• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123: Rắc rối nhỏ trước cổng vào dungeon

Độ dài 2,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:17

Fer và Dora-chan hướng thẳng đến dungeon của Doran cùng với tôi đi theo sau và mang theo Sui trong túi. Elland-san đã đưa cho chúng tôi một chỉ dẫn đơn giản, ra khỏi cổng mà chúng tôi đã vào, đi dọc theo bức tường về bên phải là chúng tôi có thể đến cửa vào dungeon.

Khoảng 500m từ cổng, chúng tôi đã tới một nơi có khá nhiều người đang tụ tập. Đó có vẻ là một khu chợ với các gian hàng và những cửa hàng nhỏ buôn bán các đủ thể loại từ thức ăn, các vật phẩm, cho tới vũ khí và những món đồ khác. Thứ tôi thấy có vẻ giống lối vào dungeon được bao quanh bởi một bức tường đá với một lối mở được canh gác bởi 2 hiệp sĩ mặc giáp.

[Trông giống có vẻ là nó] Tôi nói và nhìn ngó xung quanh. Nó không giống cái dungeon nhỏ mà Fer đã kéo tôi vào để đối mặt với Kobold cùng những loại quái vật khác, mà nó trông giống lối vào một hang động giản dị ở vùng quê hơn.

[Umu, không nghi ngờ gì nữa] Fer nói và liếm môi, đôi mắt nó tập trung vào lối mở.

Có một hàng dài các Mạo hiểm giả đang đứng ở cổng chờ để được vào dungeon. Bên cạnh họ là một tòa nhà nhỏ, tôi thấy có nhiều Mạo hiểm giả đi ra khỏi cửa tòa nhà và xếp vào cuối hàng chờ. Elland-san đã đề cập đến việc khi băng qua đây sẽ có một văn phòng chi nhánh của Guild Mạo hiểm giả, nơi các Mạo hiểm giả cần phải đăng ký nếu không họ sẽ bị từ chối vào dungeon. Tòa nhà đó có vẻ là văn phòng chi nhánh.

[Dường như chúng ta không thể vào dungeon nếu không đăng ký tại chi nhánh của Guild Mạo hiểm giả nên chúng ta cần đi tới đó trước] Tôi nói và dẫn lối tới tòa nhà. Bên trong đó có 3 ô cửa và tôi đi đến một ô đang không có ai sử dụng.

[Xin lỗi, tôi muốn đăng ký] Tôi nói với nhân viên tiếp tân và đưa cho cô ấy tấm thẻ Guild của mình.

[Vâng, đăng ký vào cổng dungeon ạ, oh, chắc hẳn anh là Luyện thú sư, Mukouda-sama? Chúng tôi đang rất mong chờ anh tới] Người tiếp tân nói.

Luyên thú sư, tôi sao? Mong chờ? Huh? Cái gì vậy?

[Oh, tôi xin lỗi] Nhân viên tiếp tân nhanh chóng giải thích khi thấy khuôn mặt bối rối của tôi. [Chúng tôi đã được các đồng nghiệp ở Guild Mạo hiểm giả trong thành phố thông báo về một Mạo hiểm giả mạnh mẽ có tên Mukouda-sama đi cùng với các ma thú kế ước có dự định sẽ tới đây để vào dungeon]

Eeh, thật sao? Được mong chờ như vậy khá là rắc rối đấy …

[Chà, trong trường hợp này thì tôi không thật sự mạnh mẽ mà là các ma thú kế ước cơ] Tôi giải thích. Tôi chẳng là cái gì khi so với Fer hay Dora-chan, ngay cả là Sui nữa, thật luôn.

[Mặc dù anh có nói vậy, Mokouda-sama, họ vẫn là một phần để đánh giá sức mạnh của nhóm và đều được xác nhận bởi Guild] Nhân viên tiếp tân giải thích [Để tiếp tục thì tôi thấy anh không mang theo nhiều hành lý lắm, phải không?]

Hành lý? Tại sao đó lại là một vấn đề vậy? Người nhân viên tiếp tân nhận ra phản ứng của tôi và nói tiếp.

[Có lẽ đây là lần đâu tiền Mukouda-sama có kế hoạch tiến vào dungeon ạ?]

Chà, có lần một Đứa Nào Đó, tôi liếc nhìn xuống Fer đang giả vờ ngủ bên cạnh, đã kéo tôi vào một dungeon nhỏ để tăng cấp cho Thổ ma pháp của tôi bằng cách chống lại một đàn Goblin và Kobold nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi vào một dungeon lớn.

