• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Làm ơn nói sớm hơn đi

Độ dài 841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:15:02

Trong lúc ngồi trên lưng Fer, vì tò mò nên tôi đã hỏi nó.

Nhân tiện thì Sui đang ngủ trong túi đeo vai của tôi.

[Này Fer, có còn mất nhiều thời gian trước khi chúng ta ra khỏi rừng không?]

Khi tôi nói với Fer: “Chúng ta nên đi đến Vương quốc Erman và Vương quốc Leonhart”, Fer bảo băng qua cánh rừng là con đường ngắn nhất để đến con đường phía đông nên tôi đồng ý với nó. Nhưng mà đã 3 tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi tiến vào rừng.

[Chúng ta đang di chuyển với tốc độ chậm phù hợp với mong muốn của ngươi nên vẫn sẽ mất chút thời gian. Mặc dù vậy, sẽ nhanh hơn nhiều nếu chúng ta di chuyển với tốc độ mà không gì giữ chân ta]

Ah, ra vậy, thế thì tôi phải kiên nhẫn thôi.

Để Fer chạy tốc độ tối đa là điều không thể.

Nếu nó mà giữ tốc độ chạy như thế thì tôi sẽ bị rung lắc mạnh và không thể bám chắc được.

[Mặc dù vậy, chúng ta vẫn nhanh hơn so với đi đường của con người làm ra]

Ah, thế hả.

[Trong rừng là lãnh thổ của loài Orthros và Griffin nên con đường mà con người tạo ra là một đường vòng lớn bao quanh rừng.]

……. a-re, có phải tai tôi nghe nhầm không?

Có vẻ như tôi vừa nghe thấy tên của thứ gì đó mà không nên nghe thì phải.

Có phải nó vừa nói Orthros?

Có phải nó vừa nói Griffin?

Theo những gì tôi biết thì Orthros là loài chó 2 đầu và Griffin là loài có thân trên là đại bàng còn thân dưới là sư tử.

Tôi chợt nhớ về những hình ảnh của lũ Orthros và Griffin trong game và tiểu thuyết.

Đó, đó không phải là những con có mức độ nguy hiểm trùm cuối sao ---?!!

[Tại sao chúng ta lại băng qua rừng dù biết ở đó có Orthros và Griffin!]

Theo lẽ tự nhiên thì sẽ không ai băng qua rừng với lũ quái vật như thế ở đó cả!

[Im đi. Orthros và Griffin không phải là đối thủ của ta]

Không phải đối? Chúng ta đang nói đến Orthros và Griffin chứ không phải lũ cùi bắp nào đâu.

[Ta có lẽ nên nói cho ngươi biết điều này từ trước, nhưng kẻ duy nhất có thể xứng làm đối thủ của ta chí có Cổ Long thôi. Orthros và Griffin không có tuổi. Ngoài ra, chúng cũng tự hiểu là chúng không thắng được ta. Nếu chúng có đến thách thức thì cũng chỉ là những con Orthros và Griffin trẻ trâu không biết sợ là gì thôi]

n? Đợi chút nào.

[Này, theo lời ngươi nói thì có vẻ như có rất nhiều Orthros và Griffin đúng không ….]

[Ngươi nói cái quái gì vậy?. Cả lãnh thổ của Orthros và Griffin đều là nơi sinh sản của chúng, vậy nên sẽ có rất nhiều lũ bọn chúng rồi]

Haa - - - ?!!

N-Những thứ như vậy, làm ơn hãy nói sớm hơn đi!

Nhiều loài quái vật cấp trùm? Thế không phải quá nhiều sao.

Bình thường thì sẽ chỉ có một con thôi ngươi biết chứ.

Vậy mà ngươi nói có rất nhiều lũ bọn chúng.

Điều này thật sự tệ, thật sự là rất tệ.

[N-này, hãy tránh xa lãnh thổ của Orthros và Griffin được chứ?]

Un, đó là một ý tưởng sáng suốt.

Nhất là cho sức khỏe tinh thần tôi.

[Tại sao chúng ta phải tránh nó? Tất nhiên là chúng ta sẽ tiếp tục đi như thế này. Dù sao thì chúng ta đã vào lãnh thổ của Orthros rồi]

[Haaaa? N-nói sớm hơn đi!!]

[Không phải ta đã bảo ngươi rồi đó sao? Thật là, ta cũng chẳng hiểu là ngươi tức giận vì điều gì nữa?]

Nói xong, Fer tiếp tục tiến lên.

Haa~.

Tôi giờ chỉ có thể thờ dài mà thôi.

Sau tất cả, đó là Fer mà.

Từ quan điểm của Fer, nó quá bá đạo đến nỗi không đời nào mà lũ Orthros và Griffin dám nhe nanh chống lại.

Nhưng từ quan điểm của tôi, nó thật sự rất đáng sợ khi nghĩ là chúng tôi có thể đối mặt với lũ Orthros và Griffin.

Sau cùng thì chúng ta đang nói đến Orthros và Griffin đấy.

Đồ hèn nhát, bạn có thể nói vậy. Tôi ổn với điều đó.

Sẽ là lẽ tự nhiên khi bất kì ai cũng sẽ sợ thứ như thế xuất hiện.

Kẻ duy nhất giữ bình tĩnh khi đối mặt với lũ quái vật đó chỉ có thể là kẻ mạnh như Fer.

Dù chúng không dám tấn công khi Fer ở đây nhưng tôi vẫn mong là không giáp mặt với chúng.

Nhưng theo những gì Fer nói thì chúng tôi đã ở trong lãnh thổ của Orthros rồi…….

Orthros, làm ơn đừng xuất hiện.

Mi cũng biết là Fer bá đạo thế nào đúng không, Orthros.

Ah, nhưng mà Fer cũng nói là lũ Orthros trẻ trâu có thể dám thách thức nó.

Không, không thể nào như thế đâu …..

Hãy cư xử đúng mực và đừng có đến đấy~, Orthros~.

Bình luận (0)Facebook