• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Kỹ năng phòng ngự tuyệt đối

Độ dài 3,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:19:34

Trở về phòng trọ của mình, tôi ngập ngừng gọi.

“Ermm, ngài có ở đó không, Nữ thần-sama?”

“Huh?” Chắc chắn là ngay lập tức, câu trả lời của Nữ thần Đáng thất vọng-sama vang vọng trong đầu tôi “Sớm hơn chúng ta dự đoán đấy, chàng-trai-từ-thế-giới-khác-kun” Một cái nhún vai xuất hiện trong tâm trí “Dù sao thì cuối cùng ngươi cũng chăm chỉ lên, tốt cho ngươi thôi. Đợi một chút để ta gọi mọi người”

Một vài giây sau, tôi nghe thấy những giọng nói líu lo.

“Chàng-trai-từ-thế-giới-khác-kun, nhanh thật đấy~. Tốt lắm và ta đã có một danh sách những thứ mình muốn đây” Agni-sama lao vào trước.

“Thực sự. Cảm ơn vì đã quay trở lại với bọn tôi sớm vậy” Kishar-sama chen ngang.

“… Thức ăn và đồ ngọt” Ruka-sama vào thẳng vấn đề như thường lệ.

“Oh, ta đang đợi ngươi trồi lên đây” Heaphaetus-sama lên tiếng. “Yeah! Rượu từ thế giới khác mà ngươi dâng lên là số một. Này Thần chiến tranh, cùng nghĩ xem nên yêu cầu loại rượu nào cho lần này!”

“Oh hey, đó là chàng-trai-từ-thế-giới-khác!” Giọng nói cuối cùng là của Vahagn-sama. “Chắc-chắn-rồi, Heffy. Rượu từ thế giới khác thực sự gãi đúng chỗ ngứa đó. Giờ chúng ta muốn gì nữa đây?”

Có vẻ tất cả các vị Thần và Nữ thần đều đã sẵn sàng để yêu cầu khi mà tôi nghe thấy Heaphaetus-sama và Vahagn-sama bắt đầu bàn luận ở phía sau xem họ muốn thứ gì. Tôi sẽ để 2 người đó đến cuối cùng, quyết định vậy đi. Trước hết, tôi cần cần phải giải thích lý do tại sao mình lại liên hệ dâng lễ vật sớm hơn so với lần trước.

“Thực tế có một vấn đề, tôi đã lên kế hoạch tiến vào dungeon ngày mai và tôi không nghĩ mình có thể dâng lễ cho mọi người khi còn ở đó vì tôi không muốn những người khác thấy mình sử dụng kỹ năng Siêu thị trực tuyến”

Tôi muốn tránh bị những Mạo hiểm giả khác nhìn thấy và làm lộ bí mật.

“Chà, ta có thể hiểu tại sao ngươi không muốn những người khác phát hiện ra khả năng của mình” Nữ thần đáng thất vọng-sama đáp lời “Kỹ năng đó là độc nhất, nó cho phép rất nhiều thứ từ thế giới của ngươi có thể xuất hiện tại thế giới này. Phụ thuộc vào cách dùng, ngươi có thể nhận được những ích lợi khổng lồ nhưng cũng cần phải thận trọng. Đó là điều hiển nhiên”

Hmm, Đáng thất-vọ-, uh, Ninril-sama rất ngạc-nhi-, uh, rất am hiểu tình thế và sự nguy hiểm mà tôi phải đối mặt, điều đó là rất chu đáo đối với cô ấy-

“Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là để Nữ thần chúng ta có thể tận hưởng đồ ngọt từ thế giới của ngươi thì ngươi chắn chắn phải giữ bí bật với những người khác, hiểu mà”

Ah, Đáng thất vọng-sama, sự tham lam ích kỉ của cô đã bộc lộ ra vào đúng giây phút cuối …

