• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Một đống thực phẩm từ thế giới khác

Độ dài 1,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:14:48

Fer đột nhiên dừng lại.

[Oi, chuyện gì thế?]

[Xuống đi]

Nếu nó đã nói thế thì tôi cũng xuống thôi nhưng đã đến giờ ăn đâu.

[Chúng ta sẽ có một trận thực chiến]

Ha? Cái gì mà đột nhiên vậy?

[Ngươi đã tiến bộ ở Fire Magic khi chúng ta trong một trận thực chiến đúng chứ? Lần này là cho Earth Magic]

Lại nữa. Cái gì ngươi cũng quyết định một mình thế.

[Tại sao ngươi lại tự mình quyết định như vậy. T, ta sẽ không làm thế nữa đâu]

[Không, ngươi sẽ phải làm. Nếu cứ tiếp tục như này thì biết đến khi nào ngươi mới có thể học được Earth Magic. Đạt được thành công qua thực chiến còn hơn là phí thời gian để làm như bây giờ. Chẳng phải đã được chứng minh bởi Fire Magic sao?

C.h.ế.t - t.i.ệ.t.~ Ta đang cố gắng hết sức ngươi biết chứ?

Đáng buồn là nó lại không có kết quả.

Về Fire Magic, không phải là tôi không hiểu những gì Fer nói mà là tôi muốn tránh việc đột ngột bị đưa đến làng Goblin.

[Bỏ qua việc có làm hay không thì ngươi định bắt ta làm gì?]

[Nó đó]

Tôi nhìn về phía Fer chỉ trong lúc nói. Ở đó có một hang động.

[Có vấn đề gì với cái hang đó à?]

[Đó không phải là cái hang bình thường. Đó là dungeon]

…………ha?

D-Dungeon?

Dungeon? Đó là Dungeon?

Tại sao lại nằm giữa rừng thế này?

[Nó là cái dungeon mới được tạo ra. Những điều thế này thỉnh thoảng xảy ra ở nơi có tinh chất ma thuật dày đặc]

Đúng như tên gọi của nó, tinh chất ma thuật là bản chất của sức mạnh pháp thuật.

Hấp thụ tinh chất và chuyển nó thành sức mạnh phép thuật là cách sử dụng ma pháp.

Tôi cảm thấy tôi cảm nhận được nó hoặc không?.

Theo lời Fer, khu vực nơi có tinh chất ma thuật dễ dàng hội tụ hoặc xác chết của quái vật cao cấp (loại có đá ma thuật) thì đôi khi dungeon sẽ được tạo ra.

[Dungeon hả? Ngươi đang nói những điều vô lý đó. Dungeon, tất nhiên là nó bất khả thi cho ta rồi. Không đời nào ta tiến vào đó đâu, ta thề đó]

[Nó không bất khả thi đâu. Ta đã điều tra và phát hiện bên trong chỉ có những loại quái vật như Slime, Thỏ một sừng, Goblin và Kobold. Quái vật không nhiều đến thế đâu.]

Không, không và không, thế là quá nhiều đối với ta, ngươi có hiểu không?

Ngươi đã kiểm tra nó tức là ngươi đã vào đó à?

Tôi nghĩ đó là lý do nó về muộn. Có vẻ nó đã tiến vào dungeon rồi.

[Đó là một dungeon khá bé, chỉ có 5 tầng, ngay cả với tân binh như ngươi cũng sẽ ổn thôi.]

5 tầng mà bé á. Cái bé đó không phải dành cho ta.

T, ta sẽ không vào đó đâu.

[Vậy thì đi thôi]

[Đợi đã, đợi đã. “Đi thôi” cái đầu ngươi ý. Sao ngươi tiến vào đó một cách tự nhiên vậy. Ta sẽ không vào đâu, hiểu chứ?]

[Thật á, sao ngươi lại hèn nhát vậy]

Fer-san, ngươi nên chọn lời cẩn thận, ta không phải đứa hèn.