Khi tôi gật đầu, nhân viên tiếp tân giải thích về một số sự chuẩn bị nhất định cần thiết để tiến vào dungeon vì ngay cả một hành trình ngắn chỉ khám phá những tầng trên của dungeon cũng sẽ tốn ít nhất 3 ngày. Một chuyến thám hiểm toàn bộ dungeon lớn với nhiều tầng thế này có thể sẽ tốn cả một tháng phụ thuộc vào khả năng của Mạo hiểm giả. Thu thập những vật phẩm giá trị rơi ra có nghĩa là phải tìm kiếm rất nhiều, phá hủy các cạm bẫy, định vị các lối đi ẩn nên những việc đó đã làm tiêu tốn thêm một lượng lớn thời gian khi ở dưới lòng đất, chưa kể đến việc phải đối mặt với vô số quái vật dọc đường. Không có những điểm cung cấp hay những nơi thuận tiện để kiếm được đồ ăn và những vật dụng khác khi trong dungeon, do đó bất kỳ nhóm Mạo hiểm giả nào cũng cần phải mang theo đầy đủ vật tư hỗ trợ. Thật ra có vài tổ đội đã thất bại trong việc thoát ra khỏi dungeon và đã bỏ mạng tại đó – nó không phải một câu chuyện hiếm gặp cho những tổ đội cạn kiệt lương thực nếu họ không có đủ đồ tiếp tế.

[Những người bán hàng rong và các cửa hàng trong chợ ngoài việc còn bán đồ ăn được bảo quản và các loại nhu yếu phẩm cho Mạo hiểm giả có ý định tiến vào dungeon, họ còn bán các loại bản đồ có độ chính xác khác nhau về 15 tầng đầu tiên. Tất nhiên nếu anh vượt qua 15 tầng đầu thì cần phải cần thận hơn nữa nhưng việc mang theo đầy đủ đồ ăn thức uống vẫn là một điều cần thiết cơ bản]

Tôi hiểu rồi. Tôi đang định hỏi liệu chúng tôi có thể nhận được thức ăn trong dungeon như là thịt từ quái vật nhưng nó còn phụ thuộc vào sau việc khi bị hạ chúng hên xui có rơi ra thịt không – dungeon sẽ hấp thụ những con quái vật bị giết ở bên trong đó, tôi nhớ lại kinh nghiệm chiến đấu trong cái dungeon nhỏ mà bị Đứa Nào Đó kéo vào. Thay vì dựa vào may mắn thì tốt nhất là nên tự chuẩn bị đủ thức ăn trước khi tiến vào dungeon. Nghe có vẻ đó là một việc nên làm, tôi đồng tình. Sau cùng thì an toàn cũng là trước nhất.

Người nhân viên tiếp tân tiếp tục nói với tôi rằng dungeon này gồm 30 tầng. Hiện giờ có một tổ đội Mạo hiểm giả có thứ hạng cao đang chiến đấu ở tầng 22, bỏ xa các Mạo hiểm giả khác đang khám phá dungeon nhưng nó vẫn chưa bao giờ bị chinh phục hoàn toàn. Dường như trong quá khứ đã từng có một tổ đội gồm các Mạo hiểm giả mạnh mẽ gần như đã chinh phục được dungeon. Lời miêu tả của nhân viên tiếp tân về các thành viên của tổ đội đó gợi cho tôi nhớ đến việc Hội trưởng của Doran, Elland-san đã từng là một trong số họ cùng với người bạn đồng hành của mình Rodopho-san, người hiện giờ đang là Hội trưởng ở Claire. Rõ ràng họ đã tới được căn phòng cuối cùng của tầng cuối và phát hiện ra con Boss là một Behamoth. Họ thảo luận về việc sẽ làm gì trước khi tiến vào phòng để đánh boss và vào thời điểm đó họ đã chọn một chiến lược hợp lý là rút lui. Quyết định đúng đắn lắm Elland-san, Rodopho-san, tôi đồng tình. Behemoth, brrrrr … đó là một con Boss được đánh giá cao trong rất nhiều game.

[Huh, Behemoth à? Nghe có vẻ vui] Mưu đồ của Fer vang vọng trong đầu tôi khi tôi thấy tai nó vểnh lên trước những lời người tiếp tân nói.

[Fer, từ “vui” không có đi chung với “Behamoth” đâu] Tôi đáp lại nó bằng thần giao cách cảm nhưng tôi sợ flag đã được dựng mất rồi.

