• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Và số lượng ma thú kế ước lại tăng lên

Độ dài 2,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:18:38

Gì – Gì thế kia? Nó giống một con Rồng? Nhưng nó lại quá nhỏ? Có phải là Rồng sơ sinh không? Nó chỉ khoảng 50cm tính từ mũi (mõm?) đến cuối đuôi. Trông không có vẻ là nó sẽ tấn công … tôi nên làm gì giờ?

Nó bay lơ lửng, vỗ đôi cánh gần như vô hình, mắt thì … dán chặt vào miếng gyoza mà tôi đang gắp trên đầu đũa. Tôi thử di chuyển đôi đũa và khá chắc là cái đầu của con Rồng tí hon dõi theo miếng gyoza như tên lửa lase định hướng. Nó muốn ăn gyoza sao?

[Oh, một con Rồng Pixie. Chúng rất hiếm gặp đấy] Fer nói, rõ ràng nó đã nhận ra chủng loại của con Rồng đang lơ lửng trước mặt tôi.

[Một con Rồng Pixie?] Tôi hỏi lại trong khi di chuyển đôi đũa lần nữa và quan sát. Chính xác là ánh nhìn của con Rồng tí hon này đang say mê theo đuổi chuyển động của miếng gyoza.

[Yeah. Chúng là một loại Rồng nhỏ đặc biệt. Lần cuối cùng ta nhìn thấy một con là tầm 500 năm trước]

Lâu đến thế sao?

[Kyuu, kyuu-]

Nó muốn miếng gyoza à?

Tôi đưa miếng gyoza trên đũa cho con Rồng Pixie. [Của ngươi đây!] Tôi nói, mong sẽ hiểu.

Nó xà xuống, tóm lấy miếng gyoza bằng miệng rồi nuốt chửng.

[Kyuu, kyuu, kyuu-] Có vẻ là nó muốn thêm nữa. Tôi đoán là chẳng còn cách nào khác rồi.

Giờ tôi cũng đã no bụng, cơm thì đã hết và chỉ còn lại vài miếng gyoza nên … [Đây, ngươi có thể ăn chỗ này] Tôi nói và đẩy đĩa thức ăn về phía con Rồng Pixie đang đáp trên mặt đất. Nó thu cánh và bắt đầu ăn số gyoza còn lại.

[Thế, chúng hẳn là rất hiếm nếu con cuối cùng ngươi thấy cũng đã 500 năm rồi nhỉ?] Tôi hỏi trong khi ngắm nhìn cảnh con Rồng Pixie ngấu nghiến đống gyoza theo cái cách làm tôi nhớ đến 2 ông thần phàm ăn đi chung với tôi.

[Yeah. Cũng không còn nhiều chủng loài của chúng nữa] Fer cũng quan sát kĩ hành động của con Rồng Pixie.

[Một còn Rồng ở kích cỡ này thật sự dễ thương] Tôi thốt lên. Con Thổ Long nằm trong Hộp vật phẩm của tôi là trái ngược của sự dễ thương, nó dài đến 5 mét và còn tạch rồi nữa. Trong khi những hành động khôi hài của con Rồng Pixie khá thú vị, như là một chú cún hoặc “hoàng thượng” (TL: con mèo đó) vậy.

Fer nhìn tôi. [Ngươi bị ngáo à? Đừng có nghĩ nó vô hại chỉ vì nó bé. Rồng Pixie là một quái vật hùng mạnh đó]

Oh, thật á? Một thứ nhỏ bé như này mà có thể bá đạo sao, có vẻ không đúng lắm. Fer tiếp tục giải thích.

[Để bắt đầu thì một con Rồng Pixie thực sự rất nhanh nhẹn và lanh lợi, rất nhanh đó. Nó còn có rất nhiều năng lượng ma pháp trong cái cơ thể tí hon đó, nó có thể sử dụng hỏa ma thuật, thủy ma thuật, phong ma thuật và thổ ma thuật cũng như là băng ma thuật, lôi ma thuật và ma thuật hồi phục nữa. Hơn nữa chúng còn rất mạnh mẽ về mặt thể chất, áp sát nhanh và tấn công rồi lùi lại vị trí an toàn trước khi ngươi có thể phản công]

Fer nheo mắt nhìn con Rồng Pixie, kẻ mà hoàn toàn không hề quan tâm đến quái thú huyền thoại Fenrir lv 1000 đang chăm chú nhìn mình trong khi chén nốt đống gyoza còn lại trên đĩa.

[Con Rồng Pixie mà ta đã đối gặp 500 năm trước, đó là một trận chiến khó khăn hơn ta tưởng nhưng tất nhiên là ta thắng]

Thế là nó có thể bắn ra ma thuật hùng mạnh như súng thần công sao? Quả là một đòn tấn công ấn tượng chỉ với cơ thể nhỏ bé như này. Ngay cả Fer cũng nghĩ Rồng Pixie xứng đáng là đối thủ cơ mà.

