• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 141: Tấn công bằng nước

Độ dài 2,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:20:03

Sau bữa sáng của ngày mới, chúng tôi liền lên đường, đi xuyên qua khu rừng theo hướng khu vực boss tại tầng này. Để giữ cho 3 ông thần khỏi cãi cọ, tôi đã áp đặt một lộ trình như ngày hôm qua, 3 đứa chúng sẽ chiến đấu với quái vật mà cả nhóm gặp bắt đầu từ Fer rồi đến Dora-chan và cuối cùng là Sui rồi lại quay ngược lại Fer, cứ thế tiếp tục.

Sau khi rời Kết giới của Fer, quái vật đầu tiên mà chúng tôi đối mặt là một con Gấu xám sát thủ, giống như con mà Dora-chan đã hạ gục một cách đẫm máu ngày hôm qua. Tiếp đến là một bầy Bọ ngựa sát thủ khổng lồ, lần này là khoảng hơn 30 con. Rết khổng lồ là quái vật kế tiếp, nó giống như con mà Sui-chan đã hạ gục chỉ với 1 hit trong rừng Ishatam, chỉ có điều là lớn hơn. Rồi chúng tôi bắt gặp một lũ Vượn hoang dã, những quái vật hạng B. Còn có những sinh vật khác nữa như chim, bướm, … và bọn chúng đều bị hạ gục một cách nhanh chóng trong hành trình đi xuyên qua khu rừng của chúng tôi. Những con quái vật duy nhất ở tầng 26 này đáng để nhắc tới đa phần là lũ hạng A hoặc B nhưng ngay cả vậy, lũ ma thú kế ước của tôi vẫn xử lý được một cách dễ dàng, tất nhiên là thế rồi. Fer thì dành đa số thời gian trong cuộc hành trình để cằn nhằn về “lũ cùi bắp đó” …

Sau khi bị đánh bại, quái vật hạng cao rơi ra vật phẩm khá thường xuyên và tôi phải dành rất nhiều thời gian để thu thập cũng như đóng gói chúng rồi cho vào Hộp vật phẩm. Tôi còn không buồn để ý vì tôi nghĩ mình có thể sắp xếp lại mọi thứ một khi hoàn thành dungeon và an toàn quay trở lại bề mặt Doran. Dường như Hộp vật phẩm của tôi thực sự không có giới hạn về những gì nó có thể chứa, tuy nhiên đó sẽ trở thành một vấn đề nhức đầu … Trong lúc tôi đang suy nghĩ về những điều linh tinh như vậy, Fer đột ngột dừng lại.

“Có một tổ Ong sát thủ phía trước …” Fer thông báo. Ong sát thủ là một quái vật giống như ong bắp cày thông thường sao hay nó còn tệ hơn nữa?  Nếu Fer đã trở nên cảnh giác thế này thì tôi đoán “còn tệ hơn nữa” là câu trả lời chính xác.

“Ah, Ong sát thủ? Ta không giỏi chiến đấu với dạng quái vật như thế” Dora-chan nói với chút khó chịu. “Bọn chúng luôn rất đông và chúng còn có thể bay tốt như ta nữa”. Đó là một sự thừa nhận đến từ rồng Pixie, một kẻ luôn khoe khoang về khả năng bay của mình. Nếu Dora-chan đã nói vậy thì có vẻ như Ong sát thủ sẽ là một vấn đề nếu để Dora-chan phải xử lý. Nhưng Fer có thể giải quyết được, đúng không?

“Chắc chắn là được rồi” Fer miễn cưỡng đồng ý. “Ta không nghĩ chúng là những cá thể mạnh mẽ nhưng chúng cứ vo ve xung quanh nên rất khó để nhắm vào, như lũ rồng Pixie vậy”. Dora-chan gửi tới Fer một ánh nhìn mà thần thú Fenrir hoàn toàn phớt lờ nó. “Hạ gục chúng từng con một thật phiền phức …”

Chà, nếu có cả tổ ở phía trước thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều Ong sát thủ để chiến đấu cùng lúc và tôi có thể hiểu tại sao cả Dora-chan lẫn Fer lại không muốn lao thẳng vào xử lý chúng. Phong cách chiến đấu của 2 đứa là những đòn tấn công ma pháp và chúng có hiệu quả tốt nhất trên những cá thể quái vật lo lớn hay những nhóm nhỏ quái vật mà chúng không né tránh nhiều. Có bao nhiêu Ong sát thủ có thể ở đó, tôi thắc mắc --- một chục hay cả trăm?

“Vậy chúng ta sẽ bắt đầu theo cách thông thường là xử lý cái tổ của bọn chúng” Dora-chan nói.

