• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17 - Tôi thu về một đống tiền cùng một cơ số thịt

Độ dài 1,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:12

Sáng hôm sau, tôi cùng Fel đến hội mạo hiểm giả.

Vừa tới quầy thu mua là gặp ngay ông chú hôm qua.

“Chào buổi sáng”

“Xong xuôi cả rồi đó. Hàng của cậu nhiều ác liệt nên để hết ở trong kho. Theo ta nào”

Tôi và Fel theo chân ông chú tới nhà kho

Đống thịt chất cao như núi.

“Đây là toàn bộ số thịt của đống ma thú hôm qua”

Ohh, với lượng này thì con Fel có ăn nhiều đến mấy thì cũng đủ trong nhiều ngày.

Tôi nhanh chóng quẳng đống thịt vào trong Rương đồ.

“Ta cũng ngờ ngợ từ hôm qua rồi, nhưng quả thực cậu có Rương đồ khá là to đấy nhỉ”

Nghe thấy ông chú nói vậy, tôi đáp lại một cách ậm ờ.

Thịt hiện giờ là thứ tồn tại duy nhất, còn bí mật về Rương đồ, lộ hay không không quan trọng.

Với cả, chuyện đó cũng lộ ra từ lúc đưa ma thú hôm qua rồi còn gì.

Đằng nào thì mình cũng sẽ không tới hội mạo hiểm giả này thêm lần nào nữa, nên cũng đâu còn gặp lại ông chú này đâu.

Bởi tôi dự tính rời khỏi thị trấn này trong hôm nay hoặc ngày mai.

Ở lâu quá một nơi là điều tối kỵ.

“Tiếp theo là tiền của cậu”

Sau khi cất hết đống thịt vào Rương đồ, ông chú lôi ra một bao nặng trịch đặt trước mặt tôi.

“Để ta kể chi tiết. Đầu tiên là Orc. Orc ngoài thịt ra thì còn tinh hoàn là có giá. 5 cặp tinh hoàn có giá 2 xu vàng và 5 xu bạc. Tiếp theo là Red Boar. 2 bộ lông cùng 4 chiếc nanh có giá 2 xu vàng và 4 xu bạc. Tiếp theo là Cockatrice. Loài này có giá nhất ở phần thịt, nhưng ngoài thịt ra thì còn có lông vũ. 3 bộ lông vũ bị tơi tả ít nhiều nên chỉ bán được có 5 xu bạc thôi”

Theo lời ông chú, cặp tinh hoàn Orc là một trong những nguyên liệu làm nên thuốc tăng cường sinh lực. Nghe đồn là công hiệu hơn cả Viagra nên có giá khá cao và rất được ưa chuộng, nhưng tôi lại chả có ý định dùng.

Da của Red Boar được dùng làm giày dép, túi cặp hoặc thắt lưng nên khá được ưa thích. Còn nanh thì được dùng làm đồ mỹ nghệ.

Lông vũ của Cockatrice có thể làm gối.

“Tiếp theo là Rock Bird. Mỏ và lông vũ có giá 7 xu vàng. Tiếp theo là Giant Dodo, cũng là mỏ và lông vũ, may mắn là có thêm một viên ma thạch nhỏ nên có giá 22 xu vàng Tiếp theo là Giant Deer. Phần nguyên liệu là sừng và da, và con này cũng rớt ra ma thạch nên có giá 28 xu vàng. Đám này đều là ma thú cấp B, vậy mà đều rớt ra ma thạch cả, cậu may mắn thiệt đó”

Mỏ và lông vũ của Rock Bird dùng để làm mũi tên. Những mũi tên này có độ xuyên phá tốt, cộng thêm tính năng hỗ trợ cho phong ma pháp nên được các cung thủ lùng mua ráo riết.

Mỏ của Giant Dodo (loài chim có thân hình đồ sộ và không thể bay do cánh bị tiêu biến) thì được dùng làm ma pháp cụ (như nhẫn, vòng tay, dây chuyền...), còn lông thì là nguyên liệu làm nên chăn ga gối cao cấp.

Sừng của Giant Deer (Nai khổng lồ) là nguyên liệu tốt để chế tạo gậy phép cho pháp sư, còn lông thì dùng để làm áo giáp.

Ma thạch rớt ra từ Giant Dodo và Giant Deer là loại đá kết tinh ma lực, tùy vào thuộc tính mà có nhiều cách dùng khác nhau. Ma thạch chỉ rớt ra từ quái thú cấp B trở lên nên thường được mua với giá rất cao.

Cần phải nói thêm rằng, quái thú cấp B chỉ có tỉ lệ 30% rớt ra ma thạch. Còn quái thú cấp A trở lên sẽ luôn rởt ra ma thạch, chỉ khác ở kích cỡ to nhỏ.