“Điều đó là chắc rồi” Đáng thất vọng-sama #2 Agni-sama đồng tình. “Nhờ có kĩ năng đó mà chúng ta mới chạm tay được vào những đồ từ thế giới khác. Thế nên chúng ta không muốn ngươi phải dừng dâng lễ vì bị phát hiện khi ở dưới đó đâu”

“Đó là môt Kỹ năng trước giờ bọn tôi chưa từng gặp, bất kì ai trong số chúng tôi” Kishar-sama giải thích “Nhận được sản phẩm từ thế giới khác, đó là việc chưa từng có”

Thế sao? Chà, nó được liệt kê trong bảng Chỉ số của tôi là một Kỹ năng độc bản nhưng quả thực tôi không hề nhận ra đó là điều mà không một ai có, nó không phải chỉ là độc bản với tôi sao?

“… Thức ăn và đồ ngọt từ thế giới khác” Ruka-sama nói thêm, ít nhất là lặp lại điều quan trọng nhất ở trong mắt cô ấy về kỹ năng của tôi.

Nhờ vào kỹ năng này mà tôi mới có thể lấy được tất cả những thứ đã và đang dùng từ thế giới cũ của mình và tôi thực sự muốn tiếp tục sử dụng nó. Nhưng những vị Thần và Nữ thần từ đâu xông tới, ah, họ đã ban cho tôi phước lành của mình, vì vậy để cảm ơn tôi cần phải sử dụng kỹ năng này đều đặn dâng lễ vật lên cho họ. Đổi lại thì sự bảo vệ và ma thuật kèm theo khi ban tặng cũng hữu ích, đại loại là vậy.

“Dù sao thì” Tôi tiếp tục phần giải thích của mình “Vì tôi không thể để những Mạo hiểm giả khác nhìn thấy mình sử dụng kĩ năng Siêu thị trực tuyến và dâng lễ tới mọi người-” Đột nhiên tôi nhận ra, chính điều đó cũng đã là một vấn đề rồi “Tôi quyết định sẽ dâng lễ vật trước khi tiến vào dungeon. Vì vậy mọi người muốn tôi dâng lên thứ gì cho lần này? Nhớ là chỉ giới hạn trong 3 đồng bạc”

“Chà, ngươi biết mà, đồ ngọt như mọi lần” Thật sự con người này (nữ thần này) ít nhất cũng nhất quán trong yêu cầu của mình, điều đó làm mọi việc trở nên đơn giản hơn. Mở Siêu thị trực tuyến, tôi chọn đủ loại đồ ngọt cho Ninril-sama. Xem nào, thật nhiều dorayaki, món tủ của cô ấy cộng thêm đồ ngọt phương Tây và Nhật Bản, pudding, bánh kem, đồ uống có ga để đủ 3 đồng bạc. Yosh, xong một mạng.

“Người tiếp theo, làm ơn” Quả thực tôi nên có một máy quét mã vạch, tôi thầm nghĩ trong đầu. Beep!

“Là Kishar đây~” Giọng nói đoan trang của Nữ thần vang lên một cách háo hức. “Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem chống vết nhăn trên mắt mà cậu gửi tới tôi lần trước thật sự tuyệt vời! Đặc biệt là kem dưỡng da” Cô tiếp tục một mạch “Đúng như cậu nói, dùng thêm một chút vào buổi tối trước khi đi ngủ quả thật mang đến một tác dụng kì diệu cho làn da khô của tôi. Nhìn vào gương buổi sáng một lần nữa đã trở thành niềm vui của tôi!”

Là thế sao? Dường như Kishar-sama đã bị mê hoặc khi nhìn vào khuôn mặt trong gương của chính mình. Điều đó làm tôi nhớ đến đứa em gái, người đã dành rất nhiều thời gian để chăm chú nghiên cứu khuôn mặt mình khi ở phòng tắm. Em ấy còn có cả một cái gương gấp lớn luôn được để trong túi. Dù sao thì với gợi ý của tôi, rõ ràng Kishar-sama đã tìm thấy những sản phẩm làm đẹp phù hợp theo mong muốn.

