• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Năng lượng ma thuật và phấn hoa?

Độ dài 4,049 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:05

[Trước hết, cậu đã gặp con Rồng Pixie này ở đâu?] Elland-san hỏi thẳng vào chủ đề yêu thích của mình, về Rồng.

[Dora-chan sao? Tôi gặp Dora-chan gần khu rừng Ishtam] Tôi trả lời.

Elland-san nhướn mày.

[T-tại sao Rồng Pixie lại đặt tên là Dora-chan?] Ông bối rối hỏi.

[Eh thì bởi vì có vẻ là bạn cần phải đặt tên cho ma thú để hoàn thành kế ước] Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi cần phải làm thế để tạo kế ước. Fer đã nói với tôi rằng nếu ma thú đã chấp nhận và kế ước được hình thành thì khi đặt tên bạn có thể giao tiếp với ma thú bằng thần giao cách cảm. Tôi cũng không hiểu việc này luôn nhưng dường như là nó đã hoạt động nên tôi cũng không quan tâm đến mấy.

[Ngay cả Rồng Pixie là một con Rồng thực thụ, tại sao lại gọi nó là Dora-chan? Nếu là cậu, tôi sẽ đặt cho nó một cái tên nghiêm trang hơn, cậu không nghĩ vậy sao?] Elland-san nhìn lên lên trần văn phòng và chìm vào trong suy tư.

[Dora-chan là, thì, không thực sự là, ummm, tôi tự hỏi mình có thể nói gì giờ, nó không thực sự phụ thuộc vào tôi …]

Elland-san lẩm bẩn nhưng tôi có thể nghe thấy những gì ông ấy nói. Dora-chan, đó là một cái tên dễ thương phải không? Có vấn đề gì với nó sao? Ngoài trừ tôi thì ai cũng nghĩ nó là một cái tên tồi à? Elland-san vì lý do gì đó mà lắc đầu rồi hướng ánh mắt về lại phía tôi.

[Vì cậu đã bắt gặp Dora-chan gần khu rừng Ishtam nên có phải môi trường sinh sống của Rồng Pixie ở gần đó không?]

[Thì tôi cũng chỉ tình cờ thấy Dora-chan thôi] Tôi giải thích.

Tôi cũng chẳng biết cái gọi là môi trường sống của Rồng Pixie sẽ như nào. Elland-san thở dài và ghi chép gì đó vào tờ giấy nằm trên bàn trước mặt.

[Thế Rồng Pixie thường hay ăn những thứ như nào?] Ông tiếp tục.

[Những thứ như nào à? Chúng tôi đều ăn giống nhau, ăn những món tôi nấu] Tôi dừng lại ở đó, không muốn nói thêm bất cứ điều gì có thể làm lộ Bí mật nhưng đồ ăn tôi đã nấu thì tất cả bọn tôi đều ăn. Khá chắc là Fer không phải dạng thích ăn rau và Sui cũng không thích trà xanh nhưng thịt, kaarage, cà ri, món hầm,… chỉ cần bạn gọi tên mấy món đó là chúng đều ăn sạch và yêu cầu thêm “Bát nữa” ngay.

[Huh?] Elland-san có vẻ bối rối (một lần nữa)

[Yep, Fer, Sui, Dora-chan và tôi đều ăn uống giống nhau] Tôi chỉ vào Fer đang nằm cạnh ghế giả vờ ngủ như thường lệ và tôi bế Sui ra khỏi túi rồi giơ lên để ông thấy. Tôi cũng gật đầu với Dora-chan đang ngồi xếp cánh gọn gàng trên ghế sofa bên cạnh và giải thích rằng mọi người đều ăn thức ăn giống nhau. Đôi mắt Elland-san nheo lại.

[Đúng là Mukouda-san có Fenrir và Slime là ma thú kế ước cũng như là Rồng Pixie] Elland-san thở dài [Nhưng Fenrir, Slime và Rồng Pixie không thể ăn uống giống nhau được, Mukouda-san. Làm ơn đừng nói đùa về việc này nữa]

Này, tôi không có đùa! Tại sao ông ấy lại nghĩ tôi đang diễn trò?

[Fenrir là loài ăn thịt] Elland-san không tán thành giải thích [Slime có thể tiêu hóa khá nhiều thứ nhưng tôi biết một điều rằng thức ăn chính của Rồng Pixie là năng lượng ma thuật và phấn hoa] Ông giơ tay lên [Nó rõ ràng là bất khả thi để tất cả ăn cùng một thứ phải không? Ha ha ha!]

