• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 151: Gian hàng

Độ dài 1,643 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:20:30

Chương 151: Gian hàng

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi quyết định kiểm tra chỉ số của mọi người. Chúng tôi đã đánh bại tất cả những con boss trong dungeon của Doran, thậm chí là cả trùm cuối Behemoth nên hẳn mọi người đã tăng thêm một vài chỉ số cũng như level. Trước hết tôi sẽ kiểm tra chỉ số của Fer.

【 Tên 】 Fer

【 Tuổi 】 1014

【 Chủng loại 】Fenrir

【 Level 】 921

【 Thể lực】 10003

【 Ma thuật 】 9637

【 Công kích 】 9275

【 Phòng thủ 】 10001

【 Nhanh nhẹn 】 9839

【 Kỹ năng 】 Phong ma pháp, Hỏa ma pháp, Thủy ma pháp, Thổ ma pháp, Băng ma pháp, Lôi ma pháp, Thánh ma pháp, Kết giới Ma pháp, Phong trảo, Tăng cường thể chất, Kháng vật lý, Kháng ma pháp, Giảm tiêu hao ma lực, Thẩm định, Tăng cường chiến đấu.

【 Bảo hộ 】Phước lành của Nữ thần gió Ninril, Phước lành của Thần chiến tranh Vahagn.

O-oh? Trông như Level của Fer đã cao hơn khoảng 10 cấp so với lần tôi Thẩm định nó trước trận chiến với boss của tầng 26 … Fer từng đề cập đến việc với người có level cao thì việc thăng cấp là rất khó khăn nhưng dù sao trùm của dungeon cũng là Behemoth cơ mà. Thể lực và phòng thủ của Fer cũng đã vượt quá 10,000. Liệu còn bất kì ai, bất kì con quái vật nào có thể chống lại một Fer như lúc này? Tôi đoán việc Fer trở nên mạnh mẽ cũng không phải một điều xấu, tất nhiên không phải vì nó sẽ có lợi cho cá nhân tôi đâu, haha.

 Tiếp đến là Dora-chan.

【 Tên 】 Dora-chan

【 Tuổi 】 116

【 Chủng loại 】Rồng Pixie

【 Level 】 160

【 Thể lực】 1092

【 Ma thuật 】 3223

【 Công kích 】 3115

【 Phòng thủ 】 1057

【 Nhanh nhẹn 】 3893

【 Kỹ năng 】 Phong ma pháp, Hỏa ma pháp, Thủy ma pháp, Thổ ma pháp, Băng ma pháp, Lôi ma pháp, Ma thuật hồi phục, Pháo kích, Tăng cường chiến đấu.

【 Bảo hộ 】Phước lành của Thần chiến tranh Vahagn.

Ohhhh … Level của Dora-chan cũng đã tăng lên, có lẽ phải đến 30 cấp. Dora-chan đã chiến đấu với Behemoth và tất nhiên là rất nhiều boss của các tầng cùng lũ quái vật có thứ hạng cao. Giờ toàn bộ chỉ số của nó đều đã vượt quá một nghìn, một sự phát triển lớn đấy. Kế tiếp là chỉ số của Sui. Có vẻ em ấy là người đã tăng trưởng nhiều nhất.

【 Tên 】 Sui

【 Tuổi 】 2 tháng

【 Chủng loại 】Slime Lớn

【 Level 】88

【 Thể lực】 1489

【 Ma thuật 】 1467

【 Công kích 】 1460

【 Phòng thủ 】 1464

【 Nhanh nhẹn 】 1491

【 Kỹ năng 】 Đạn Acid, Chế tạo thuốc hồi phục, Tăng trưởng, Cấp số nhân, Thủy ma pháp, Thợ rèn

【 Bảo hộ 】Phước lành của Nữ Thần nước Rusalka, Phước lành của Thần rèn đúc Hephaetus.

