• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Trại tập huấn của Fer-san ~ Phiên bản Dungeon (Phần 2)

Độ dài 1,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:14:49

[Lũ Kobold ở tầng này này. Số lượng của chúng cũng khá nhiều, cẩn thận đấy]

Vì Fer đã nói thế nên tôi phải thận trọng trong mỗi bước đi.

[Chúng đang tiến đến]

Một lũ Kobold mặt chó lao về phía chúng tôi trong khi nhe nanh gầm gừ “WanWan, GyanGyan”.

[Gyaaa! Cái quái gì vậy! Không đời nào, không, không!!]

[Có đấy. Vẫn còn kết giới nên không sao hết. Bình tĩnh và giải phóng Earth Magic đi]

Không, không, không đời nào tôi có thể bình tĩnh được.

[Fire B…]

[Mi cứ thử dùng Fire Ball đi, ta sẽ vứt mi ở đây một mình]

Fer tuyên bố không thương tiếc đúng lúc bản năng của tôi mách bảo phải sử dụng Fire Ball khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của lũ Kobold.

Fer, mi có phải là ác quỷ không thế!

C.h.ế.t ~ T.iệ.t~. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là bắn, bắn, bắn Stone Bullet.

Tôi đã thành thạo Fire Ball nên đó là thứ duy nhất tôi tin tưởng.

[Stone Bullet!, Stone Bullet!, Stone Bullet!]

“Hyu! Hyu! Hyu!” mấy viên đá bay đi.

Nó trúng vào hai con Kobold chạy phía trước nhưng lũ Kobold phía sau chúng chẳng hề bối rối mà tiếp tục lao đến.

Chân chúng nhanh như của lũ chó vậy.

Một con Kobold đã ở trước mặt tôi, nó mở miệng và định tợp tôi.

Gyaaaaaaaa!!! Thế là chấm hết.

“Tôi sẽ chết trong dungeon như thế này sao”, tôi ngay lập tức nhắm mắt trong khi nghĩ vậy.

Gakinnn!

Nhát cắn của con Kobold bị chặn lại bởi cái gì đó.

Tôi từ từ mở mắt ra và thấy trước mặt tôi là thứ gì đó cứng, trong suốt chặn cái miệng to lớn của con Kobold khiến nó lộ rõ khuôn mặt đần độn.

[Ta đã nói với người rồi đúng không? Kết giới của ta không phải thứ gì đó mềm đến nỗi một con Kobold đơn thuần có thể phá hủy nó đâu]

Tôi biết chứ, điều đấy luôn nằm trong tâm trí tôi.

Nhưng kết giới của Fer hoàn toàn trong suốt nên chẳng có cảm giác gì về sự hiện diện của nó cả.

Thật phát hoảng khi thấy một con Kobold với khuôn mặt đáng sợ lao về phía mình.

Fu~ bình tĩnh nào.

Đúng như Fer nói, có vẻ như kết giới này rất vững chắc.

Bị cả đám Kobold lao vào thật sự là một trải nghiệm đáng sợ.

Tuy nhiên nó vẫn ổn vì có kết giới của Fer.

Dù sao thì tôi nên dùng Earth Magic.

Tôi nên bắn, bắn, bắn và học hỏi thêm về nó.

Nếu tôi không làm thế thì việc tiến vào dungeon hoàn toàn vô nghĩa.

[Yosh, làm nó thôi]

[Tinh thần vậy mới đúng chứ. Lũ Kobold lại đến này]

[Stone Bullet!, Stone Bullet!, Stone Bullet!]

Tôi không thương tiếc bắn, bắn và bắn Stone Bullet về phía lũ Kobold.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến cầu thang nối với tầng dưới sau khi hạ gục vô số Kobold.

[Haa, haa thấy không Fer. Stone Bullet của ta tiến bộ rồi đúng không hả? Đã có tận ba viên đá được bắn ra đấy]

[Ngươi vẫn còn chặng đường dài phía trước. Đừng có vui mừng chỉ vì bắn ra ba viên đá]

Gununu, thật nghiêm khắc.

[Tầng tiếp theo là tầng cuối rồi. Có một không gian rộng lớn bên dưới cùng với rất nhiều Kobold đang chờ ở đó. Chuẩn bị đi]

Tôi gật đầu và đi theo Fer xuống cầu thang.