Huh? Có Rồng Pixie nào ăn kiêng nên thức ăn chính của nó là năng lượng ma thuật và phấn hoa sao? Dora-chan vẫn thường ăn thịt mà. Chà, nó còn yêu thích thịt và ăn một cách dễ dàng ý chứ.

[Ta chưa từng nghe thấy điều như thế bao giờ] Dora-chan nói qua thần giao cách cảm và lắc đầu.

[Việc Rồng Pixie chỉ ăn năng lượng ma thuật và phấn hoa, ông biết điều đó từ đâu vậy?] Tôi tò mò hỏi.

[Từ cuốn sách trong Thư viện Hoàng gia tại một quốc gia cách xa nơi đây] Elland-san tiếp tục [Quốc gia đó nghiên cứu kỹ lưỡng về Rồng vì nguyên liệu từ Rồng là một thành phần của Elixir (thuốc chữa bách bệnh)] Ông có ánh nhìn xa xăm [Vì cuốn sách về Rồng và Elixir là một bí mật quốc gia nên tôi đã phải lén lút tìm đường vào kho lưu trữ bị hạn chế của Thư viện Hoàng gia chỉ để đọc nó]

Thế là ông lẻn vào sao Elland-san? Ông cuồng Rồng đến mức nào thế vậy? Có vẻ Rodopho-san đã nhận ra Elland-san bị ám ảnh bởi chủ đề này nhiều đến cỡ nào.

Nhưng nó khá thú vị khi biết Rồng cung cấp ít nhất một nguyên liệu để tạo nên Elixir. Fer đã từng nói rằng nấm hồi phục chắc chắn là một trong những nguyên liệu của Elixir. Có thể nào tôi đã có phần lớn hay có đủ tất cả thành phần cần thiết để tạo ra Elixir trong Hộp vật phẩm không? Tôi tò mò không biết có còn cần loại nguyên liệu nào nữa không. Elland-san là một Elf và đã chu du vòng quanh một khoảng thời gian dài nên có lẽ ông ấy sẽ biết. Tôi có thể sẽ hỏi ông ấy sau.

[Tôi không biết tại sao cuốn sách lại nói vậy nhưng nó đã sai về việc thức ăn chính của Rồng Pixie là năng lượng ma thuật và phấn hoa … Dora-chan?]

[Oh. Rồng Pixie chúng ta về cơ bản sẽ ăn tất cả mọi thứ. Tất nhiên cá nhân ta thì thích thịt hơn]

Thế Dora-chan là dạng ăn tạp và với những gì tôi nấu thì Fer, Sui, Dora-chan đều ăn với sự thích thú.

[Như Dora-chan vừa mới nói, một con Rồng Pixie cơ bản có thể ăn mọi thứ nhưng cá nhân Dora-chan thích ăn thịt hơn] Tôi nhắc lại lời của Dora-chan cho Elland-san.

[… Làm ơn đợi chút đã, Dora-chan nói với cậu điều đó? Bằng cách nào?] Elland-san hét lên

[Thì tôi chỉ nói với Dora-chan qua suy nghĩ và nó cũng đáp lại theo cách tương tự, thần giao cách cảm đó]

Bang! Elland-san đập mạnh tay lên bàn và hướng người về phía trước.

[Mukouda-san, cậu có thể nói chuyện với các con Rồng bằng thần giao cách cảm sao?] Ông gào to. Wah, mặt của ông gần quá rồi, Hội trưởng-san. Ngay cả khi đó là một khuôn mặt điển trai, một khuôn mặt đẹp nhưng tôi là đàn ông và ông cũng vậy nên làm ơn, đừng có tới gần thế.

[Này này Elland-san, làm ơn bình tĩnh lại, không, tôi không thể nói chuyên với Rồng được. Điều đó có thể xảy ra vì Dora-chan đã đồng ý lập kế ước với tôi nên tôi mới có thể nói với nó qua thần giao cách cảm. Cũng tương tự như cách tôi nói chuyện với Fer và Sui] Elland-san ngồi lại, một biểu hiện choáng váng xuất hiện trên gương mặt khi ông nghe thấy những gì tôi vừa nói. Sau một vài giây ông chớp mắt.

[Tôi chưa từng nghe đến chuyện có thể nói chuyện với ma thú sau khi bọn chúng đồng ý lập kế ước] Ông dừng lại [Không phải là tôi không tin cậu đâu, Mukouda-san nhưng …] Elland-san rõ ràng đang nghi ngờ khả năng nói chuyện của tôi với Fer, Sui và đặt biệt là Dora-chan.

