• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Nhiệm vụ đầu tiên

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:12

Gần trụ sở hội mạo hiểm giả có cả đống cửa hàng bán vũ khí. Tôi ghé bừa vào một cửa hàng trong số chúng.

Sau khi hỏi qua chủ quán về các loại vũ khí dễ dùng cho tân binh, tôi mua một thanh đoản kiếm có giá 8 xu bạc.

Ngon roài, giờ đi hái thảo dược thoai.

Địa điểm hái ở ngoài thị trấn, nên tôi xuất trình thẻ hội mạo hiểm giả tại cổng phía đông và rời khỏi thị trấn.

Sau khoảng 20 phút đi bộ, tôi tới một thảo nguyên rộng lớn.

Chắc thảo dược cần hái nằm ở đây thôi.

“Giờ ta đi hái thảo dược đây, mày đi săn mồi đi”

“Okay. Đề phòng chuyện bất trắc khi ta vắng mặt, cho ngươi cái kết giới bảo vệ này”

“Tạo xong kết giới rồi đó. Vậy là khỏi lo ma thú tấn công nhé”

Đa tạ, đa tạ.

“Vậy ta đi đây. Nhớ chuẩn bị bữa trưa đó”

Nói xong, Fel lao vút về phía khu rừng.

Vừa mới ngầu được tí lại phát ngôn như mấy con pet rồi.

Rồi, bắt tay vào việc thôi.

Nói là tìm thảo dược chứ thực ra chỉ là dùng kĩ năng “Giám định”.

Giám định, giám định, giám định.

Toàn cỏ dại.

Giám định, giám định, rồi giám định.

Cỏ Kiayu.

Oh, tìm thấy rồi. Bề ngoài của cỏ Kiayu trông giống như cây cúc gai. Tôi dùng dao bỏ túi cắt bỏ bớt rễ cây. Con dao mua từ lâu nay mới có dịp sử dụng.

Tiếp tục giám định, giám định, giám định.

Toàn cỏ dại.

Giám định, giám định, giám định.

Cỏ Kiayu.

Thêm được 1 cây. Còn 3 cây nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Ngon lành, cứ đà này mà tiến.

Giám định, giám định, lại giám định.

Cỏ Maaju.

Đây rồi.

Cỏ Maaju nhìn qua thì trông như cỏ dại vô giá trị. Miêu tả thế nào cho chuẩn nhỉ, umm, đúng rồi, trông giống hoa cúc dại. Cứ hái về đã.

Sau đó, tôi tiếp tục dùng kĩ năng Giám định và hái được tổng cộng 18 cây cỏ Kiayu và7 cây Maaju.

Cũng sắp đến giờ Fel về rồi nhỉ.

Chuẩn bị bữa trưa cho Fel nào.

Nói thế thôi chứ hiện tại làm gì còn thịt. Mua thịt qua Siêu thị trực tuyến thì biết bao nhiêu là đủ cho ông nỡm này đây. Thôi thì đành chọn món nào rẻ mà được lượng nhiều nhất vây.

Với tiêu chí đó, tôi quyết định làm món mì Ý cho bữa trưa.

Đầu tiên là mua hàng qua Siêu thị trực tuyến.

Hành tây và bột gia vị vẫn còn từ đợt mua lần trước, nên tôi chỉ mua thêm 1kg thịt bò lẫn lợn xay, 5 gói pasta 700g cùng 10 hộp sốt mỳ Ý.

Tổng cộng hết 4 xu bạc và 5 xu đồng, nhưng vừa có khoản kha khá từ muối và hồ tiêu nên tiêu hơi nhiều tiền tí cũng không sao.

Sợi mỳ tôi mua thuộc loại luộc 5 phút, nhưng để tí nữa khỏi bị Fel giục, tôi đun nước sôi trước để đấy.

Trong lúc đun nước thì tôi chế biến nước sốt.

Đầu tiên là cho hành tây đã thái hạt lựu vào chảo xào đều, đến khi hành chuyển màu trong suốt thì đổ thịt xay vào.

Khi thịt chín tới thì đổ sốt mỳ trong hộp vào chảo.

Pha nước và bột gia vị rồi đổ thêm vào.

Cuối cùng là nêm nếm gia vị bằng muối và tiêu. Vậy là sốt mỳ đã nấu xong.

Đúng lúc đó thì Fel về.

Thả con mồi bịch phát trước mặt tôi.

“Mùi có vẻ ngon đóa”

“Đây là... Rock Bird mà”

“Tự dưng thèm món Teriyaki bữa trước quá nên mang về đó. Còn vài con nữa nhưng không thể một lần tha về hết được, nên ta để ở bìa rừng và đặt kết giới rồi”

Chỉ mang về tối đa một con một lần thôi à.

“Vậy để ta đi cùng ngươi cất hết đống đó. Đợi tí nhé”

Tôi cho nồi nước sôi, chảo nước sốt, và bếp ga vào Rương đồ. Cả con Rock Bird vừa được tha về nữa.

