• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 - Ăn cơm tại thế giới mới

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:12

Đúng như Micaela nói, nhà trọ “Khiêu Mã” có chỗ nghỉ cho Fel.

Thế nhưng, tiền trọ có kèm theo ma thú tốn tới 7 đồng bạc.

Ví tiền càng ngày càng héo mòn đi.

Chỗ ở của Fel là chuồng thú phía sau nhà nên tôi cùng Fel ra đó.

“Ê, ta nhịn đói từ trưa tới giờ rồi đó. Đói meo cả bụng rồi nè”

Nói mới nhớ, trưa nay bận quá quên cả ăn trưa.

Vậy mà Fel chả đòi ăn gì cả.

Kể ra nó cũng biết giữ ý đó chứ, dù chả giống với tính cách thường ngày tí nào.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi nấu bữa tối ngay đây”

Chuồng thú hiện tại chỉ có mỗi tôi và Fel, có lẽ nấu ăn luôn ở đây cũng được.

Nhân tiện nấu cho con Fel thì nấu luôn bữa tối cho mình nữa.

Vẫn còn ít thịt Red Boar của nhóm Iron Will trong Rương đồ nên tôi quyết định làm món bít tết.

Phần của Fel thái dày và chiên tái chắc là ổn.

Về phần tôi, tối nay tôi muốn ăn cái đó.

Cơm trắng.

Quả nhiên người Nhật là phải ăn cơm.

Cơ mà giờ chỉ có một bếp ga.

Nấu cơm lại hơi mất thời gian... Tính sao giờ.

Đằng nào ngày mai mình cũng định tới thương hội bán muối và tiêu, thôi mua luôn một thể bây giờ. Ngày mai mà bán được chắc lãi cũng không ít nên sắp tới có lẽ không đến nỗi thiếu thốn lắm.

Chi phí có tăng lên nhưng giờ không phải là lúc tiếc tiền.

Quyết là làm, tôi sử dụng Siêu thị trực tuyến mua nồi đất nấu cơm và thêm 1 bếp ga du lịch, cùng 5kg muối và 100 gram tiêu cho phi vụ ngày mai.

Về gạo thì tôi chọn gạo Koshihikari, loại gạo vẫn thường ăn hồi còn ở thế giới cũ.

Muối và tiêu thì do vẫn chưa biết sẽ bán được với giá bao nhiêu nên mới chỉ mua tạm từng đó.

Tổng cộng tất cả hết 8 đồng bạc.

Trong ví không còn mấy tiền nên tôi rất kì vọng vào ngày mai.

Mà thôi gác chuyện đó lại, bắt tay vào nấu ăn đã.

Đầu tiên là vo gạo và để ngâm trong vòng 30 phút.

Trong lúc ngâm gạo thì làm bít tết cho Fel.

Rắc muối và tiêu lên miếng thịt và chiên vàng 2 mặt.

Bên trong hơi tái tí nhưng không sao.

Bày thịt ra đĩa và rưới thêm sốt xì dầu lên trên.

“Đợp đi, Fel”

Vừa đáp đĩa ra là cu cậu đớp ăn ngấu nghiến.

Mặc dù tôi cố tình thái dày nhưng trông cu cậu ăn có vẻ rất vừa miệng.

“Ngon vãi đái. Thêm đĩa nữa”

Tôi tiếp tục chiên thêm thịt cho Fel.

Sốt xì dầu rưới lên tiếp theo sẽ là loại này.

“Mời đợp tiếp”

“Nhoàm nhoàm. Hưm, vị có hơi khác đĩa trước tẹo, nhưng vẫn ngon”

Fufu, nhận ra rồi à.

Sốt xì dầu bít tết rất đa dạng, nên tôi mua nhiều loại về dùng.

Đĩa đầu dùng sốt xì dầu tỏi còn đĩa sau dùng sốt xì dầu củ cải.

Có trong tay mấy chai sốt xì dầu này tiện cực kì.

Dùng để xào rau cũng ngon. Chưa hết đâu, khi rang cơm, chỉ cần đổ thêm ít xì dầu tỏi là đã có món cơm rang vị tỏi thơm lừng.

Mấy chai sốt xì dầu bít tết, sốt Teriyaki hay sốt thịt nướng dùng được cho nhiều món nên hồi trước nhà tôi lúc nào cũng có sẵn để dùng dần. Ngay cả khi sang thế giới mới này, tôi cũng dùng Siêu thị trực tuyến mua cả đống để trong Rương đồ.

Tôi tiếp tục chiên thịt cho ông nỡm kia.

Tiếp đến là vị hành tây, rồi lại đến vị bơ.

 Đến giờ nấu cơm rồi nhỉ.