[… Thật luôn? Không phải nó là bình thường khi có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm với ma thú sau khi lập kế ước sao?]

[Tôi không nghĩ thế] Elland-san nói sau khi suy nghĩ đôi chút [Tôi đã sống một khoảng thời gian dài, kể cả là so với Elf nhưng tôi chưa từng nghe đến khả năng đó]

Eh. thật sao? Fer nói với tôi là ma thú đồng ý lập kế ước có thể giao tiếp qua thần giao cách cảm nên tôi nghĩ đó là những điều bình thường sẽ xảy ra.

[Fer, thế là sao?]

[Ummm, ta cũng chịu] Fer suy nghĩ trong chốc lát, chắc chắn là đang lật lại những kí ức của mình. Fer đã sống cả ngàn năm, còn lâu hơn cả quãng thời gian Elland-san đã sống nhưng nó hầu như không dành thời gian ở bên con người hay những chủng loài khác như Elves nên những gì Fer cho là sự thật về việc lập kế ước giữa ma thú và con người có thể không phù hợp với kiến thức của Elland-san. [Trải nghiệm của bản thân ta là những ma thú muốn lập kế ước với con người có thể chia sẻ suy nghĩ với các bên có liên quan đến kế ước. Ta cũng không biết nó hoạt động theo cách nào]

Đúng vậy. Như lời Fer nói, cả Fer và Sui đều có thể nói chuyện với Dora-chan như tôi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp ai có ma thú kế ước nên tôi nghĩ đó là cách mà mọi kế ước hoạt động. Tôi nhầm lẫn gì sao?

[Tôi đang cố gắng hiểu vấn đề này nhưng …,] Elland-san tập trung [Mukouda-san, cậu đã lập kế ước với cả 3 ma thú này. Điều đó có nghĩa là cậu đã bắt chúng phục tùng mình đúng không?]

Uh, cái gì? Làm ơn đừng có đùa như thế. Làm sao một nhân viên quèn làm công ăn lương như tôi có thể ép một Fenrir hay một con Rồng hay kể cả là một bé Slime mới sinh phục tùng được? Tôi còn vật tay thua một nữ kouhai đồng nghiệp tại văn phòng khi chúng tôi ra ngoài uống rượu sau giờ làm cơ mà, làm sao mà tôi có thể …

[Tôi chẳng biết làm cách nào để một ma thú huyền thoại như Fenrir hay một con Rồng có thể bị ép để phục tùng. Tôi muốn thấy ai đó cố gắng khuất phục Fenrir hoặc Rồng bằng vũ lực đấy] Tất nhiên là quan sát từ đằng xa rồi. An toàn trên hết.

[Dù Hội trưởng Carerina và Rodopho không nói cho tôi chi tiết về cách mà cậu làm Fenrir trở thành ma thú kế ước nhưng họ nói cậu đã khuất phục Fenrir bằng một dạng phương pháp bí mật đặc biệt, Mukouda-san] Elland-san nhìn thấu qua tôi với đôi mắt của một Hội trưởng giàu kinh nghiệm trong việc đánh giá khả năng chiến đấu của Mạo hiểm giả. [Cả 2 người họ cũng như tôi đều đồng ý rằng cậu không thể dùng trực tiếp vũ lực hay chiến đấu đến mức mà bọn chúng sẽ phải phục tùng cậu. Thế nên chỉ còn khả năng là cậu đã dùng một kĩ thuật hiệu quả hay một phương pháp tinh vi mà Guild chưa từng biết đến để bắt ma thú phục tùng] Ông nhún vai [Rodopho nghĩ rằng vì lý do nào đó mà thực phẩm có liên quan và đề cập đến việc có thể cậu đã trộn một thứ thuốc độc đặc biệt nào đó vào bữa ăn của chúng …]

Này, tại sao Fer và Dora-chan đột nhiên nhìn tôi như thế? Tôi không có dùng thuốc độc, tôi không biết tại sao 2 đứa đó lại như thế nhưng tôi đã dùng thần giao cách cảm để bào chữa mà ánh nhìn nghi ngờ vẫn không hề biến mất.

