• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Đăng kí vào hội mạo hiểm giả

Độ dài 1,240 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:12

Tôi đang có mặt tại hội mạo hiểm giả.

Giống như thương hội, trụ sở hội mạo hiểm giả cũng to đùng và nằm hoành tráng giữa trị trấn.

Bên trong toàn mấy ông vai u thịt bắp trang bị vũ khí áo giáp tận răng.

Tỉ lệ của một nhóm mạo hiểm giả có vẻ là 4 chiến binh và 1 pháp sư.

Sao mình thấy cái nghề này cứ ghê ghê thế nào ý.

Cơ mà vẫn phải đăng kí tham gia bây giờ.

Dù không muốn chiến đấu như một mạo hiểm giả một tí nào.

Miên man suy nghĩ, giờ mới để ý là từ lúc xếp hàng tại quầy, tất cả mạo hiểm giả đã săm soi để ý mình.

Chắc bởi bộ dạng quê mùa nên chúng nghĩ “Thằng ốm yếu này cũng đòi làm mạo hiểm giả cơ á?”. Nhờ có Fel đi cùng mà chúng không dám ra tay.

Có lẽ chúng không biết Fel là Fenrir huyền thoại, nhưng chắc hẳn chúng hiểu được là không nên gây sự với Fel.

Không có Fel chắc tôi đã bị chúng “thăm hỏi” rồi.

Muốn xong việc sớm để ra khỏi đây quá.

Haa~, không

Mãi sau đó mới đến lượt tôi.

“Tôi muốn đăng kí vào Hội mạo hiểm giả”

“Vậy thì mời điền vào phiếu đăng kí này. Chỗ nào không ghi được thì bỏ trống”

Người phụ nữ tiếp tôi trông cũng xinh đẹp đấy, cơ mà thái độ lạnh nhạt sao ấy.

Bên Thương hội thân thiện hơn nhiều.

Có vẻ là nhờ nghề nghiệp Anh hùng triệu hồi nên tôi viết được chữ thế giới này mà không hề gặp khó khăn nào. Tôi chỉ điền những chỗ nào mình có thể điền được.

Gồm có tên, vũ khí (Chả định dùng đâu cơ mà cứ mang phòng thân là tốt nhất nên tôi điền là đoản kiếm) và thú nuôi.

“Phí đăng kí là 5 xu bạc. Điền xong thì hãy nhỏ 1 giọt máu vào tấm thẻ này”

Vừa đưa 5 xu bạc phí đăng kí xong, tôi nhận được tấm thẻ màu đồng và 1 cái kim.

Tôi chọt kim vào ngón tay và nhỏ 1 giọt máu vào tấm thẻ.

“Việc đăng kí đến đây là hoàn tất. Hạng của anh là sẽ là hạng thấp nhất, hạng G. Anh chỉ được nhận nhiệm vụ hạng G và hạng F thôi, lưu ý nhé”

Ế, không có phần giới thiệu về Hội mạo hiểm giả sao.

“Còn gì nữa?”

“Không có giới thiệu về Hội à?”

Bà chị tiếp tân buông vẻ khó chịu ra mặt.

Đương nhiên là phải hỏi rồi.

Thậm chí là phải nghe cẩn thận ấy chứ, bởi nếu không biết luật lệ có khi gặp rắc rối như chơi.

Bà chị tiếp tân bắt đầu giải thích với vẻ mặt miễn cưỡng.

So với Thương hội thì đúng một trời một vực.

Micaela niềm nở giải thích chi tiết mọi điều kèm theo nụ cười tươi từ đầu tới cuối.

Còn đây thì giải thích với vẻ mặt đầy cau có.

・Hội mạo hiểm giả là một tổ chức xuyên lục địa.

・Thứ hạng sẽ được chia từ G đến S

(Thấp) G → F → E → D → C → B → A → S (Cao)

・Mạo hiểm giả chỉ được phép nhận nhiệm vụ cùng hạng hoặc trên 1 hạng.

・Phải đóng tiền bồi thường nếu nhiệm vụ thất bại.

・Tùy theo thứ hạng mà thời hạn quy định khác nhau. Nếu trong thời hạn quý định đó mà không nhận bất kì 1 nhiệm vụ nào sẽ bị xóa tên. Trường hợp đăng kí lại sẽ trở về hạng G.

G → trong vòng 1 tháng

F, E → trog vòng 3 tháng

D, C, B → trong vòng 6 tháng

A, S → trong vòng 1 năm

・Trục xuất khỏi hội đối với mạo hiểm giả có hành vị giết người hay cướp bóc.

・Cấm mọi hành vị giao chiến giữa các thành viên trong hội.

