt lết mà. Mừng là cả 2 đều thích nó. Cũng đến lúc cho tôi ăn rồi. Mmmm, thành công! Oh vị của nó thật tuyệt sau khoảng một thời gian dài không ăn. Tiếp theo sẽ đến cơm. Thịt lợn cốt lết ăn kèm với cơm là số một.

Oh, điều này làm tôi muốn một chút súp miso nữa. Tôi có tí súp nào không nhỉ? Có, tôi đã mua súp miso ăn liền trước đó. Tôi làm một ít súp miso ăn liền được lấy từ hộp vật phẩm. Thịt lợn cốt lết, cơm, súp miso, thịt lợn cốt lết, cơm, thịt lợn cốt lết, thỉnh thoảng thêm bắp cải … Nó ngon quá đi.

[Này ta muốn bát nữa] Fer nói

[Sui nữa]

Vâng, vâng. Fer và Sui làm phiền tôi đến khi tôi bắt đầu chiên thêm và thêm nữa thịt lợn cốt lết cho chúng. Tôi nghĩ thịt orc sẽ dùng được thêm vài lần nữa nhưng chúng tôi đã dùng hết sạch trong một lần.

Đáng buồn, Fer và Sui quá là tham ăn.

Bình luận (0)Facebook