[Chà, điều này thật hấp dẫn] Elland-san nói và làm thêm nhiều tờ ghi chú nữa [Có vẻ như kế ước ma thú thông thường mà tôi biết và cái Mukouda-san làm là 2 kiểu kế ước khác biệt] Ông tiếp tục giải thích về kế ước thông thường là việc đặt ma thú dưới sự kiểm soát bằng vũ lực và bắt chúng hành động theo ý mình. Nó về cơ bản cũng tương tự như một hợp đồng nô lệ áp đặt lên con người, một ma thú đã tham gia vào kế ước sẽ hoàn toàn tuân theo sự điều kiển của chủ nhân. Công việc của những người ép ma thú tham gia vào kế ước được gọi là Luyện thú sư. Cấp độ của Luyện thú sư càng cao càng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và sự mạnh mẽ của ma thú mà họ có thể huấn luyện thành công. Họ còn nhận được thêm boost dựa theo cấp của ma thú nằm dưới quyền kiểm soát.

Tuy nhiên để trở thành một Luyện thú sư đòi hỏi một phải có sức mạnh ở một cấp độ nhất định đủ để khiến ma thú phục tùng theo ý của bạn. Thế nên nghề Luyện thú sư là đặc biệt hiếm gặp vì có rất nhiều lính mới cố gắng trở thành Luyện thú sư nhưng đều thất bại trong lần thử đầu tiên. Elland-san không giải thích cho tôi về hậu quả của việc “thất bại khi thuần hóa một ma thú mạnh” là ra sao.

Một Luyện thú sư à? Tôi cố gắng tưởng tượng ra cảnh mình là một Luyện thú sư đang cố gắng bắt Fer đồng ý lập kế ước dù điều đó trái với ý muốn của nó và rùng mình. Này, nghề nghiệp của tôi vẫn được liệt kê trong bảng Trạng thái là “chàng-trai-bị-bắt-nhầm-đến-từ-thế-giới-khác”. Tôi không thực sự là một Luyện thú sư. Ngay cả khi ép Sui-chan của ngày hôm nay trở thành ma thú kế ước thì tôi cũng không có một cái kết tốt đẹp đâu. Nhớ lại con Rết khổng lồ bị em ấy 1-hit trong Rừng Ishtam hay đàn Wyvern bị bắn hạ trên đồng cỏ gần Carerina hay … Một lần nữa tôi không thể nghĩ ra cảnh mình có thể thuần hóa được một con quái vật cấp độ 1.

[Từ những gì cậu đã nói với tôi, Mukouda-san, mối quan hệ của cậu với ma thú kế ước của mình và cách mà cậu có được chúng là độc nhất. Và tôi cũng đã được thông báo về sắc lệnh Hoàng gia ngăn chặn mọi can thiệp vào công việc của cậu nên tôi không thể yêu cầu cậu tiết lộ với tôi làm thế nào để có được những kế ước đó …] Elland-san thở dài và ngồi xuống [Những ma thú kế ước của cậu bao gồm một con Rồng Pixie, Fenrir cùng với một Slime. Từ những gì mà tôi được kể thì chúng đều bá đạo quá sức tưởng tượng. Những ma thú đó thường không chịu khuất phục trước Luyện thú sư dù khả năng và năng lực của họ có ra sao]

Tôi đã biết được rằng Fer, Sui và Dora-chan không bị ràng buộc với tôi bởi dạng kế ước thông thường mà Guild đã biết. Biết được điều đó thật hữu ích nhưng cũng không thực sự giúp tôi hiểu được cách kế ước của chúng tôi hoạt động. Ví dụ như thần giao cách cảm vẫn là thứ gì đó đặc biệt.

[Tôi hiểu là kế ước của Mukouda-san là khác biệt với những cái thông thường và tôi rất muốn biết thêm về sự khác biệt] Elland-san tiếp tục, khuôn mặt ông sáng bừng lên [nhưng cái mà tôi thực sự muốn biết là cách để bản thân tôi có thể lập kế ước với những chủng Rồng tương tự]

Ông muốn thử lập kế ước với một con Rồng sao? Ông thật sự phát điên vì mấy con Rồng đấy nhỉ? Tôi có thể nói cái gì giờ?

[Không, tôi không thể giải thích cách mà nó được thực hiện ngay cả nếu …] Tôi cạn lời và ý tưởng chỉ còn biết hỏi ý kiến của Fer và những người khác qua thần giao cách cảm.

