• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Đồ chiên được thêm vào menu

Độ dài 968 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:39:35

Sau trận chiến của Fer với Orthros, tôi lại leo lên lưng Fer và tiếp tục di chuyển.

Khi mặt trời xuống thấp dần, chúng tôi quyết định cắm trại gần đó.

[Này đây vẫn là lãnh thổ của lũ Orthros đúng không?] Tôi hỏi.

[Yeah, chúng ta vẫn còn một đoạn nữa mới ra khỏi lãnh thổ của chúng] Fer trả lời.

Vậy là lũ Orthros vẫn ở xung quanh à? Có ổn không khi cắm trại ở đây? Tôi nhìn quanh lo lắng.

[Đừng có sợ, lũ Orthros không dám bén mảng tới gần đây đâu. Chúng đã nhìn thấy kết cục của con đầu đàn trong trận chiến trước rồi]

Đúng thôi, tôi cũng phải thừa nhận…

Con Orthros bị đánh bại trước đó có vẻ như là con mạnh nhất trong số chúng rồi vậy mà Fer xử nó chỉ với một nhát chém.

Fer đã nói là chúng không dám đến gần nhưng mà tôi không thể nào bình tĩnh được khi mà chúng tôi vẫn ở trong lãnh thổ của lũ Orthros. Tôi phải bảo Fer làm kết giới thật an toàn.

[Ta biết rồi, thế còn bữa ăn thì sao?] Fer hỏi.

[Nó đếch ok tí nào cả, chúng ta vẫn trong lãnh thổ của Orthros đấy. Hãy làm một cái kết giới vững chắc vào]

[Chủ nhần, Sui cũng đói rồi]

[Sui đói bụng rồi à? Thế làm bữa tối nào]

[Này tại sao ngươi lại phân biệt đối sử giữa ta và Sui] Fer gầm gừ.

Tất nhiên là ta sẽ đối xử với em ấy khác ngươi rồi, em ấy dễ thương thế này cơ mà.

Fer đang trở nên cáu kỉnh, tôi nên bắt tay làm bữa tối thôi. Tôi kiểm tra những thứ còn lại trong Hộp vật phẩm nhưng một số lượng lớn thịt đã sử dụng rồi.

[Fer, còn bao xa nữa thì chúng ta mới ra khỏi rừng]

[Ummm, chúng ta đi được nửa đường rồi]

Thế có nghĩa là mất 3 tuần để đến đây thì chúng tôi sẽ mất khoảng thời gian như vậy để đến bên kia khu rừng. Khoảng 3 tuần à….Chúng tôi hầu như đã cạn kiệt thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn Siêu thị trực tuyến nên có lẽ sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ dùng ít thịt hơn bằng cách ăn kèm với cơm.

Hay là tôi nên sử dụng thực phẩm mà tôi chưa từng thử dùng trước đó? Tôi vẫn còn thịt Hắc Xà. Nó cũng là rắn thôi. Ông già ở Guild mạo hiểm giả bảo đó là vật phẩm xa xỉ nên tôi nghĩ chắc nó cũng ngon nhưng …

Tôi đã từng nghe là thịt rắn giống thịt gà nhưng tôi chưa từng thử nó trước đây. Tuy nhiên thịt orc lại rất ngon trong lần đầu tôi ăn thử nên có lẽ thịt Hắc Xà cũng vậy thôi. Chốt rồi, tôi sẽ nấu ít thịt Hắc Xà. Dù sao thì trông nó cũng có chút giống thịt gà.

Mọi người ai cũng thích ăn đồ chiên.

Đầu tiên tôi sẽ mua những thứ mà tôi sắp hết từ Siêu thị trực tuyến. Nước tương và rượu sake, nó rất khó khăn khi nạo gừng và tỏi nên tôi sẽ mua gừng, tỏi nạo sẵn, tinh bột khoai tây và dầu thực vật nữa. Tôi đã có một chảo rán và một cái bếp nhưng tôi vẫn cần phải mua một cái nồi để chiên ngập dầu.

Rồi bắt đầu nấu nướng thôi.

Cắt thịt Hắc Xà thành từng miếng nhỏ vừa miệng và dùng nĩa chọc cho ngấm nước sốt. Cho nước tương, rượu sake, tỏi và gừng nạo vào trong một cái túi ni lông rồi lắc đều nó lên. Thêm thịt Hắc Xà vào và bóp cho đến khi ngấm kĩ nước sốt. Mặc dù dùng nĩa chọc đã làm nước sốt ngấm dễ hơn nhưng tôi vẫn để vậy thêm 10 phút. Trong lúc đó tôi để giấy thấm dầu lên đĩa.

Tôi cho dầu vào, để nóng đến nhiệt độ thích hợp. Rồi, đến lúc chiên rồi.

Tôi lăn thịt Hắc Xà qua hỗn hợp bột và tinh bột, lắc bỏ phần bột thừa và chiên nó. Nó trông thật ngon mắt và giòn, giống như gà rán vậy. Nhưng mà không biết mùi vị ra sao…

Tôi sẽ cố không nghĩ đến nó là loài rắn, tôi tự nhủ, “Là thịt gà thôi” và cắn thử một miếng.

“Crunch, chew, chew, chew ..”

…………. Nó ngon tuyệt, không có gì khác thường cả.

[Đừng có ăn mảnh, cho ta ăn với]

Fer đã đứng bất động, mắt dán chặt vào thức ăn nhưng sự kiên nhẫn của nó đã cạn kiệt. Tôi múc thêm gà rán -uh thịt Hắc Xà ra cho nó.

[Đ, đợi đã nào] Tôi nói.

[Nnnn, cái này ngon quá. Không đủ, thêm nữa đi]

Từ đã, ta còn phải bắt đầu chiên nữa.

[Sui cũng muốn ăn thêm nữa]

Rồi, rồi đợi chút đi. Cho ta thêm chút thời gian để chiên đã.

Tôi chiên và tiếp tục chiên. Mỗi khi tôi hoàn thành một mẻ thì Fer và Sui liền ngấu nghiến chúng. Tôi chiên cho đến khi ngã xuống, nó dường như là vô tận.

Fer và Sui gần như đã ăn hết mọi thứ, chúng chẳng để lại gì cho tôi ư?

[Này, bọn mi không để phần chút gì cho ta sao?]

Cuối cùng sau khi chiên và chiên, Fer và Sui trông có vẻ đã thỏa mãn.

[Umu, nó ngon tuyệt. Ta muốn ăn nó thêm lần nữa] Fer nói.

[Yeah, nó rất ngon. Sui thích món này lắm, Sui cũng muốn ăn lại]

Có vẻ như đồ chiên sẽ trở nên thành món nổi tiếng trong menu tại nơi này đây.

Tuy nhiên, chỉ còn lại có ba miếng gà- uh thịt Hắc Xà chiên. Tôi đặt chúng giữa hai lát bánh mì nhưng mà nó chẳng ngon khi phải ăn như vậy. Chết tiệt mà. ╥﹏╥

Bình luận (0)Facebook