Oh, đó là rất nhiều cấp độ mà em ấy đã đạt được kể từ lần cuối tôi kiểm tra. Có lẽ là do Sui-chan đã chiến đấu với Behemoth cùng những trận chiến lớn khác chống lại lũ quái vật mạnh mẽ như những con boss hạng S trong mấy tầng cuối của dungeon.

Toàn bộ ma thú kế ước của tôi đều thật đáng kinh ngạc. Giờ chắc đến lượt của tôi nhỉ. Các chỉ số của tôi sẽ được hiển thị khi sử Siêu thị trực tuyến nhưng tôi cũng không chú ý đến chúng lắm vì đa phần những lúc đó tôi chỉ đang chết đói hoặc bận lựa chọn lễ vật cho các Đáng thất vọng-sama và tôi chỉ muốn làm cho xong để đi ngủ. Vậy nên chỉ số à …

【 Tên 】 Mukouda (Tsuyoshi Mukouda)

【 Tuổi 】 27

【 Chủng loại 】Một người bị bắt đến từ thế giới khác

【 Level 】 20

【 Thể lực】 280

【 Ma thuật 】 273

【 Công kích 】 254

【 Phòng thủ 】 252

【 Nhanh nhẹn 】 232

【 Kỹ năng 】Thẩm định, Hộp vật phẩm, Hỏa ma thuật, Thổ ma thuật, Familiar, Phòng ngự tuyệt đối

【 Ma thú kế ước 】Fenrir, Slime Lớn, Rồng Pixei

【 Kỹ năng độc bản 】Siêu thị trực tuyến (+1)

【 Bảo hộ 】Phước lành của Nữ thần gió Ninril (tiểu), Phước lành của Nữ thần lửa Agni (tiểu), Phước lành của Nữ thần đất Kishar (tiểu).

Okay, level của tôi đã tăng nhưng không nhiều như mọi người. Mà điều đó thì cũng không quá ngạc nhiên, tôi chẳng đóng góp gì nhiều trong các trận đánh boss và cũng chỉ đứng phía sau trong trận chiến với Behemoth … Tôi không mong đợi quá nhiều về sự cải thiện … Không, thực ra tôi đang chém gió đấy, tôi đã mong nó sẽ là một sự tăng trưởng lớn, tôi đã đặt chân tới tầng cuối cùng của dungeon nên tôi đã mong mọi thứ sẽ tốt hơn thế này. Sự khác biết về tăng trưởng giữa tôi và ba đứa kia thật thảm hại. An toàn là trên hết là phương châm của tôi nhưng mà yeah.

Từ từ đợi chút đã, tôi không để ý vào ngày hôm qua nhưng có một (+1) bên cạnh Kỹ năng độc bản Siêu thị trực tuyến này. Đó là gì vậy? Nếu tôi bấm vào cái (+1) này tôi sẽ …

[Kỹ năng độc bản Siêu thị trực tuyến ‘Gian hàng’ đã được mở khóa. Làm ơn hãy chọn một trong những thứ sau … MacDonalds/Sanke]

Huh? C-Cái gì vừa xuất hiện vậy? ‘Gian hàng’ … đó là một cửa hàng không có trong siêu thị chỉ bán các mặt hàng chuyên dụng hay cung cấp thực phẩm nhượng quyền --- như MacDonalds sao. Vậy nếu tôi chọn cái này thì tôi có thể mua đồ ăn nhanh từ Siêu thị trực tuyến? Hmmm, cũng lâu lắm rồi tôi chưa đụng đến đồ ăn nhanh nhưng lựa chọn còn lại, Sanke – đó là một cửa hàng bánh với có liên hết với Hoàng gia, một cửa hàng bánh kẹo wagashi truyền thống chuyên cung cấp cho ba gia tộc Tokugawa …

Tôi thấy Sui đang nhảy nhót xung quanh mình. Em ấy thực sự thích đồ ngọt. “Hmm” Tôi lên tiếng hỏi “Sui có thích những món ăn ngọt không?”

