• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Hương vị của Venom Tarantula

Độ dài 1,577 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:53

Sau khi chia tay Rodopho-san tại Guild Mạo hiểm giả, chúng tôi rời khỏi thị trấn Claire và nhanh chóng hướng tới Thành phố Dungeon Doran.

Như mọi khi tôi ngồi trên lưng Fer cùng với Sui nằm trong túi trong khi Dora-chan bay bên cạnh. Dora-chan có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ phi thường của Fer, có vẻ lời khoe khoang của Dora-chan về khả năng bay rất nhanh của mình không phải chỉ là cho vui. Một khoảng thời gian sau khi khởi hành, trời cũng bắt đầu chuyển tối nên tôi quyết định nên dựng trại để nghỉ ngơi tối nay và tất nhiên là thời gian cho bữa tối.

Tôi muốn kiểm tra xem những gì còn có thể ăn luôn đang ở trong Hộp vật phẩm, hmmmm … cơm đã được nấu vẫn còn nóng hổi, rồi cả hamburger làm từ thịt Huyết giác ngưu và cả từ thịt Orc tướng quân nữa (TL: ăn bao nhiêu bữa mà vẫn không hết đống thịt này à :v). Thế thì việc làm bữa tối lại đơn giản thôi, nó sẽ là món Loco Moco burger phong cách Hawaii.

Trước hết tôi cần mua trứng, rau diếp, dưa chuột và cà chua bi từ Siêu thị trực tuyến vì tôi muốn rau củ là món ăn đi kèm cho món chính béo ngậy. Tôi thái rối rau diếp, cắt xéo dưa chuột thành từng lát mỏng và bổ đôi cà chua bị. Trứng được ốp la một mặt, theo vào từng phần ăn thì -- Fer và Sui sẽ có 3 cái hamburger nên mỗi đứa sẽ có 3 quả trứng. Từ những lần tôi thấy Dora-chan ăn từ trước đó thì tôi đoán 2 cái bánh là đủ nên Dora-chan sẽ được 2 quả trứng.

Tôi cho hamburger lên cạnh đĩa cơm trắng rồi đặt thêm trứng ốp la vào cùng với salad rau củ xung quanh. Tôi lấy mayonnaise ra để phòng có ai muốn ăn thêm nhưng tôi không cho nó vào từ đầu.

[Bữa tối xong rồi đây!] Tôi thông báo.

Fer, Sui và Dora-chan xuất hiện ngay tức khắc.

[Đây rồi, ăn thôi nào] Tôi nói và đặt bát thức ăn xuống trước mặt 3 đứa.

[Ta sẽ trộn đều nó lên cho] Nó có hơi lộn xộn xíu nhưng vì mấy đứa này không thể dùng đũa hay dĩa nên trộn đều mọi thứ trong bát lên sẽ dễ dàng để chúng ăn hơn.

[Ta ăn được rồi chứ?] Dora-chan thiếu kiên nhẫn hỏi, vỗ cánh bay xung quanh.

[Của ngươi đây]

Thế là 3 ông thần phàm ăn bắt đầu đánh chén.

[Hương vị được đấy, phải không? Rau củ rất tuyệt và ròn nữa] Dora-chan nhận xét khi nhồi một đống thức ăn trong miệng.

[Yeah, ngon thực sự ạ! – Nó còn có cả trứng nữa-] Có vẻ Sui và Dora-chan đều thích món này.

[Thì, nó cũng ngon nhưng ta không thích rau củ lắm] Fer cằn nhằn qua thần giao cách cảm nhưng tôi để ý là bộ nhá của nó chẳng hề chậm lại tí nào cũng như bát của Fer vơi đi nhanh chóng dù có rau hay không có rau.

[Nghe này Fer, rau củ là thứ thiết yếu cho Loco Moco. Không có rau thì sẽ không là món đấy nữa] Tôi cố gắng giải thích.

[Ta vẫn nghĩ nó sẽ ngon hơn nếu không có rau] Fer hắng giọng.

Rõ ràng nó không đồng tình với tôi trong việc này nhưng tôi nhún vai mặc kệ và quay trở lại bát Loco Moco của mình với thêm nhiều rau hơn. Ngon tuyệt! Fer không biết là nó đã bỏ lỡ thứ gì đâu, tôi tự mãn trong lòng.

Sau lần phục vụ đầu tiên, Dora-chan trông có vẻ đã no, cái bụng tí hon của nó lại căng tròn lên. Tất nhiên Fer và Sui thì cần thêm lần nữa. Lần này bát của Fer không đi kèm với rau.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi nghỉ ngơi đôi chút rồi sử dụng Thổ ma thuật để làm một căn phòng ngủ hình hộp nho nhỏ cho tối nay.

[Giờ mấy đứa có thể đi ngủ đi. Ta sẽ vào sau vì còn một số thứ phải làm]

[Được thôi nhưng ngươi định làm gì?] Fer tò mò hỏi.

[Oh, ngươi đã nói là có thể ăn Venom Tarantula nhưng ta không biết là vị của nó sẽ ra sao] Tôi nói [Rodopho-san nói chân của chúng rất tuyệt khi được luộc trong nước muối nên ta nghĩ mình sẽ thử nấu một ít xem hương vị của nó như nào. Ta sẽ không thể thể chế biến nó chuẩn được nếu sau cùng cũng không biết nó sẽ ra sao.]