[Ta chỉ là người rất cẩn thận. Đột nhiên tiến vào dungeon thật quá vô lý]

[Hmm, phụ thuộc vào cách ngươi nói thôi. Ngay cả ta cũng không thể can thiệp được nếu ngươi muốn học ma pháp theo cách của ngươi. Nhưng mà với phương pháp đó không rõ đến bao giờ ngươi mới học được Fire Magic]

Guu…điều đó là sự thật.

[Ngươi hiểu rồi đúng không? Những gì ta nói đều chính xác. Đừng có lo lắng, ta sẽ tạo kết giới cho cả ngươi và Sui. Giờ thì đi thôi]

Fer nhất định phải bắt tôi vào dungeon sao.

Nếu là thế ….

[Đợi đã, nếu ngươi bắt buộc ta vào dungeon thì ta cần phải chuẩn bị cái đã]

Tôi sẽ khiến nó thể hiện năng lực tại đây, Siêu thị trực tuyến-san.

Tăng chỉ số bằng cách sử dụng thực phẩm của Siêu thị trực tuyến – chiến lược của thế giới khác.

Tôi không muốn bị thương và chết thì đặc biệt không.

Nếu phải tiến vào địa điểm vô danh như dungeon, tôi cần trở nên khỏe hơn dù chỉ là một chút.

[Ta chưa nói với ngươi nhỉ, bằng việc ăn thức ăn của thế giới khác, ngươi có thể trở nên khỏe hơn]

[Cái gì?]

Tôi giải thích cho Fer về giá trị chỉ số tăng thêm cùng giới hạn thời gian khi ăn thức ăn từ Siêu thị trực tuyến.

Tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ nhưng tôi giải thích cho nó về sự khác biệt của việc chỉ số có thể tăng thêm đến đâu và kéo dài bao lâu phụ thuộc vào loại thức được hấp thụ, cách mà nó được nấu và số lượng thức ăn được ăn.

[Nhớ không? Lần trước khi mà ta đãi ngươi thức ăn ở thế giới khác ý. Không phải ngươi nói là ngươi cảm thấy tràn đầy năng lượng sao. Tại thời điểm đó, chỉ số đã tăng lên rất nhiều và nó khiến ta thực sự ngạc nhiên]

[Hou, hóa ra là thế à]

Có vẻ như Fer cũng cảm thấy thể chất tốt hơn khi ăn thức ăn ở thế giới khác.

[Có nghĩa là ngươi sẽ tiến vào dungeon sau khi ăn thực phẩm của thế giới khác]

[Chuẩn đấy]

Sẽ rất mất thời gian nếu tôi phải nấu ăn vì thế nên tôi mua đồ ăn nhanh có thể ăn luôn từ Siêu thị trực tuyến.

Gà chiên giòn, bánh sừng bò, thịt băm, thịt lợn thăn thái lát mỏng, Yakitori, thịt lợn chua ngọt, cá thu chiên giòn, hải sản, cá hồi hun khói, salad khoai tây, pizza, bánh ngọt,….

Dù sao tôi mua mọi thứ mà tôi thấy.

Tôi không biết cái nào sẽ nâng cao chỉ số nào, thế nên tốt hơn hết là ăn mọi loại thức ăn có thể.

Mặc dù tôi đã nói vậy, tôi không thể ăn hết chúng được thế nên tôi ăn mỗi thứ một ít còn lại để Fer xử nốt.

Thật tệ vì nó là đồ ăn thừa, nhưng đó là lỗi của Fer khi làm nó trở nên như vậy.

Ah, tôi nên cho cả Sui ăn nữa.

Lên level bằng cách sử dụng đồ thừa từ thế giới khác cũng như nâng cao chỉ số của Sui.

À tôi nên mua cả đồ uống nữa, yosh có lẽ thế này là đủ rồi.

Tôi sắp xếp đống đồ ăn nhanh mà tôi đã mua từ Siêu thị trực tuyến.

Nó là 1 đống thực phẩm của thế giới khác.

[Ta không biết cái nào sẽ nâng cao chỉ số nào nên ta sẽ ăn nhiều nhất có thể. Nhưng ta cũng có giới hạn. Thế nên ta sẽ ăn một phần nhỏ còn Fer và Sui giải quyết phần còn lại nhé? Xin lỗi vì đó là đồ ăn thừa nhưng tất cả cũng vì mục đích tiến vào dungeon]

[Được thôi]

Fer-san, ngươi đang chảy dãi đấy có biết không.

