• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Cuộc uống rượu bí mật bị phát giác (Phần 2)

Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:19:07

[Bỏ qua những Nữ thần ồn ào kia một chút khi ta giới thiệu đi. Họ gọi ta là Hephaetus, Thần Rèn đúc] Giọng nam giới đứng xa hơn vang lên trong đầu tôi.

[Ta, ta là Thần Chiến tranh. Tên ta là Vahagn] Giọng nam giới đầu tiên xen vào.

Oh, hóa ra đây là 2 vị Thần mà những Nữ thần đã từng cảnh báo tôi, những người nghiện uống rượu. Dường như bí mật đã bị vỡ lở.

[Ngươi là người dâng lễ vật lên cho những cô gái này đúng chứ? Thế thì bọn ta cũng muốn có lễ vật. Tất nhiên là rượu rồi] Hephaetos-sama vào thẳng vấn đề.

[Thật nhiều rượu từ thế-giới-khác, chúng ta muốn ngay và luôn] Vahagn-sama tiếp lời.

Này, những người (vị thần) này thực sự ích kỷ và đòi hỏi phải không?

[Muu-,] Đáng-thất-vọng-sama rít lên [mấy tên này, mấy người đang làm cái quái gì ở đây hả? Bọn ta không có nhận lễ vật miễn phí, biết chứ!]

[Đúng thế, chúng tôi đã ban cho chàng-trai-từ-thế-giới-khác đây phước lành để được anh ấy dâng lễ vật mỗi tuần một lần đấy] Kishar-sama giải thích [Nó là luật rồi]

[Chính xác] Agni-sama thêm vào [Mấy người chưa làm gì cho hắn ta nên không thể nhận thứ gì được, hiểu chưa?]

[… hai người, không được nhận] Ruka-sama tuyên bố.

Ngay khi tôi vừa nhận ra Thần Rèn đúc và Thần Chiến tranh đều rất ích kỉ thì mấy vị Nữ thần đây lại dừng cãi cọ lẫn nhau và nhảy vào giải thích cách mà mọi thứ diễn ra cho 2 ông Thần này một cách không hề cần thiết. Tôi có linh cảm xấu về việc này rồi đây …

[Hou, là thế sao. Hmmm …] Thần Chiến tranh trầm ngâm [Okay thế bọn ta cũng sẽ ban bảo hộ thần thánh của mình chàng-trai-từ-thế-giới-khác. Như thế là bọn ta sẽ được phép nhận rượu đúng chứ? Ông nghĩ sao, Thần Rèn đúc?]

Giờ thì tôi thực sự cảm thấy không ổn rồi.

[Nghe ổn với ta đấy, Thần Chiến tranh. Được rồi, đây là phước lành cả ta-]

Tôi không thể miêu tả được tôi cảm thấy tệ thế nào khi việc này diễn ra. Về cơ bản thì tôi sẽ phải nhận thêm phước lành mà tôi không hề mong muốn từ 2 vị Thần não cơ bắp này để tôi phải dâng rượu cho họ đều đặn.

THỰC SỰ. KHÔNG. MUỐN.

[Đợi đã, đợi đã, đợi đã nào. Tôi không cần thêm phước lành nào nữa] Tôi bật ra trước khi họ kịp làm gì.

[Không sao? Ngươi dám từ chối bảo hộ thần thánh của bọn ta~!] Thần Rèn đúc như phát nổ [Dám nói thế với những người như bọn ta? Nhân danh Thiên đàng ta sẽ trừng phạt ngươi! Sự trừng trị của Siêu búa-]

Woah, woha!! Ông ấy dường như đang tức giận vì lý do nào đó.

[Đợi chút, những gì tôi nói là không thể tha thứ, lẽ ra tôi nên nói rõ ràng hơn, hỡi Thần Rèn đúc phi thường] Tôi xuống nước (không chút thành khẩn). [Tại sao người không ban phước lành cho ma thú kế ước của tôi, bé Slime này, vì bản thân tôi đã có phước lành rồi. Tất nhiên là tôi cũng sẽ dâng lễ vật báo đáp vì sự ban phước của người] Tôi chỉ vào Sui-chan đang ngủ ngon lành trong futon trên giường. X-xin lỗi Sui …

[Chà, ta hiểu rồi, đó là ý của ngươi sao] Thần Rèn đúc hạ nhiệt căng thẳng [Thế ta sẽ ban phước lành của mình cho Slime đó] Một khoảng dừng xuất hiện [Ok, xong rồi đấy]

[Tiếp theo là ta] Thần Chiến tranh nhắc nhở [Ngươi vẫn muốn ta ban bảo hộ thần thánh của mình cho ma thú kế ước kia à?]

