• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Trại tập huấn của Fer-san ~ Phiên bản Dungeon (Phần 1)

Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:14:49

Tôi và Fer đã tiến vào dungeon, quái vật đầu tiên mà chúng tôi gặp là Slime.

Trong lúc tôi đang phân vân không biết nên làm gì với lũ Slime vì tôi rất thích Sui mà, thì đột nhiên

[He?!]

Con Slime tan chảy.

Ehh? Chuyện gì vừa xảy ra thế?

[Đó là đòn tấn công khá xuất sắc đó Sui]

Eh, Sui vừa mới tấn công sao?

Ý tôi là chúng cùng chung một loài mà lại tấn công nhau không chút do dự như vậy.

[Sui bắn ra acid]

Khi nghe Fer nói thế, Sui thể hiện lại cho tôi xem.

Chất lỏng có tính acid bắn ra từ xúc tu của Sui như một khẩu súng phun nước.

Có vẻ như đó là acid nồng độ cao, khi dính acid, tảng đá bắt đầu bốc khói và tan chảy.

…….C-Chuyện gì với đòn tấn công mạnh mẽ đó vậy?

Eh, Sui mạnh đến thế sao?

[Thực hiện một đòn tấn công xuất sắc như vậy, có lẽ Sui là một cá thế độc đáo]

Cá thể độc đáo … L-là cái gì vậy trời?

Nếu Sui cứ tiếp tục tăng level thì bé sẽ tiến hóa thành thể loại khủng bố gì nữa?

Chà cũng không có gì xấu khi trở nên mạnh hơn.

[Con tiếp theo đang tới. Ngươi nên tấn công đi]

Nghe lời Fer, tôi vung cây kiếm ngắn vào con Slime.

Con Slime bị đập nát và sau một lúc thì tan chảy vào mặt đất.

[Không có xác chết trong dungeon sao?]

[Đúng vậy. Dungeon giống như một sinh vật sống nhờ hấp thụ tinh chất ma thuật. Tất cả những kẻ trong dungeon, bất kể là quái vật hay con người, nếu họ chết trong này sẽ trở thành dinh dưỡng cho dungeon]

Ahh, dungeon ở thế giới này là kiểu đó huh.

Tôi chắc chắn là không muốn chết trong dungeon rồi.

[Con nữa. Lần này hãy sử dụng ma pháp]

Tôi gật đầu và bắn ra Fire Ball.

Cầu lửa bắn trúng con Slime và nổ tung.

Ohh, có vẻ như nó khỏe hơn bình thường.

Có lẽ đây là ảnh hưởng của thức ăn từ Siêu thị trực tuyến.

Tôi và Sui đã đánh bại lũ Slime, hết con này đến con khác.

[Yosh, xuống tầng tiếp theo thôi. Thỏ một sừng sẽ xuất hiện ở tầng dưới, hãy cẩn thận với cái sừng của nó]

Đang đi xuống những bậc giống như cầu thang thì một con thỏ một sừng lập tức tấn công.

Nó nhảy lên và sử dụng chiếc sừng sắc nhọn như là vũ khí.

[Uohh!]

Tôi vô tình vung thanh kiếm ngắn của mình nhưng đó không phải vết thương chí mạng.

“Byu”

Nó đã tan chảy bởi đòn acid của Sui.

[Ohh, Sui giỏi lắm]

Tôi khen Sui khiến bé lắc lư vui vẻ.

[Bọn chúng vẫn còn nữa. Đừng hạ thấp cảnh giác]

Tôi cũng đoán thế.

Dù gì thì chúng tôi đang ở trong dungeon mà.

[Mà ngươi cũng phải dùng Earth Magic đi. Nó sẽ chẳng có nghĩa gì nếu ngươi không chịu dùng]

Gu…! Nó nhìn ra rồi.

Thế là từ giờ tôi phải đánh bại lũ Thỏ một sừng bằng cách sử dụng Stone Bullet.

Tuy nhiên sau tất cả nó vẫn chỉ có một viên đá bay ra.

Sui và Fer đánh bại những con Thỏ một sừng mà tôi bắn trượt.

[Ngươi chẳng tiến bộ tí gì]

[Haa, haa, làm sao mà ta có thể tiến bộ nhanh thế được! Stone Bullet!]