“Đi thôi”

“Để ngươi đi bộ tốn thời gian lắm. Leo lên lưng ta đi”

Đã chủ động mời thì đây không khách khí đâu.

Tôi leo lên lưng như lời nó bảo.

“Đi nè, ngồi chắc vào nghen”

“Chờ, chờ tí coi”

Tôi nỗ lực hết sức bám lấy lưng con Fel khi tốc độ chạy càng ngày càng nhanh.

“Chờ coi cái đậu phộnggggggggggg!”

........................

.................

...........

“Ê, tới nơi rồi đó”

“Ta còn tưởng mình gặp ông bà ông vải luôn rồi chứ...”

“Xì, có vậy mà cũng la ỏm tỏi lên, yếu đuối zậy”

Có vậy của mày đấy à? Chạy với tốc độ bàn thờ như thế gặp pikachu ở trái đất là xác định nhóe.

“Người chạy nhanh quá đấy. Lỡ ta té luôn thì sao?”

“Chịu, nếu ngã thì là do người sida thôi”

Con cờ hó này.

“Còn nói thế được à. Nếu ta mà có mệnh hề gì thì ngươi sẽ không được ăn đồ ta nấu nữa đâu”

“Gừừừừ”

“Nhanh thu thập đống ma thú này rồi về thôi”

Xác những con ma thú chất như núi tại bìa rừng.

Giám định cho biết gồm có 5 con Orc, Red Boar, Giant Dodo và Black Serpent.

Nghe nói thịt rắn có vị như thịt gà, nhưng liệu Orc có ăn được không nhỉ?

Fel bảo “Ăn được bình thường đó”.

Không quên kèm theo câu “Nhân loại xưa nay ăn hoài, lo giề chứ”.

Thế cơ á. Lợn đi bằng 2 chân mà cũng ăn được.

Tôi toàn dùng siêu thị trực tuyến mua thịt về nấu thôi.

Thức ăn của thế giới khác thiệt đáng sợ mà.

Tôi vứt tất cả đống ma thú vào Rương đồ, sau đó lại cưỡi lên lưng Fel trở về khu vực đồng bằng ban nãy. Fel đã giảm tốc độ theo yêu cầu, nên tôi ổn trong lần chạy này.

“Giờ ta chuẩn bị bữa trưa đây”

“Đúng lúc ta đang đói. Chuẩn bị nhanh coi”

“Bình tĩnh nào, ta còn phải luộc mỳ nữa mà”

Và thế là, sau 5 phút luộc mỳ (May chọn loại dễ luộc)

Cho sợi mì ra đĩa và đổ nước sốt cà chua thịt bằm đã nấu từ trước lên.

Tôi trộn đều đĩa lên và đưa cho Fel.

“Fel, xong rồi đó”

“Oh, món này là zì zậy?”

“Đây là món của thế giới ta, tên là spaghetti thịt bằm. Ngon cực luôn”

Nghe tôi nói thế, Fel bắt đầu ăn ngấu nghiến.

“Umm, thịt tuy hơi ít tẹo nhưng ngon nhắm”

Trông thế này có vẻ cu cậu sẽ ăn nhiều đây.

Tôi bắt đầu luộc thêm mỳ cho Fel.

Trong lúc luộc mỳ thì tôi ngồi ăn suất của mình.

Kết cục là tôi phải luộc thêm mỳ tới 4 lần.

Trong khi tôi chỉ ăn hết suất cho 1 người thì mình ông tướng ăn hết 2,8kg (700g × 4)

Ấy thế mà vẫn còn nói được “Bữa trưa ăn nhẹ nhoàng thế này cũng được”

Mày ăn nhiều quá rồi đấy.

Ăn xong, quanh miệng cu cậu đính đầy sốt thịt bằm làm tôi phì cười.

Dù đã nhanh chóng rửa trôi sạch sẽ bằng nước.

Sau đó, Fel lại đi săn, còn tôi thì hái thảo mộc tiếp.

Kết quả là 40 cây Kiayu, 20 cây Majuu tôi đã hái được chỉ trong 1 ngày.

Có kĩ năng Giám định quả là tiện lợi mà.

Nhờ sử dụng thành thạo Giám định mà tôi được đâu là cỏ Kiayu, đâu là cỏ Maaju. Việc hái nguyên liệu xem ra rất thuận lợi.

Fel cũng bắt rất nhiều ma thú về.

Red Boar (con thứ 2), Cockatrice × 3, Giant Deer và Murder Grizzly

Murder Grizzly, nghe tên thôi cũng đủ thấy rợn cả người.

Tôi coi như chưa thấy cái tên đó và vứt tất cả vào Rương đồ.

Rồi leo lên lưng Fel để về thị trấn.

Người canh cổng thị trấn thấy tôi cưỡi Fel chạy qua thì chỉ biết nhìn theo chứ chẳng nói năng gì. Tôi cứ thế cưỡi Fel chạy vào tận trong thị trấn.

Đi đến hội Mạo hiểm giả nào.

“Fel, cho tao dừng ở trước cửa hội Mạo hiểm giả đi”

“Được thôi”

Bình luận (0)Facebook