Tầng cuối cùng là một không gian hình vòm và đúng như Fer nói, có quá nhiều Kobold dưới này.

[K-Không phải là quá nhiều sao …?]

[Nu, thực sự là nó cũng nhiều. Nó không giống với lúc ta đến đây, nhưng mà … Có một con King đằng sau kìa]

[K-King? Ý ngươi là một loài cao cấp sao?]

[Đúng đấy. Thế nên lần này ngươi và Sui nên cố gắng đánh bại nó đi. Ngươi cũng không cần lo lắng về kết giới, nó vẫn còn đó. Ta sẽ ở đây và sẽ can thiệp nếu thấy cần thiết]

Không, không, không, không thể nói một cách đơn giản là “cố đánh bại nó đi”. ノಠ_ಠノ

Ngươi, tại sao ngươi lại đòi hỏi một điều vô lý thế?

[Sui nhìn sẵn sàng rồi đó. Ngươi nên học hỏi từ nó]

Tôi nhìn về phía Sui khi nghe Fer nói vậy và thấy Sui đang giải phóng những xúc tu có thể bắn acid bất cứ lúc nào.

[S-Sui ~ ~]

Sao nhìn em lại hứng thú đến vậy.

Có phải Sui đang yêu của tôi là kẻ nghiện chiến đấu không?

[Có vẻ Sui còn dũng cảm hơn ngươi nhiều đấy. Hm, đi đi]

Fer nói vậy và đẩy tôi ra.

[Này…..!]

Tôi lảo đảo tiến về phía trước, cùng với bước đi của tôi là dấu hiệu, vô số Kobold bắt đầu lao về phía này.

[U-Uwaaaaa!!]

“Byu! Byu! Byu!’

Sui trườn đi với tốc độ tôi chưa từng thấy và bắn acid.

[S-Sui?!!]

Tôi nghĩ Sui thực sự hiếu chiến.

Nhìn cảnh như vậy làm tôi muốn nôn nhưng ở trong tình huống này thì không thể.

[Nào đi đi, ngươi phải dùng Earth Magic đấy]

Fer đẩy tôi một lần nữa.

Vô số Kobold đang tiến đến.

[C.h.ế.t ~ T.i.ệ.t ~ M.à. Stone Bullet!, Stone Bullet!, Stone Bullet!]

Chẳng còn quan tâm gì nữa tôi bắn, bắn và bắn.

Tôi ghét phải thừa nhận lời của Fer nhưng giờ đây tôi có thể bắn Stone Bullet chính xác hơn những gì tôi nghĩ.

Cái con gọi là Kobold King to hơn hẳn mấy con còn lại.

Nó kiên trì đứng ở sâu phía sau nhưng khi thấy đồng bọn của mình bị đánh bại lần lượt từng con một trông nó có vẻ tức giận và gầm lên trong khi cho thấy những chiếc nanh khổng lồ của nó.

[Haa, haa, haa, nó là con còn lại cuối cùng …]

Con Kobold King gầm lên [Guwaaaooon] và di chuyển về phía tôi trong khi vung cái rìu của nó.

[Haa, haa, Stone Bullet!!, Stone Bullet!!!, Stooone Bulleeeeetoooo!!!!!]

Tôi tập trung hết sức mạnh còn lại và bắn Stone Bullet về phía con Kobold King.

Dù bị thương nhưng con Kobold King vẫn không gục.

Con Kobold King mình đầy máu me và tức giận tiến về phía tôi và nó chỉ còn cách tôi có vài bước nữa.

[C.h.ế.t ~ T.i.ệ.t. Ta cạn kiệt ma thuật rồi … Fer, ta sẽ để phần còn lại cho ngươi …..]

Nhưng ngay trước khi tôi ngất đi thì Sui đang chao đảo giữa tôi và con Kobold King.

Và “Byuuu”, bé bắn vào con Kobold King một lượng lớn acid.

Con Kobold King tan chảy mà không gào lên được từ nào trước khi chết.

Sui? Cái, cái quái gì lúc kết thúc thế?

Sui cân hết.

S-Suii-----?!!

Tôi mất đi ý thức lần nữa cùng với việc cạn kiệt mà thuật.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy để lại một cmt vinh danh bé Sui – người đã “gank tem” trong trận này và chào mừng 1 Sui còn bá đạo và dễ thương hơn xuất hiện ⚈ ̫ ⚈

Bình luận (0)Facebook