• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Hội trưởng là một Elf mạnh mẽ

Độ dài 2,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:43:04

Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thành phố Dungeon Doran vào buổi chiều ngày hôm sau.

[Đúng như những người ở Claire nói, đây quả là một thành phố lớn] Tôi trầm trồ khi nhìn vào bức tường hết sức ấn tượng của Doran.

[Umu] Fer đồng tình và di chuyển chậm lại [Dù sao thì có vẻ chúng ta sẽ tốn chút thời gian để vào đó đấy]

Theo ánh nhìn của Fer, tôi có thể thấy một hàng dài người xếp hàng đứng trước cổng chờ vào thành phố.

[Ah, ngươi nói đúng, có nhiều người đang chờ để vào thật]

Một thành phố lớn như này chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách, Mạo hiểm giả, thương nhân hay những người như thế. Cũng không trách được, chúng tôi sẽ phải vào hàng và đợi tới lượt thôi.

[Không phải nó sẽ nhanh hơn khi nhảy qua bức tường đó sao?] Dora-chan đề nghị [Thì Fer có thể dễ dàng nhảy qua đó mang theo ngươi và Sui]

Tôi nhìn lên độ cao của bức tường, đó là một bức tường rất rất cao bao xung quanh thành phố.

Tôi lắc đầu. Không. Không. Với cái độ cao đó thì không có nhảy nhót gì hết.

[Không, không nếu làm thế chúng ta sẽ bị tóm bởi lính gác thành phố mất và ta cũng không vội nên chúng ta cùng nhau đợi ở đây thôi]

[Nuu, phiền quá nhưng mà cũng đành chịu] Fer càu nhàu. Rõ ràng là Fer nóng lòng để được vào dungeon ở Doran lắm rồi.

[Vào cuối hàng và đợi thôi] Tôi chỉ hướng và Fer lại tiếp tục di chuyển.

Khi Fer đến gần hàng người tôi có thể nghe thấy tiếng hét “Có một con quái vật đang lại gần! Đại Lang sao?” và những người trông có vẻ là Mạo hiểm giả bắt đầu giương vũ khí. Nhiều tiếng hét xuất hiện, “Một con Rồng sơ sinh! Nhìn kìa!” khi họ nhìn thấy Dora-chan bay xung quanh chúng tôi. Một số người ăn mặc như pháp sư giơ cây gậy phép của họ lên và bắt đầu lầm bầm niệm chú. Tệ rồi đây.

[Mọi người không sao cả, đây đều là ma thú kế ước của tôi!] Tôi gào to để mọi người có thể nghe thấy. Fer và Dora-chan dừng lại, rõ ràng là chúng không hề tỏ vẻ đe dọa những người đứng gần đó và điều này đã thuyết phục được họ là 2 con ma thú này đều phục tùng của tôi. Mạo hiểm giả bỏ vũ khí họ xuống còn pháp sư cũng hạ thấp gậy phép … nhưng rõ ràng là họ vẫn nghi ngờ và cảnh giác.Vì sau cùng Fer cũng ít nhất cũng là quái vật dạng Sói khổng lồ và Dora-chan dù bé nhưng rõ ràng vẫn là một con Rồng kể cả khi mọi người nghĩ nó còn ở dạng sơ sinh. Nếu họ còn lo sợ về một con Rồng nhỏ như thế này thì tôi tự hỏi một con Rồng trưởng thành sẽ rắc rối như thế nào đây. Fer, kẻ dường như bất bại trong mắt tôi đã từng có vài lần nhắc đến một số con Cổ Long có thể mang đến cho nó thứ gọi là “Một trận chiến thực sự”. (TL: trận chiến với của con cổ long vs Fer các bạn có thể đọc qua trong bản tiếng trung, tập 1 hoặc tí mình sẽ post link xuống cuối bài).

Chúng tôi đứng vào cuối hàng, chờ đợi tới lượt để tiến vào Doran. Đứng im và hoàn toàn im lặng. Thực ra là tôi cũng chẳng thế nói gì đó với những người đang liếc nhìn chúng tôi nên tôi chỉ biết ngậm chặt miệng thôi. Sự im lặng khó chịu đó kéo dài một khoảng ngắn thì tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Cái gì vậy?

[Mukouda-saaaan!]

Ai đó đang chạy về phía tôi trong khi gào to tên của tôi. Là ai vậy? Theo như giọng nói thì đó là một người đàn ông nhưng tôi lại không biết bất kì ai ở Doran cả, đây là lần đầu tiên tôi ghé thăm nơi này …

[Mukouda, tôi đợi cậu tới từ lâu lắm rồi nàyyyyy~] Giọng nói càng ngày càng trở nên lớn. Ông ta là ai vậy?