[Kyuu, KYUU-] *Vụt*

Có thứ gì đó bám vào mặt tôi. Con Rồng Pixie sao?

[Nó đang định làm cái quái gì vậy?]

Vì một lý do gì đó mà nó đang leo lên đầu tôi. [Này, này, bỏ ra nào …]

Tôi lắc đầu để rũ nó ra nhưng nó không hề nhúc nhích.

[Này ngươi, thứ đó ngon đấy. Ta vẫn đói. Đưa ta thêm thứ đó] Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi.

[Ta không thể đưa ngươi thêm nữa, ta cần phải nấu mẻ gyoza khác … từ đã, ai vừa nói vậy?]

[Thì … con Rồng Pixie nói đó] Fer giải thích [Nó muốn làm một kế ước với ngươi]

[Cái gì? Một kế ước?]

[Nếu ngươi nấu thêm những món ăn như này thì ta sẽ là đồng ý làm ma thú kế ước của ngươi] Giọng con Rồng Pixie một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

[Ý kiến hay đó. Thức ăn tên này nấu đặc biệt ngon. Với những chủng loài sống lâu như chúng ta thì chẳng có vấn đề gì khi lập kế ước khoảng vài chục năm với con người] Fer giải thích bằng thần giao cách cảm với con Rồng Pixie -- vì lý do gì đó mà tôi có thể nghe thấy.

[Chà được, nếu được ăn thức ăn ngon lành là một phần của kế ước thì cho ta tham gia như anh chàng Fenrir đây]

Chúng vừa tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến tôi sao? Có phải mọi quái vật bá đạo ở thế giới này đều là lũ tham ăn tục uống không vậy? Liệu tôi có còn cơ hội nào để được ăn đồ mình nấu nữa không đây?

[Ngươi biết không, giọng của ngươi khác với những gì ta tưởng tượng] Tôi nói.

[Thế ngươi nghĩ giọng ta như nào?]

[Thì, một giọng trẻ con như Sui chăng?] Rồng Pixie rất nhỏ nên tôi nghĩ nó chắc còn trẻ, như Sui vậy.

[Con Rồng Pixie đó không hề trẻ trung đâu. Đúng là nó cũng không quá già nhưng nó chắc chắc không phải đứa nhóc] Fer giải thích.

[Anh chàng to lớn này nói đúng đó. Rồng Pixie như ta đây đều nhỏ cả, ngay cả khi chúng ta hoàn toàn trưởng thành thì vẫn giữ ở hình dạng này]

[Th – Thật thế sao?] Thế con Rồng Pixie này không phải là trẻ con sao?

[Thế đó, giờ ta muốn lập kế ước với ngươi nên hãy đặt cho ta một cái tên đi] Con Rồng Pixie đòi hỏi, y như Fer đã làm vài tháng trước. Tôi bó tay rồi.

[Ngươi muốn ta nghĩ cho ngươi một cái tên sao? Ta không giỏi khoản này đâu đấy … được rồi, vì ngươi là một con Rồng nên ta sẽ gọi ngươi là Dora-chan] (TL: Dora tiếng nhật là rồng)

[Này, nghĩ ra cái tên nào khác ngầu hơn cái tên đó đi] Con Rồng Pixie yêu cầu.

[Chà, ta nghĩ Dora-chan là một cái tên hoàn hảo cho ngươi] Tôi vặn lại. Ngươi muốn lập kế ước với ta, ta sẽ chọn tên cho ngươi, đó là luật rồi. Dora-chan. Do-ra-chan. Do-ra-chaaaannn.

[Ngươi đùa ta à! Ta không phải Dora-chan!] Dora-chan giận giữ nói. Tôi mặc kệ sự giận giữ của Dora-chan và sử dụng kỹ năng Thẩm định lên Dora-chan.

[ Tên ] Dora-chan

[ Tuổi ] 116

[ Chủng loại ] Pixie Dragon

[ Level ] 126

[ Thể lực ] 895

[ Ma thuật ] 2879

[ Công kích ] 2652

[ Phòng thủ ] 865

[ Nhanh nhẹn ] 3269

[ Kỹ năng ] Hỏa Ma thuật, Thủy Ma thuật, Thổ Ma thuật, Phong Ma thuật, Băng Ma thuật, Lôi Ma thuật, Ma thuật hồi phục, Pháo kích.

Oh, giờ nó chính thức là “Dora-chan” rồi. Nó trông như một con Rồng nên Dora-chan là chuẩn rồi. Do-ra-chan. Thế là xong. Hehe. Nhìn thì level của nó cao hơn nhiều so với Sui nhưng đối với một con Rồng thực thụ thì nó khá là nhỏ. Chỉ số ma thuật và nhanh nhẹn cao đúng như Fer nói và nó còn có một đống kỹ năng ma thuật nữa.

[Dora-chan 116 tuổi] Tôi để ý [Nó trông không già đến vậy]

[Tên của ta không phải Dora-chan, tên khốn] Dora-chan có vẻ không thích cái tên này vì một lý do nào đó. Do-ra-chan.