“Thế ngài muốn thứ gì cho lần này?” Tôi lịch sự hỏi.

“Tôi rất hạnh phúc với những thứ cậu đã gửi lên lần trước nhưng còn thứ gì, chà, tốt hơn để chăm sóc khuôn mặt và làn da không?”

Ah, thứ gì đó ‘tốt hơn’ sao? Tôi ngay lập tức dập tắt những suy nghĩ của mình về một bà cô đồng bóng không bao giờ hài lòng với ngoại hình.

“Đợi chút để tôi tìm xem có thứ gì phù hợp với ngài không, Kishar-sama” Tôi nói và mở phần chăm sóc da trong Siêu thị trực tuyến để xem danh sách sản phẩm. Cô ấy đã nói là thích kem dưỡng da thế cái này thì sao?

“Có một loại kem dưỡng chất lượng rất cao với nhiều thành phần phong phú để tăng cường vẻ đẹp cho làn da nhưng tôi phải cảnh báo là một mình nó đã có giá 3 đồng bạc”

“Có nhiều thành phần phong phú!?” Cô ré lên theo cái cách không giống một Nữ thần nhất có thể. “Tôi nhất định phải thử nó! Vâng, cung cấp nó cho tôi!”

Kishar-sama, với thứ đó thì ngài quá nhiệt tình quá rồi, tôi thầm nói với chính mình trong khi chọn loại kem dưỡng da đắt tiền từ Siêu thị trực tuyến. Ấn tượng của tôi về Kishar-sama là một Nữ thần đoan trang nổi tiếng đã bị suy giảm đôi chút vì phản ứng như thiếu nữ của cô.

“Cái gì, cậu dùng hết cả ba đồng bạc chỉ cho 1 sản phẩm?” Agni-sama chế diễu. “Thật ngốc nghếch, Fuhuhu”

“Quả thật là vậy. Cô nên yêu cầu nhiều thứ hơn” Đáng thất vọng-sama thêm vào.

“… Phí phạm” Ruka-sama nhận xét.

“Mặc kệ tớ. Xinh đẹp là trên hết” Kishar-sama vặn lại một cách ngạo mạn, bác bỏ tất cả những bình luận thô lỗ tới từ các Nữ thần. Tôi không dám nói với cô ấy rằng 3 đồng bạc chỉ là sự khởi đầu trong công cuộc chăm sóc sắc đẹp vì có những sản phẩm trong danh sách của Siêu thị trực tuyến có giá hàng chục nghìn yên cho một tuýp nhỏ hay một lọ kem dưỡng gì đấy. Đứa em gái cuồng làm đẹp của tôi đã chi 30,000 yên chỉ cho một tuýp kem dưỡng da và nó đã nói sẽ bằng mọi giá để theo đuổi con đường sắc đẹp mà không quan tâm tốn kém đến thế nào.

“Không có giá cho một làn da đẹp” Em gái tôi đã lớn tiếng tuyên bố khi tôi trêu trọc nó về sự ngu ngốc khi chi tiêu nhiều đến vậy. Tôi quyết định sẽ không nói bất cứ điều gì tương tự với Kishar-sama bên cạnh đó nếu sử dụng những loại mỹ phẩm này có nghĩa là Kishar-sama đã cảm thấy tốt hơn về bản thân mình nên tôi không muốn ngăn cản cô ấy tin vào điều đó. Xin lỗi, em gái, lời xin lỗi muộn màng và tới từ khoảng cách quá xa nhưng giờ anh đã hiểu một chút về những gì em suy nghĩ khi trước. Được rồi. Tiếp tục thôi.

“Thế tiếp theo là Agni-sama đúng không?”

“Yeah, là ta. Đồ có cồn y như lần trước. Lần trước có khá nhiều các loại đồ có cồn nên ta không hề chán, tất cả đều rất tuyệt”

Thế là cô ấy muốn combo tương tự như lần dâng lễ trước? Vậy thì đơn giản thôi nhưng tôi đề nghị nên thay đổi một chút để tránh bị nhàm.