Tôi giả ngu [Thằng nào là Mukouda vậy?] với biểu hiện hết sức khó hiểu trên khuôn mặt vì mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi mong dù ai đi nữa thì cũng đừng có gào tên tôi lớn đến vậy.

[Mukouda-saaaan!]

Làm ơn đừng có gọi tên người khác như thế! Tôi không có ở đây!

[Ha ha, Mukouda! Tôi biết ngay đó là cậu khi nhìn thấy những ma thú này mà. Tôi chờ để được gặp cậu từ lâu lắm rồi] Người đàn ông chạy đến và dừng trước mặt tôi tỏ vẻ phấn khích và thở hổn hển.

……. Ai thế này? Ông ta là một người ưa nhìn với mái tóc dài chuẩn mực, rõ ràng là có một cuộc sống thượng hạng. Khi nhìn kĩ hơn tôi nhận ra ông ấy có đôi tai dài thon nhọn. Ông ấy là một Elf sao? Tôi chưa từng nhìn thấy Elf trước đó …

[Tôi rất có phấn khích khi nghe chuyện từ Rodopho đến nỗi tôi không thể ngủ vào đêm qua. Đó có phải là Rồng Pixie!] Ông kêu lên càng ngày càng phấn khích khi gắn chặt ánh nhìn vào Dora-chan đang bay sau lưng tôi, cố gắng che dấu bản thân mình như sợ bị người đàn ông này nhìn thấy. Người Elf này, ông ta là một người ưa nhìn và rõ ràng là rất hùng mạnh tuy đã có chút giảm sút, ở ông ta còn có sự biến thái nữa.

[Mukouda-san!] Người đàn ông Elf đột ngột nắm lấy vai tôi với cả 2 tay. Này, ông đang định làm gì vậy.

[Tôi thật sự kinh ngạc đấy] Ông nói. Oh, thế sao? Tuyệt, ông thấy kinh ngạc rồi thì thả vai tôi ra chứ? Mọi người xung quanh đang nhìn còn nhiều hơn nữa kìa. Làm ơn đừng có nhìn nữa. tôi cầu xin trong khi cố gắng gỡ tay của người đàn ông Elf này ra nhưng không thành công.

[Tôi thực sự đã nhìn thấy một con Rồng Pixie, một chủng Rồng đặc biệt hiếm bằng chính đôi mắt này … Thật biết ơn vì đã để tôi sống đến ngày hôm nay và có trải nghiệm này … Tôi rất rấttttttt hạnh phúc …Ouggggh …] Người có lẽ là một Elf  đã lớn tuổi này lại đang khóc lóc như trẻ con và vẫn giữ chặt lấy vai tôi. Làm ơn đừng khóc, Elf-san. Sửa soạn lại bản thân và bỏ tay khỏi vai tôi nhé. Đừng thu hút thêm sự chú ý vào bản thân, vào chúng tôi, vào tôi nữa. Làm ơn. Làm ơn đấyyyyyyyyyyyyy.

[Gusu…] Elf-san cuối cùng cũng đứng thẳng lên và thả bàn tay đang kẹp chặt vào đôi vai nhức nhối của tôi ra. [Tôi rất xin lỗi vì đã mất bình tĩnh.. Chỉ là …] Ông vung tay một cách long trọng [Tôi đã quá khích. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi]

Thì, vâng tôi sẽ tha thứ, chỉ là dừng khóc đi dù ông là ai đi nữa. Có lẽ tôi nên tìm hiểu xem ông ta là ai trước đã. Elf-san vẫn cố gắng nhìn ra sau lưng tôi, chỗ Dora-chan đang lảng tránh ánh mắt đẫm lệ ấy.

[Oh, ummm, ông là ai nhỉ?] Tôi ngập ngừng hỏi, cố gắng lấy lại sự chú ý của ông ấy. Người đàn ông Elf oai phong chớp mắt và quay lại tập trung vào tôi.

[Tôi thực sự xin lỗi vì đã quá phấn khích khi nhìn thấy Rồng Pixie mà quên giới thiệu bản thân] Ông cúi đầu một cách thanh lịch trước khi đứng thẳng lên. [Tôi là Elland, Hội trưởng của Guild Mạo hiểm giả ở thành phố này] Ông vung tay chỉ về phía bức tường phía sau [Thành phố Dungeon Doran nổi tiếng. Rất hân hạnh được làm quen với cậu]

……………….?

Elf-san này là Elland-san, Hội trưởng ở đây. Thật á? Một Hội trưởng trở nên quá khích vì nhìn thấy Dora-chan và tự do khóc lóc? Đây chắc chắn phải là người mà Rodopho-san đã cảnh báo, uh nói với tôi, người bạn già và là thành viên cùng tổ đội, người có sự ám ảnh về Rồng. Có vẻ Rodopho-san chẳng hề phóng đại sự miêu tả của mình về Hội trưởng của Doran.