Tôi nghĩ nhanh, Sui đã nhận được phước lành từ Thần Rèn đúc nhưng vì lý do gì đó mà tôi không muốn Sui yêu quý nhận được bảo hộ của Thần Chiến tranh nữa. Em ấy đã đủ cuồng chiến rồi, sẽ còn thế nào với phước lành đặc biệt đó … Tôi nhún vai. Quá rủi ro. Và tôi cũng không muốn nó được ban lên bản thân mình. Sau cùng thì an toàn phải là trước nhất. Tôi có thể biến thành một thằng cuồng chiến và sẽ bị giết mất. Éo, việc đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên Dora-chan lại không có bất kì phước lành nào và lại là một con Rồng nên …

[C-Có lẽ là cho một ma thú kế ước khác của tôi, một con Rồng Pixie…] Tôi đề nghị trong hy vọng. Tôi có thể đi xuống chuồng ma thú và bế Dora-chan lên đây nếu Thần Chiến tranh sẵn lòng chờ đợi …

[Ta hiểu] Rồi một khoảng lặng [Ohoho, ngươi còn cả cả Fenrir là ma thú kế ước sao? Thế thì ta sẽ chia bảo hộ thần thánh của mình cho cả 2 đứa chúng. Sau cùng thì cả 2 đều là những sinh vật tương thích với phước lành của ta]

Bằng cách nào đó mà Thần Chiến tranh biết tới Fer?

[Thế là xong]

Ah … Thế là cả Fer và Dora-chan đều nhận được phước lành của Thần Chiến tranh.

Tôi đoán Fer cũng OK với phước lành của vị Thần này thôi vì nó cũng thích choảng nhau mà. Dora-chan thì tôi không biết nhưng dường như Fer nghĩ Rồng Pixie là một đối thủ tốt để chiến đấu nên chắc cũng sẽ không có vấn đề gì. Có lẽ là vậy.

[Fuahahaha, tuy là ta tự mình nói nhưng chúng nhận được một phước lành tuyệt vời đấy] Thần Chiến tranh bắt đầu giải thích [Bảo hộ thần thánh của ta giúp tăng thêm 50% Chỉ số khi đánh nhau] Thêm 50% sao? Nhiều vậy? [Tất nhiên là điều đó làm chúng thêm hiếu chiến trong một khoảng thời gian nhưng ai mà chẳng thích choảng nhau đúng không? Fuahahaha!]

Tôi không muốn này, tôi thầm nghĩ. Có vẻ tôi vừa né được một viên đạn chết người. Tốt hơn là người nên nói việc đấy từ đầu, Thần Chiến tranh-sama ạ. Nhưng việc gì xong thì cũng xong rồi. Đến lúc mở Siêu thị trực tuyến và dâng lên những thứ mà mọi người muốn vậy.

[Giờ là hết đường nhé, ta muốn uống chút rượu để đền đáp cho việc ta đã ban phước lành của mình] Thần Rèn đúc tuyên bố.

[Đúng như những gì ông ấy vừa nói. Rượu, tốt nhất là rượu, thứ gì đó mạnh vào, mạnh mẽ như ta vậy. Fuahahaha!] Thần Chiến tranh nói thêm.

Hai người này siêu phiền phức … Ngay sau đó Ninril-sama lại ngắt lời một lần nữa.

[Hai vị Thần của tôi ơi, có một vài luật lệ về lễ vật mà chúng ta có thể nhận được từ chàng-trai-từ-thế-giới-khác đó, mấy người biết chứ?]

[Đúng thế] Kishar-sama giải thích tiếp [Để mọi người đều được công bằng thì giá trị giới hạn của lễ vật là 3 đồng bạc]

[Oh yeah. Không được gian lận, không cố gắng lấy nhiều lễ vật hơn từ chàng-trai-từ-thế-giới-khác so với những người còn lại. Cãi cọ vòi vĩnh là không được, nếu không hắn sẽ dừng hoàn toàn việc dâng lễ vật] Agni-sama nói thêm.

[Đừng tham lam. 3 đồng bạc mỗi người] Lời tóm tắt của Ruka-sama vẫn ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề như thường lệ.

Các Nữ thần đã kể rõ ra toàn bộ điều luật nhỉ? Đặc biệt về vấn đề thiên vị. Tôi quyết định sẽ xử lý một cách nhẹ nhàng với 2 vị Thần mới tham gia vào việc dâng lễ vật này.