“Chà, thế tôi sẽ gửi cho người combo như lần trước nhưng chúng sẽ khác biệt về nhãn hiệu và nơi sản xuất, được chứ?”

“Ta để cho ngươi hết đó” Cô ấy đồng ý. Tôi chọn những loại bia, sake, whisky, vang và rượu mạnh khác nhau rồi cho vào giỏ đồ, vừa đủ 3 đồng bạc như thường lệ. Tôi muốn lên giường ngủ sớm nhất có thể.

“Tiếp theo là Ruka-sama” Tôi thông báo.

“Thức ăn và đồ ngọt” Cô ấy ngay lập tức đáp lại. Vậy cũng là tương tự như lần trước sao? “Cơm thịt bò rất ngon. Tôi muốn thêm món đó nếu cậu có” Gyuudon, hmmm? Thịt bò băm nhỏ trong nước sốt ngọt ăn cùng với cơm. Đơn giản và ngon miệng. May mắn là tôi đã chuẩn bị một lượng lớn gyuudon cho chuyến thám hiểu dungeon ngay mai nên đó là một yêu cầu dễ dàng đáp ứng.

“Thịt nướng trên que cũng tuyệt vời” Ruka-sama nói thêm. Oh xiên yakitori? Tôi đặt thêm yakitori từ Siêu thị trực tuyến rồi thêm ít bò hầm và bắp cải cuộn từ khẩu phần cho dungeon. Cùng với bánh kẹo và bánh mì như mọi khi là đủ ba đồng bạc.

“Tiếp theo …”

Tôi liếc nhìn chiếc futon trên giường một cách tham lam. Tôi còn có cả một ngày dài đang chờ đợi trước mặt nữa, tôi muốn được đi ngủ …

“Cô gái nhỏ đã xong xuôi rồi hả? Được rồi, tiếp theo là ta, Hephaestus. OK, ta đang mong chờ rượu mạnh như lần trước ngươi dâng lên cho bọn ta. Thứ whisky đó rất tuyệt. Chúng ta cho thêm đá như ngươi nói và quả thực là rất ngon, cũng tương tự như khi thêm nước nhưng uống thẳng luôn cũng tuyệt. Rượu từ thế giới khác thực sự gãi đúng chỗ ngứa đấy”

Thế là Hephaestus-sama muốn whisky? Tôi đang ghi chú lại thì Thần chiến tranh xen vào.

“Vahagn đây. Ta tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt bên cạnh whisky. Rượu mạnh nhưng khác biệt. Có ổn không, Heffy?”

“Chắc chắn rồi. Whisky quả thức rất ngon nhưng ta cũng muốn thử những loại rượu khác nữa. Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau thứ mà mình có, phải không, Vahagn?”

Dường như 2 kẻ nát rượ- uh, 2 vị Thần đây sẵn lòng hợp tác để lấy được thứ họ muốn từ tôi. Sự thật này đã bị bỏ qua không ít lần bởi các Nữ thần, những người tôi phải thừa nhận là khó có thể hợp tác để chia sẻ lễ vật với người khác. Nói đến việc này-

“Oh 2 người luôn sẵn sàng lập mưu khi nói đến rượu đấy, biết không?” Đáng thất vong-sama #1 chen vào.

“Đó là sự thật, đúng chứ?” Agni-sama đồng tình.

“Tớ mong sẽ có được những thứ mình muốn” Kishar-sama thở dài “Hai người đang lén lút trong việc nhận các loại rượu đấy”

“… Uống rượu là xấu” Nữ thần nước Ruka-sama trách móc thêm.

Các Nữ thần đều chán nản trước kế hoạch của hai vị Thần để nhận được rượu. Từ những gì họ đã kể với tôi thì trong quá khứ, hai vị Thần này đã nỗ lực rất nhiều để có được rượu và bây giờ họ đã thành công nhờ vào các lễ vật của tôi. Các Nữ thần không muốn để người khác biết được hành vi của mình tuy nhiên, có vẻ các vị Thần không quan tâm cho lắm.