[Những gì ông ta muốn không thể thực hiện được] Fer đột ngột nói [Để bắt đầu thì ta sẽ không bao giờ chấp nhận lập kế ước với hắn vì hắn chẳng mang lại thứ gì cho ta]

[Yeah. Tên này không thể nấu ăn giống với cách ngươi nấu, ta chắc chắn đấy] Dora-chan thêm vào [Ngươi là người duy nhất ở thế giới này có thể làm ra món ăn mà ta thích đến thế]

Dora-chan, ta mừng vì ngươi vừa khen nhưng ta không thực sự là một đầu bếp, ta chỉ làm những bữa ăn bình thường như lúc còn ở nhà thôi.

[Yup, thêm một điều không thể đồng ý nữa] Fer nói tiếp [Những loài sống lâu như chúng ta không dễ dàng gì hài lòng nhưng thức ăn ngon lại là một thứ chúng ta rất thích]

Thế thức ăn là thứ quan trọng đủ để ngươi lập kế ước với ta?

[Đúng đó – thức ăn ngon là rất quan trọng~] Sui-chan chen vào [Em rất hạnh phúc khi được ăn những bữa ngon lành~]

Sui-chan nữa sao … Tôi biết là 2 đứa kia bị thu hút bởi thức ăn tôi nấu và trở thành ma thú kế ước của tôi theo cách đó nhưng tôi vẫn không thực sự hiểu được sao nó lại đúng với cả em. Điều này cho tôi một ý tưởng làm thế nào để đối phó với Elland-san, người đang càng lúc càng mất kiên nhẫn trong khi tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm với bộ ba tham ăn.

[Ha … Um, ông có thể nấu ăn chứ Elland-san?] Tôi hỏi

[Oh, nấu ăn sao? Bởi vì tôi luôn ăn ở nhà hàng nên tôi không có nấu nướng nhưng …] Đôi mắt ông sáng lên [Cậu định nói nấu nướng là một điều cần thiết để lập kế ước đúng chứ Mukouda-san?]

[Không, nó không thực sự cần thiết] Tôi chém gió [nhưng những ma thú của tôi đều sành ăn và yêu cầu tôi làm cho chúng những bữa ăn ngon là một phần của kế ước]

[Chà, nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ học nấu nướng! Nếu tôi có thể nấu ăn thì ngay cả tôi cũng có thể lập được kế ước với Rồng!] Sự phấn khích của Elland-san còn tăng cao hơn.

[Không, nó không có đơn giản như thế nhưng …] Tôi không thể tiếp tục.

Fer ngắt lời tôi. [Việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cho hắn ăn đồ ngươi nấu và hắn sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào đi]

[Anh chàng to xác này nói đúng đó. Ta cũng đói rồi, ăn gì đó thôi]

[Sui cũng đói-]

Ah đúng rồi, tôi nên làm Elland-san phân tâm. Nếu ông ấy cũng như những người khác ở thế giới này thì thức ăn tôi nấu có sẽ có tác dụng.

[Xin lỗi Elland-san, nhưng mọi người đây đều đói rồi] Tôi nói [Có thể để chúng tôi ăn ở trong văn phòng được không? Hãy tham gia với chúng tôi luôn, bọn tôi có nhiều lắm] Elland-san hấp háy mắt trước yêu cầu kì lạ của tôi nhưng cũng gật đầu đồng ý.

[Chà, được thôi. Tôi khá tò mò và sẽ rất hạnh phúc khi ăn một vài miếng. Thực phẩm mà ma thú kế ước thèm muốn sẽ rất thú vị khi lấy làm mẫu đây] Elland-san nóng lòng muốn ăn đồ tôi nấu.

[Ah Elland-san, ông có ăn được thịt chứ?] Elves trong những câu chuyện và trong game ở thế giới của tôi đều là những người ăn chay nghiêm chỉnh.

[Vâng, thịt là món yêu thích của tôi]

Oh thế là Elves ở thế giới này ăn thịt vẫn được. Để đơn giản thì tôi chỉ làm cơm thịt bò gyuudon với những nguyên liệu có thể ăn luôn ở trong Hộp vật phẩm. Tôi xới cơm nóng đầy bát của Fer và những người khác rồi đặt lên trên thật nhiều thịt băm nấu chín rồi hoàn thiện với một quả trứng lòng đào ở chính giữa. Bộ ba ham ăn tục uống cắm đầu vào đớp như thường lệ.

Nhìn Dora-chan ăn bát cơm thịt bò với sự thích thú, Elland-san nói với giọng ngạc nhiên [Tôi đã hoàn toàn sai lầm khi nghĩ thức ăn chính của Rồng Pixie là năng lượng ma thuật và phấn hoa]

Yeah, Dora-chan thực sự thích ăn thịt mà.