[Đến thẳng Guild thôi] Elland-san nói.

[Chà, nhưng tôi cần phải đợi trong hàng để được vào thành phố …] Tôi phản đối.

[Không, không, tôi không có thời gian để chờ đợi, Mukouda-san] Elland-san nói và đẩy tôi thẳng qua đám đông đứng trước cổng. Người đàn ông Elf này là người khỏe mạnh đến ấn tượng [Chúng ta có thể tiến vào Doran cùng nhau dưới thẩm quyền là Hội trưởng của tôi]

Đám đông Mạo hiểm giả và những người khác cũng đang tiến đến cổng rõ ràng là nhận ra Hội trưởng nhưng lại lườm tôi vì nhận được sự đối xử đặc biệt. [Ổn cả thôi, có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu nên hãy đến Guild càng sớm càng tốt]

Tôi có thể chờ đợi trong hạnh phúc mà Elland-san, thật đấy, tôi thầm nghĩ. Tôi cảm thấy sợ hãi vì những cặp mắt thù địch hướng đến nhưng tay Elland-san vẫn đẩy sau lưng tôi một cách không thể ngăn cản.

Chúng tôi tiến vào Thành phố Dungeon Doran mà không phải dừng lại chờ đợi. Elland-san rõng rạc tuyên bố với người giữ cổng “Tôi sẽ bảo lãnh cho người này cùng với ma thú kế ước của anh ta bằng thẩm quyền của mình”. Chúng tôi đi qua họ mà không có chút phản đối, chỉ đơn giản là những cái cúi đầu đồng ý tới từ những người lính gác.

Elland-san, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau vài phút trước nên nó có ổn không khi ông nói “Tôi sẽ bảo lãnh cho người này cùng với ma thú kế ước của anh ta bằng thẩm quyền của mình” với người giữ cổng? Tôi thực sự mong rằng sẽ không có vấn đề gì xảy đến với mình. Khi chúng tôi đi qua cổng thành hùng vĩ tôi tự hỏi về câu nói của Elland-san “có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cậu” là sao. Nó chắc sẽ là về Rồng nhỉ? Ông ấy chắc muốn nghe tất cả những trải nghiệm phi thường của tôi với Rồng. Nhưng vấn đề là, tôi chẳng biết cái vẹo gì về Rồng hết …

Guild Mạo hiểm giả của Doran nằm ngay trước mặt chúng tôi sau khi đi qua cổng, một tòa nhà có kích thước ấn tượng nổi bật giữa quảng trường nhỏ phía trước. Chúng tôi nhanh chóng vào Guild Mạo hiểm giả và tôi được hướng dẫn cũng như thúc đít bởi Elland-san để đi vào văn phòng Hội trưởng Guild ở tầng hai trong khi những nhân viên Guild cũng như khách tham quan cứ ra chặn đường chào hỏi.

[Đến rồi đây, cậu cứ ngồi đi] Elland-san ra hiệu cho tôi ngồi vào một cái ghế sofa hai người rất thanh lịch và phù hợp để làm đẹp cho văn phòng của Hội trưởng Thành phố Dungeon. Tôi đành bỏ cuộc trước điều không thể tránh khỏi. Giờ tôi đã ở trong văn phòng tức là không có lối thoát rồi nên đành phải ngồi xuống. Elland-san ngồi đối diện tôi trên một cái sofa đơn giản, chuẩn bị giấy, bút để lên bàn giữa chúng tôi, rõ ràng rất háo hức để nghe những gì tôi nói.

[Thế chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Tôi có một đống câu hỏi cho cậu nếu cậu không phiền]

Kể cả nếu tôi thấy phiền đi nữa thì tôi cũng không lảng tránh những câu hỏi mà ông ấy có đâu. Tôi liếc nhìn cánh cửa kiên cố mà Elland-san đã đóng chặt phía sau lưng và nhún vai. Haa, tôi đã đi một quãng đường dài tới thành phố này vì tôi muốn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và làm nhiều thứ khác. Nếu tôi sống sót sau buổi thẩm vấn sắp tới này thì khoảng thời gian sau đấy sẽ là của riêng tôi và tôi có thể thấy những khao khát cháy bỏng trong tâm trí mình.

-----------------------------------------

Link tiếng trung trận chiến giữa Fer và Cổ long: //www.shencou.com/modules/article/showvolume.php?aid=949&vid=50460#50473 

Góc PR: hiện giờ mình đang làm thêm 1 Project nữa là Garbage Brave: Isekai Ni Shoukan Sare Suterareta Yuusha No Fukushuu Monogatari. Mong mọi người vào ủng hộ ( • ̀ω•́  )✧

Có một sự trùng hợp là main của bộ mới này cũng có nấu ăn và có 1 vài kỹ năng giống anh main bên này =))

Bình luận (0)Facebook