[Đó là toàn bộ những gì cần biết Vahagn-sama và Hephaetus-sama] Tôi giải thích [Dâng lễ giới hạn trong 3 đồng bạc là để công bằng cho mọi người. Tuy nhiên chỉ hôm nay tôi sẽ nâng lên 4 đồng bạc để tạ lỗi vì đã dâng lễ muộn như đã hứa]

[Che- thật phiền phức nhưng mà-] Tôi nghe thấy tiếng Thần Rèn đúc thở dài [Thôi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nhận được lễ vật đáng giá 4 đồng bạc đúng chứ? Thế thì ta muốn thử thật nhiều các loại rượu khác nhau ở thế-giới-khác vì ta không biết mình sẽ thích thứ gì]

[Ta cũng muốn thử nhiều loại rượu khác nhau như Heffy nói] Heffy? Ah, Hephaetus-sama [Chỉ cần chọn rượu cho bọn ta là được. Tối đa 4 đồng bạc mỗi người]

Các Nữ thần đã đúng khi họ bảo tôi Vahagn-sama và Hephaetus-sama chỉ có muốn đồ lễ là rượu …

[Yeah, chọn cho cả ta nữa] Heffy- oops, Hephaetus-sama đồng tình

[Haa~] Agni-sama thở dài [Ta chịu rồi. Giờ 2 người này đã ở đây thì ngươi sẽ phải dính với họ rồi, cậu-trai-từ-thế-giới-khác. Oh, ta cũng muốn thứ mà họ nhận được nhé?]

Dường như cô ấy không hề quan tâm đến việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với tôi.

[Có vẻ là vậy rồi. Bọn tôi cũng không muốn 2 người này tham gia đâu nhưng … Xin lỗi nhé] Kishar-sama nói một cách kịch nghệ.

[Hai người, mũi tốt quá đấy] Ruka-sama tiếp lời.

Hình như các Nữ thần đã đầu hàng và mặc kệ tôi xử lý đống của nợ này. Cảm ơn toàn bộ các Đáng-thất-vọng-sama quyền năng ạ. Tôi thêm tiếng thở dài của mình vào những thứ gửi lên Thiên đàng cùng với một cái cúi đầu không thể tránh được. Rượu, mấy người này đều muốn rượu nhỉ?

Tôi bắt đầu với mấy lon bia, mỗi lon là một loại khác biệt, những loại được giới thiệu là ngon nhất gồm Dry lager, bia cao cấp và bia đen, mỗi loại tốn 2 xu đồng. Một chai sake 720ml có chất lượng hàng đầu có giá 1 đồng bạc, 1 đồng bạc nữa cho một chai whisky 700ml nhập khẩu và thêm một chai rượu mạnh 640ml có giá 1 đồng bạc. Tìm kiếm trên Siêu thị trực tuyến một lúc, tôi đã thấy một chại rượu vang đỏ Tây Ban Nha có giá hợp lý cho 4 xu đồng còn lại.

Tôi lấy 3 phần như thế cho 3 kẻ nghiện rượu, oops các vị thần chứ, những người đã yêu cầu rượu là lễ vật của mình. Tổng cộng hết 12 đồng bạc.

[Cuối cùng là Ruka-sama]

[Như lần trước. Đồ ngọt và thức ăn. Thêm thức ăn]

Tiếp theo nào. Có lẽ là thứ gì đó nóng hổi nhỉ … ah, cơm thịt bò, dù sao thì tôi vẫn còn món đấy. Tôi nên đặt giá bao nhiêu đây? Tôi biết là nó khá rẻ ở thế giới của tôi nhưng ở đây thì sao? Tôi sẽ đặt giá cho nó là 5 xu đồng. Còn gyoza không nhỉ? Ah, vâng vẫn còn đây. Tôi lôi một tá gyoza ra và để nó với giá 5 xu đồng nữa. Món phụ à. Tôi sẽ mua chúng từ Siêu thị trực tuyến, xem nào, một đĩa combo thịt cốt lết xiên nướng. Món đó và …2 xiên mỗi loại yakitori gồm có hành lá, gan và viên thịt gà. Tôi cũng mua thêm một số bánh cá cùng với ít karaage chiên giòn. Phần còn lại của lễ vật cho Ruka-sama là bánh mì và bánh kẹo như thường lệ.

Yosh, mọi thứ đã xong. Tôi bày tất cả lễ vật lên thùng các tông, lần này là 6 lần liền. Tất cả đều nhờ cái mũi quá thính của Thần Rèn đúc và Thần Chiến tranh mà ra. Khi bày những tuýp kem dưỡng cho Kishar-sama tôi nhận ra cô ấy cần một chút giúp đỡ với những thứ mà tôi đã chọn.