Tôi bắc nồi đất lên bếp, bật to lửa đun khoảng 10 phút. Nước vừa sôi thì vặn nhỏ lửa đun tiếp 5 phút, sau đó tắt bếp và cứ để đấy ủ khoảng 20 phút.

Tôi nấu một lượng đủ cho ba lần ăn. Với Rương đồ, tôi có thể cất trữ cơm ở trạng thái vừa nấu xong.

Bạn không nghe nhầm đâu, bởi Rương đồ của tôi cũng có dung tích vô hạn và có khả năng ngưng đọng thời gian vật phẩm chứa trong đó, giống hệt Rương đồ của mấy đứa anh hùng vậy.

Đây là điểm hiếm hoi tôi giống bọn chúng, và tôi mừng vì điều đó.

Trong lúc đợi cơm chín thì tôi tất bật làm bít tết cho Fel.

“Đĩa tiếp theo cho ta cái vị đầu tiên đi”

“Vị tỏi ư. Được thôi”

“Đấy là vị tỏi sao, ngon không cưỡng được”

“Mi thích vị đó à”

“Um, vị nào cũng ngon hết trơn, nhưng đó là vị ta thích nhất”

Hoho, té ra mi thích vị tỏi. Trong khi đó, ta lại thích nhất vị hành tây.

Cơm cũng chín rồi, giờ là lúc chuẩn bị món ăn cho mình.

Đầu tiên, lấy muôi xới cơm ra bát. Từng muôi cơm trắng dẻo nóng hổi tỏa hương ngào ngạt.

Thái miếng bít tết thành những miếng vừa ăn, xếp lên trên bát cơm, sau đó rưới sốt xì dầu bít tết vị hành tây lên trên.

Thế là hoàn tất, cơm bít tết Red Boar.

Nào, chén thôi.

“Ngon vãiiii”

Nhoàm nhoàm, tuyệt cú mèo.

Thịt Red Boar mềm mại ngậy mỡ, cùng với xì dầu hòa quyện vào từng hạt cơm nóng hổi, ngon ơi là ngon.

Quả đúng là gạo Nhật.

Chất thật.

“Ê tiểu nhị, món đó nom ngon quá. Cho ta ăn ké coi”

default.jpg

Suất của tao mà mày cũng không tha hả?

Đã mở lời như vậy mà không cho ăn, chắc ông tướng sẽ làm ầm lên mất.

Mà để nấu cho ông tướng này ăn chắc hết nguyên nồi cơm. Thôi đành chịu vậy, haizz.

Vậy là tôi lại hối hả nấu món cơm bít tết (vị tỏi) cho Fel. Vừa đáp ra cái là con Fel chúi mồm vào ăn ngấu nghiến.

“Um, ngon. Không ngờ có ngày ta lại ăn mấy thứ ngũ cốc của loài người đó, nhưng quả thật món cơm ngươi nấu ngon thiệt đó”

“Thấy chưa, quả nhiên cơm vẫn là nhất”

Không phải là tôi ghét bánh mì hay gì đâu, chả qua là giờ đang muốn ăn cơm thôi.

Không ngờ là được ăn cơm ở thế giới này, cũng may là có Siêu thị trực tuyến.

Con Fel bắt đầu ngồi tự liếp lông, cho thấy nó rất thỏa mãn với bữa ăn của mình.

 À, chợt nhớ ra là ăn mặn không tốt cho chó mèo.

Với cả, hình như hành tây không tốt cho hệ tiêu hóa của chó mà?

Chắc là lo xa thôi, con Fel ăn ngon lành thế cơ mà.

Dù gì cũng là ma thú huyền thoại chứ có phải chó mèo vớ vẩn đâu.

“Vậy chú mày cứ nghỉ đi nhá. Ta có vài thứ cần chuẩn bị nên lên phòng luôn đây”

“Hiểu roài”

Về đến phòng, tôi lôi muối và tiêu ra để chuẩn bị cho ngày mai.

Muối mua bằng Siêu thị trực tuyến được đựng trong bao giấy, còn tiêu thì là các gói nilon nhỏ (20gx5). Nhưng mà, sao để thế này mà mang đến thương hội được.

Tôi quyết định đổ muối sang túi vải đay mà tôi có được hồi mua dụng cụ ăn trước chuyến đi sang Feenen, còn tiêu thì chuyển sang lọ gỗ có nắp đậy.

Chuẩn bị thế này chắc là ổn.

Bao nhiêu chuyện đã xảy ra ngày hôm nay rồi, đi ngủ sớm thôi.

Tôi đặt lưng xuống giường, trong lòng kì vọng vào phi vụ ngày mai thành công tốt đẹp.

Bình luận (0)Facebook