Tôi xem xét về những lời người nhân viên tiếp tân đã nói. Fer và Dora-chan thì vội vã rời khỏi đây để có thể tiến vào dungeon ngay nhưng có vẻ chúng tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để làm việc đó. Chúng tôi cần phải về nhà trọ và quay lại đây sau. Tôi khá tự tin về việc Fer và Dora-chan (và cả Sui nữa) đều có thể giải quyết bất kì kẻ thù mạnh mẽ nào trong dungeon nhưng chúng tôi cũng cần phải ăn. Đối thủ thực sự của chúng tôi là cơn đói và vũ khí duy nhất mà tôi có để đánh bại dạng đối thủ như thế là thức ăn đã được nấu.

Trong trường hợp xấu nhất chúng tôi cũng không thể chết đói vì đã có Siêu thị trực tuyến nhưng tôi không thể sử dụng nó trước mặt các Mạo hiểm giả mà chúng tôi có thể gặp trong dungeon. Đó là lý do tôi cần phải làm sẵn thật nhiều thức ăn và dự trữ chúng trong Hộp vật phẩm trước khi tiến vào, tôi quyết định.

[Xin lỗi,] Tôi nói với nhân viên tiếp tân [nhưng hôm nay chúng tôi sẽ không tiến vào dungeon. Nghe những lời giải thích đó làm tôi nhận ra sự chuẩn bị của chúng tôi là chưa đủ và chúng tôi cần thêm chút thời gian nữa để sẵn sàng. Những lời đó thực sự hữu ích, cảm ơn nhiều]

[Tôi mừng là anh cũng đồng ý, việc chuẩn bị là tối quan trọng nếu muốn thành công trong việc khám phá dungeon Doran] Cô trả lại tôi tấm thẻ Guild. Fer và Dora-chan phản đối bằng thần giao cách cảm về quyết định của tôi, tất nhiên là thế rồi.

[Cái gì?!]

[Chúng ta đã tới tận đây mà chúng ta vẫn không vào dungeon?! Tên dở này-!]

[Cả 2 đều đã nghe những gì nhân viên tiếp tân nói rồi phải không, Fer, Dora-chan? Chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng hoặc chúng ta sẽ không có đủ thức ăn lúc vào dungeon]

[Ngươi đang nói cái gì thế vậy?] Fer rên rỉ.

[Yeah,] Dora-chan chen vào [Anh chàng to lớn này nói với ta rằng chúng ta có thể có thức ăn từ thế giới khác mà ngươi chỉ cần gọi ra nếu ngươi muốn. Đúng không?]

[Ah-] Fer nhìn xuống một cách tội lỗi.

Đồ lắm mồm này, đó là những gì tôi nghĩ về Fer.

[Hmm?] Dora-chan nhìn 2 người bọn tôi [Oh, đó có phải cái khung vuông luôn xuất hiện trước mặt ngươi không? Ta đã nghĩ đó là một phần ma pháp của ngươi]

[Được rồi, ta chưa giải thích gì cho ngươi cả, Dora-chan. Ngươi thấy đấy, ta là một người được triệu hồi từ thế giới khác. Cái khung vuông đó là Siêu thị trực tuyến, một kỹ năng độc bản mà ta có. Ta có thể mua những thứ ở thế giới gốc của ta và chúng sẽ được gửi tới đây. Ta có thể mua rất nhiều các loại gia vị, nước sốt từ thế giới khác để làm ra những món ăn mà mấy đứa thích. Chúng là lý do những món ăn trở nên ngon hơn. Tuy nhiên-] Tôi giơ một ngón tay lên cảnh báo [ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ta sử dụng Siêu thị trực tuyến trước mặt những người ở thế giới này, những người như những Mạo hiểm giả?]

Dora-chan suy nghĩ trong giây lát. [Loài người tham lam, bọn chúng sẽ đe dọa ngươi để có thể chạm tay vào những thứ đồ ở thế giới khác, bắt ngươi lấy những thứ đó cho bọn chúng, ta cho là vậy]

Tôi ngạc nhiên đấy, Dora-chan có vẻ hiểu rõ về con người và những thói quen của họ hơn là tôi mong đợi từ một sinh vật hiếm khi xuất hiện.

Rồi Dora-chan như nảy ra ý tưởng, tiếp tục nói [Thế thì chỉ cần đừng để bọn chúng đe dọa ngươi!]

Nếu Fer luôn ở quanh tôi mọi lúc thì đó sẽ không phải là vấn đề nhưng trong dungeon tôi không thể chắc chắn Fer có thể bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Trong đó có những điểm mù hay chúng tôi có thể bị tách nhau ra hay những lúc Fer bận chiến đấu, khi đó tôi có thể bị nhắm đến. Tôi giải thích tất cả cho Dora-chan.