“Hah, mặc cho có nói gì thì các thiếu nữ ơi, chúng tôi ổn” Hephaestus-sama nhún nhường nói “Giờ quay lại với rượu, nó là số một, mấy người nghe chứ?”

“Đúng vậy” Vahagn-sama thêm vào “Ta sẽ hợp tác miễn là nhận được rượu ngon. Và Ruka? Uống rượu là tốt mà. Bất cứ thứ gì ngon khi uống vào đều là tốt hết.”

“Oh yeah” Hephaestus-sama tiếp tục “Họ gọi rượu là nước của sự sống đấy, Ruka. Guhaha-”

Tôi chợt nhớ ra Ruka-sama là Nữ thần Nước. Câu đùa đó không vui đâu, thực sự thì … Mà dù sao quay lại với công việc thôi. Tấm futon trên gường càng ngày càng trở nên lôi cuốn hơn. Tôi kiềm chế một cái ngáp dài khi xem mục rượu trong Siêu thị trực tuyến. Dâng lễ vật cho hai kẻ nát rượu này xong là cuối cùng tôi cũng có thể đi ngủ. Xem nào, Hephaestus-sama muốn whisky. Ba chai, một chai tới từ Mỹ, một từ Scotlane và với chai whisky cuối cùng để khác biệt tôi đã chọn từ một nhà máy chưng cất tại Nhật Bản. Vahagn-sama muốn nhiều loại đồ có cồn và một lần nữa tôi quyết định thay đổi nên tôi đã chọn rượu rum, vodka (TL: vodka cá sấu ????)), sake cùng với một vài chai vang nữa vì họ muốn có rượu mạnh. Sau khi tôi hoàn thành đơn hàng và trả tiền cho Siêu thị trực tuyến, Vahagn-sama đột nhiên lên tiếng.

“Oh, đúng rồi. Ngươi nói là sẽ tiến vào dungeon ngay mai, phải không?”

“Vâng, chúng tôi có kế hoạch vào dungeon ở Doran” Tôi trả lời.

“Này mấy người” Vahagn-sama gọi những vị thần khác “Ta nghĩ chúng ta nên ban Kỹ năng Phòng ngự Tuyệt đối cho chàng-trai-từ-thế-giới-khác?”

“Kỹ năng Phòng ngự Tuyệt đối? Chắc chắn rồi, Vahagn. Tại sao không?” Hephaestus-sama đồng tình.

“Này, tạo sao hai người lại nói đến chuyện trao Kỹ năng Phòng ngự Tuyệt đối cho cậu ta?” Ninril-sama hỏi.

“Ta có thể hiểu cậu nghĩ gì, Vahagn. Đưa cho chàng-trai-từ-thế-giới-khác một Kỹ năng Phòng ngự Tuyệt đối là điều cần thiết đối với chúng ta, ngay cả là với những thiếu nữ ở đây”

“Vahagn, Hephaestus, mấy người nói về việc gì vậy?” Kishar-sama chen vào. “Chàng-trai-từ-thế-giới-khác đã có bảo hộ từ phước lành của chúng tôi nên cậu ấy an toàn”

“Đúng đó” Agni-sama nói thêm “Cậu ta đã có phước lành từ Ninril, Kishar và cả của tôi nữa, bên cạnh đó Fenrir cũng ở cùng với cậu ta nên sẽ ổn thôi”

“…Slime của cậu ấy cũng có phước lành của tôi” Ruka-sama cuối cùng cũng nói.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của 2 vị Thần. “Vẫn chưa đủ” Vahagn-sama nói tiếp.