Tôi làm một bát cơm thịt bò khác và đưa nó cho Elland-san.

[Ông nên ăn quả trứng ở chính giữa với cái thìa] Tôi gợi ý.

[Vâng, chà …]

Elland-san chọc vỡ quả trứng lòng đào ra khi tôi gợi ý và đưa bát cơm lên miệng. Khi ông thử ăn một miếng, tôi thấy đôi mắt ông mở rộng trong sự ngạc nhiên và nhanh chóng bắt đầu ăn sạch những thứ trong bát. Có vẻ ông ấy thích hương vị của nó. Tôi cũng nên bắt đầu phần của mình.

[Này, bát nữa đê]

[Bát nữa ạ-]

Fer và Sui đồng thanh đòi thêm một bát nữa ngay khi tôi chuẩn bị ăn miếng đầu tiên. Vẫn như mọi lần.

[Ummm, liệu tôi có thể ăn thêm bát nữa không …?]

Elland-san, cả ông nữa sao? Tôi thở dài vào đặt bát của mình xuống để xử lý 3 người này. Dora-chan dường như đã no với một bát nhưng tôi giờ tôi lại có thêm một miệng ăn khác. Tôi lo lắng liệu giờ mình có bị ép phải lập kế ước với Elf-san vì đã cho ông ấy ăn không nhưng tôi lại lắc đầu. Không. Điều đấy sẽ không xảy ra đâu. (chắc vậy!)

Sau lần đầu đòi “bát nữa” lại tới lần 2 với 3 miệng ăn kia mặc dù tôi dự định sẽ có thêm một bát thứ 2 cho mình trong khi họ vẫn đang ăn.

Khi bữa ăn kết thúc, Fer nhìn về phía Elland-san và nói [Chà, giờ ngươi đã thấy tận mắt cách mà nó thành công rồi đấy. Không có một ma thú nào có thứ hạng cao như chúng ta sẽ lập kế ước với ngươi nếu ngươi không thể đáp ứng những món ngon như thế này hoặc ngon hơn những thứ chúng ta vừa ăn xong và cung cấp chúng hàng ngày nữa]

[Ku … Tôi đã sống một khoảng thời gian dài và cũng đã ăn không biết bao nhiêu món ăn tuyệt vời nhưng những gì tôi vừa ăn là món ngon nhất mà tôi từng được ăn. Nó đúng là bất khả thi đối với tôi …] Elland-san ngồi nhìn vào cái bát trống không trên bàn chán nản, không nói nên lời.

Thế thứ ngon nhất mà ông ấy từng ăn là bát cơm thịt bò này sao? Đây là món rẻ nhất bạn có thể mua ở nhà hàng bình dân Nhật bản chỉ với 500 yên (bao gồm cả thuế) (TL: tầm khoảng 100k)

… Oh, là tẩm ướp. Tôi có Siêu thị trực tuyến nên tôi có thể nấu ăn với tất cả các loại gia vị tôi thường dùng khi còn ở Nhật Bản nhưng ở thế giới này thì chỉ có duy nhất muối là thứ thường được dùng để tạo nên hương vị cho món ăn. Có thêm cả tiêu nữa nhưng nó quá đắt và chỉ được thưởng thức bởi người giàu và giới quý tộc. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi những món tôi nấu có hương vị ngon hơn món ăn của bất kì ai ở thế giới này. Nước tương, marin, dashi, và nhiều thành phần khác, chúng đều mới mẻ với thế giới này và tôi là người duy nhất có thể kiếm được chúng.

[Ah được rồi, làm ơn vui vẻ lên] Tôi nói.

Elland-san nhìn lên và gật đầu, mắt ông lại sáng lên.

[Đúng vậy, tôi vẫn còn một số thứ muốn hỏi cậu, Mukouda-san!] Elland-san một lần nữa háo hức nhoài người về phía tôi [Tôi đã được kể về “thứ đó” bởi Hội trưởng của Carerina. Làm ơn hãy đưa tôi “thứ đó”]

Thứ đó? Thứ đó là cái quái gì?

[Thứ đó, con Thổ Long đó!]

Ah, tôi nhớ rồi, tôi hoàn toàn quên mất nó.

[Haa, khi nào tôi có thể lấy nó ra đây?]

-----------------------------------------

Cơm thịt bò gyuudon:

7f67f40908711959d1aa31d989f5282c.jpg

Bình luận (0)Facebook