“Đúng vậy” Fer đồng tình “Chúng ta sẽ tấn công và phá hủy cái tổ trước, sau đó xử lý lũ Ong sát thủ ở ngoài. Với cách này chúng sẽ không nhận được tiếp viện”

Nghe có vẻ hợp lý, giết toàn bộ lũ Ong sát thủ đang ở trong tổ trước khi chúng ra ngoài. Nếu chúng tôi tấn công lũ Ong sát thủ bên ngoài tổ trước thì những con ở trong có thể bay ra và chúng tôi sẽ phải chống lại toàn bộ bọn chúng. Bằng cách nào đó để hạ gục những con ở trong tổ và việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tôi hỏi Fer về vị trí của cái tổ và nó dẫn cả nhóm đến một nơi có thể thấy được cái tổ ở phía trước. Đó là một cái lỗ trên thân cây cùng một cấu trúc hình củ có kích thước một cỗ xe ngựa được gắn vào một cái cây đặc biệt lớn. Vài con Ong sát thủ có màu đen vàng như ong bình thường nhưng dài tới 30cm đang vo ve xung quanh tổ để cảnh giới. Chúng tôi không thể lén lút lại gần mà không bị phát hiện bởi lũ lính canh, Fer nói khi ấy toàn bộ số Ong sát thủ bên trong sẽ tràn ra và tấn công chúng tôi.

“Lượt tiếp theo là đến Sui” Fer tiếp tục trong lúc quan sát cái tổ từ đằng xa “Vì đòn tấn công của Sui là Đạn Acid cùng thủy ma pháp … hmmm, tấn công cái tổ từ khoảng cách này với Đạn Acid sẽ trở nên rất khó khăn. Chúng ta thực sự muốn cái tổ bị phá hủy trong 1 đòn để toàn giết bộ số Ong sát thủ ở trong đó. Thủy trảm, hmmm, cũng không có tác dụng. Thổi bay cái tổ chỉ chọc giận lũ Ong sát thủ và khiến chúng tràn ra. Có lẽ một trong hai người chúng ta nên xử lý nó”

“Không đâu không đâu-. Đây là lượt của Sui để hạ gục lũ kẻ xấu mà” Sui-chan xen vào “Sui sẽ tự mình làm mà-”

Em ấy thực sự có thể xử lý một đối tượng khó nhằn như thế một mình sao? Tôi cũng không chắc nữa …

“Này, Sui, đừng ích kỉ thế” Dora-chan nói “Những gì Fer nói chính xác đấy. Ma pháp của em không phải thứ ổn nhất cho kiểu tấn công này nên kiên nhẫn đi. Em có thể xử lý lũ quái vật sau bọn ong này mà” Chắc chắn những gì Fer và Dora-chan nói là đúng nhưng tôi không muốn bé Sui dễ thương phải bỏ lượt tí nào.

“Unnnnh, mặc dù đây là lượt của Sui … xụt xịt …” Oh, giọng của Sui … Sui-chan, đừng khóc nữa. Để mình nghĩ xem nào, Sui có Đạn Acid và thủy ma pháp … nước, nước, nước, hmmmmm … ah, chính là nó!

“Không, Sui có thể tự làm một mình được” Tôi nói “Sau cùng thì đây cũng là lượt của bé ấy mà”

“Ngươi biết không, đừng có làm hư Sui nữa” Fer cằn nhằn. Tôi có thể thấy Fer đã sẵn sàng tung một đòn tấn công ma thuật khủng khiếp vào cái tổ từ phía xa và tôi vội vàng giơ một tay lên để ngăn nó lại. Yeah, tôi đã chiều Sui thái quá nhưng do em ấy dễ thương quá mà, chẳng thể khác được.

“Không phủ nhận là ta đã chiều Sui nhưng ta có một kế hoạch. Em ấy có thể sử dụng thủy ma pháp để xử lý cái tổ trong 1 đòn”

Tôi giải thích ý tưởng với Fer và Dora-chan. Sui sẽ tạo ra một quả cầu nước lớn và bọc nó xung quanh tổ, nhấn chìm lũ Ong sát thủ bị kẹt bên trong. Điều này sẽ tốn chút thời gian để chờ toàn bộ bọn chúng chết nhưng chúng tôi cũng không thực sự vội vàng. Nước sẽ làm toàn bộ công việc thay chúng tôi.