“Thật sao?” Lời tuyên bố đó nghe có vẻ đáng quan ngại. Tôi đã có phước lành (tiểu) từ ba Nữ thần cùng với sự bảo vệ của Fer, Dora-chan và Sui, tôi cũng có Hỏa và Thổ ma pháp, thuốc hồi phục cao cấp của Sui và thêm cả một thanh kiếm Mithril xịn …

“Vahagn, giải thích với họ đi” Hephaestus-sama yêu cầu.

“Là thế này” Thần chiến tranh bắt đầu giải thích “Chàng-trai-từ-thế-giới-khác nói ngày mai cậu ta sẽ vào dungeon. Đó là dungeon ở Doran, đúng chứ? Chà, dungeon đó có độ khó cao và lũ quái vật trong đó đều rất mạnh và nguy hiểm. Mấy người nói chàng-trai-từ-thế-giới-khác đã có 3 phước lành (tiểu) và cậu ta cũng có những ma thú kế ước mạnh mẽ đi cùng nên mấy người nghĩ điều đó là đủ? Đúng vậy, Fenrir có thể sử dụng Kết giới và Slime của cậu ta có thể tạo ra thuốc hồi phục cao cấp nhưng không có gì đảm bảo là Fenrir có thể duy trì được Kết giới trong suốt thời gian ở trong dungeon, ngay cả là với mức năng lượng cao đến vậy. Slime, chắc chắn nó có thể làm thuốc nhưng chúng chỉ hồi phục và chữa thương, chúng không thể hồi sinh nếu cậu ta chết. Nếu đầu của chàng-trai-từ-thế-giới-khác bị thổi bay hay trái tim bị hủy hoại thì đó sẽ là cái chết tức khắc và loại thuốc hồi phục tốt nhất cũng chẳng thể làm được gì cả”

Những lời Vahagn-sama nói làm sống lưng tôi lạnh toát. Tôi đã giữ ý nghĩ Kết giới của Fer và thuốc của Sui sẽ giữ tôi an toàn trong dungeon nhưng, sau cùng đó là một dungeon tràn ngập bẫy và quái vật. Nếu mọi thứ sai lệch thì sao? Tôi có thể chết tại đó. Brrrr. Tôi có thể giả vờ bỏ qua những lời của ông ấy nhưng đó là Thần chiến tranh, vị Thần của bạo lực và cái chết. Ông ấy biết chính xác những gì mình đang nói.

“Đúng là như vậy” Hephaestus-sama đồng tình.

“Nếu chàng-trai-từ-thế-giới-khác chết, mọi người biết đấy …” Ninril-sama chậm rãi nói.

“Nếu chàng-trai-từ-thế-giới-khác ra đi, điều đó có nghĩa là …” Kishar-sama nói thêm một cách buồn bã.

“Nếu chàng-trai-từ-thế-giới-khác biến mất, sẽ không còn …” Agni-sama tuyệt vọng đáp.

“…………….” Ruka-sama nói trong im lặng nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng.

“Chúng ta sẽ không bao giờ nhận được lễ vật từ thế giới khác nữa! Waaah!” Các Nữ thần khóc lóc.

“Làm ơn hãy cho cậu ta một kỹ năng phòng ngự vì lợi ích của đồ ngọt tới từ thế giới khác, mấy người biết mà”

“Quả là vậy, nếu tớ không thể sử dụng những sản phẩm làm đẹp từ thế giới khác, tớ sẽ quay trở về một mụ già xấu xí”

“Nếu tôi không thể chạm vào rượu từ thế giới khác nữa thì đó không phải điều để đùa đâu”

“… … …” (Không thể nào Không thể nào Không thể nào)

“Đúng như họ nói, Vahagn” Hephaestus-sama nói thêm “Ta chỉ vừa mới tận hưởng đồ có cồn từ thế giới khác và nếu chàng-trai-từ-thế-giới-khác chết thì chúng ta sẽ mất đi nguồn cung cấp duy nhất và biết đến khi nào chúng ta mới có lại được, đấy là nếu có lại”

“Hoàn toàn chính xác Heffy. Rượu từ thế giới khác rất đa dạng và thực sự ngon. Nếu không nhận được chúng thì tôi sẽ phát điên và lúc đấy hạ giới cứ cẩn thận”

“Chà thế thì cậu nên trao cho chàng-trai-từ-thế-giới-khác đây kỹ năng Phòng ngự tuyệt đối của mình nhỉ? Này các thiếu nữ, mấy cô đồng ý với việc Vahagn ban cho cậu ta phước lành ở mức độ đó chứ?”

