• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 138: Tôi là Mukouda, cũng là người tuyệt vời nhất!

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:20:01

Dạo này bận rộn quá, hôm nay CN rảnh rỗi trồi lên đây up truyện không mọi người lại tưởng mất hút =)) Nhân tiện mai sinh nhật mình rồi, trồi lên xin luôn ae mấy lời chúc luôn, chứ không mai t2 lại bận sml :(

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

----------------

Tôi ngó vào trong căn phòng boss rộng lớn … không có gì ngạc nhiên khi ở đây tràn ngập lũ quái vật. Lũ Troll và Minotaur khổng lồ nhiều vô kể nhưng đúng như thủ lĩnh của nhóm Bão tố đã cảnh báo, 3 con Spriggan ở chính giữa bầy quái vật còn to lớn hơn nhiều.

“Lũ Spriggan, chúng thật khổng lồ …” Tôi vô thức lẩm bẩm, kinh ngạc về sự to lớn của chúng. Lũ Spriggan này hẳn phải cao tới 5m mỗi con. Làm thế nào để đánh bại một quái vật to lớn đến vậy.

“Dora, Sui, đi thôi” Fer ra lệnh và đẩy tôi sang một bên khi tiến vào căn phòng.

“Yeah anh chàng to xác, ngay sau lưng ngươi đây” Dora-chan bay theo sau lưng Fer, sẵn sàng cho một trận chiến.

“Okay-” ngay cả Sui-chan đáng yêu cuồng chiến cũng hăng hái muốn được giao chiến với lũ quái vật.

Việc này khiến tôi bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa, một mình. Nhìn quanh, tôi không chắc giờ mình sẽ phải làm gì. Đợi ở đây? Hay đi theo chúng? Hay quay về khu vực an toàn? Ba đứa nó hẳn cũng chẳng quan tâm hay nhận ra dù tôi không đi theo chúng hay không. Uh …

“Ah …” Tôi cũng sẽ đi vào, tôi đưa ra quyết định. Nuốt nước bọt và cầm chắc cây kiếm ngắn Mithril mà Sui đã làm, tôi theo 3 chân đứa cuồng chiến kia tiến vào phòng boss.

“Gugaahh-”

“Gooaaaa-”

“Bumoo-”

Hàng loạt quái vật bị thương hay hấp hối lấp đầy khắp căn phòng. Fer, Dora-chan và Sui-chan đều đang trở nên hoang dại, chiến đấu điên cuồng, chẳng hề dừng lại hay cho lũ quái vật hung tợn một cơ hội để chúng phòng thủ chứ đừng nói đến việc tung ra bất kì đòn tấn công nào. Tôi quan sát Fer sử dụng phong ma pháp lao thẳng qua đội hình khổng lồ kia, thổi bay chúng sang 2 bên, làm gãy xương lũ quái vật. Dora-chan thì bay vù vù xung quanh bắn lôi ma pháp vào mọi nơi trong khi vững vàng né tránh những cú chém chậm chạp của lũ quái vật. Còn Sui-chan đang nhảy pon-pon ở một bên căn phòng bắn phá lũ quái vật bị phân tâm bằng Đạn Acid xèo xèo. Lũ quái vật bị đánh bại một cách triệt để.

“Gooahhh!” Rầm, rầm, rầm. Một tiếng gầm đột ngột và sự rung lắc của nền đá khiến tôi chú ý. Gì vậy? Một con Troll đang ì ạch lao về phía này. Tôi quay đầu nhìn lại cánh cửa nhưng quyết định sẽ không bỏ chạy, thay vào đó tôi nắm chặt chuôi thanh kiếm ngắn Mithril.

“Guuarrr!” Con Troll gầm lên khi tung nắm đấm to lớn vào tôi. Tuy sợ hãi nhưng nắm đấm của nó quá chậm chạp nên tôi dễ dàng né tránh.

“Uhhh” Cúi xuống, tôi chém thanh kiếm ngắn Mithril vào chân phải của con Troll.

“Goo-Gooah!?” Bụp.

Không thể tin nổi, con Troll đang giữ thăng bằng với chân trái còn chân phải của nó đang nằm ở một nơi khác. Con Troll nhìn quanh như thể chưa hiểu chuyện. Không để lỡ cơ hội, tôi chém nốt vào cái chân còn lại của nó. Bụp. Chân trái cuối cùng cũng nằm trên sàn, chung một số phận với chiếc bên phải. Con quái vật giờ đã bất động, đứng thẳng trên gốc chân bị cắt đứt và thấp hơn 1m so với ban đầu, đưa cổ nó vào tầm chém của tôi. Yosh! Bước lên phía trước, tôi dễ dàng cắm ngập mũi kiếm Mithril vào chiếc cổ dày rộng của con Troll mà không hề gặp bất kì sự kháng cự.