[Ta không biết có bao nhiêu Mạo hiểm giả ở trong dungeon nên ta không muốn sử dụng Siêu thị trực tuyến dưới đó trừ khi bắt buộc] Tôi quyết định sẽ đánh vào cả dạ dày của cả Dora-chan và Fer [Chúng ta có thể mua thức ăn họ bán ở chợ và tiến vào dungeon luôn nhưng đó chỉ là thịt khô ướp muối, rau sống, súp bột, bánh mì cứng và những thứ tương tự. Mấy đứa có ỔN với việc ăn những loại đồ ăn như thế trong vài tuần không? Nếu thế-]

Lời “đề nghị” đã thuyết phục được Fer và Dora-chan. Hai đứa nó thà phải đợi tôi nấu thật nhiều thức ăn cho cuộc khám phá dungeon, để chúng có những bữa ăn ngon lành còn hơn là sinh tồn với phần ăn cơ bản.

[Thế chỉ phải chờ một chút thôi. Ta đoán sẽ cần khoảng 3 ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất rồi sau đó chúng ta có thể vào dungeon. Thấy thế nào?]

[Không phải đợi ba ngày là quá nhiều sao?] Fer phàn nàn. Nó muốn đi đến biển – đi vào dungeon luôn sao! Thế thì không công bằng! Waah!

[Ta cũng nghĩ vậy] Dora-chan xen nào [Chắc chắn một ngày để nấu nướng là đủ rồi nhỉ? Chúng ta có thể quay lại đây vào ngày mai] Cố lên nào, sao phải chờ đợi? Nhanh lên đi chứ!

[Eeh-] Tôi cố gắng giải thích với 2 đứa nhóc này [Nhìn này, ta không biết khi nào chúng ta sẽ trở lại một khi đã vào dungeon. Ta muốn lượn lờ quanh Doran và ngắm nhìn phong cảnh trước khi vào. Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ cần rất nhiều thức ăn và ta chắn chắn sẽ cần ít nhất 3 ngày để nấu nướng và chuẩn bị sẵn sàng]

[Nu, nấu nướng đồ ăn thì ta cho là được nhưng cái “ngắm nhìn phong cảnh” mà ngươi vừa nói đến là cái gì?] Fer vẫn bất mãn.

[Fer, ta biết là ngươi đã phản ứng khi nghe thấy Behemoth ở trong dungeon đấy. Ngươi định đi qua tất cả các tầng để tới tầng dưới cùng của dungeon, tới tầng 30 và đánh nhau với con Boss ở đó đúng không?]

[Hiển nhiên] Sự đồng ý của Fer nhuốm màu phấn khích và khát máu, hơn hết tôi cảm thấy nó còn hung hăng hơn cả mọi khi. Thôi kệ đi, tôi sẽ xử lý việc đó khi nào nó xảy ra.

[Nhân viên tiếp tân của Guild đã nói có thể sẽ mất cả tháng để tới đó. Nếu vậy ta không biết đến khi nào chúng ta mới có thể quay trở lại mặt đất] Tôi đoán Fer cũng không mất nhiều thời gian đến thế để hoàn thành dungeon nhưng có lẽ nó vẫn sẽ mất ít nhất một hoặc hai tuần [Ta muốn ngắm nhìn xung quanh trước khi vào dungeon. Ta thực sự mong muốn được khám phá nơi này, đây là một thành phố lớn đấy] Tôi cũng không định nấu nướng từ sáng đến tối trong cả ba ngày rồi thẳng tiến vào dungeon trong khi đang mệt mỏi vì những nỗ lực đã bỏ ra. Tôi dự định sẽ làm nó từ từ thôi, lang thang ngắm nhìn cảnh vật đường phố xen lẫn với những lần nấu ăn.

[Mấy đứa có thể đợi được ba ngày mà, phải không Fer, Dora-chan? Như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể ăn ngon ngay cả khi đã vào dungeon]

[Nuuu, chẳng còn cách nào khác] Fer cuối cùng cũng chịu nhượng bộ [Nhưng chỉ 3 ngày thôi]

[Chúng ta không thể từ chối khi ngươi đã hứa sẽ có đồ ăn ngon được, boss] Dora-chan cũng đồng tình [Đúng là không còn cách gì như tên to xác này nói nhưng chỉ 3 ngày thôi đấy, được chứ?]

[Giờ quyết thế đi, hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá thành phố Doran] Tôi tuyên bố.

Tôi bắt đầu quay trở lại con đường dẫn về cổng thành phố, về những con đường của Doran. Fer liếc nhìn một lần nữa về phía dungeon trước khi quay đầu đi theo tôi cùng với Dora-chan đang bay bên cạnh nó. Tôi bắt gặp một suy nghĩ mờ nhạt bằng thần giao cách cảm khi nó bắt kịp … [Behemoth]

Bình luận (0)Facebook