[Kishar-sama, tôi sẽ giải thích cách dùng những thứ này. Oh, người có thể nhìn thấy khi tôi chỉ vào chúng chứ?]

[Có, tôi có thể nhìn thấy chúng một cách hoàn hảo] Cô xác nhận nên tôi lại tiếp tục.

[Bọt rửa mặt được lấy ra theo cách này] Tôi thực hiện [và rửa chúng với một chút nước ấm sau khi rửa mặt. Tuy nhiên hãy rửa sạch nó sau đó. Sau khi rửa và làm khô mặt hãy dùng kem dưỡng ẩm ở đây. Cho một lượng kem cỡ tầm …] Ummm, umm, đồng 100 yên thì trông như thế nào ở thế giới này? Ah, [cỡ một đồng bạc lên ngón tay và xoa đều nó lên mặt. Lặp lại nếu da của người vẫn khô]

Đặt lại kem dưỡng da về vị trí, tôi giơ một tuýp kem giảm nếp nhăn mắt lên [Chỉ với một lượng nhỏ trên đầu ngón tay, hãy xoa nó quanh mắt. Người nên xoa một ít vào buổi tối trước khi đi ngủ] Các Nữ thần có cần ngủ không nhỉ? Tôi không biết nhưng hướng dẫn sử dụng ở phía sau hộp nói vậy. Phần còn lại dựa vào những ký ức của tôi khi thấy em gái mình chiến đấu vất vả với tình trạng tồi tệ của da và mụn trứng cá bằng kho vũ khí hóa học cất trong tủ phòng tắm. Khi đặt tuýp kem của Kishar-sama xuống, tôi để ý thấy những lọ và chai ở trên 3 thùng các tông khác. Có lẽ tôi cũng nên đưa ra vài lời khuyên với họ nữa.

[Oh đúng rồi, tôi nên giải thích với Hephaetus-sama, Vahagn-sama và Agni-sama về những đồ lễ của mình. Làm ơn hãy cẩn thận vì nồng độ cồn trong đó rất cao] Tôi nói và chỉ tay vào mấy chai sake, whisky và chai rượu mạnh.

[Bởi vì chúng rất nặng nên mọi người nên rót ra cốc và uống cùng với đá. Nó cũng tương tự như loại rượu mà tôi đã dâng lên cho Agni-sama lần trước. Nó vẫn ngon ngay cả khi pha thêm chút nước]

[Ta biết rồi. Rượu mạnh thì đặc biệt được chào đón ở đây, yeah] Hephaetus-sama nói.

[Đúng vậy. Ta rất mong chờ được uống thứ rượu này] Vahagn-sama nói thêm.

[Thần Chiến tranh, quẩy thôiiiiiiiii!]

[Oh yeah, đến lúc quẩy rồi, lên thôi ae ơi!]

Nghe có vẻ như Hephaetus-sama và Vahagn-sama đã uống từ trước rồi. Tôi thở dài (thêm một lần nữa) nhưng giờ mọi thứ đã vượt quá tầm tay tôi. Đến lúc dâng lễ vật tới người nhận và nghỉ ngơi thôi.

[Rồi, đây là những thứ mà mọi người yêu cầu. Làm ơn hay chấp nhận chúng] Tôi không còn đủ sức để trau chuốt lời nói nữa. Những thứ trên thùng các tông biến mất ngay lập tức kèm theo tiếng của những Nữ thần (rú rít) và các vị Thần (gầm rú) khi lễ vật của tôi tới Thần giới.

Haaa, bằng cách nào đó số lượng vị thần đáng để lo lắng lại tăng lên. Tôi không thể từ chối họ, Thần Rèn đúc và Thần Chiến tranh quá đáng sợ và bên cạnh đó tôi cũng kiệt sức sau khi dành cả ngày để xử lý Elland-san cuồng Rồng. Tôi lo lắng về Chỉ số của Fer, Sui và Dora-chan sẽ thay đổi như nào từ giờ khi chúng có phước lành của Hephaetus-sama và Vahagn-sama nhưng tôi đã quá mệt mỏi để đi tìm hiểu luôn. Giờ tôi sẽ đánh một giấc ngon lành và để việc kiểm tra vào ngày mai.

----------------------------------

Dry lager:

qdc27cd7wtlsmxsra3y3.jpg

Yakitori:

4-132.jpg

Bình luận (0)Facebook