“Guoooooh-” Con quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng và đổ sập xuống nền đá, dừng mọi chuyển động.

Tôi thực sự đã hạ nó? Một mình?

“Wow! Wow! Ta làm được rồi! Ta làm được rồi!” Tôi đã tự mình đánh bại một con Troll! Tôi là người giỏi nhất!

Sau một khoảng thời gian ngắn, con Troll đã chết dần trở nên trong suốt và cuối cùng cũng biến mất cùng đôi chân của nó. Giờ tôi đã cảm thấy tự tin hơn, chắc chắn là tự tin hơn lúc quyết định bước vào căn phòng này. Và còn tuyệt vời hơn nữa, một vật phẩm rơi ra! Một mảnh da Troll được để lại. Tôi nhanh chóng nhặt nó lên và ném vào trong Hộp vật phẩm, một chiến lợi phẩm mà tôi đã giành được bằng chính nỗ lực của bản thân mình. Tôi sẽ trân trọng nó. Vậy còn lũ quái vật khác thì sao? Tôi nhìn quanh, sẵn sàng để - Ah. Những con quái vật khác? Trong lúc tôi chiến đấu với một con Troll nhỏ thì trận chiến đã kết thúc và tất nhiên bộ 3 ma thú kế ước của tôi chẳng hề xước xát khi đối đầu với một bầy quái vật khổng lồ bao gồm cả 3 con Spriggan. Ah tốt thôi.

Tôi đi quanh phòng để thu thập đống đồ rơi vãi khắp sàn. Có 2 vật phẩm rơi ra từ lũ Spriggan, một là ma thạch và thứ còn lại là một vài viên đá quý, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Cả 2 đều nhỏ nhưng sáng lấp lánh tuyệt đẹp, không hề có khuyết điểm. Tuyệt! Da và những sản phẩm rơi ra từ lũ quái vật đều tốt nhưng đá quý và rương báu, thì, là những thứ bạn thực sự mong đợi từ một dungeon. Tuy nhiên miếng da Troll, thứ tôi đã tự mình kiếm được là một vật đặc biệt, thực sự đặc biệt, tôi tự nhủ với chính mình khi cả nhóm hướng tới cầu thang ở cuối phòng để tới tầng 23.

Sau đó chúng tôi tiếp tục quá trình hoàn thành các tầng 23, 24 và 25, phần còn lại của Khu vực khổng lồ và chỉ dừng lại để ăn trưa. Khi xuống sâu hơn, số phòng ở mỗi tầng đều tăng lên cùng với số lượng và sức mạnh của lũ quái vật chúng tôi bắt gặp. Tất nhiên việc này cũng chẳng làm khó Fer, Dora-chan và Sui. Nếu có việc gì đó khiến chúng càng lúc càng hăng hái hơn thì đó là đánh bại đối thủ mạnh. Tất nhiên tôi không quên thu thập những vật phẩm nằm lại sau mỗi trận chiến một chiều.

Chúng tôi tìm thấy và mở thêm 2 rương báu trên đường tới phòng boss của tầng 25, một chiếc nhẫn kim cương và thứ còn lại là một chiếc vòng cổ tanzanite. Đồ trang sức là những thứ rất được hoan nghênh vì chúng được bán với giá cao trên mặt đất. Chúng tôi cũng gặp 3 con Mimic nhưng chỉ một trong số chúng rơi ra rương báu. Tuy nhiên đó không phải một chiếc hộp châu báu nhỏ bé mà là một chiếc hộp lớn được trang trí đẹp đẽ với kích thước của một rương báu. Có vẻ như lại thêm một vật phẩm có giá trị cao nữa.

Dành thời gian để dọn dẹp quái vật của mỗi tầng, đánh bại boss và thu thập vật phẩm rơi ra, cuối cùng chúng tôi quyết định dừng lại vào “ban đêm” tại khu vực an toàn trước phòng boss tầng 25 để nghỉ ngơi và ăn uống trước khi xuống tầng 26 vào “sáng” hôm sau. Tất nhiên, không có Mạo hiểm giả nào trong phòng an toàn, không phải ở khu vực sâu thế này trong dungeon.

Theo ngôn ngữ của Fer, tầng 26 có “mùi khác biệt” so với tầng 22 đến 25, Khu vực Khổng lồ. Điều đó có khả năng là cấu trúc của dungeon đã một lần nữa thay đổi. Nó sẽ là gì? Tôi cảm thấy buồn ngủ đi kèm với lo lắng cũng như hi vọng nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng mình đã có Fer, Dora-chan và Sui đi cùng nên sẽ ổn cả thôi.

Bình luận (0)Facebook