[Bỏ cuộc đi, nhóc] Fer nói [Dora-chan đã được ghi ra là tên của ngươi trong bảng Chỉ số rồi. Chừng nào ngươi còn lập kế ước với tên này thì ngươi sẽ là Dora-chan]

[Cái gì?!] Dora-chan u ám nói [Ta muốn một cái tên cool ngầu hơn thế …]

[Ngươi là Rồng nên Dora là cool ngầu rồi, có vấn đề gì với cái tên đó?] Tôi thắc mắc. Có vấn đề gì sao?

[Tên này dở tệ trong việc đặt tên] Fer động lòng [Ta là Fenrir nên ta được gọi là Fer. Ngươi là Rồng nên là Dora cũng vì lý do tương tự] Fer cười toe toét [Tính ra ngươi còn may mắn chán đấy nhóc, hắn còn định đặt tên cho ta là Pochi hay Koro trước khi ta chấp nhận cái tên Fer]

[Pochi, Koro … nghe có vẻ hắn đúng là một tên ngốc]

Này, ta đang ở ngay đây đấy Dora-chan.

[Ngươi nói thế cũng đúng. Dora còn tốt hơn nhiều những thứ mà hắn ta có thể nghĩ đến]

Này Fer, ta vẫn còn đứng đây đó.

[Chắc là ngươi nói đúng] Dora-chan rùng mình [Ít nhất không phải là Pochi hay Koro]

[Mà nhân tiện hắn còn có một ma thú kế ước khác là một Slime nên được hắn gọi là Sui]

[Đáng lẽ từ đầu ta không nên hỏi tên ngốc này về việc đặt tên cho mình, phải không?] Dora-chan hỏi. Fer lắc đầu đáp lại.

… Gọi người khác là thằng ngốc không làm họ cảm thấy tốt hơn đâu, mấy đứa. Ah thôi bỏ đi. Tôi quyết định kiểm tra lại chỉ số của mình, tôi đoán giờ Dora-chan đã được liệt kê vào danh sách ma thú kế ước của tôi.

[ Tên ] Mukouda (Tsuyoshi Mukouda)

[ Tuổi ] 27

[ Nghề nghiệp ] Một người bị bắt đến từ thế giới khác

[ Level ] 13

[ Thể lực ] 229

[ Ma thuật ] 223

[ Công kích ] 206

[ Phòng ngự ] 205

[ Nhanh nhẹn ] 200

[ Kỹ năng ] Thẩm định, Hộp vật phẩm, Hỏa ma thuật, Thổ ma thuật, Familiar

[ Ma thú kế ước ] Fenrir, Big Slime, Pixie Dragon

[ Kỹ năng độc bản ] Siêu thị trực tuyến

[ Bảo hộ ] Phước lành của Nữ thần gió Ninril (tiểu), Phước lành của Nữ thần lửa Agni (tiểu), Phước lành của Nữ thần đất Kishar (tiểu).

Oh, level của tôi đã tăng chút ít, yay! nhưng … tôi vẫn là đứa yếu nhất trong 4 người bọn tôi. Chà, ai cũng bá đạo nên chẳng khác được. Và vâng, tôi đã có Rồng Pixie được liệt kê làm ma thú kế ước. Fer, Sui, Dora-chan, chúng đều là những sinh vật mạnh mẽ.

[Này boss, ta đói] Dora-chan thông báo.

[Ah, rồi đây] Dora-chan nói nó muốn ăn thêm gyoza. Tôi đã lập kế ước nên giờ tôi phải làm thêm gyoza. May mắn là Dora-chan không ăn nhiều như Fer và Sui nên tôi chỉ cần làm thêm một mẻ hanetsuki gyoza để thỏa mãn nó.

[Được rồi, chúng ta quay lại thị trấn chứ] Tôi hỏi. Giờ cũng chưa tối hẳn và nếu nhanh chóng thì chúng tôi sẽ quay về trước khi sập tối.

[Ta cho là vậy] Fer nói

[Ngươi có thể tự mình bay cả quãng đường chứ, Dora-chan?] Vì nó là một con Rồng tí hon nên tôi vẫn cứ nghĩ nó còn là đứa nhóc.

[Ngươi nghĩ ta là ai?] Dora-chan chế nhạo [Ta là Rồng Pixie, con Rồng bay nhanh nhất đó. Ta có thể bay tới mọi nơi chỉ trong 1 ngày. Hah!]

[Thật chứ? Dù sao thì chúng ta sẽ quay lại thành phố. Mà giờ Sui, ma thú kế ước Slime của ta đang ngủ trong túi nên ta sẽ giới thiệu với ngươi sau]

[Okay, hiểu rồi] Dora-chan nói.

[Thế về thôi] Fer nói và vứt tôi lên lưng nó rồi phi một mạch về thành phố.

Bình luận (0)Facebook