“… Ngươi biết đấy, đây thực sự là một chiêu trò lén lút” Dora-chan nói sau khi tôi kết thúc lời giải thích về cách mà thủy ma pháp của Sui có thể xử lý cái tổ. Cảm ơn, Dora-chan. Đòn tấn công của rồng Pixie có xu hướng sử dụng hỏa ma pháp và lôi ma pháp, bùm! bùm!, đục một lỗ trên người đối thủ nhưng việc đó lại không ổn khi áp dụng với tổ Ong sát thủ. Lén lút sẽ được việc hơn.

“Làm chúng chết ngạt trong nước không phải một ý kiến tồi” Fer đồng tình “Làm đi, Sui”

“Chắc rồi ạ, Fer-ojichan-” Sui-chan nhảy nhót hạnh phúc.

Cả nhóm đứng lùi lại khi Sui tạo ra một quả cầu nước khổng lồ và nhanh chóng ném nó đến vị trí có thể bao bọc hoàn toàn tổ Ong sát thủ. Một số con thoát ra khỏi tổ, một vài con còn bò ra khỏi quả cầu nước nhưng chúng đều ướt nhẹp, không thể bay và quẫy đạp yếu ớt trên mặt đất.

“Nếu đợi một chút toàn bộ số Ong sát thủ mắc kẹt trong tổ sẽ ngạt nước mà chết. Những con vẫn còn ở ngoài …” đồng hồ sinh học trong dạ dày tôi lên tiếng. Oh, đến lúc rồi sao? “Này, có ai đói chưa?” Tôi hỏi một điều dư thừa. Nếu tôi còn thấy đói thì bộ ba tham ăn tục uống này cũng thế thôi. Khá chắc luôn …

“Yeah”

“Ta cũng đói”

“Bụng Sui hoàn toàn rỗng rồi-”

Tất cả đều đồng ý, đã đến giờ ăn uống. Tuy nhiên còn rất nhiều Ong sát thủ vẫn vo ve bên ngoài cái tổ, càng lúc chúng càng hung hãn hơn và những con đang nằm dưới đất cũng đang khô dần và chúng sẽ sớm có thể bay.

“Này Sui. Nhờ em mà cái tổ đang chìm trong nước, chúng ta chỉ cần phải đợi. Tuy nhiên lũ Ong sát thủ ở ngoài mới là thứ cần xử lý lúc này. Có được không khi để Fer-ojichan,” Tôi cảm thấy sự khó chịu của Fer khi sử dụng cái tên mà chỉ Sui mới được dùng, “và Dora-chan giúp em xử lý chúng? Nếu làm thế thì chúng ta sẽ được ăn sớm hơn”

“Yeah. em muốn ăn sớm nên ổn ạ-” Sui-chan đồng ý. Sau cùng Sui đã hạ gục cái tổ với thủy ma pháp của mình và vậy là đủ với em ấy. “Fer-ojichan và Dora-chan, nhờ hai người ạ-”

Hai đứa liền bắt tay vào việc. Đầu tiên là hạ gục lũ Ong sát thủ đang bay với Claw Slash cùng lôi ma pháp trước khi hướng sự chú ý tới những con dính nước đang bò dưới mặt đất gần cái tổ bị kẹt trong cầu nước. Ngay khi làm vậy, một vài con Ong sát thủ từ đâu đó liền bay tới khi vực đặt cái tổ, có lẽ chúng trở về từ chuyến đi do thám hoặc kiếm ăn chăng. Chúng cảm thấy điều gì đó không ổn với cái tổ và vội vàng quay trở lại? Fer và Dora-chan xử lý chúng gọn gàng như khi đối phó với lũ đồng loại ở nhà. Còn tôi á? Ngay khi khu vực được xử lý cũng như Fer và Dora-chan hạ sạch toàn bộ đối thủ, tôi liền đi thu thập những vật phẩm rơi ra từ lũ Ong sát thủ chết đuối. Sau cùng an toàn là trên hết. Không ngạc nhiên khi vật phẩm rơi ra phổ biến là ngòi độc.

Tôi quyết tốt nhất là để Sui giữ quả cầu nước ở nguyên xung quanh cái tổ vì có thể lũ Ong sát thủ bị kẹt ở trong vẫn chưa chết hẳn. Như đã nói lúc trước, an toàn là nhất. Lúc này chẳng lý do gì có thể cản được chúng tôi ăn. Cơm thịt Wyvern, món đó sẽ rất tuyệt. Tôi đã làm nó khi còn ở nhà trọ và cất trong Hộp vật phẩm để món ăn luôn được nóng hổi và sẵn sàng để ăn. Tuy nhiên một bát cơm thịt sẽ không thực sự là cơm thịt nếu thiếu đi thứ nguyên liệu NÀY … Tôi nhìn quanh một cách vô nghĩa để kiểm tra nhưng chúng tôi đang ở tầng 26 và chẳng có Mạo hiểm giả nào ở đây. Mở Siêu thị trực tuyến, tôi mua một vài quả trứng lòng đào để đập lên trên cơm. Tôi không quan tâm lắm tới quả trứng trong phần ăn chuẩn bị cho Fer nhưng với những người còn lại, chúng tôi đều có 1 quả trứng luộc lòng đào đập lên trên thịt Wyvern để giúp món ăn được hòa quyện với lớp cơm bên dưới.