・Hội không chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của mạo hiểm giả.

・Hội không chịu trách nhiệm đối với bất kì thương tích hay thương vong nào xảy ra với mạo hiểm giả.

Giải thích đến đây là hết.

Tức là các mạo hiểm giả phải tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm.

Đằng nào thì tôi cũng không có ý định thăng hạng.

Cứ tà tà ở hạng G là được rồi.

Phiền ở chỗ nếu không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong 1 tháng sẽ bị gạch tên.

Điều đó xảy ra thì coi như phí đăng kí mất trắng.

Tốt hơn hết là nên nhận luôn một nhiệm vụ nào đó.

Rời khỏi quầy tiếp tân, tôi tới bảng thông báo nhiệm vụ.

Nói là được phép chọn nhiệm vụ trên 1 hạng chứ tôi chả ham, cứ chọn nhiệm vụ nào cấp G là được rồi.

Cấp G, cấp G.... A, cái này được nè.

Thu thập thảo dược.

Cỏ Kiayu × 5

1 xu bạc

Cỏ Maaju × 5

1 xu bạc và 3 xu đồng

Hiện tại thì chỉ có 2 nhiệm vụ này. Nhiệm vụ thu thập cỏ Maaju có tiền thưởng cao hơn nên chắc là khó tìm thấy hơn.

Để nhận nhiệm vụ chỉ cần bóc tờ giấy ghi nhiệm vụ dán trên bảng thông báo và mang tới quầy tiếp tân là xong. Nhưng một khi đã bóc xuống là buộc phải làm.

Chọn nhiệm vụ hái cỏ Kiayu vậy.

Tôi mang tờ nhiệm vụ hái cỏ Kiayu tới quầy tiếp tân.

Lần này tôi cố tình tới quầy tiếp tân khác với quầy của bà chị “đến tháng” ban nãy.

Thái độ tiếp đón có hơn xíu, nhưng so được với Thương hội thì còn xa.

Hỏi về nơi mọc cỏ Kiayu xong là tôi bấm nút khỏi Hội mạo hiểm giả ngay lập tức.

Nơi hái cỏ ngay ngoài thị trấn nên chắc không nguy hiểm mấy, nhưng cứ mua thêm thanh đoản kiếm cho an toàn.

Đằng nào cũng điền vào phiếu đăng kí là sử dụng đoản kiếm nên trước khi đi hái cỏ. tôi sẽ tạt qua cửa hàng vũ khí.

“Fel , chúng ta tạt qua cửa hàng vũ khí chút đi”

“Hở, cần méo gì vũ khí, có ta bảo kê rồi mà”

“Nhỡ lúc Fel đi săn mà có đứa nào thịt ta thì sao? Có vũ khí phòng vệ vẫn tốt hơn chứ”

“Làm cái kết giới là xong mừ”

............ Hả?

“K-Kết giới á, chú mày dùng được cả loại phép đó à?”

“Đương nhiên là dùng được rồi”

Lần đầu tiên nghe thấy luôn đó.

À mà giờ mới nhớ, mình chưa giám định con Fel bao giờ.

Thử giám định xem sao.

【Tên】 Fel

【Tuổi】 1014

【Chủng tộc】 Fenrir

【Cấp độ】 906

【Thể lực】 9843

【Ma lực】 9481

【Lực tấn công】 9036

【Lực phòng thủ】 9765

【Nhanh nhẹn】 9684

【Kĩ năng】 Phong ma pháp Hỏa ma pháp Thủy ma pháp Thổ ma pháp Băng ma pháp

Lôi ma pháp Thánh ma pháp Kết giới Trảo thủ Cường hóa thân thể Kháng vật lí

Kháng ma pháp Giảm tiêu hao ma lực Giám định

【Bảo hộ】 Bảo hộ của nữ thần gió Ninril

..................................

Chỉ số quá đỗi khủng khiếp khiến tôi không thốt nên lời.

Cấp độ, thể lực, ma lực gần max chỉ số.

Tuổi của Fel ghi là 1014. Té ra vụ nó kể đã sống hơn 1000 năm là thiệt luôn.

Bề ngoài là con cẩu ham ăn nhưng thực sự nó bá đếch thể tin nổi.

“Tao vừa thử giám định chỉ số của chú mày đó. Fel, chú mày kinh khủng vãi”

“Tự dưng nói điều hiển nhiên chi zậy”

Rồi rồi, tao biết mày khỏe rồi.

Nhớ tạo cho tao kết giới khi ra khỏi cổng thị trấn đấy.

À mà, cứ mua thanh đoản kiếm hộ thân cho an tâm.

Bình luận (0)Facebook