“Cuối cùng là 2 ma thú cấp A. Lâu lắm rồi ta mới được thấy chúng tận mắt đấy. Nguyên liệu thu được từ Black Serpent là túi độc, gan, nanh, nhãn cầu, da và một viên ma thạch thuộc loại tốt; tất cả có giá 64 xu vàng. Tiếp theo là Murder Grizzly với gan mật, vuốt, lông cùng với viên ma thạch cỡ bự; tất cả có giá 78 xu vàng. Quả đúng là ma thú cấp A”

Túi độc của Black Serpent (Loài rắn khổng lồ màu đen) được dùng cho rất nhiều việc (toàn việc rùng rợn nên không tiện kể). Gan dùng làm nguyên liệu cho thuốc bổ sung dinh dưỡng. Nanh dùng làm nguyên liệu chế tạo ma cụ, nhãn cầu dùng để chế tạo gậy phép, da dùng để chế tạo áo giáp cho các mạo hiểm giả cấp cao. Viên ma thạch thu được khá là to và mang thuộc tính thủy.

Gan của Murder Grizzly dùng làm thuốc, vuốt làm ma cụ, bộ lông được các quý tộc sử dụng làm thảm trải sàn. Riêng viên ma thạch có kích cỡ lớn nên bán được giá nhất trong tất cả.

“Tổng cộng thu về được 204 xu vàng và 4 xu bạc. Về phí giải phẫu, vì lần này cậu mang tới khá nhiều ma thú cấp cao nên được giảm giá còn 2 xu vàng và 4 xu bạc. Sau khi trừ thì cậu được 202 xu vàng. Ta đã chuẩn bị dưới dạng xu vàng để dễ tiêu xài tuy có hơi nhiều một chút. Nếu muốn thì ta có thể chuẩn bị dưới dạng xu vàng lớn hoặc xu bạch kim, ý cậu thế nào?”

“Không, không sao, cứ để xu vàng là được rồi”

Theo những gì tôi quan sát thấy tại các cửa hiệu trong thị trấn, xu vàng lớn và xu bạch kim không được sử dụng trên thị trường. Kể cả những vật phẩm có giá hơn 10 xu vàng cũng không được niêm yết dưới đơn vị xu vàng lớn.

Tôi cho rằng tuy vàng lớn và bạch kim là đơn vị tiền tệ, nhưng hầu như không được lưu thông trên thị trường.

Dù sao thì, hơn 200 đồng vàng lận...

Mặc dù tôi chả phải làm cái gì cả.

Thôi thì cứ nhận đã rồi tính sau.

Tí thưởng cho Fel mấy món đặc biệt ngon mới được.

“À mà, một người bạn có nhờ ta hỏi hộ một chuyện. Có đúng con ma thú của cậu là Fenrir phải không?”

Lúc ông chú hỏi câu đó thì con Fel đằng sau ngáp một tiếng rõ to, tỏ vẻ chán chường khi phải chờ đợi.

Con cẩu ham ăn đằng sau đúng là Fenrir đó, vậy thì sao chứ?

“Thực ra thì cũng có nhiều người cho rằng đó là Great Wolf”

Theo lời bạn của ông chú, bên cạnh những người tin vào lời đồn “Có gã đã thuần phục được Fenrir làm pet”, thì cũng có người cho rằng “Đời nào ma thú huyền thoại lại đi làm pet cho con người”. Thế nên, dư luận đang chia làm 2 phe, người thì cho là Fenrir, người thì cho là Great Wolf.

Great Wolf hình như ma thú cấp A, loài sói to ngang Fenrir và có bộ lông màu xám.

“Từ trước đến nay làm gì có ai nhìn thấy Fenrir bao giờ đâu. Mà, theo kinh nghiệm trước đây làm mạo hiểm giả của ta, cái thần thái đó chắc chắn chỉ có thể là Fenrir huyền thoại thôi”

Tranh luận về việc Fenrir hay Great Wolf à.

Một tin tốt đây.

Ban đầu, tôi tính sẽ tránh những thị trấn hay thành phố lớn bởi danh tính của Fel. Nhưng từ giờ, nếu nói Fel là Great Wolf thì chắc sẽ không vấn đề gì nhỉ. Có thể người ta sẽ ngạc nhiên bởi có pet là ma thú cấp A, nhưng dù sao vẫn hơn là nói ra đó là Fenrir.

Ông chú có thể đã đoán ra, nhưng tôi không nói cụ thể Fel là Fenrir, cứ thế cầm tiền và rời nhà kho.

Và, vẫn như hôm qua, tôi đi khỏi hội mạo hiểm giả trong những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào của các mạo hiểm giả khác.

“Fel, ta đã xong mọi việc ở thị trấn này rồi. Giờ đang tính khởi hành luôn, ý chú mày sao?”

“Ta thì sao cũng được. Cứ cho ta ăn ngon là xong tuốt”

Suốt ngày chỉ ăn với ăn.

“Rồi, vậy đi thôi”

Và thế là, tôi cùng Fel rời khỏi thị trấn.

Bình luận (0)Facebook