Tất nhiên thịt Wyvern rất ngon, đặc biệt là khi được làm như món gyuudon, món yêu thích của những nhân viên công sở. Ngay cả Dora-chan cũng ăn đến phần thứ 2 còn Fer và Sui-chan thì có lần thứ 3 và thêm nhiều nữa, tất nhiên là thế rồi. Ngay khi cả nhóm đang nghỉ ngơi sau bữa ăn, Sui đột nhiên lên tiếng.

“Oh, có vẻ em hạ được nó rồi-”

Chúng tôi quay lại nhìn tổ Ong sát thủ bên trong quả cầu nước nhưng nó đã biến mất. Điều đó có nghĩa là cái tổ đã “chết” rồi sao? Tôi cho là vậy. Tôi ra hiệu cho Sui hủy bỏ quả cầu nước trong lúc Fer và Dora-chan đứng dậy sẵn sàng phòng bị nhưng thứ duy nhất còn lại chỉ là những vật phẩm.

“Lại thêm ngòi độc sao?” Tôi thắc mắc, có lẽ là từ lũ Ong sát thủ bị kẹt trong cái tổ … Để đề phòng, tôi dùng Thẩm định từ đằng xa.

[Sữa Ong chúa sát thủ]

Rất bổ dướng.

Sữa ong chúa? Tôi đi tới để thu thập và và phát hiện ra đó là một chất màu trắng chứa trong một chiếc lọ. Đây là dạng thực phẩm tốt cho sức khỏi hay đại loại thế, tôi nhớ lại nỗi ám ảnh về sắc đẹp của đứa em gái, đây là một loại nguyên liệu mỹ phẩm sao? Tôi ước kỹ năng Thẩm định của mình xịn hơn 1 chút để cung cấp cho tôi những thông tin mình muốn biết.

“Ah, ngươi không biết đó là một món đồ thực sự tốt sao?” Dường như Fer rõ về nó. “Thứ này có thể nhận được từ một tổ ong thực trên bề mặt nếu ngươi đánh bại toàn bộ số Ong sát thủ bên trong”. Điều này nhắc tôi nhớ lại rằng trong dungeon, nơi quái vật không phải là ‘thật’ mà đó chỉ là những thực thể do dungeon tạo ra để thách thức Mạo hiểm giả, vì vậy những vật phẩm rơi ra chính là phần thưởng sau khi chúng bị hạ. Quái vật dungeon không thể bị xẻ thịt để lấy các bộ phận cũng như thịt. “Sữa ong chúa hồi phục rất nhiều sinh khí nếu ngươi chỉ ăn một chút”

Tôi quyết định sẽ giữ vật phẩm này cho riêng mình nếu nó thực sự hồi phục năng lượng như Fer nói. Cho lọ Sữa ong chúa cùng đống ngòi độc mà tôi đã thu thập lúc trước vào Hộp vật phẩm, chúng tôi lại tiếp tục tiến sâu vào khu rừng. Cuộc tàn sát tiếp tục, quái vật dạng chim, thú, bọ, toàn bộ những quái vật chúng tôi bắt gặp đều lần lượt bị hạ một cách nhanh chóng bởi Fer, Dora-chan và Sui-chan. Trong khi đó, như thường lệ, tôi thu thập những vật phẩm rơi ra. Khi trời trở tối, cả nhóm cắm trại bên trong Kết giới của Fer và rồi ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành sớm, hướng thẳng tới nơi mà Fer nói boss của tầng này đang chờ đợi. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện một rương báu chứa 2 viên đá quý, một sapphire và một viên alexandrite. Ngay sau đó Fer dừng lại, cái mũi của nó chăm chú hướng về phía trước, chỉ vào một thứ gì đó vẫn đang bị cây cối che khuất.

“Ở phía trước là boss của tầng này” Fer nói với tone giọng trầm “Và nó mạnh đấy”

Tôi cưỡng lại cám dỗ để nói điều gì đó mỉa mai như “Cái gì, không phải một con quái cùi bắp sao?” và trượt xuống khỏi lưng Fer. Loại boss gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước đây?

Bình luận (0)Facebook