“Những thứ ngọt như pudding và bánh ạ? Umm, Sui yêuuuu những món ăn ngọt ạ-” Tất nhiên là em ấy thích chúng rồi. Quyết định vậy đi, tôi sẽ thuê cửa hàng cung cấp đồ ngọt cho ba gia tộc Tokugawa. Sự dễ thương của Sui-chan chữa lành mọi thứ nên hiển nhiên đó sẽ là lựa rồi. Tôi chạm vào ‘Sanke’ trên màn hình hiển thị của Siêu thị trực tuyến.

[Thỏa thuận thuê hàng với Sanke? CÓ/KHÔNG]

Oh, nó đang hỏi liệu tôi có chắc chắn không. Tôi nhìn lại Sui-chan một lần nữa, tất nhiên là chắc chắn rồi. Tôi bấm nút CÓ.

[Bạn đã thuê cửa hàng của Sanke. Gian hàng tiếp theo sẽ khả dụng khi bạn đạt level 40. Chúng tôi rất mong chờ lần ghé thăm tiếp theo của bạn]

Sau khi hiển thị thông báo trong vài giây, màn hình quay trở lại hiện chỉ số như thông thường, nơi biểu tượng (+1) bên cạnh Siêu thị trực tuyến đã biến mất. Tôi nhìn vào màn hình, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì vừa diễn ra. Nó đã nói tôi sẽ nhận được ‘Gian hàng’ khác, một cửa hàng khác khi đạt tới level 40. Vậy nghĩa là tôi có được ‘Gian hàng’ lần đầu này nhờ chạm mốc level 20? Vì là một Kỹ năng độc bản nên tôi chẳng ngờ Siêu thị trực tuyến sẽ thay đổi, quả là đáng kinh ngạc. Fer từng nói một vài Kỹ năng sẽ không phát triển hay nâng cấp như kỹ năng Hộp vật phẩm, thế nhưng lúc này Siêu thị trực tuyến của tôi đã có một ‘Gian hàng’. Liệu tôi có nên kiểm tra nó xem sao? Mở Siêu thị trực tuyến, xem nào, tôi có thể thấy ‘Sanke’ ở ngay menu đầu. Chọn vào nó và ohhhhh, miệng tôi bắt đầu ứa nước miếng khi thấy đủ loại bánh ngọt và bánh nướng xuất hiện, các loại wagashi và bánh mà bạn có thể thấy trong những cửa hàng bánh kẹo cao cấp ở Tokyo.

Dùng hết sự nam tính của mình, tôi cố gắng chống lại cám dỗ để bắt đầu bơm những đồng vàng, không, những đồng vàng lớn vào giao diện của Siêu thị trực tuyến. Bây giờ tôi cần có việc phải làm nhưng sau đó, oh đúng vậy, sau đó tôi sẽ mua bánh và đồ ngọt từ gian hàng của Siêu thị trực tuyến.

“Fer, Dora-chan, giờ ta sẽ quay lại phòng và sắp xếp các vật phẩm đã thu thập được”

“Okay. Đừng có quên bữa trưa đấy” Fer nhắc nhở một cách dư thừa.

“Yeah, bữa trưa” Dora-chan nói thêm.

“Ta sẽ không quên đâu” Tôi nói với chúng “Sui-chan, anh có chút việc muốn nhờ em nên đi theo anh được không?”

“Dạ-”

Tôi muốn Sui-chan làm một thứ cho mình trong lúc tôi sắp xếp lại các vật phẩm mà cả nhóm đã thu thập được. Tôi đã sử dụng và lạm dụng món đồ này khá nhiều nên có khả năng nó sẽ sớm hỏng. Tất nhiên tôi có thể mua một cái khác từ Siêu thị trực tuyến nhưng nếu Sui-chan làm nó từ Mithril thì thứ này sẽ bền hơn rất nhiều và em ấy cũng có thể làm nó to hơn để tôi dễ bề sử dụng. Chúng tôi sẽ quay lại phòng để tôi có thể cho Sui xem và nhờ em ấy làm món đồ này. Tôi khá tự tin về việc Sui-chan sẽ làm được mà không gặp bất kì vấn đề gì.

Bình luận (0)Facebook