Sui cũng không nên lắc lư nhanh như thế chứ.

Thế thôi, bắt đầu ăn nào.

Tôi cắn một miếng và đưa cho Fer phần còn lại.

Những cái hộp đựng thức ăn thì được đưa cho Sui.

[Ahh, quên mất không nói nhưng có vẻ như ăn những thành phần khác của thực phẩm khác với việc ăn thức ăn, nó dẫn đến việc level được tăng cao. Ví dụ như là cái này hoặc cái này.]

Tôi giải thích cho Fer trong khi chỉ tay vào mấy hộp đựng thực phẩm.

[Mu thế à. Nếu như vậy Sui có thể lên level miễn là nó muốn à. Những thứ từ thế giới khác thật bí ẩn]

[Bí ẩn? Chả phải ở đây cũng thế khi mà so với thế giới trước kia của ta sao. Ta cũng nghĩ là nó rất bí ẩn khi mà ta đặt chân đến đây]

Thành thật mà nói, tôi cũng muốn tìm hiểu tại sao thế giới này lại hoạt động như vậy.

Chà, tôi đã gặp một hiện tượng kì quái và bí ẩn như dịch chuyển đến thế giới khác, nên có lẽ đó là một thế giới nơi mọi thé có thế xảy ra.

Tôi lại tiếp tục quay lại công cuộc ăn uống.

Trong lúc để Sui ăn hộp đựng thực phẩm tôi cũng để bé ăn cả thức ăn nữa để có thể tăng chỉ số của bé dù chỉ là trong thời gian giới hạn.

Fer thì vẫn ngấu nghiến đống đồ ăn thừa của tôi.

[Fu~, Ta ăn nhiều quá rồi~. Để kết thúc, đến lúc cho tráng miệng rồi]

Cuối cùng, tôi cắn một miếng của Kem Puff và bánh ngọt.

Phần còn lại được giải quyết một cách ngon lành bởi Fer và Sui.

[Uppu, ta no quá rồi]

Xem nào, chỉ số của tôi đã tăng đến mức nào rồi?

【 Tên 】 Mukouda (Tsuyoshi・Mukouda)

【 Tuổi 】 27

【 Nghề nghiệp 】 Người đến từ thế giới khác

【 Level 】 3

【 Thể lực 】 110 (+24)

【 Ma pháp 】 110 (+23)

【 Công kích 】 83 (+19)

【 Phòng thủ 】 82 (+17)

【 Nhanh nhẹn 】 78 (+16)

【 Skill 】 Thẩm định, Hộp vật phẩm, Fire Magic

Familiar

《Quái vật ma thuật đã lập khế ước》 Fenrir, Baby Slime

【 Kỹ năng độc nhất 】 Siêu thị trực tuyến

E~to, nó đã tăng khoảng 20% huh.

Tôi đã mong nó sẽ tăng nhiều hơn một tí nữa nhưng không thể đòi hỏi quá nhiều được.

Tôi tự hỏi không biết Fer và Sui sẽ thế nào?

Tôi kiểm tra hai đứa và phát hiện chỉ số của Fer đã tăng khoảng 30%, Sui đã lên level 16 và chỉ số tăng khoảng 20% như tôi.

[Đúng như ngươi nói, chỉ số đã thật sự tăng lên]

Có vẻ Fer cũng xác thực được.

[Không còn vấn đề gì với việc vào dungeon nữa chứ. Đi thôi]

Không phải là không còn vấn đề gì nữa, ý tôi là có một cái vấn đề to đùng này nhưng mà nếu tôi có nói với Fer là tôi không vào dungeon đâu thì có lẽ nó sẽ xách cổ, lôi tôi vào mất.

Tôi lấy ra từ hộp vật phẩm một chiếc kiếm ngắn.

Tôi nên tự giải quyết vấn đề của bản thân và tiến vào.

[Ah, Fer, làm kết giới đi chứ]

Ngươi không được gọi ta là đồ hèn.

An toàn là trên hết, đó là phương châm của tôi.

Bình luận (0)Facebook