[Ta hiểu rồi] Fer nói [Ta cũng không thích ăn mấy con bọ sống nên ta muốn xem xem nó sẽ như thế nào nếu ngươi luộc nó theo lời Hội trưởng. Ta sẽ ngồi chờ xem nó sẽ ra sao]

Yeah được rồi Fer, có mà ngươi chỉ muốn ăn nó thôi, tôi thầm nghĩ.

[Cái gì? Nhiều món ngon hơn nữa á? Sui cũng muốn ăn-]

[Này, ta cũng muốn nữa!]

Có vẻ cả Sui và Dora-chan đều muốn ăn, thế là mọi người đều tình nguyện tham gia làm nhóm chuột bạch, đi ăn thử. Ah được thôi.

Tôi có tổng cộng 64 cái chân Venom Tarantula. Tôi định sẽ nấu thử một vài cái nên tôi lấy 8 chiếc từ Hộp vật phẩm ra. Kiểm tra chúng kĩ thì chúng có màu tím đậm, gần chuyển sang đen và trông khá đáng sợ. Tôi dựng hết cả tóc gáy khi nhìn vào cảnh tượng này. Tôi thực sự chế biến được thứ như thế này sao? Tôi cho là chúng trông có đôi chút giống càng cua nếu bỏ qua phần màu sắc. Được rồi vào việc thôi.

Tôi rửa sạch mấy cái chân rồi nhấn chìm chúng vào trong một cái nồi lớn đổ đầy nước muối và bắt đầu luộc theo lời Rodopho-san gợi ý. Khi chín lớp vỏ cứng đổi sang màu đỏ, trông càng giống càng cua hơn, điều này làm tôi có chút yên tâm.

[Luộc chúng cũng giống như luộc cua nhưng …] Đừng có nghĩ nó là chân nhện, đây là cua, là cua đúng chứ? Cua, cua, cua … Tôi nhấc nó ra khỏi nồi, đập vỡ lớp vỏ và thận trọng nếm thử ít thịt bên trong. Đây là thịt cua, đây là thịt cua -- oh, nó thực ra cũng ngon đấy chứ, không khó chịu tí nào. Có thể nào là cua chăng? Cũng tương tự nhưng không hề giống. Cảm nhận trong miệng, nó mềm xốp, khác với các thớ thịt cua, nó như thế nào à? Ah, tôi biết rồi, nó như món cá kamaboko [note20622] hấp nhưng có hương vị của cua. Lạ nhưng không hề khó chịu.

[Này, đừng có ăn hết một mình chứ, cho bọn ta ăn với] Fer đòi hỏi, cặp mắt dán chặt vào cái nồi.

[Oh, xin lỗi, xin lỗi] Tôi nhận lỗi và làm vỡ lớp thêm lớp vỏ Venom Tarantula để lấy thịt ra cho 3 thành viên của hội đồng ăn thử, những kẻ đang cắm đầu vào đợp sạch.

[Chà, ta nghĩ nó ngon hơn khi luộc như này so với lần ta ăn sống nó] Đó là lời nhận xét của Fer đi kèm với một tiếng thở dài vì no.

[Đúng như tên to lớn này nói] Dora-chan chen vào [Ta đã từng ăn sống thịt Venom Tarantula và thế này ngon hơn nhiều]

Tôi cúi đầu trước trải nghiệm tuyệt vời của 2 đứa và quyết định mình sẽ không muốn thử ăn sống thịt Venom Tarantula đâu. Luộc nó lên là tuyệt nhất.

[Yeah, nó ngon-] Sui nhận xét [Nhưng Sui thích thịt đỏ hơn]

Sui thích thịt động vật hơn, phải không?

[Như Sui nói, ta thích thứ thịt ngươi vẫn làm từ trước đến giờ hơn] Fer đáp lời.

[Ta cũng thế. Thịt côn trùng không tệ nhưng không phải là số một] Dora-chan đồng tình.

Tôi chắc chắn sẽ chọn thịt hơn là kamaboko vị cua, tôi phải thừa nhận như vậy. Tuy nhiên chúng tôi còn tận 56 cái chân Venom Tarantula vẫn đang nằm trong Hộp vật phẩm. Giải quyết chúng sao đây? Kẹo vị cua chăng? Tôi lắc đầu, thứ đó sẽ không được đâu. Tôi quyết định từ bỏ nghĩ xem phải làm gì với đống chân đó. Chúng cũng không bị hỏng khi nằm trong Hộp vật phẩm đâu nên là hãy nói lời chào với Orthros-san và Chimera-san đi, Venom Tarantula-san.

Sau khi dọn dẹp dụng cụ nấu nướng và bát đĩa, tôi đi tắm cùng với Sui. Tôi ngạc nhiên khi Dora-chan nói muốn đi tắm với bọn tôi. Tôi lau sạch người bằng khăn ướt trong khi Sui đổ đầy nước vào bồn tắm (bồn tắm CỦA TÔI) trước khi làm nóng nó bằng Hỏa cầu. Dora-chan nổi lềnh bềnh quanh bồn tắm như Sui và tận hưởng ngâm mình trong nước nóng. Có vẻ Fer là người duy nhất trong bọn tôi không thích bị ướt khi tắm (mặc dù tôi nghĩ nó thích được kì cọ cho hơn nhiều nhưng đó là việc Fenrir-sama hùng mạnh khó có thể thừa nhận)

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, mọi người chui vào trong futon mà tôi đã trải ra để đi ngủ. Ngủ bằng futon trong một cuộc hành trình thật là phê quá đi.

------------------------------

Loco Moco burger phong cách Hawaii:

IMG_7854.jpg

Bình luận (0)Facebook