• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Fer vs Orthros

Độ dài 803 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:15:03

Tôi nghe thấy có tiếng chó sủa nhỏ vang đến.

[………..o…….oof………..woof….!]

Ge…!

T-tiếng chó sủa, có cảm giác như chúng đang tiến đến gần.

N-nó có đến không vậy? Lũ Orthros.

[Woof! Woof! Woof! Woof! Woof! Woof!]

Phóng ta từ bụi cây, thứ xuất hiện trước chúng tôi là lũ Orthros lông đen và có 2 khuôn mặt hung ác.

Kích thước của chúng cũng không bé hơn là mấy khi so với Fer.

Trên hết là chúng có tận 5 con.

[F-Fer…….!]

Ôi không, ôi không, ôi không, lũ Orthros xuất hiện rồi.

[Ổn thôi. Chúng chẳng có gì để phải sợ cả]

K-không, kể cả ngươi có nói thế đi nữa, bọn chúng là 5 sinh vật nguy hiểm chết người đó ngươi biết chứ.

Đặc biệt là con ở chính giữa, cả 2 đầu của nó đang nhe nanh và chảy rãi.

nn? A-re? Chúng trông có vẻ hơi lạ.

Cái con ở giữa đang gầm gừ, sủa và khiêu khích Fer từ lúc đầu nhưng những con còn lại thì trông như chúng đang cố gắng cản con ở giữa làm vậy.

[Con ở giữa chắc hẳn là con trẻ trâu nhất, không biết sợ là gì]

Đ-đợi đã nào.

Fer có vẻ hơi hung hãn.

O-Oh Fer-san, ngươi định làm nó thật ư?

[Ngươi và Sui, trốn đi đâu một lát đi]

Đ-đã rõ, tất nhiên là chúng tôi rất vui khi được đi trốn rồi.

Tôi nhanh chóng rời khỏi lưng Fer và trốn sau một cái cây.

Tôi ngó ra từ sau cái cây và thấy Fer cùng lũ Orthros đang mặt đối mặt.

Cái này, không phải bầu không khí này tệ quá sao ….?

[Ngươi có hiểu ý nghĩ của việc nhe nanh vào ta không? Ta sẽ không nhân từ đâu. Nếu ngươi đã sẵn sàng để chết thì đến đây]

Sau khi Fer nói xong, con Orthros ở chính giữ gầm gừ [Grrrrrr]

Cùng với tiếng sủa lớn [Woof!], nó lao thẳng về phía Fer.

Để chống lại điều đó, không có vẻ gì là Fer sẽ né nó cả. Tất cả những gì mà Fer làm là vung bộ vuốt ở chân phải lên.

[Kyan!]

Cùng lúc Fer vung chân, một bóng vuốt sắc nhọn xuất hiện và cắt con Orthros làm đôi.

[C-C-C-Cái quái gì vừa xảy ra vậy ………?]

Kỹ năng của Fer à?

Tôi khá chắc là động tác đó có sử dụng ma pháp.

Tôi nhớ lại chỉ số của Fer.

Nghĩ lại thì có lẽ nó là Claw Slash.

[Cút]

Khi Fer nói xong, lũ Orthros còn lại chạy toán loạn như thỏ.

[Oi, bây giờ ổn rồi]

Nghe Fer nói vậy, tôi cẩn thận tiến đến bên cạnh Fer trong lúc bế Sui.

Lúc này Sui đã tỉnh dậy vì sự hỗn loạn và đang lo lắng ở lại trong vòng tay tôi.

[Chú Fer bá đạo quá huh~]

[Công nhận, Fer bá thật. Mà này, lúc nãy là kỹ năng của ngươi à?]

[Đúng rồi, nó được gọi là Claw Attack (爪斬撃 Souzangeki). Bằng cách tập trung ma thuật vào móng vuốt, nó sẽ được giải phóng tạo ra đòn tấn công chém nát kẻ thù]

Sự sắc bén đó chỉ với một cú vung, thật là một kỹ năng tàn bạo.

[Đây là kỹ thuật mà ta đã tạo ra khoảng 600 năm trước]

Này Fer, ngươi không phải nhìn tự mãn như vậy đâu.

Kể cả ngươi có tạo ra nó, thì dù có muộn để nói điều này, nhưng ngươi đúng là kẻ gian lận mà.

[Ne~, ne~, Sui có thể làm như chú Fer được không?]

[U~n, Sui không có móng vuốt nên nó có vẻ bất khả thi nhỉ. Nhưng mà Sui vẫn có kỹ năng cực đỉnh mà phải không. Đòn Acid Bullet mà bắn ra acid ý, nó là một kỹ năng rất chất đấy]

[Thật sao? Sui đỉnh sao? Đỉnh sao?]

[Un, Sui là đỉnh nhất~. Sui là số một~]

Tôi ôm chặt Sui.

Sự khát máu trong không khí đã giảm đi, thật dễ chịu.

Mặc dù tôi đã nói thế nhưng nó vẫn mùi máu vương xung quanh đây.

[Oi, chúng ta phải làm gì với con Orthros này đây?]

Con Orthros đã chết vì nhận từ Fer một trảo.

Ueeh, thật kinh khủng.

Những thứ bên trong nó đang trào ra từ ngực và bụng….

[Orthros? Vị của chúng chán chết và không có ăn được]

Vị chán chết và không ăn được? Ngươi đã từng thử ăn lũ Orthros trước đó rồi à?

Quả là một thách thức lớn.

Thông thường sẽ chẳng ai nghĩ đến việc ăn lũ này khi nhìn thấy chúng.

[Nếu ta không nhầm thì da và nanh của lũ này có giá trị cao đối với con người]

Ohh, thì ra là thế.

Nhưng nếu tôi đưa cái này ra, không nghi ngờ gì sẽ có một cuộc hỗn loạn xảy đến.

Có một con Chimaera ở trong hộp vật phẩm của mình nhỉ…?

Có lẽ tôi nên để con Orthros này nằm chung với con Chimaera trong hộp vật phẩm mãi mãi.

Un, nên là thế.

Sau tất cả thì yên ổn là tốt nhất.

Bình luận (0)Facebook