“Không phản đối, biết mà”

“Hoàn toàn đồng ý”

“Oh, hiển nhiên”

“Nhanh đi”

“Được rồi, chàng-trai-từ-thế-giới-khác” Vahagn-sama nói sau khi các Nữ thần đã đồng thuận. “Ta đang trao cho cậu Kỹ năng Phòng ngự tuyệt đối của mình. Đấy và cậu đã có nó”

… Tôi không biết mình có thực sự muốn kỹ năng mới này hay không nhưng có vẻ tôi không được phép từ chối bằng bất cứ giá nào.

“Chà, điều đó có nghĩa là từ bây giờ cậu sẽ được tận hưởng rượu từ thế giới khác, Thần chiến tranh”

“Đúng vậy. Không gì có thể ngăn cản chúng ta uống thứ đồ ngon lành đó, Thần rèn đúc”

“Muffu, đồ ngọt tuyệt vời”

“Sản phẩm làm đẹp”

“Rượu, rượu”

“Thức ăn và bánh kẹo”

… Những vị thần này, trời ạ. Họ không hề quan tâm đến lợi ích của tôi mà chỉ muốn lễ vật của mình được tiếp tục cung cấp đều đặn thế nên họ mới cho tôi cái kỹ năng nghe rất đại khái này. Kỹ năng Phòng ngự tuyệt đối thực sự liên quan đến cái gì? Tôi chịu. Ngày mai, tôi sẽ hỏi Fer hoặc Elland-san nếu họ biết. Tôi ngáp dài một lần nữa. Đối phó với những vị Thần và Nữ thần này quả thực là một công việc mệt mỏi.

Tôi thanh toán cho những sản phẩm trong giỏ hàng của Siêu thị trực tuyến và một một thùng cát tông lớn chứa đồ lễ xuất hiện như thường lệ. Tôi lấy đồ ăn nóng của Ruka-sama ra khỏi Hộp vật phẩm và tiết kiệm thời gian bằng cách chất mọi thứ lớn nhỏ lên trên thùng các tông, không buồn tách chúng ta thành lễ vật của từng người như mọi khi tôi thường làm. Tôi tốn thêm một vài giây nữa để miêu tả về rượu rum và vodka cho hai vị Thần nát rượu.

“Vahagn-sama và Hephaestus-sama, làm ơn để ý 2 chai này, chúng chứa nồng độ cồn rất mạnh. Hai người có thể uống rum như vậy cũng được nhưng với một lượng nhỏ. Vodka rất hợp khi dùng với đá” Tôi chớp mắt, gần như đã ngủ gật. Tôi vội vã đi đến phần dâng lễ.

“Đây là những thứ mọi người mong muốn, làm ơn hãy nhận chúng”

Vật phẩm nằm trên thùng các tông biến mất như thường lệ và các vị Thần cùng Nữ thần tạo ra vô số tiếng ồn khi lễ vật đến Thần giới.

Haa!, xong. Kỹ năng phòng ngự tuyệt đối mới cũng không giúp tôi tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Mơ hồ, tôi ngã xuống futon và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

---------------------------

P/s: Cảm ơn bạn nào lần trước đã donate cho mình nhé. Vì không biết tên bạn nên mình đành phải ghi ở cuối chương, mong là bạn cũng theo dõi bộ truyện này.

Cảm ơn vì đã ủng hộ (੭ˊ͈ ꒵ˋ͈)੭̸*✧⁺˚

Bình luận (0)Facebook