Tôi sử dụng Stone Bullet bắn trúng con Thỏ một sừng đang nhảy.

[Nó vẫn chỉ là một viên đá thôi huh. Có lẽ cần phải đối mặt với lũ quái vật mạnh hơn]

Ngươi nói cái quái gì vậy? Bây giờ ta đã gần như đã không thể đánh bại chúng rồi.

[Quan trọng hơn là tại sao lũ chúng nó cứ xuất hiện mặc dù Fer ở đây. Ở trong rừng, Fer quá bá đạo đến nỗi lũ quái vật không dám xuất hiện mà. Sao ở đây chúng cứ như không quan tâm tới điều đó vậy]

Nếu như bình thường thì do Fer quá mạnh nên lũ quái vật chẳng dám bén mảng đến gần.

Chúng sẽ tiến lại gần nếu Fer giấu đi sự hiện diện của mình nhưng chúng sẽ bỏ chạy trong tuyệt vọng khi nhìn thấy Fer.

Đó là lý do mà chúng tôi không gặp nhiều quái vật lắm trong suốt cuộc hành trình.

Nhưng bên trong dungeon, dù Fer không giấu đi hiện diện mà lũ quái cùi bắp như Slime và Thỏ một sừng vẫn dám tấn công.

[Lũ quái vật trong dungeon, chúng sẽ coi kẻ dám tiến vào dungeon là kẻ thù dù yếu hay mạnh]

L-là thế sao, dungeon quả thật đáng sợ mà.

Tôi đã không hiểu rõ ý nghĩa của việc tiến vào dungeon mặc dù tôi bị tấn công.

Tôi sẽ không bao giờ vào dungeon nữa đâu.

[Oi sao ngươi lại thư giãn thế? Lũ tiếp theo tới này]

[Owwa! Stone Bullet!]

Đúng như tôi nghĩ, rõ ràng là chúng tôi không nên vào đây.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến tầng tiếp theo trong khi đánh bại lũ Thỏ một sừng.

[Đây là tầng có Goblin]

Ge….! Goblin.

Tôi không muốn nhớ đến những kí ức lần trước tí nào.

[Nó tới rồi]

Gege! 3 con Goblin chạy từ cái ngách nhỏ về phía chúng tôi.

[F-Fire Ball!]

Quả cầu lửa bắn trúng con Goblin và đốt nó cháy đen.

[Ta đã bảo mi dùng Earth Magic mà]

Kể cả mi có nói thế, lũ Goblin lao về phía này làm ta phát hoảng.

Chính vì vậy nên tôi đã sử dụng phép thuật hữu ích hơn là Fire Magic.

[Lũ tiếp theo đang đến]

Gyaa! Lại thêm nữa à.

Số lượng Goblin đã tăng lên đáng kể.

[Stone Bullet! Stone Bullet! Stone Bullet!]

Nó là bất khả thi khi dùng Stone Bullet mà chỉ bắn ra có một viên đá để có thể giảm được số lượng Goblin chạy đến. Lũ còn sống đang tiến lại càng ngày càng gần.

[Uwa! Đừng có lại đây! Stone Bullet! Stone Bullet! Stone Bullet!]

Tôi bắn Stone Bullet, nhưng kể cả vậy vẫn có một con Goblin ngoan cố tiến gần đến chỗ tôi và vung cái gậy của nó.

[Hiiiiiiiiiiiii !!]

Cơn ác mộng lại bắt đầu rồi.

“Byu”

Nửa trên của con Goblin tan chảy bởi đòn tấn công của Sui.

[Suii ~ cảm ơn em. Em thật khỏe. Thật tuyệt vời]

Tôi cọ má và Sui trong khi ôm lấy bé.

[Ta đoán là Sui còn dũng cảm hơn ngươi nữa]

Gununu, ta có trấn thương tâm lý với lũ Goblin này, ngươi biết mà.

Cũng vì đứa nào đó đấy.

Mặc dù đã vất vả với tầng đầy lũ Goblin này nhưng tôi vẫn vượt qua được với sự giúp đỡ của Sui.

[Xong rồi, tiến xuống tầng kế nào]

Tiếp theo là tầng 4 huh.

Sau đó là tầng 5 nữa.

Tôi thực sự muốn trở lại mặt đất mà.

Haa.

Bình luận (0)Facebook